Em cũng định setup một chuyến phượt độc hành xe máy đi 1 vòng Gia lai ,Kon Tum ngã ba Đông Dương, Măng đen nhưng đều vỡ kế hoạch, lần thì thời tiết ko thuận lợi, lúc thì sức khỏe có vấn đề, cv bận rộn ko cho phép ,lần này thì dịch bệnh kéo dài nên Măng đen vẫn nằm trong trí tưởng tượng...
Café một mình và nhật ký sáng Thừ bảy 07/08/2021. Đó dây cung đường nội thành tấp nập xe cộ trở lại trong đợt dịch nặng nề nhất lịch sử Saigon. Vài phút lại nghe tiếng còi xe cứu thương hú thật não cả lòng.
Café một mình và nhật ký sáng Chủ nhật 08/08/2021. Phố xá nội thành Saigon dường như thanh bình và bình yên hơn so với những ngày qua.
Em đang bị cách ly trong Khách sạn Tân Sơn Nhất, đúng nghĩa Café một mình. Nhìn khung cảnh bên ngoài , không khí thật trong lành mà sao nó chứa đựng nhiều tiềm ẩn nguy hiểm đến thế.
Những ngày đại dịch, cuộc sống như guồng máy đang chạy nhanh chợt đứng lại, đường phố vắng lặng, âm thanh cũng trầm mặc, chỉ thỉnh thoảng tiếng hú của xe cứu thương vang vọng... Thời gian như lắng đọng, không phải làm việc, suy nghĩ, tính toán hơn thua gì nữa, nhiều khi bên tách trà bốc khói, chầm chậm trải lòng suy nghĩ về xã hội, nhân tình thế thái, muốn mọi thứ cứ chậm đi mãi như vậy, giá mà con người lại thành thật, tử tế với nhau hơn , dại khờ hơn như những ngày vừa qua....
Bữa sáng , Café một mình và nhật ký sáng Chủ nhật 22/08/2021 Khung cảnh bao quanh giờ chỉ có những bức tường và ít mảng xanh, trông bên ngoài thật vắng lặng.
Cách ly trong khách sạn là 1 điều may mắn trong số bao con người còn phải ở trong những nhà trọ 4 bức tường chưa tới 10m² đó bác.
Độc hành bằng xe máy thì rất thú vị, trước em cũng hay đi. Nếu bác muốn độc hành bằng xe máy thì nên trang bị chút kiến thức và kỹ năng để xử lý các tình huống trên đường khi chỉ có 1 mình. Các cung đường ở cao nguyên thì đẹp, yên bình và mát mẻ. Em đã có kế hoạch đi hết các cung đường này, nhưng mới chỉ đi được một ít, không biết có thực hiện được hết không.
View attachment 789803 Vâng, nhịp sống ngày càng căng thẳng Càng căng thẳng hơn khi chúng ta phải đối mặt với những áp lực cv từ giới trẻ, từ đồng nghiệp, bạn bè, đôi khi lại chính từ chúng ta điều này dễ dẫn đến stress , mất thăng bằng Những lúc như vậy, một chuyến đi vài ngày không kế hoạch, không đợi chờ ai , tạm thời bỏ quên những phiền muộn, công việc lại sau lưng để phiêu diêu tự tại với những cung đường chỉ riêng mình thì tuyệt vời bác nhỉ....
Em định cuối năm làm chuyến Tây nguyên thăm các bác xứ Buôn đê. Hay là, mình kết hợp với nhau bác nhỉ. Măng Đen em đi 2 lần rồi mà vẫn còn muốn đi nữa.
Vâng , có điều kiện AE mình sẽ làm chuyến đi xa cho thoả Phần vì điều kiện công việc, do em làm ở khâu thường có liên quan nhiều việc đột xuất nên giờ giấc khó sắp xếp được Phần nữa dạo này tuy mới 5x nhưng sức khỏe hơi kém nên đôi khi cũng lực bất tòng tâm bác ạ P/s: Măng đen là nơi em đã nhiều lần định đi nhưng vẫn kém duyên, lần gần nhất năm ngoái có 2 thành viên nữ trên phượt rủ đi nhưng thời tiết + sức khỏe ko tốt nên đành lỡ hẹn, năm 2017 đã lên tới Buôn mê, nhưng nhà máy có việc gấp nên sếp gọi về gấp đành dang dở....
Em dự định làm 1 tua khoảng 5 ngày, sáng đi chơi tối đi thăm anh em Vnaver: Sài Gòn --> Buôn mê --> Gia Lai --> Komtum --> Măng Đen --> Quảng Ngãi > Nha Trang --> Đà Lạt --> Bảo Lộc --> Sài Gòn. Đi xe máy thì không ổn, chỉ làm được tua ngắn ngày nên em định làm chiếc 5 hoặc 8 chỗ cho nó phẻ người. Nhớ các bác Vnaver rồi
Kỳ nghỉ lễ 02/09/2021 thật đặc biệt. Kon Tum xin chúc hàng hóa, nhu phẩm sớm bình ổn. Người người, nhà nhà sớm bình thường. Xã hội sớm bình yên. Ace vui, khỏe, bình an...
Café một mình và nhật ký sáng Thứ sáu 03/09/2021. Lại thêm một tuần sắp trôi qua, phía ngoài vẫn vắng lặng. Mảng xanh bên ngoài dường như xanh hơn, được điểm tô thêm sắc hoa xen lẫn , tươi tắn hơn vì những cơn mưa gần đây.