mình kỵ nhất các bác tư vấn cho người khác mà vứt 1 câu vu vơ như thế này. Hay, dở ntn phải nói rõ ra thì người hỏi mới thỏa mãn chứ. Cách comment ntn trên VNAV mình rất hay gặp
Bác có mua ở Mỹ thì cũng là made in china mà thôi, mỗi tội hàng new đắt quá thôi. China thật dưng mà đồ CA mà có hàng 2nd thì cũng nhiều bác mua lắm đấy ạ :lol:
Em biết là China là công xưởng thế giới. Nhưng riêng đồ audio thì em xin khiếu với China ạ. Quan điểm cá nhân em thì China cần ít nhất 50 năm nữa để có thể tự mình chế tạo đồ audio mang nhãn hiệu riêng mình có thể cạnh tranh ngang ngửa với EU-USA-JAPAN ạ.
Bác nói đúng quá, nhưng hình như mọi người đang bàn về nhãn hiệu của EU-USA-Japan sx tại China. Còn nhãn hiệu của China tự tạo dựng nên chắc chỉ có Shanling, là nhãn hiệu mà bên tây cũng đánh giá cao.
Tiếp nào các bác,chất âm con 740c này thế nào ạ? Bác nào chê sản xuất lắp ráp ở tàu nghe nó ngứa thế nào ấy
Ba giải tách bạch, bass kiểm soát tốt, gọn sâu bác ah nhưng mid thì cứ như phả vào mặt em không thích lắm... thi đấu với Marantz CD63 em thấy chả hơn là mấy so với xèng bỏ ra :wink:
Bác có chắc về cái dòng bôi đỏ này không? Em đang có 1 em amply CA 740A, em đồ rằng linh kiện của nó còn gọi linh kiện Nhật bằng sư phụ. Mấy cái tụ vỏ đề CA nhưng trông lởm lởm giống của anh Ba hơn là hàng Anh quốc, so với mấy em tụ NEC hay Toshiba của Nhật thì đúng là bì phấn với vôi. Hay hàng anh Quốc dạo này đưaq chất lượng vào bên trong ruột tụ còn vỏ làm đểu đểu 1 tý để giảm giá thành??? :wink: :lol:
Anh em Bác đã chơi được những đồ Nhật nào khi bước chân vào thế giới hi-end vậy Bác? Âu,Mỹ,Nhật...có món hay món dở,ông nào mở miệng chê đồ Nhật em nghĩ ông đó chỉ chơi đồ cỏ hoặc nghe nói lại là nhiều chứ chưa chơi.
Đồ nào chẳng có cái hay của nó. Theo em tranh cãi Âu, Mỹ, Nhật đều là chuyện vô bổ, có điều kiện chơi được cái gì là may mắn rồi. Với đồ Nhật (không chỉ audio), em thấy thường quan tâm đến hình thức nhiều hơn đồ Âu (to, nặng hơn, phần hiển thị đẹp hơn, cầu kỳ từ vỏ). Đồ Âu thường đi vào hướng đơn giản, gọn nhẹ, trông nhiều khi khá sơ sài :mrgreen:
Em hoàn toàn đồng ý với bác này. Bổ sung thêm là đồ Nhật rất đẹp, rất tinh xảo, rất chất lượng và bền nữa nhưng trong phần giá trị sử dụng chính mang lại thì lại thua so với đồ Âu Mỹ. Ví dụ CDP rất đẹp, chi tiết, nhiều cổng kết nối, mở trong máy ra các linh kiện đều trau chuốt, ngăn nắp, sáng loáng. so với đồ Âu Mỹ thì nhiều khi xù xì, gồ ghề, bị cắt giảm nhiều tiện ích vậy mà khi em nó hót lên thì ôi thôi giống như nghe giữa ca sỹ thật xinh đẹp hát dở với bà béo Susan Boyle vậy ) ) Chuyện đồ Nhật so với đồ Âu Mỹ cũng tương tự như ở các hàng hóa khác chứ không chỉ đồ audio. Xe Lexus bóng bẩy nhiều trang sức như vậy nhưng những ai thực sự mê ô tô thì vẫn thích Mẹc, Bim hơn. Vì it ra là ngồi trên đó không bị say xe và lỡ tai nạn thì cơ hội sống cao hơn hẳn
Vậy mà bây giờ trên chính tại nước Mỹ, Honda và Toyota (Lexus) đang ngày càng chiếm thị phần lớn hơn, đẩy các hãng của Mỹ vào con đường thua lỗ liên miên dẫn đến phá sản, sát nhập với nhau hoặc bán cho nước ngoài. Chắc dân Mỹ vừa dốt, vừa sính ngoại (sính đồ Nhật) quá hở bác??? :mrgreen:
hôm qua em đọc thì thấy lexus bị đẩy xuống thứ 3 sau BMW và Mec rồi (tại Mỹ), và cũng sắp bị Audi vượt qua L lâu nay bị chê là kiểu dáng cho lứa già, mà fan của họ nay đã già quá mất rồi Còn các hãng kia nhắm vào lớp trẻ hơn
Bác nói cứ như là đồ Nhật vứt đi. Thế ở nhà bác xài tivi gì, xe gì thế??? Tùy thể loại mà nói chứ sao ôm đồm hết dc. Cá tính mà bác nói là bác tự huyễn hoặc ra thôi chứ làm gì có cái gọi là "cá tính" ấy! Nó chỉ có chất âm riêng mà từng hãng theo đuổi thôi. Có người thích Wadia thì tôn sùng nó nưng có người chỉ nghe accuphase là vậy. Với em thì Cambridge cũng thường thôi, chưa vào tầm "đồ lớn" trong hàng Âu Mỹ dc đâu. Nếu đồ dữ phải cỡ Cdp Krell Class A mới gọi là hồn Âu Mỹ bác ah.
Em thấy chơi đồ gì trước tiên cũng phải cân nhắc đến khả năng của bản thân. CA đúng là không phải tên tuổi lớn, nhưng là một trong các tên tuổi mà nhiều người có hy vọng sở hữu được với chất lượng rất phù hợp :mrgreen: Theo em nếu nghe nhạc chậm, trữ tình thì Marantz phù hợp, còn nghe nhiều loại nhạc thì CA chắc phù hợp hơn.
Bác có bị làm sao không vậy??? Thế hóa ra linh kiện của amply là dỏm thì linh kiện của CDP chắc là xịn??? Bác rảnh ghé tôi, tôi mở cho mà xem biết ngay trông nó có lởm không nhé! Tôi chưa bán vì chưa tìm được đồ ưng ý thôi, tìm được đồ ưng ý là em nó sẽ ra đi ngay sau 1 nốt nhạc (tôi đang săn em amply SONY FA777ES). Xin lỗi bác, tôi chả fan của cái gì cả, cứ hay là chơi thôi. Có điều vơ đũa cả nắm và ảo tưởng như bác thì đúng là... :roll: . Bác muốn biết hi-end của Nhật nó ra răng mới gặp bác sonbeo nhé! Em đang chơi cả loa Nhật lẫn châu Âu, amply thì cả Nhật-Mỹ lẫn Âu-China, CDP thì cả Âu lẫn Nhật và em thấy một điều không thể chối cãi là tiền nào của ấy. Mẹc C200 mà đem đọ với Lexus hay đem so Mẹc S500 với Camry thì cũng là... :wink:
Ông sonbeo đó chỉ được cái béo thôi. :shock: Em cũng chơi đồ Nhật Low-end này, chả ai hỏi. :roll: Đang bàn Azur, lại thành cuộc chiến Âu - Nhật. :lol: Đặc biệt một điều rằng các Fan đồ Nhật thường âm thầm, tự chơi, tự vui, thì một số Fan đồ Âu rất hay khẳng định :" Nhật mau chán ,dành cho Niu - bai", giờ là phải "Chất châu Âu". Blind test, che cái mành mành, xem Old - bie nào phân biệt được "Chất âm Âu". Vui!
Cụ ơi, em thì Âu Mỹ Nhật là em chơi tuốt miễn thấy hay là OK, có điều nhiều bác sính Âu nên của Âu cái đếch gì cũng "hay", cũng "to", cũng "tốt", cũng... mà thực ra chả biết được bao nhiêu. Em thì công nhận mịa khỉ của Tây cái đếch gì cũng to hơn ta nhưng có 1 cái em thấy của Tây bé hơn của Ta. Cụ "người thép" biết đó là cái giề không? :lol:
Câu: ",vì họ bảo hàng Nhật chỉ là mức học phí khi bước vào thế giới Hi-end" của bác mới khinh người đấy chứ, mấy thập niên nay cả thể thế giới đều kính phục những sản phẩm do người Nhật làm ra. Nhật Bản mà các bác đi so cả một Châu lục, thì em cũng nể họ thật.
Âm nhạc là thưởng thức, nếu thấy hay thì là nó hay, chưa hay thì nâng cấp thêm. Nếu dc nghe nhiều các bác sẽ rút dc kinh nghiệm và tìm ra 1 lối đi cho riêng mình về thể loại nhạc thường nghe để thiết kế và phối ghép dàn máy. Em chơi cả Nhật , Âu và Mỹ phối ghép cùng chung trong 1 dàn và em nghe dc nhiều thể loại nhạc đạt yêu cầu nhưng ko nói là hay nhất vì âm nhạc nó ko có cái "nhất" đó trừ là tiền món đồ mắc nhất thì có. Để có dc âm thanh như thế em phải trải qua 1 quá trình đi nghe , xin dc nghe và học hỏi chứ ko dám chê bai cái gì vì món đồ mỗi hãng đều có triết lý riêng của nó có điều em dám chắc với các bác là âm thanh nó có sự nâng cấp rõ rệt qua thời gian nghe nhiều và sự tương thích trong phối ghép là cực kỳ quan trọng. Nếu may mắn khoảng thời gian này sẽ rút ngắn đáng kể nếu người nghe "nhìn ra chất âm của từng món đồ" còn ko sẽ mất rất nhiều thời gian.....Em mất 10 năm để có thể nâng cấp với dàn của em hiện nay nhưng bạn em thì chỉ 5 năm. Thế nhưng về "xxx phí" thì bạn em trả hơn em đến 4,5 lần. Em chỉ đổi đến lần thứ 3 là đạt yêu cầu còn bạn em đi theo con đường nhạc giao hưởng thì đổi 7 lần , tiền đổi bù lỗ cũng hơn mười mấy ngàn. Thế nhưng bạn em vẫn thừa nhận nghe Vocal không ngọt và êm qua dàn của em dù tổng thể dàn bạn em ( toàn đồ Âu Mỹ ) có giá hơn gấp rưỡi dàn em chỉ vì em xài loa Pháp và Cơ Dac Accuphase. Và dĩ nhiên nếu đưa 1 bản nhạc giao hưởng vào thì dàn em thua dù nghe vẫn hay nhưng ko thể chi tiết bằng vì Acc ko mạnh về thể loại nhạc này. Em thì thiệt tình là nghe ko nổi nhạc giao hưởng , muốn ngủ cũng ko ngủ dc với nó, vừa khó nghe mà lại còn đíu hỉu gì.....nghe thế nào mà tưởng tượng ra dc 1 đàn ngựa đang chạy hay dòng sông đang chảy thì em pó chiếu :mrgreen:
Chơi đồ hi-end gần như là 1 phạm trù riêng biệt, nó là thú chơi tao nhã và có phần mang cá tính của người chơi. Dân chơi audio rất hứng thú thì tìm thấy 1 người hiểu cái thú chơi của mình nên sự tranh cãi là chuyện bình thường. Số lượng người chơi am thanh ( ko nói hình ) có giá tổng dàn trên 50 ngàn là ko nhiều ở VN vì điều kiện kinh tế còn khó khăn còn nhiều người có tiền lắm chưa chắc đã thích món này. Anh em chủ yếu chơi dàn máy trong tầm trên dưới 10k obama là chiếm đa số trên diễn đàn nên chủ yếu căn cứ theo 1 chất âm nào đó định sẵn đã dc nghe và đi theo nó cho đến khi nào đạt đến dc ngưỡng ấy thì dừng lại nghe luôn là vừa, chỉ khi nào hư thì mới thay đổi thôi. Em thì chơi từ lúc 17t ( năm lớp 12 ) , lúc đó nghe máy casette mở càng to càng khoái ....cho đến khi nghe dc 1 dàn máy thời điểm năm 2002 là giá 30 ngàn usd là em mang theo luôn đến tận bây giờ. Thời điểm đó nhìn mấy sợi dây loa , dây tín hiệu, cục lọc điện, Cơ dac của cdp em còn ko hình dung ra là cái gì.....em còn nhớ cặp loa đó có mặt trước bằng xi-măng gõ tay nghe cốp cốp mới ghê....âm thanh như đi vào đầu em mà không thấy loa hiện hữu. Em theo chất âm đó mà nghe, đu theo và thầm ước 1 ngày nào đó em phải sắm dc 1 dàn máy có dc chất âm mà em đã từng nghe. Tích góp mãi , đi nghe rồi rút kn đến cuối cùng may mắn đã đến với em khi em tìm dc những món đồ phối ghép dc âm thanh như ngày xưa em từng dc nghe. Em nói đến 2 từ "may mắn" ở đây là vì ngày xưa người chủ dàn 30 ngàn em nghe nội cái cơ dac ổng đã mua 11 ngàn usd thời điểm năm 2002 trong khi em bỏ ra chỉ có 1600 usd đã mua dc cơ dac Accuphase năm 2009 để có dc chất âm như thế thì quả thật là quá may mắn cho em. Em muốn nói 1 điều đó là đồ Nhật hay Âu Mỹ đều có cái hay riêng của nó nếu không thì Accuphase ko nổi tiếng đến giờ và Amly Ongaku trị giá 80 ngàn usd của Audionote ko dc đánh giá là "huyền thoại" trên thế giời đâu. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhe. Chúc ngủ ngon
Người bị say xe bác cho đi Rollroy cũng say ah bác. Còn đi xe dc bt trừ khi xe dàn nhún cứng quá mới bị ói chứ ko phải Nhât hay Âu Mỹ gì. Bằng chứng cháu em đi chiếc Ford Everest của bà Nội nó bị ói tè le vì phuộc Everest là dòng bán tải nên đi offroad tốt nhưng đi bt thì ko êm chút nào. Thế nhưng ngồi xe Grandis của em thì nó ko sao cả, ngủ ngon lành luôn. Grandis là dòng cao cấp của Míubishi Nhật Bản phát triển từ khung gầm sedan nên rất êm ái nên bác nói cứ âu mỹ là oke thì ko phải đúng về mọi mặt. Nói về độ cứng khung gầm thì Âu Mỹ có phần vượt trội hơn Nhật nên luôn có xác xe nặng hơn, đi hao xăng hơn còn nói v62 tai nạn thì cũng hên xui, mức độ nặng nhẹ tùy theo. Xe Đức, Mỷ mà tông vô xe ben như kiểu VN thì có mà vác khung gầm của xe tăng ra chạy mới không chết thôi bác ah :mrgreen:
Mình đã có hơn 1 năm se duyên với 16D Mình có thể kết luận, nghe nhạc vàng cực hay trong tầm giá 800 đô (giá 4 năm trước) Khi chia tay em này, mình cứ lưu luyến mãi dù ngày nay thường xuyên ngủ với em gấu hơn nhều. Cưới 16d đi nha. Chúc vui!