Camp Nou - Sân nhà của FC Barcelona

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by TiNgocuatoi, 16/12/10.

  1. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Dạ Rivaldo, bác ạ.

    Anh này nổi tiếng sau vụ cầu thủ Thổ sút bóng ... nhắm về phía Rivaldo. Bóng trúng đầu gối nhưng Rivaldo lại ... ôm mặt :D . Kết quả là cầu thủ Thổ kia lĩnh thẻ vàng thứ 2 và bị sent off. Không rõ trọng tài thổi vì lỗi hành vi cố tình sút bóng vào Rivaldo hay cố tình làm đối phương bị đau.

    Nhưng báo gì thì báo, web gì thì web, bầu chọn cũng chỉ là con người và nhiều khi có sự cảm tính.

    Điều quan trọng hơn là thực tế ăn vạ của các cầu thủ ấy là như thế nào. Tại sao họ làm thế? Đó mới là cái cần quan tâm.

    Nhiều bác quan niệm đá ... chết bỏ :D . Chơi tiểu xảo, chặt chém để đối phương sợ mà không dám đá bóng cũng là một ... chiến thuật :D . Nhưng em không nghĩ vậy.

    Trên suy nghĩ đó, người ta lách luật, 11 cầu thủ của đội mình có lĩnh 11 thẻ vàng cũng ... không sao, miễn là đối phương chùn chân không dám đá bóng, mà không dám đá thì nói chi đến chuyện ghi bàn, không ghi bàn mình "cờ vồ" làm lấy 1 bàn rồi về phòng ngự, tiếp tục chặt chém, đó cũng là ... chiến thuật?

    Em nói vậy không quá tí nào, nhiều fan còn cho rằng đó là chiến thuật ... hợp lý nữa kia, là một chiến thắng vĩ đại nữa kia

    Thế mới đáng sợ. :D
     
  2. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Không có gì đáng phải thắc mắc ạ.

    Em bỏ Rivaldo ở vị trí thứ nhất là bởi cầu thủ này chẳng liên quan gì đến câu chuyện chúng ta đang nói.

    Bác Mike bảo em trình cao, em lúng túng quá. chẳng biết bác dụng ý gì trong câu nói ấy.
     
  3. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Rivaldo cũng là một trong những huyền thoại của Barca đấy bác BJ...
     
  4. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Năm đó Rivaldo đá World Cup cùng tuyển Brazil bác ạ.

    Mà huyền thoại hay nói cách khác là cựu cầu thủ của Barca cũng đâu có nghĩa lý gì với Barca ngày hôm nay ạ?

    Mà lôi cả lịch sử vào để nói chuyện thì thật là ..., em chẳng biết nói thế nào nữa :roll:
     
  5. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Chia tay trong tình cảm trân trọng:
    http://vnexpress.net/gl/the-thao/bong-d ... -nou-camp/
    Messi ghi 4 bàn thắng nâng tổng số bàn thắng tại La Liga lên con số 50, trên tất cả các mặt trận là 72 bàn vượt qua kỷ lục từ trước đến nay của Ged Muller là 67 bàn trong 1 mùa giải.
     
  6. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Vẫn còn 1 vòng nữa mà Pep đã chia tay rồi nhỉ?

    Những trận cuối, Messi ghi bàn nhiều quá, khả năng Pichichi gần như chắc chắn khi vượt Ronaldo những 5 bàn. Con số 50 bàn sau 37 trận và 72 bàn là quá khủng khiếp. Kỷ lục này sẽ còn tồn tại rất lâu, đặc biệt là khi bóng đá càng ngày càng thực dụng.

    Vẫn còn đó những điều lãng mạn ...
     
  7. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Cơ mà thế vẫn không ăn thua đâu bác, vẫn bị cho là vớ vẩn, không tài năng gì... chẳng qua có tập thể đồng đều, hiểu nhau và giỏi. Âý thế nhưng đôi khi lại phọt ra là đội bóng này chả ra gì chỉ giỏi "ăn vạ"... cơ mà rồi cũng có lúc lại bẩu đâu có nói thế đâu chỉ copy lại lời của mấy chú nhà báo thui... nói chung... lắt léo lắm, câu trước chửi câu sau lém :lol:
     
  8. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Mình ở nhà nói chuyện thôi bác ạ. Mà tốt nhất mình nói về đội bóng của mình thôi, Messi có tài năng hay không ai cũng biết.

    Xem ra bác vẫn còn có những bức xúc về chuyện hôm qua và những câu nói của antifan ngày hôm nay.

    Nhưng cứ vui đi bác. Cái gì là giá trị trường tồn sẽ được thời gian khẳng định.
     
  9. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Em nói thật em chả thích nhảy vào topic của người ta để nói này nói nọ đâu, nhưng nói thật là rất khó chịu với cái kiểu, cái giọng... còn tất nhiên là cũng không có vấn đề gì, em quen với mấy cái trò đó rồi. Nhưng nói thật em ghét loại người như thế nên không thể không nói. Còn giờ không thèm chấp, miễn đừng mò vào đây mà ... ra là được.
     
  10. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Khả năng đoạt Pichichi và đôi giày vàng Châu Âu gần như chắc chắn thuộc về Messi, liệu đó có là cơ hội cho Messi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới năm nay?

    Messi còn 2 trận nữa, trong khi Ronaldo, đối thủ chính cạnh tranh, chỉ còn 1 trận.

    Trường phái dắt bóng >< trường phái đảo chân
     
  11. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Cũng chưa biết chừng mà bác, với kỷ lục đó cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Thôi ta cứ hy vọng :D
     
  12. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Cơ hội thực sự cho Messi bác BJ ạ , nhưng em nghĩ Barca phải giành được cúp nhà vua nữa . Nếu CR-7 chơi tốt ở Euro thì em nghĩ Messi lại...toạch .

    Thêm nữa cũng khó lường bởi năm nay có giải Euro nên biết đâu 1 cầu thủ nào đó chơi nổi bật & xuất sắc sẽ được bầu chọn chứ không phải là Messi hay CR-7 :D
     
  13. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    ... Bó tay... Mk II...
    Thôi coi như... Thôi vậy...
     
  14. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Guardiola: “Tôi không bao giờ muốn mình là biểu tượng của một điều gì đó”

    Xuất hiện trong phòng họp báo tại sân Camp Nou trước thềm trận Derby thành Barcelona, HLV Guardiola khẳng định rằng khoảng thời gian ông dẫn dắt tại CLB, những gì ông cố gắng là làm thật tốt công việc của mình chứ không phải vì mục đích mở ra một lối chơi hay một triết lý nào cả.

    “Tôi không phải ở Barca để làm nên lịch sử gì hết. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành tốt lịch sử của chính mình, công việc của chính tôi, như bao con người khác đã từng. Tôi chỉ cố gắng là chính tôi, và nghĩ theo cách của chính tôi. Theo thời gian, những kí ức của mọi người về tôi chính là thứ giúp họ đánh giá lại những việc tôi đã làm. Tôi chỉ ở đây để tập trung vào chuyện bóng banh. Cố gắng làm sao cho đội bóng ghi thật nhiều bàn. Tôi chưa bao giờ cố gắng để tên tuổi mình đi vào lịch sử, để được khắc ghi trên các tấm băng rôn hay gì đó đại loại.”

    Ông nói tiếp: “Kinh nghiệm giúp cho bạn tiến bộ lên từng ngày. Các mối giao lưu với các cầu thủ, những cuộc tiếp xúc trước báo giới, v.v… đủ các thứ. Nhưng tôi chỉ cố gắng tập trung để làm sao thực hiện tốt nhất công việc của mình. Tôi đã ở đây gần 4 năm và trận đấu trước Espanyol sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi tại Camp Nou, mặc dù vậy tôi cảm thấy các sức ép là điều bình thường, tôi và các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi muốn chiến thắng và trận Derby là dịp để toàn đội tiếp tục chuẩn bị cho trận CK Copa vào 25 tháng 5 tới. Mọi người hãy chỉ xem tôi là phụ, và hãy chỉ nghĩ về bóng đá thôi.”

    Khi được hỏi về những dự định cho tương lai, trong đó có việc liệu một ngày nào đó ông sẽ trở lại dẫn dắt Barca, Guardiola nói rằng ông không loại trừ bất cứ điều gì có thể xảy ra: “Tôi không lưu tâm đến điều ấy vào lúc này bởi tôi thậm chí vẫn chưa rời khỏi chiếc ghế HLV vào lúc này nữa mà. Sẽ chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy đến với tôi. Tâm trí tôi giờ đây là dành cho 3 trận đấu còn lại (2 tại Liga và 1 tại CK Copa). Kể từ ngày tôi tuyên bố ra đi, thời khoá biểu làm việc hàng ngày của tôi vẫn không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.”

    Hãy tri ân một cách tự nhiên thôi!

    Chắc chắn trong trận đấu cuối cùng của Pep tại sân Camp Nou vào rạng sáng Chủ nhật này, người hâm mộ sẽ dành tặng cho ông những điều đặc biệt như một cách để cảm ơn Pep về những gì mà ông đã mang đến cho Barca trong suốt 4 năm qua. Tuy nhiên, Pep nói rằng ông sẽ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm nếu phải chứng kiến cảnh từ biệt như vậy, và ông hy vọng những điều bình thường giản đơn sẽ đến: “Tôi không cảm thấy thoải mái với những lời chia tay, nhưng tôi hiểu bản thân tôi vào hôm đó sẽ là người được mọi người chú ý đến, giống như việc bạn xuất hiện trên trang nhất một tờ báo vậy. Tôi hy vọng mọi người sẽ chỉ làm những điều mà các bạn muốn, một cách tự nhiên nhất có thể. Tôi cảm ơn CLB về những hành động mà các bạn đã dành tặng cho tôi, cảm ơn vì đã cổ vũ, ủng hộ tôi, tại nơi mà tôi cảm thấy được tận hưởng những điều tuyệt nhất đời mình.”

    Xa hơn nữa, khi được hỏi về những gì mà ông trông đợi trong trận đấu trước Espanyol sắp tới, Pep cho biết: “Có những thời điểm SVĐ thưa thớt CĐV đó là bởi chúng tôi đã không thể giành chiến thắng trước đó. Đó là điều hết sức bình thường. Tôi vẫn luôn nghĩ người hâm mộ sẽ vẫn luôn đòi hỏi cao ở những trận đấu còn lại này. Họ muốn được chứng kiến những trận cầu hay và đó là lí do vì sao họ bỏ tiền ra đến đến xem chúng tôi. Tôi tin rằng người hâm mộ sẽ vẫn luôn theo sát đội bóng sau những gì đã trải qua suốt 4 năm qua, những con số đã nói lên tất cả, bạn sẽ chỉ có thể ngã mủ trước những cầu thủ này mà thôi.”

    Không hối tiếc về phát biểu sau trận đấu với Malaga

    “Khi một đối bóng nào đó ghi bàn và đoạt những điểm số như Real, thì chức vô địch đến với đội bóng ấy là hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi đã làm tốt công việc của mình, nhưng tốt thôi là chưa đủ để đánh bại họ.”

    Sau trận đấu với Malaga, Pep gửi lời chúc mừng đến Real về chức vô địch mà họ (sẽ) giành được, và ông cũng nói thêm rằng “Ở Liga mùa này, có những thứ đã bị chôn vùi đi bởi sự im lặng của chúng tôi.” Và lần này, Pep nói: “Tôi nghĩ có một số người da mặt khá… mỏng. Tôi không cảm thấy hối tiếc về những gì mình nói trước đó, mặc dù đã nhiều lần tôi từng nói sai điều gì đó. Nhưng lần này thì không.”

    Pep cũng bác bỏ ý kiến cho rằng với những gì đã gặt hái được, ông hoàn toàn có quyền để đáp trả lại thái độ từ dư luận: “CLB đã luôn hành xử rất tốt, tôi không đại diện cho chính mình, tôi chỉ đại diện cho Barcelona, cho thể chế của CLB. Chúng tôi luôn như thế, luôn quan niệm: Sức mạnh duy nhất bạn có là làm tốt hơn công việc từng ngày. Chúng tôi chỉ tập trung cho bóng đá.”

    Hoàn toàn hài lòng về các học trò

    Guardiola cũng bác bỏ rằng trong đội ngũ Barca đang tồn tại những mối quan hệ không tốt giữa các cầu thủ với ban huấn luyện như lời dẫn từ báo chí: “Thật không thể nghĩ rằng họ lại nói thế nhưng mọi người có ý kiến của riêng họ. Các mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn diễn ra bình thường. Chúng ta đều đã được xem những nụ hôn, những cái ôm giữa các cầu thủ với Tito. Các cầu thủ của tôi là những con người luôn cư xử tốt, họ chỉ muốn thi đấu và giành chiến thắng, làm thật tốt công việc của mình. Tôi luôn cảm thấy tự hào khi được dẫn dắt họ. Riêng với Messi, tôi và cậu ấy luôn có mối quan hệ rất tốt, Leo đã mang lại nhiều điều cho đội bóng này và cho bản thân tôi, tôi cảm thấy vinh dự khi được làm việc cùng Leo.”

    Về Cristiano, Villa

    Khi được hỏi về tình huống “ẩu đả” bằng ngôn ngữ cơ thể của Cristiano với Javi Martinez trong trận đấu giữa Bilbao và Real vừa qua, cũng như bàn về việc “biết cách để thắng và biết cách để thua”, Pep nói: “Cả hai điều đó đều quan trọng như nhau, cách ăn mừng chiến thắng và cách chấp nhận thất bại. Chúng tôi luôn cư xử đúng mực và tôi tự hào về bản thân CLB. Còn về chuyện giữa Cristiano và Martinez, tôi xin được phép không nói tới.”

    Cuối cùng, nói về Villa, Pep bày tỏ: “Tôi và toàn đội đều rất nhờ cậu ấy, cũng như các cầu thủ chấn thương lâu dài như Fontas hay Abidal. Villa đang hồi phục tốt và tôi hy vọng cậu ấy sẽ có thể tham dự kỳ Euro tới. HLV Del Bosque có quyết định của riêng ông ta và tôi nghĩ nếu bình phục, Villa là một cầu thủ xứng đáng để được ông ấy gọi vào tuyển.”


    Với em thì tự thân Pep đã là một biểu tượng, một tượng đài tại sân Camp Nou. Rất khiêm tốn, hướng thiện và đầy tinh thần học hỏi dù thành tích của Pep là không có gì đáng bàn cãi.

    Con người vĩ đại cần phải như vậy.
     
  15. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Bóng đá đương đại thì danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chỉ loanh quanh ở Messi hoặc Ronaldo mà thôi.

    Ronaldo hơn Messi cái danh hiệu La Liga

    Messi có khả năng đoạt thêm Cup Nhà Vua TBN.

    Xét về lối chơi và tầm ảnh hưởng, rõ ràng Messi vượt trội Ronaldo, ghi nhiều bàn thắng cho đội bóng chủ quản, tham gia tấn công và phòng ngự, trong khi Ronaldo hầu như chỉ biết băng lên phía trước, đón bóng và ghi bàn.

    Hi vọng, những người viết phiếu bầu sẽ có những đánh giá sâu sắc về danh hiệu này khi bầu phiếu.
     
  16. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Mourinho lại nữa... :D

    Mourinho châm chọc lối chơi tiki-taka

    “ Chúng tôi đã đánh bại một trong những đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử , nhưng một số ‘ danh nhân ’ lại cho rằng cách chơi bóng của họ là cách duy nhất để tồn tại .

    Đó là những người chỉ biết đến bóng đá qua Google , những người chỉ đánh máy vài chữ và hấp thu những kiến thức từ máy tính , nhưng bóng đá không phải chỉ có thế . Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá đẹp mắt , ghi rất nhiều bàn thắng và giành được rất nhiều chiến thắng ”.


    http://vnexpress.net/gl/the-thao/bong-d ... tiki-taka/
     
  17. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    ...........mk III.............
    không hiểu giống cái gì nữa ???
     
  18. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Vâng, Mourinho châm chọc lối chơi Tiki-taka, bác châm chọc ... bọn em

    Nhưng em thích thế ạ. Không có bác, topic mất hẳn sự nhộn nhịp, phải không các bác?

    Em không biết các bác khác thế nào, riêng em thì em vẫn welcome các bài viết của bác.

    Ngày ngày lên mạng, thấy nhà mình đông vui, chẳng phải mình cũng thấy vui sao?

    Cũng mong rằng với lối chơi của Real Madrid, họ sẽ còn mạnh hơn nữa để đủ tầm với Barca. Chứ đừng để người ta nhận xét rằng Real mạnh, rất mạnh ... nhưng Barca ở tầm ... khác :D
     
  19. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Chelsea rất mạnh, họ đã giành chiến thắng trước Barca nhỏ bé của em.

    Khái niệm về đội bóng mạnh là như trên đây. Chi tiết này, các đội đều nên học :D

    Mà đúng ra các đội nên lấy vạch giữa sân làm ... chiến tuyến, mỗi bên giữ ... một bên, không bị thủng lưới thì cũng ... chẳng thua, chẳng sao :D

    Khán giả cũng chỉ cần xem livescore là được rồi. :D

    Đầu tuần em fun tí, chúc các bác vui vẻ
     

    Attached Files:

  20. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    http://dantri.com.vn/c26/s26-593098/ron ... au-thu.htm

    Cái này là ... báo nói đấy bác Phidiep ạ :D . Em không nói đâu nhé.

    Mỗi báo bầu chọn một kiểu. Hôm trước thì bầu Rivaldo vị trí số 1, Ronaldo số 2, nhưng giờ thì Ronaldo lại là số 1 rồi.

    Guardian là tờ báo của Anh, không liên quan gì đến Barca, nhưng lại nói Messi không ăn vạ, vậy là khả năng chống lưng Barca là không có rồi

    mà không nhận chống lưng Barca thì khả năng là ... nhận phong bì của Barca rồi :roll: :roll: Chứ không lẽ đi viết bài ca tụng Messi làm gì, bác nhỉ?
     
  21. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    319
    Em chỉ buồn cười mỗi chú Young, tuổi nghề chưa bằng ai nhưng ăn vạ thì ngang với các đàn anh CR7, Rooney... ;)
     
  22. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Chú Ashley Young ngã quả thô thiển quá. Không thể tưởng tượng là chú ấy lại làm xấu hình ảnh cá nhân nói riêng và hình ảnh Man United nói chung như vậy

    Như bài báo đã đưa, vì vấn đề thành tích mà các cầu thủ sẵn sàng đóng vai kịch sĩ trên sân. HLV Alex là người tham vọng, nhưng em chắc ông không phải là người dạy học trò những tiểu xảo này.

    Minh chứng là sau trận đấu và màn trình diễn kém cỏi của A. Young, Alex đã chỉnh sửa học trò đến nơi đến chốn. Đó là một HLV mẫu mực

    Cái đáng lo ngại là HLV nào cổ súy và coi đó cũng là một chiến thuật để giành chiến thắng bằng mọi giá. Đó mới là điều đáng lên án.
     
  23. whitevndragon

    whitevndragon Advanced Member

    Joined:
    23/5/10
    Messages:
    367
    Likes Received:
    4
    Hy vọng Messi giành giải thưởng xuất sắc nhất 2012. Chú CR chưa bao giờ xuất hiện trong các trận đấu lớn, cứ hể gặp đối thủ xứng tầm là chú ấy trốn mất chẳng thấy có mặt trên sân, nếu có xuất hiện thì đó là lúc chú ấy ngã lăn ra sân thôi :lol:
     
  24. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    'Ban lãnh đạo Barca đã khiến Guardiola ra đi'


    Cựu chủ tịch đội bóng xứ Catalan, Joan Laporta đổ lỗi cho những người đứng đầu Barcelona hiện tại không giữ gìn được thành quả của ông và những người tiền nhiệm.


    http://vnexpress.net/gl/the-thao/bong-d ... ola-ra-di/
     
  25. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Một đám “kiêu binh nổi loạn” do Lionel Messi cầm đầu công khai chống lại Pep Guardiola, biến cố này càng đẩy vị tướng xứ Catalan lại gần hơn với Joan Laporta, nhân vật đang âm mưu đánh bật kẻ thù số 1 - Sandro Rosell ra khỏi Nou Camp.


    http://beta.bongda.com.vn/news/27/2EEE5 ... -roi-Barca
     

Share This Page

Loading...