Em thì muốn nhìn những giọt cà phê chậm rãi rơi khỏi phin và nghe nhạc chậm và ngắm nghệ sỹ ( nhiều nghệ sỹ chơi đàn harp rất xinh - trích dẫn lời một bác VNAVer kỳ cựu)
Café một mình và nhật ký sáng Thứ bảy 11/09/2021. Một tuần nữa lại sắp qua đi. Quang cảnh bên ngoài cũng chẳng có gì thay đổi. Chỉ có nắng và gió vào buổi sáng nhiều hơn những ngày cuối tuần trước .
Không biết có vô tình va vào nhau không nhưng mùa anh đào đã nở rồi. Em gửi một chút Kon Tum Chúc mừng năm mới 01.01.2022
Thời buổi này cafe một mình em cảm thấy thú vị hơn nhiều, kèm theo tai phone nữa..., đi cf nhiều người ai cũng ôm đt chán lắm, một mình có vẻ hay ho hơn
2014 2022 8 năm rồi em nó vẫn đều đặn ra bông. Cafe một mình ngắm bông vẫn rất thú vị, thêm tý nhạc nữa thì còn gì bằng P/s: có bác nào biết là bông gì không
Chuẩn bác. Hay còn gọi là mai chiếu thổ. Loài cây này ra hoa quanh năm từng chùm, có màu trắng tinh khiết, hương thơm nhè nhẹ rất quyến rũ. Bác có biết sao nó có tên vậy không Hoa có 5 cánh gần giống hoa mai nên gọi là mai, hoa nở luôn hướng xuống mặt đất nên gọi chiếu thổ, chiếu thủy. Mai chiếu thủy biểu trưng cho sự bền vững và ổn định về gia tài
Hồi nhỏ đi học thì thấy trường học có trồng nhiều cây làm hàng rào bao ao cá vồ. Bọn em chuyên lấy hoa để hút mật hay xâu chuỗi thành vòng đeo đầu, đeo cổ, làm kiệu cưới, .... Giờ nhớn một tí nhưng vẫn nhớ cảnh xưa nên có trồng cả cụm trước nhà nên biết thui.
Ngoài trời Hà Nội hôm nay hơi se lạnh nhưng trong nhà thì chưa thấy cảm thấy sự khác biệt. Em tranh thủ pha một cốc cà phê sữa, đá và một mình thưởng thức
Bác @gamut có dịp ghé Măng Đen nhớ chạy cung đường QL24 nhé. Đường bây giờ đã bon bon, hai năm vật vờ em ở đây, đã đến lúc tạm biệt Măng Đen...
Trong năm nay , em nhất định làm chuyến Tây Nguyên & sẵn dịp giao lưu với bác nếu sức khỏe & thời gian cho phép....
Em có một cây trồng trước nhà, lúc mới cưới vợ, hồi giữa thập niên 90 Lúc đó cây to bằng cổ chân, sau một phần tư thế kỷ, cây giờ vẫn xanh tốt, nở hoa đầy đặn , tuy nhiên vết chai sần gồ ghề hơn tuy dáng không gọn gàng do em không biết cách uốn, tỉa, tuy vậy nhiều người đã tăm tia, ngỏ ý.... Sáng CN , rảnh rỗi ngồi nhâm nhi cafe tại ghế đá trước sân ngắm cụ cây, thấy cuộc đời vẫn đẹp làm sao