Sáng nay, như mọi sáng cuối tuần, em dậy sớm định pha cho mình một tách cà phê để thưởng thức một mình thì cảnh này đập vào mắt...Em quyết định không pha cà phê và đi ăn sáng cùng bà xã
Hôm được bác Đạt mù tặng một gói cafe theo công thức riêng của nhà bác đó. Mình không có thời gian để mà thưởng thức đã cho bác này để bác đó dùng Khi mà bác đó không đi giao lưu ở đâu Mình chỉ có lần hỏi bác đó gói cafe đó ra sao thì được bác đó nói cafe đó quả là đặc biệt
Sáng nay ngồi uống cafe chợt nhớ ra cần đặt đồ để làm cho kịp tiến độ... Kể thời 4.0 cũng tiện vừa uống cafe vừa đặt đồ chẳng phải đi xa... Đọc tin nhắn thì mới ngã ngửa...
Thời trai trẻ cách đây 12-13 năm, lúc Măng Đen vắng vẻ yên tĩnh. Vừa rồi mình tính ghé chơi Gia Lai, Kon Tum và Măng Đen nhưng không đi được, chắc lại chờ đến hết dịch covid lại ..bỏ thành phố lại sau lưng
Giờ Măng Đen vẫn vắng vẻ và yên tĩnh như trước thôi bác ah. Em đã từng đi nhiều nhưng phong cảnh nơi đây mang một vẻ đẹp rất riêng, thơ mộng và lãng mạn. Bác nào đã ở đây lâu chắc biết quán thú rừng nướng mà lần nào đến nơi đây em cũng phải ghé qua.
Bác ở Măng Đen àh? Em đã lên kế hoạch đi một vòng Măng Đen, Kontum, Gia Lai, Buôn Mê Thuộc, Gia Nghĩa mà dịch kéo dài quá, chưa đi được.
Cái này chắc mới hả Bác.. năm trước, năm nay lên lịch đi Mang đen mà dịch không đi được...Mang den có vẻ thay đổi nhiều ha Bác.
Ôi. Vậy là các bác vẫn nhớ tới vùng đất Măng Đen yêu dấu. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Biết đâu đó em và các bác lại vô tình gặp nhau trong mùa hoa anh đào nở. Xin tặng các bác một bản tình ca để nhớ lại đã từng đặt dấu chân: "Tình ca Măng Đen"
2 tháng trước mình có trở lại Măng Đen sau gần 20 năm (mình ở Măng Đen 2 ngày, 2 người ở cả khu nghỉ 50 phòng, ăn cơm bảo vệ nấu (mấy bạn bảo vệ nói do Covit 19 không có khách, trước dịch lúc nào cũng thiếu phòng)). Mình thấy Măng Đen giờ khác nhiều những năm 199x. Khi làm ở viện thiết kế "cống lù" mình có thời gian ở Măng Đen khá dài và buồn cũng dài... lắm !
2 tháng trước bác ở đây, sao bác không hú em. Sau tết em ăn nằm vật vờ ở đây tới giờ, chưa biết ngày nào ra đây Bác bật mí "cống lù" là gì vậy ạ?
Từ giờ trở đi sẽ rất nhiều bác cà phê một mình. Khi cà phê một mình các bác nhớ topic này post phát cho rôm rả nhé. Sẽ sớm thôi không phải một mình.
Sáng nay một mình em xơi 2 ly. Chẳng có gì ngắm cả, ngắm con gấu mà bả trợn mắt lên, gầm như sư tử. Phát chán... . Thôi đành ngó ngoài vườn cho nó mát mắt vậy