Camp Nou - Sân nhà của FC Barcelona

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by TiNgocuatoi, 16/12/10.

  1. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Sai là vì em chỉ là một con người và đôi khi nhầm lẫn về con số, đó là em chưa hỏi google trước khi viết với bác, còn bác không sai là vì bác google khi trước khi viết với em còn chả tài giỏi gì ở khoản google đâu bác ợ. Bác có dám nói phét là khi viết với em mà không hỏi google trước không? :lol:
     
  2. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Mou là một HLV giỏi, cá tính... Em không phủ nhận. Nhưng "đặc biệt" hay ho ở đâu em không thấy mà chỉ thấy "đặc biệt" ở khoản hèn và rất "đàn bà". Đó là khi thắng thì nổ, khi thua thì đổ lỗi cho cầu thủ đối phuơng, cho trọng tài, cho... Lung tung thứ... Thậm chí cho cả UEFA lẫn Unicef...??? Không chỉ có Real, Milan... Từng thua Barca, không phải chỉ có Barca mới có cầu thủ được cho là đóng kịch (Chelsea cũng có và tất cả đội nào cũng có đố tìm thấy đội nào không. Đúng sai còn đang tranh cãi) nhưng không có HLV nào (lão già A-Lệch quả đáng khâm phục, tuy thua Barca mất mặt nhưng lão không đến nỗi hèn như Mou mà đổ lỗi tùm lum, lão thừa nhận Barca chơi hay hơn và xứng đáng thắng) giở trò đổ lỗi như Mou.
     
  3. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vâng...bởi vậy các cụ chả dạy...

    Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói

    ...và để nói về cái giả thuyết Mou hay Pep hay Sir...1 ngày nào đó qua VL dẫn dắt CLB Việt Nam thì đây...

    Cũng có 1 ông độc giả đặt giả thuyết " Điên Rồ " rồi ạ... :D

    http://beta.bongda.com.vn/news/154/2EF0 ... m-lam-viec
     
  4. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vâng...thì ít ra đặc biệt cũng ở chỗ đó...

    Thế mà em nói Mou đặc biệt thì các bác cứ phải...bật :D
     
  5. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Ôi, các bác hạ hỏa.

    Em nói về Mou đến phát chán ra rồi nhưng với bác baohun thì lúc nào Mou cũng đặc biệt. Vậy hãy cứ để Mou đặc biệt trong mắt "kẻ si tình" đi ạ.

    Em dám cá rằng không ai trên đời này làm cho bác baohun có chút mảy may thuyên giảm tình yêu bao la với Mourinho, người mà đi đến đâu cũng đoạt Cup, người đặc biệt, cỗ máy chiến thắng, v.v. "Thế giới hát về ngưởi, (bác) baohun hát về người". Giờ thì với bác baohun, Mourinho là thánh rồi. Em thậm chí còn nghĩ chắc Mourinho từng xuất hiện vài lần trong ... giấc mơ của bác baohun nữa kia. :roll:

    Bác baohun cho em "thần tượng" Mâu zi nhô với nhá.

    @bac baohun: Lại gần 2h sáng, chà, đêm qua nào có trận bóng nào đâu mà bác thức khuya thế bác? Bác nên ngủ sớm hơn để duy trì sức khỏe sung mãn và một tinh thần minh mẫn.
     
  6. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    319

    Chài... hóa ra bác hun lại kết cái tính đàn bà của mâu :lol: em không comment thêm gì về vụ này nữa :mrgreen:
     
  7. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Mục này gọi là "Quán cafe VNAV" có nghĩa là lúc trà dư, tửu hậu, rảnh rỗi ngồi 8 chuyện vả chém zó vui với nhau. Mà đã gọi là ngồi chém zó thì việc gì mà khổ thế nhỉ. Em là em cứ chém đại đi, lỡ có chém sai các bác cho em chém lại chứ tội vạ gì đâu? Có phải là ký kết hợp đồng hay tranh tụng trước tòa đâu mà phải "uốn lưỡi 7 lần", chém zó mà uốn lưỡi thế thì 3 câu đã gãy lưỡi, cứng mồm rồi sức đâu nữa mà chém. Bác nghiêm trọng hóa vấn đề rùi :lol:
     
  8. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Em gửi lại một số thông tin về Barca dưới thời Pep

    Phát biểu trong ngày ra mắt, Pep khẳng định: “Tôi sẽ không hứa mang về danh hiệu này hay danh hiệu kia. Tôi chỉ có thể hứa sẽ mang tới cho các bạn sự tự hào về tinh thần chiến đấu của chúng tôi”. Với em thì đây là một sự khiêm tốn đáng ngưỡng mộ của một HLV vừa trẻ tuổi lại được bầu vào "trọng trách" tại một trong những CLB lớn nhất Thế giới.

    Kết quả:

    Mùa giải 2008-09

    Ngày 17/6/2008 đã trở thành cột mốc đáng nhớ của đội bóng xứ Catalan. Đó chính là thời điểm Pep Guardiola chính thức tân thuyền trưởng Barca sau sự ra đi của người tiền nhiệm Frank Rijkaard. Chiến công đầu tiên của nhà cầm quân 41 này chính là trận thắng tưng bừng 6-2 trước kình địch Real Madrid. Danh hiệu đầu tiên ông mang về cho Barca chính là chiếc Cúp Nhà vua sau(1) khi đánh bại Athletic Bilbao 4-1 trong trận chung kết.

    Vào ngày 16/5, Pep có danh hiệu thứ 2 ở mùa giải đầu tiên, đó chính là chức vô địch La Liga (2). Và cũng chỉ hơn 10 ngày sau, nhà cầm quân 41 tuổi này đã hoàn tất cú ăn 3 sau khi hạ Man Utd 2-0 trong trận chung kết Champions League diễn ra tại Roma (3). Với chiến tích này, Pep đã trở thành vị HLV trẻ nhất từng đăng quang sân chơi số 1 châu Âu.

    Mùa giải 2009-10

    Ở mùa giải thứ 2, Pep Guardiola tiếp tục gặt hái được những thành công cùng đội bóng xứ Catalan. Và mở đầu chiến dịch này chính là chiếc Siêu cúp TBN(4) sau khi đánh bại Bilbao với tỉ số 5-1. 5 ngày sau, Barca giành Siêu cúp châu Âu (5) với chiến thắng 1-0 trước Shakhtar Donetsk. Tháng 12 năm 2009, Pep Guardiola lần đầu tiên chạm tay vào danh hiệu FIFA Club World Cup (6) sau khi vượt qua Estudiantes 2-1 trong trận chung kết.

    Vào ngày 10/4/2010, với việc đánh bại Real 2-0, Pep Guardiola đã trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Barca giành 4 chiến thắng liên tiếp trước kình địch thành Madrid. Cho dù không thể giành vé vào trận chung kết Champions League và Cúp Nhà vua thì Pep vẫn được ca ngợi khi giúp gã khổng lồ xứ Catalan giành chức vô địch La Liga (7) lần thứ 2 liên tiếp. Đây là danh hiệu thứ 7 mà nhà cầm quân 41 tuổi này giành được cùng Barca.

    Mùa giải 2010-11

    Thầy trò Pep Guardiola tiếp tục mở đầu mùa giải mới bằng một danh hiệu, đó là Siêu cúp TBN(8) sau khi đánh bại Sevilla với tổng tỉ số 5-3. Ngày 29/11/2010 là một trong những cột mốc đáng nhớ với các CĐV xứ Catalan. Dưới bàn tay huấn luyện của Pep, Barca đã đánh bại đại kình địch Real Madrid với tỉ số 5-0. Đáng tiếc là ở cuộc chạm trán trong trận chung kết Cúp Nhà vua, đội bóng xứ Catalan lại để thua dàn sao áo trắng.

    Tuy nhiên, Pep và các học trò vẫn có một mùa bóng thành công khi giành 2 danh hiệu lớn nhất. Sau khi giành chức vô địch La Liga lần thứ 3 liên tiếp (9), đội bóng xứ Catalan tự tin hành quân tới Wembley tham dự trận chung kết Champions League. Đánh bại Quỷ đỏ 3-1, Pep có chức vô địch Champions League thứ 2 chỉ trong 3 mùa giải (10).

    Mùa giải 2011-12

    Như thường lệ, thầy trò Pep Guardiola lại mở đầu mùa giải mới bằng những danh hiệu. Ở trận Siêu cúp TBN (11), Barca đã đánh bại Real Madrid với tổng tỉ số 5-4. Chỉ 10 ngày sau, đội bóng xứ Catalan lại đăng quang sau khi hạ ĐKVĐ Europa League, Porto 2-0 trong trận Siêu cúp châu Âu.(12) Đây là danh hiệu thứ 12 của Pep tại Barca, đưa HLV này vượt qua thành tích 11 danh hiệu của Johan Cruyff.

    Vào ngày 18/12 năm trước, Pep Guardiola bổ sung thêm 1 danh hiệu vào bản thành tích của mình sau khi đánh bại Santos 4-0 trong trận chung kết FIFA Club World Cup (13). Đó cũng là danh hiệu gần nhất mà chiến lược gia 41 tuổi này giành được cùng đội bóng xứ Catalan.

    Có vậy thôi ạ.
     
  9. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    À...vâng , giờ thì em mới hiểu những gì bác viết trong này chỉ là..." chém gió " :D

    Thảo nào em thấy cứ vù vù & ...mát quá cơ :lol:

    Thôi , em xin kiếu mấy vụ " gió " , " máy " này bác ạ .
     
  10. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Ơ thế bác không vào đây chém zó thì vào đây làm gì nhỉ? Bác vào đây bàn chuyện "quốc gia đại sự" à? Thảo nào không thấy có zó mà chỉ thấy có... Bão :lol:
     
  11. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    319
    Haha, độ này thị trường ít đồ audio hay, bác ý không đặt gạch đá nữa mà đem ném vù vù, lợi hại và nguy hiểm quá............ :lol:
     
  12. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Em thấy các cụ khổ quá, cụ nào thích Mou cứ thích Mou, cụ nào thích Pep cứ thích Pep.
    Đừng mất công so sánh, chê bai nhau nữa các cụ ạ. Đằng nào cả 2 tay này chẳng out khỏi C1 rồi :wink:
    Em thấy các cụ trở về box Chelsea và Bayer chiến cho có tính thời sự. Mùa giải năm sau tiếp tục chiến Mou- Vi. Em thấy tất cả bài vở Mou-Pep đã dở ra hết rồi, tranh cãi mãi đâm nhàm mà mất đoàn kết!
     
  13. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Guardiola xác nhận thông tin nghỉ 1 năm

    Nhà cầm quân 41 tuổi hôm thứ sáu lên tiếng xác nhận thông tin sẽ dành hẳn một năm để nghỉ ngơi sau khi chia tay Barca.

    Phát biểu trong cuộc họp báo tại Barcelona, Guardiola cho biết: “Tôi sẽ không tham gia vào các hoạt động bóng đá trong vòng một năm. Tôi vẫn chưa có kế hoạch cho tương lai bao gồm cả việc nhận lời dẫn dắt một đội bóng nào đó. Tôi sẽ làm một số việc nhưng cố gắng không xuất hiện trên báo chí”.

    Sau 4 năm dẫn dắt Barca giành 13 danh hiệu, Pep Guardiola đã quyết định ra đi cuối mùa giải 2011-12. Nhiều người từng hy vọng ông có thể ở lại sân Nou Camp như Alex Ferguson và Arsene Wenger tại giải Ngoại hạng Anh.

    Người sẽ ngồi lên “chiếc ghế nóng” của Barca từ mùa tới là trợ lý của Guardiola, Tito Vilanova. HLV 41 tuổi tỏ lời ca ngợi người kế nhiệm: “Tito đã cho mọi người thấy sự dũng cảm và lòng can đảm của mình khi quyết định ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Nou Camp. Tôi đã biết về việc anh ấy sẽ thay thế mình vào ngày tổ chức họp báo công bố việc chia tay. Hy vọng Tito sẽ ở lại đây một thời gian dài và giúp đội bóng thi đấu tốt”.

    Hiện Guardiola cùng Barca chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở La Liga tối thứ bảy. Vào ngày 25/5 tới, ông sẽ có cơ hội giành danh hiệu thứ 14 chỉ trong 4 năm khi Barca chơi trận chung kết cúp nhà vua với Athletic Bilbao.

    Chắc chi tiết này sẽ giúp khẳng định thông tin Pep muốn ngừng hợp đồng đơn thuần là vì nghỉ ngơi thông thường.
     
  14. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    25/5 tới là chung kết Cup Nhà vua TBN, hi vọng với danh hiệu Vua phá lưới La Liga và chiếc giày vàng Châu Âu,
    http://vnexpress.net/gl/the-thao/bong-d ... g-chau-au/

    Messi sẽ ghi bàn để mang về chiếc Cup Nhà vua và tiếp tục phá kỷ lục ghi bàn tại một mùa giải.
     
  15. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội

    Attached Files:

    • 2.jpg
      2.jpg
      File size:
      87,6 KB
      Views:
      103
    • 5.jpg
      5.jpg
      File size:
      86,8 KB
      Views:
      103
  16. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Mourinho: “Kỷ lục 50 bàn của Messi là... vô giá trị”

    (Dân trí) - HLV Jose Mourinho vừa lên tiếng tuyên bố rằng 50 bàn thắng của Vua phá lưới La Liga, Lionel Messi sẽ không có giá trị gì trong cuộc đua giành Quả bóng vàng năm nay cùng cậu học trò Cristiano Ronaldo của ông.

    Messi vừa phá vỡ kỉ lục ghi bàn trong một mùa giải La Liga khi ghi tới 50 bàn thắng cho Barca và cũng chắc chắn tiến tới danh hiệu Chiếc giầy càng châu Âu như một tượng đài mới. Nhưng Mourinho tin rằng, 46 pha lập công của Ronaldo cho Real có trọng lượng hơn bởi nó có ý nghĩa không thể thiếu trong thành công đi đến chức vô địch của đội bóng Hoàng gia.

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha kiên quyết cho rằng cậu học trò đồng hương của ông mới là người xứng đáng hơn cả cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” trong buổi họp báo tại Kuwait, nơi Real Madrid đang thực hiện chuyến du đấu.

    “Cristiano sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc đua Quả bóng vàng. Không phải vì cậu ấy là cây ghi bàn số một của đội, điều cậu ấy đã từng làm được như mùa giải trước, mà bởi những bàn thắng của cậu ấy đã giúp đội bóng vô địch”, quan điểm của thuyền trưởng Real Madrid là rất rõ ràng.

    “Messi đã có thể ghi tới 50 bàn thắng, nhưng chẳng nhiều ý nghĩa. Nó giống như việc Ronaldo đã ghi được 42 bàn thắng mùa trước, nhưng cũng chẳng có giá trị gì cả. C.Ronaldo đã không thể giành giải “Vua phá lưới” và tôi nghĩ rằng danh hiệu “Quả bóng vàng” là một sự đền bù xứng đáng

    Trong khi hoàn toàn tin tưởng cậu học trò cưng của mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay thì HLV Mourinho lại nghi ngờ khả năng tiền đạo này sẽ tỏa sáng ở kỳ EURO sắp tới. “Real là một chuyện, đội tuyển quốc gia lại là chuyện khác”.

    Người đặc biệt lý giải: “Ở BĐN, cậu ấy không được hỗ trợ như ở Madrid và không thể mong cậu ấy giúp đất nước vô địch với 10 hay 15 bàn. Cho dù cậu ấy vẫn đang là cầu thủ giỏi nhất thế giới”.

    Mourinho tuyên bố thắng lợi ở giải quốc nội trước đại kình địch Barcelona là một trong những danh hiệu quan trọng nhất sự nghiệp cầm quân của ông. “Tôi có thể nói rằng vô địch La Liga là khó khăn nhất trong 7 chức vô địch mà tôi đã giành được trên cương vị HLV. Bởi vì chúng tôi phải cạnh tranh hết mình với một đối thủ được công nhận là đội bóng xuất sắc nhất trong những năm gần đây”.

    “Cũng giống như mọi cuộc đua khác chúng tôi đã phải chiến đấu trong một áp lực cực kỳ lớn là không được phép để mất điểm. Lịch sử luôn là thế giữa hai đội bóng mạnh nhất trên thế giới. Real Madrid đã 32 lần vô địch La Liga, nhưng người ta sẽ nhớ mãi Real ngày hôm nay khi họ lên ngôi với 100 điểm. Một thời điểm có lẽ là duy nhất trong lịch sử, và tôi nghĩ rằng, rất khó để vượt qua", Mourinho kết luận.


    Em nghĩ Mourinho nói nhiều nét có lý về Messi đấy, các bác ạ.

    Tuy nhiên, hi vọng danh hiệu cá nhân "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" do các cầu thủ và HLV bình chọn, nên họ sẽ nhìn vào một năm thi đấu bùng nổ của Messi để mà phán quyết cho công tâm.
     
  17. Micheal Tien

    Micheal Tien Approved Member

    Joined:
    19/5/09
    Messages:
    12
    Likes Received:
    0
    Nếu nói về cá nhân thì Ronaldo chưa thể bằng Messi được. Phân tích dài dòng, nhưng 72 bàn thắng của Messi nói lên tất cả về sụ vĩ đại của cầu thủ này.

    Vẫn còn trận CK cup Nhà vua để anh phá kỷ lục của chính mình. Em nghĩ kỷ lục này sẽ còn tồn tại rất, rất lâu nữa.

    Mou vừa nói khoác vừa nói càn, nếu chẩng phải đang cố bênh Ronaldo, Mou cũng chẳng nói thế đâu.
     
  18. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3
    hôm nay đọc kỹ mới thấy pep đổ thừa mất la liga vì trọng tài...... hôm nọ thì phát biẻu ra vẻ quân tử, hôm nay thì lộ rõ mặt. em không biết sao chứ không duyệt được kiểu đạo đức giả, một mặt hai lời, thà lưu manh nhưng huỵch toẹt như mou còn hơn
     
  19. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    :D :D :D

    Pep là người không mưu mô gì. Giờ bác còn nghi Pep là đạo đức giả nữa thì em đến chịu bác.
     
  20. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Thưa bác,

    Em khẳng định em không là anti fan của bất cứ đội bóng nào và cũng không phải là phan trung thành tuyệt đối của đội bóng nào. Em là fan của bóng đá tấn công cống hiến và là antifan của bất cứ đội bóng nào chơi tiêu cực.

    VD: em từng thích Real của những năm 2000 và không thích Real của năm nay, lý do không phải vì Barca, mà là vì họ, Real Madrid, không còn giữ được lối chơi bóng hào hoa, cống hiến nữa, thay vào đó là chặt chém, chơi thực dụng.

    Tại sao em vẫn thích Barca, Bayern, Man United, Arsenal, thậm chí Man City là bởi họ vẫn chơi bóng với đam mê, không chơi lối chơi tiêu cực.

    Đến giờ, vấn đề duy nhất mà bác vẫn đang lăn tăn nằm ở chỗ thế nào là tiêu cực, thế nào là tích cực, đúng không ạ?

    Với các bác thì chơi co cụm bên phần sân nhà không phải là tiêu cực, chặt chém cũng không phải là tiêu cực, không dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng một cách chủ động (đôi công) mà chơi theo kiểu phòng ngự cho chắc, rồi bất thần cả trận tung ra một vài đợt phản công nhanh để kiếm lấy 1 bàn thắng và giành thắng lợi, cũng không phải tiêu cực.

    Chelsea trong trận CK vừa rồi chơi theo lối ấy, họ không chặt chém, đúng, nhưng có hạ thấp đội hình không quá nửa sân để kiềm tỏa lối chơi của đối phương nhằm hạn chế việc đối phương ghi bàn mà không tự lao lên ghi bàn.

    Nếu Bayern cũng đá kiểu thế, lấy vạch giữa sân làm chiến tuyến, thì còn gì là bóng đá nữa.

    Hãy nhìn lại MU khi đối đầu với Barca, họ không phòng ngự, họ vẫn tổ chức tấn công sòng phẳng, tất nhiên họ không giành được kết quả thuận lợi, nhưng họ đáng được tôn vinh vì họ chơi với tinh thần cầu tiến.

    Hãy nhìn lại Bayern trước Real, ngay trên sân Bernabeu, họ vẫn đá như thể sân nhà, không một chút co cụm nào, dù thua, nhưng nhờ lợi thế bàn thắng lượt đi, họ xứng đáng được đi tiếp

    Hãy nhìn lại Chelsea trong cả trận lượt đi và về, họ đã đá như thế nào? Bất cứ trận nào cũng so vai rụt cổ hết. Mà Barca hay Bayern gì thì cũng chơi 11 người như bình thường, có phải 12 hay 13 người đâu, họ cũng chơi bóng bằng chân hết. Tinh thần chiến đấu và nghị lực ở đâu ạ? Xin bác chỉ rõ. Em chỉ thấy ở đó, một dàn sao (ông sao chứ không phải ngôi sao nữa rồi) thiên về tấn công nhưng lại co mình lại và căng mình ra để phòng ngự

    Đây là chiến thuật mới của bóng đá? Đây là tương lai của bóng đá? Đây là hình bóng của đội đương kim vô địch Champions League?

    Lại có lý thuyết, Chelsea mong manh là thế, họ đoạt cúp mới là khó. Còn đội hình mạnh thì nói chuyện gì :D . SO FUNNY.

    Hay tại quan điểm của em là cũ kỹ, rằng đội vô địch cũng giống như con sư tử đầu đàn, dũng mãnh, tự tin, được tất cả các con trong đàn ngước nhìn. Nhưng giờ con sư tử ấy phải biết uốn éo? Núp mình trong hình hài một con chuột?
     

    Attached Files:

  21. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3
    Em không tin bác không Phải là anti fan của chel và mou, bác nói bác yêu bóng đá đẹp thì bác nên xem lại thời chel dưới tay mou là một đội đá đẹp , hay và nếu không muóin nói là trên cơ barca, nếu không có trọng tài thì mou đã nện barca tơi tả, vậy mà bác còn không thích , hay là chơi như vậy chưa đủ hay và đẹp. Nhận đi bác, đừng bảo thủ
     
  22. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    319

    Được làm vua, thua làm giặc bác ạ, bàn nhiều làm gì. Cheo xi thắng thì nói gì chả được, nào là chiến thắng của lòng quả cảm, nào là chiến thuật, tận dụng nhân sự hợp lý, nào là đóc ba huyền thoại, đi ma teo trên cả tuyệt vời vv và vv.

    Quê em có thằng ku sinh năm 84, học đại học xong, ra trường đi làm cho một công ty xây dựng, nó làm đủ thứ, từ buôn hóa đơn đến quỵt lương thợ, giờ cũng có tấm món kha khá, camry bóng lộn. Hàng xóm láng giềng ai cũng tấm tắc khen thằng ku này "giỏi", cả huyện nhìn tới nhìn lui thấy mỗi nó là giỏi nhất. Em chỉ thấy đứa nào cũng giòi như nó thì XH này loạn từ lâu rồi.
     
  23. whitevndragon

    whitevndragon Advanced Member

    Joined:
    23/5/10
    Messages:
    367
    Likes Received:
    4
    Đúng là tùy theo quan điểm của mỗi người. Bóng đá cũng như cuộc sống ko hề diễn ra theo bất kỳ mong muốn hay sở thích của riêng ai. Dù thích hay ko thích nó vẫn thế, mình thích Chel thời Anceloti nên bây giờ vẫn thích Chel, thời Ance họ ghi 103 bàn thắng 1 mùa giải, có nhiều trận ghi từ 6 đấn 8 bàn thắng nhưng cái họ mong muốn nhất lại ko có.
    Nhớ lại thời điểm năm 2000, Hector Cuper đưa Valencia vào chung kết C1 gặp Real. Ngày đó lối đá phòng ngự phản công của Valencia rất hay họ đã loại nhiều đội bóng lớn. Real ngày đó rất đá hào hoa, đứng trước 1 Valencia như vậy họ đã có đối sách mà theo mình các đội bóng bị Chelsea loại nên nghiên cứu, Del Bosque đã ko cho Valencia có cơ hội để đá phòng ngự phản công, các cầu thủ Real chỉ cầm bóng chắc ở khu vực sân nhà và giữa sân, ko tấn công nếu cơ hôi ko thật sự rõ ràng. Kết quả Real thắng 3-0. Họ đâu cần cứ phải lao đầu vào tường. Real đã có đối sách hợp lý trc đối thủ của mình.
    Theo mình đá cống hiến, đá hay đẹp phải gồm các đk:
    1- Các pha bóng phối hợp đẹp mắt, mang tính bất ngờ cho đối thủ.
    2- Kết quả cuối cùng của pha phối hợp đó phải là bàn thắng.
    3- Thi đấu với tinh thần Fairplay.
    4- Bản lĩnh của đội bóng trước những khó khăn. Cách thích ứng với từng đối thủ, từng hoàn cảnh cụ thể trên sân.
    5- Thắng trận.
    Thắng trận cũng rất quan trọng vì dù gì đi nữa mà ko thỏa mãn mong muốn này của người hâm mộ thì cũng bằng thừa.
    Hiện nay ít có đội bóng thật sự 100% hay đẹp , may ra có Barca nhưng vẫn còn sạn.
     
  24. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Nếu 1 ai đó gọi em là "hooligan" trên bàn phím, em sẽ xin nhận ngay sau đó em cũng xin tặng bác chữ này.

    Chelsea trước khi Mou đến cũng là một đội bóng em ưa thích, thời đó, em nhớ MU và Arsenal là hai đội mạnh của Premier League, nhưng rất hay thua Chelsea. đó là thời của những Gianfranco Zola, sau này dưới thời Avram Grant cũng vậy ạ

    Mou thì nói thật với bác, đi đến đâu em cũng ghét. Cá tính con người này em không ưa được.

    Còn Chelsea dưới thời Mou mà bác gọi là đá đẹp thì em thua bác. Thua hoàn toàn. Khái niệm "Thắng theo kiểu Mourinho" ra đời vào thời điểm này đó bác.

    Ở Chelsea, 4 năm Mou ở đó 2 thì năm đầu nổi tiếng với lối chơi thực dụng thắng 1 bàn và cũng nổi tiếng vì 2 Premier League, 2 năm sau cùng cũng chẳng có gì ghê gớm khi đem so với MU, Arsenal, Liverpool

    Còn tất nhiên, em nói bóng đá có lúc thăng lúc trầm, Barca cũng có phải là viên ngọc không tì vết đâu bác? Ai chẳng nhìn ra Barca chỉ thực sự nổi trội từ 2008 đến nay. Trước đó thời Ronaldinho còn đang làm "ông sao" ở Barca, lứa 87 như Messi đâu đã nổi như ngày nay. Barca có bị đập cho tơi tả hay không em cũng có thể hiểu được.
     
  25. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3
    các bác là anti mou, nên bất cứ đội nào do mou dẫn thì các bác đều ghét thôi. nói gì thì nói người ta có cái hay thì bác cũng nên công nhận. bác cứ hô hào đẹp , hay như mu, ars... nhưng nên nhớ là thời đỉnh cao của mou ở chel thì mu, ars hay ngay cả barca cũng chẳng ăn thua với chel bác nhé. mou và chel lúc đó không hay không đẹp ....mà là quá hay , quá đẹp luôn nhé bác.
     

Share This Page

Loading...