Camp Nou - Sân nhà của FC Barcelona

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by TiNgocuatoi, 16/12/10.

  1. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Vài nhận xét vể Mou

    Hoàn toàn đồng ý với bác về ý kiến này.

    Cờ tướng cũng là một môn em khá thích chơi, em đặc biệt thích những người ăn ít quân đối phương mà vẫn ép thắng (tất nhiên không chơi cờ vồ, các bác nhé :p ). Chơi thế mới thuyết phục.

    Không ca ngợi quá đáng, nhưng Barca luôn là đội có lối chơi rất thuyết phục.

    Bài phân tích của bác anhtuan17 rất hay, rất nhiều ý kiến có tính thuyết phục cao, em không phủ nhận.

    Nhưng em chỉ muốn nói một số điểm dở của Mourinho:

    - Lối chơi của Madrid là hiệu quả, nhưng tiêu cực và xấu xí hơn: Hơn 120 bàn thắng thì không thể nói là không hiệu quả được, nhưng lối chơi của Madrid đã xấu đi rất nhiều, chặt chém, tiểu xảo, v.v. Chẳng phải trước đây, Real đã từng đoạt rất nhiều La Liga bằng lối chơi mạnh mẽ thuyết phục mà vẫn đẹp mắt đó sao?

    - Thói ngông cuồng nó ăn vào máu Mourinho rồi, trong mọi trường hợp, Mourinho luôn tỏ ra mình là nhất, cái đó đối với em là điều khó chấp nhận ở một người đàn ông. Có thể là cách dồn sự chú ý vào mình, có bác có thể coi đó là cách Mourinho giảm tải cho các cầu thủ, nhưng việc đó chỉ khiến Mourinho bị ghét thêm mà thôi

    - Phải nói là Mou rất khôn khéo trong việc lựa chọn câu lạc bộ, không phải ai cũng có được may mắn dẫn dắt các CLB hàng đầu với những túi tiền không đáy, nhưng Mou không bao giờ thừa nhận rằng mình có được những lợi thế ấy. Ngoài ra, Mou rất biết cách ra đi trên đỉnh cao, mục tiêu chắc cũng là để giữ hình ảnh chứ chẳng phải tìm thách thức mới gì đâu.

    Em phát biểu dựa trên quan điểm cá nhân và khách quan.
     
  2. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Đang đêm mà bác cười như thế em giật mình tưởng ..., mà sao bác phải shock thế ạ? Em nói có gì không đúng, thì bác chỉ dạy cho em thêm, chứ cười thế em giật mình.

    Trở lại La Liga, Real và Barca sẽ gặp nhau ngay ở trận đấu đầu tiên mùa giải ở Siêu Cúp TBN. Real mùa tới sẽ bước vào Siêu Cúp TBN với tư cách ĐKVĐ La Liga. Ngược lại, Barca đến với lễ hội ở cương vị nhà vô địch Cúp Nhà Vua.

    Sự việc Real và Barca hai mùa liên tiếp đụng nhau ở Siêu Cúp TBN một lần nữa cho thấy, bóng đá xứ bò tót đang hoàn toàn bị thống trị bởi hai gã khổng lồ này. Trước đó, dù vẫn luôn được xem như hai thế lực hàng đầu tại xứ bò tót, nhưng Barca và Real cũng chỉ có 4 lần chạm trán nhau ở Siêu Cúp TBN. Đó là các mùa 1988/89, 1990/91, 1993/94 và 1997/98. Trong cả 4 lần này, chiến thắng đều thuộc về Real.


    Không biết trận đấu tới, dưới bàn tay chưa nhiều kinh nghiệm dẫn dắt đội một Barca của Villanova, Barca sẽ làm gì để đối đầu Real đây? Chưa kể lịch sử toàn ủng hộ Real nữa chứ.
     
  3. tranthaihoa

    tranthaihoa Advanced Member

    Joined:
    1/5/12
    Messages:
    82
    Likes Received:
    0
    Location:
    Quê hương Vietnam
    Bác nên tập trung vào Barca có lẽ là hay hơn cái việc đi bới móc tay Mou. Em ghét hắn lắm nhưng phục cái tài của hắn. hắn đi đến đâu là có cup đến đó. về tính cách có thể khó chịu nhưng về tài năng hắn quá tài ta phải thừa nhận. biết người biết ta việc gì cũng thành.

    Bác cứ bới móc thằng Mou nó điên sang năm nó đạp cho thằng Barca đỡ không nổi như PEP đã tát cho Mou mấy trận derby mùa vừa rồi. Tôi ghét tay Mou vì nó từng cưởi khẩy vào cái gọi là bóng đá việtnam đấy bác ham đọc báo, chăm nghe đài, xem tivi nhiều chắc hẳn chưa quên.

     
  4. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Ủa, vậy mà bác cười, anh em bàn tán góp ý thì em cũng góp ý thôi ạ.

    Nói chuyện đi đến đâu có Cup tới đó thì Mou cũng chẳng khác gì Mancini, Villas Boas hay thậm chí chẳng bằng Di Matteo (cũng đội hình ấy mà già nua, Di Matteo đã mang lại Cup )

    Em cũng đang mong mùa giải 2012-2013 đến để xem Real sẽ đá như thế nào, Mourinho nó điên như thế nào. Có thay đổi gì hay không, hay vẫn bài chặt chém.

    Lạ cái là các bác hâm mộ Real lại cứ đổ cho việc Barca đá Tiqui-taka, nên Real phải chặt chém. :D
     
  5. whitevndragon

    whitevndragon Advanced Member

    Joined:
    23/5/10
    Messages:
    367
    Likes Received:
    4
    E thấy các HLV khác thì chỉ dc đi xe dân dụng còn bác Mou toàn gắn động cơ phản lực :mrgreen: ... thì so sánh sao dc. Tới Chel thì tạo cơn bão mua sắm, tới Inter cũng vậy, bây giờ xem đội hình của Real có giá gấp bao nhiêu lần những đội bóng khác. Giỏi thì có giỏi chứ xem mình như Chúa thì ... hết thuốc chữa :lol:
     
  6. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    http://www3.bongda.com.vn/Hau-truong-sa ... t_nam.aspx

    Em với bác cùng đọc tin trên mạng thôi, chứ us both cũng chẳng biết thực hư thế nào, nhưng có bài báo đăng ngày 27/5 này để bác đọc cho ... dzui. :D
     
  7. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Em thấy bài này của một ... cule là khá hay, kể lại chặng đường đi của Pep tại đội 1 Barca, mời các bác đọc cho vui

    Dấu chân của của nhà truyền giáo PEP G-O-D-IOLA

    Bốn năm trước, một gương mặt quen thuộc đối với các cules xuất hiện tại Camp Nou. Nét bối rối và chút gì đó căng thẳng thể hiện trên khuôn mặt. Những ánh đèn flash chớp liên hồi. Ông dừng lại, lấy tay che mắt và bắt đầu nói: “Tôi không biết đội bóng có thành công hay không, nhưng nói thực lòng mình, tôi chắc chắn rằng đội bóng sẽ luôn phấn đấu. Tôi cũng không hứa hẹn về các danh hiệu, nhưng chúng tôi sẽ luôn chiến đấu để hướng về điều đó. Hãy thắt chặt dây an toàn, vì chúng ta sắp bước vào một hành trình vĩ đại”.

    Những thần tượng mới ra đời...

    Pep có sự khởi đầu đầy tranh cãi và hoài nghi, giống như khi chủ tịch Laporta công bố người kế nhiệm chiếc ghế mà Frank Rijkaard để lại. Hàng loạt những công thần, biểu tượng của sự thành công dưới triều đại Frank Rijkaard đã bị Pep đưa ra ngoài bộ nhớ. Ronaldinho phải chuyển đến Milan, Deco tới Chelsea. Eto’o không thể tìm được CLB mới trước khi mùa giải khởi tranh, và anh tiếp tục ở lại để chiến đấu vì sắc áo Blaugrana. Những Edmílson, Oleguer, Thuram, Zambrotta, Giovani Dos Santos,… cũng không còn đất dụng võ, và họ phải tìm cho mình miền đất mới. Thay vào đó, Pique được Pep “đón về nhà”, Alves và Keita được vời đến từ Seville. Busquets, Pedro được Pep đôn lên từ đội B, nơi mà Pep đã có những ngày tháng đầu tiên trên băng ghế HLV.

    Hãy thắt chặt dây an toàn, vì chúng ta sắp bước vào một hành trình vĩ đại

    Sự khởi đầu chẳng bao giờ là dễ dàng. Đoàn quân xanh – đỏ ấy đã gặp trở ngại ngay ở những bước đầu của cuộc hành trình. Thua Numancia trong trận khai màn La Liga, hòa Racing Santander ngay tại Camp Nou ở vòng đấu tiếp theo. Nhưng lời cảnh báo trước đó của Pep đã đúng. Nếu không thắt đai an toàn, bạn sẽ bị đánh bật ra khỏi cuộc hành trình khi nó mới ở sự khởi đầu. Những chiến thắng kinh hoàng đến một cách dồn dập: Sporting (1-6), Atletico Madrid (6-1), Almeria (5-0), Malaga (1-4)… Triết lý của Pep đã thực sự bẻ cong mọi lời chỉ trích nhằm vào ông và đội bóng.

    Vài năm về trước, những cô bé cậu bé đến Camp Nou với chiếc áo ghi tên những Deco, Ronaldinho, Eto’o hay Giuly bên mình. Nay nó đã được thế bằng những cái tên khác, thậm chí nét chữ còn được tô đậm hơn, với kích cỡ lớn hơn…

    Họ không phải những con người xa lạ. Đó là Xavi, Iniesta, những người con xứ Catalunya, nhưng phải chịu những cái bóng quá lớn từ Deco, Giuly hay Ronaldinho trước đó. Đó là Busi, Pique, những món quà độc và lạ mà Pep dành tặng các culé. Đó là những Alves, Henry,… Và trên hết, một huyền thoại số 10 nữa ra đời, được khoác bởi một cậu bé mặt búng ra sữa – Lionel Messi. Người ta sẽ phải nhắc đến về mối lương duyên giữa Leo & Pep nhiều năm sau này nữa. Không có Leo, Pep sẽ không thể thành công đến như vậy trong suốt cuộc hành trình vĩ đại. Và ngược lại, không có Pep, Leo cũng không thể có bước tiến thần kỳ đến vậy, trở thành một trong những tượng đài của lịch sử bóng đá thế giới, khi vẫn còn bẽn lẽn đứng bên bạn gái.

    Một cuộc cách mạng lịch sử…

    Để có thể mang lại điều gì đó có ích cho đội bóng trong nhiều năm, bạn phải làm việc với niềm đam mê. Tâm trí của Pep đã bị bóng đá và Barça chiếm trọn, từ khi những tia sáng của ngày mới bắt đầu ló rạng cho đến khi vạn vật đã bị màn đêm bao phủ.

    Thành công đến với Barça của Pep không đến một cách ngẫu nhiên. Cũng như nếu ví Xavi và Iniesta như những vị Thánh của trái đất; Messi – Đấng Messiah, còn Guardiola đơn giản là một anh bồi bàn. Nhưng nếu thiếu Pep, ly rượu vang sẽ trở nên nhạt thếch, chẳng còn chút dư vị gì đọng ở trên đầu lưỡi. Còn nếu bạn coi Pep là một thợ kim hoàn, cũng đúng thôi, biểu tượng Barça qua tay ông trở nên long lanh và hoàn mỹ hơn bao giờ hết…

    "Trước đây, những cầu thủ cao dưới 1m70 được coi là rất tồi. Và bây giờ, chúng ta được cảm nhận thứ bóng đá đến từ hành tinh khác, từ những con người rất tồi ấy" – Xavi.

    Vâng, đó thực sự là một cuộc cách mạng, đến từ bàn tay của Pep. Khi còn là một cầu thủ, ông chơi một thứ bóng đá khác biệt hoàn toàn với phần còn lại. Một cầu thủ không tốc độ, không quá kỹ thuật, và thể lực cũng bình thường. Nhưng nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền của ông là độc nhất. Barça cần một người có thể phát triển tối đa những nội lực sẵn có, thay vì phá cách và tìm kiếm ở những vùng đất xa xôi. Barça cần phải thực sự là của người Catalan, là món ăn tinh thần mà mỗi người dân Catalunya có thể tự hào mỗi khi nhắc đến hai chữ Barca.

    La Masia là hạt nhân chính trong cuộc cách mạng của nhà truyền giáo PEP G-O-D-IOLA. Ông không chỉ “gặt” những gì mà Thánh Johan “gieo” cho Barça vài chục năm về trước, mà ông còn “nhân giống”, và phiên bản này có nhiều tính năng vượt trội hơn hẳn.

    Ai tin được Busquets, một cầu thủ trẻ vô danh từ lò La Masia lại có thể khiến Paul Scholes và hàng tiền vệ đầy sao của Manchester United phải “im tiếng” tại thành Rome? Ai có thể tin được một Pique không được Alex Ferguson đánh giá cao, nhưng khi đoàn tụ với Pep, anh trở thành trung vệ hàng đầu thế giới? Ai có thể tin được bộ ba cầu thủ cao chưa tới 1m70: Xavi – Iniesta – Messi lại có thể khuynh đảo mọi bức tường phòng ngự của đối phương, và chỉ nhờ bàn tay của Pep họ mới đạt được “cảnh giới” đó…

    Quả bóng là sự khởi nguồn cho tất cả. Có bóng trong chân, có nghĩa là bạn có tất cả, và có thể làm tất cả những gì mình muốn. Barça của Pep thi đấu xoay quay trái bóng, chứ không tìm cách phá lối chơi của đối thủ. Trái bóng là bạn, nhưng phải làm sao để trái bóng chạy theo bước chân của các cầu thủ, chứ không để các cầu thủ phải đuổi theo trái bóng.

    Giờ đây khi nói về Pep và Barca, ngoài La Masia, người ta còn nhắc đến một cụm từ khác nữa: Tiki-taka. Thực ra Tika – Taka chẳng có nghĩa gì cụ thể cả. Một bình luận viên khi bình luận một trận đấu của Tây Ban Nha tại World Cup 2006 đã không biết định nghĩa như thế nào về lối đá của La Roja, và ông đưa ra cụm từ Tiki-taka. Lối đá ban bật của Tây Ban Nha khi ấy giống như tiếng kêu của những chiếc kim đồng hồ: tíc - tắc, tíc – tắc, tíc – tắc,… Tiki-taka của Pep vượt xa những ý nghĩa thông thường ấy. Nó không chỉ chính xác và đều đặn như tiếng kim đồng hồ, nó còn lung linh huyền ảo như những vũ điệu ba-lê. Nếu bạn nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường kia, thấy những chiếc kim nhảy múa tựa như mình đang bị hoa mắt, thì đó chính xác là tiki-taka của Pep.

    … Những dấu ấn không thể phai nhòa

    Bốn năm sau, vẫn là người đàn ông ấy bước vào phòng họp báo. Ít người chờ đợi khoảnh khắc này, cũng tương tự như 4 năm về trước vậy, nhưng ở đây có một sự khác biệt. Trước đây là ánh nhìn nghi ngại về một HLV trẻ, thiếu kinh nghiệm huấn luyện, thì bây giờ là ánh mắt nuối tiếc về sự ra đi của một huyền thoại, và tất cả đều mong rằng người đàn ông ấy sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

    Những khuôn mặt thẫn thờ trong phòng họp báo. Hàng triệu con tim cũng đang dán mắt vào mành hình máy tính, để chờ đợi cái khoảnh khắc không ai muốn nghe và muốn thấy. Ký ức chợt ùa về trong chốc lát...

    Hơn một thế kỷ tồn tại và phát triển, chưa bao giờ các culé có những trải nghiệm như cuộc hành trình vĩ đại của 4 năm qua. Johan Cruyff đánh dấu một kỷ nguyên vàng của Barça ở trời Âu, nhưng trên tất cả, Pep Guardiola đã tạo nên con đường lịch sử không chỉ của Barca, mà là của Thế giới bóng đá. 14 danh hiệu trong tổng số 18 có thể đạt được, đó là một con số không thể tin được. Nhưng có một khía cạnh vượt qua tất cả những điều ấy. Không gì khác hơn, đó là cách mà Barça đã đạt được chừng ấy danh hiệu. Đó là một sự khác biệt, sự khác biệt ĐỘC NHẤT!

    Nếu không giành chiến thắng, các bạn vẫn là tốt nhất.
    Nhưng nếu giành chiến thắng, các bạn sẽ là vĩnh cửu!

    Lối đá trình diễn mà Barça đã và đang thể hiện đơn giản là quá quyến rũ và mê hoặc được những con người khó tính nhất. Và sự khác biệt lớn nhất giữa Barça của Pep và các đội bóng còn lại không phải là những pha ban bật, những đường chuyền chính xác đến tuyệt đối hay những pha đi bóng kỹ thuật. Đó chính là KHÔNG GIAN. Nếu một ngày nào đó, Pep trở thành HLV của đội bóng khác, hiển nhiên rồi, sẽ không có Xavi – bậc thầy về điều tiết trận đấu và những đường chuyền sắc như dao cạo; và cũng không thể có Messi – người có thể xuyên phá bất cứ bức tường phòng ngự nào bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình. Nhưng về cách tổ chức và chiếm lĩnh không gian của “Pep Team” sẽ tạo nên sự khác biệt. Chiến thuật trong bóng đá suy cho cùng cũng tương tự như xây một tòa nhà, nếu bạn là một kiến trúc sư giỏi, bạn sẽ biết sử dụng không gian một cách hợp lý nhất.

    Khi mới khởi nghiệp ở Barça B, mặc dù chưa sở hữu những thiên tài như Xavi, Iniesta, Messi, nhưng đội bóng của Pep vẫn tạo ra sự khác biệt với phần còn lại. Khả năng di chuyển không bóng, cách dồn ép đối thủ khi tấn công và cả khi mất bóng. Người ta gọi sơ đồ chiến thuật của Pep là tổ hợp của những “TAM GIÁC ẢO”.

    Trong những tam giác ảo sẽ luôn có một điểm rất đặc biệt, là chìa khóa cho mọi hướng tấn công, người ta gọi là “tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác”. Xavi và Victor Sanchéz ( khi còn dẫn dắt Barça B) là những tâm điểm ấy. Mỗi pha tấn công phải luôn có ít nhất ba cầu thủ từ những hướng khác nhau sẵn sàng nhận bóng từ Xavi. Cách vận hành này không những giúp bóng được luân chuyển một cách nhanh và hợp lý nhất, mà nó còn giúp các cầu thủ kiểm soát tốt không gian của mình, và cũng dễ dàng phòng thủ hơn khi để mất bóng. Ngoài vai trò của “số 4” (vị trí như của Pep khi xưa, và Xavi ngày nay), sơ đồ này cần một điểm nhấn nữa để sơ đồ này phát huy tối đa hiệu quả, đó là sự linh hoạt của một số 10 (Messi). Số 10 này cần phải luôn sẵn sàng đón nhận những đường chuyền mang tính đột biến, phá vỡ mọi quy luật thông thường. Và khả năng khuấy đảo của số 10 cũng khiến hệ thống phòng ngự của đối thủ bị rối loạn, một cách bổ trợ ngược lại cho những tam giác ảo.

    Còn bây giờ, hãy bỏ qua cái cách mà đoàn quân của Pep đã chinh phục Thế giới trong những năm qua, bởi những lời ca tụng và ánh mắt ngưỡng mộ từ chính đối thủ của họ đã nói lên tất cả. Không phải ngẫu nhiên mà tôi, và đa số các culé tôn xưng ông là nhà truyền giáo, những người sẵn sàng “cam chịu sống trong một hệ tọa độ mới” do Pep tạo nên. Barça – đó là một gia đình thực sự…

    Thành công tuyệt đối, nhưng sự khiêm nhường cũng tuyệt đối. Người ta chưa bao giờ thấy sự kiêu ngạo của Barça trước mọi đối thủ. Pep luôn giữ cho các học trò của mình ở trạng thái “đói chiến thắng”, và không khí ở trong đội bóng không khác gì trong một gia đình.

    Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất trong đêm Wembley huyền thoại, đó chính là khi Abidal nâng cao chiếc cúp. Những giá trị của tinh thần Barça được gói gọn trong khoảnh khắc ấy. “Ngồi trên đống cát ai cũng có thể là hiền nhân quân tử, nhưng ngồi trên đống vàng mới thực sự biết ai là quân tử hiền nhân”. Pep và Barça đã cho cả Thế giới thấy giá trị của mình, nó vượt xa những yếu tố thể thao đơn thuần.

    Pep nói rằng ông không sinh ra để tạo nên lịch sử của CLB này, bởi không có ông thì Barcelona vẫn sẽ tồn tại và phát triển. Pep sinh ra để tạo nên trang sử của riêng mình…

    Và những giọt nước mắt…

    “Cảm ơn tất cả các bạn đã ở bên chúng tôi trong mỗi trận đấu. Cảm ơn các học trò của tôi, họ là những tài sản vô giá để bạn có thể đặt niềm tin. Tôi nợ các bạn… Đúng ra, thứ 7 tới chúng tôi phải có mặt ở đó (trận Chung kết Champions League 2009/2010 tại Bernabeu). Chúng tôi nợ các bạn, và chúng tôi sẽ…”

    … Pep hứa, và Pep đã làm được. Pep một lần nữa đã đưa chúng ta đến với Wembley huyền thoại, nơi lần đầu tiên chúng ta lên đỉnh châu Âu 20 năm về trước. Và lại một lần nữa, hàng triệu con tim được thổn thức cùng đội bóng trong tột đỉnh vinh quang. Còn gì tuyệt vời hơn khi được khóc trong hạnh phúc?

    Nếu đã trót trao tình yêu cho Barca, con tim đã trót nhuộm sắc đỏ – xanh thì bạn sẽ còn được khóc. Ai có thể quên được hình ảnh Pep khóc nức nở như một đứa trẻ sau khi đưa Barça giành cú ăn 6 vĩ đại? Ai có thể kìm được lòng khi chứng kiến những giọt nước mắt của Messi tuôn trào sau trận thua Real Madrid ở Chung kết Copa del Rey? Và ai có thể dửng dưng trong thời khắc Pep rời xa Camp Nou, mái nhà thứ hai của ông?

    “Nếu không giành chiến thắng, các bạn vẫn là tốt nhất. Nhưng nếu giành chiến thắng, các bạn sẽ là vĩnh cửu” – Pep nói trước khi trận Chung kết cúp thế giới CLB diễn ra.

    Và họ đã thắng, bằng một kịch bản kịch tính nhất, như những gì mà Pep đem lại cho đội bóng này. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò mà của người đàn ông ấy. Đôi tay ấy thoăn thoắt như một nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc. Đôi tay ấy nhào nặn nên những thành công và nhào nặn lên cả những niềm vui sướng tột độ. Nhưng ở thời khắc được ghi danh vào sử sách, đôi tay ấy không biết làm gì khác, quơ lên đôi gò má để gạt những giọt nước mắt tuôn trào. Những giọt nước mắt vĩnh cửu!

    Cuộc sống đôi khi có những điều thật kỳ lạ. 4 năm trước, chiến thắng trước Bilbao là sự khởi đầu cho một triều đại. Và 4 năm sau, cũng là một chiến thắng trước chính đối thủ năm xưa đã khép lại một triều đại, có thể nói là huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá.

    “Tôi là một con người bi quan, và tôi muốn chia sẻ cho các bạn điều này. Tôi đi vào thế giới này để thay đổi nó. Bây giờ, tôi chỉ hi vọng rằng thế giới này không làm tôi thay đổi”. Không nghi ngờ gì nữa, Pep, ông đã thay đổi thế giới của chúng tôi! Thay đổi MÃI MÃI.
     
  8. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút


    Em thấy có bài viết này cũng khá hay nhưng...hình như không phải của Cule... :D

    Pep Guardiola : Nhà Truyền Giáo Hay Kẻ Học Việc ?

    Người ta đã nói rằng Pep Guardiola để lại cho Tito Vilanova kế thừa cả một di sản. Di sản đó là một loạt những trụ cột đã qua thời kì đỉnh cao như Xavi, Iniesta. Di sản đó là một Barca đã có phần rệu rã trước sự vươn lên mạnh mẽ của Real Madrid. Vào đúng lúc Barca bấp bênh nhất ông đã rời đội bóng, vào lúc mà người ta muốn xem khả năng vượt khó của Pep tới đâu trong mùa giải tới thì ông lại lựa chọn cách ra đi. Pep nói rằng mình đã mệt mỏi với công việc của một HLV. Mùa giải kết thúc, Pep có 3 tháng để lấy lại tinh thần chẳng lẽ khoảng thời gian đó với ông là không đủ. Sự hoài nghi về khả năng chịu áp lực của Pep được dấy lên không phải là không có cơ sở.

    Khi Guardiola lên nắm Barca năm 2008, ở thời điểm đó ông chỉ là một HLV mới vào nghề, ông chưa hề có kinh nghiệm thực tiễn, bản thân việc chọn ông cũng là phương án bất khả kháng. Vào lúc đấy đòi hỏi ông phát kiến ra một triết lí để vận dụng vào Barca gần như là điều không tưởng. Bản thân thuật ngữ Tiqui–taca không phải do Pep hay các cầu thủ Barca sáng tạo ra. Tiqui–taca hiện giờ có nền móng từ lối đá tấn công tổng lực Hà Lan mà Johan Cruyff là người đã áp dụng vào Barca từ trước đó. Tiqui–taca cũng chưa hề được phổ cập rộng rãi bởi theo ý kiến của nhiều chuyên gia đây là một lối chơi không dễ áp dụng đặc biệt là đối với những đội bóng trung bình. Muốn chơi Tiqui–taca, đội bóng đó phải sở hữu một đội hình có kĩ thuật cá nhân đồng đều và sự ăn ý cần thiết. Trên thực tế khi Pep đòi ra đi BLĐ của Barca cũng chẳn sốt sắng giữ chân ông bởi họ hiểu nếu ông ra đi nơi đây vẫn thế. Vai trò của Pep đối với Barca không lớn lao như nhiều người đã nghĩ.

    Nhà truyền giáo là gì? Đó phải là một người đi qua nhiều vùng đất, nhiều không gian và đối tượng khác nhau để truyền bá một tư tưởng, triết lí do người đó giác ngộ ra. Tài năng của Pep Guardiola là không thể phủ nhận nhưng còn quá sớm để nói rằng ông là một nhà truyền giáo của bóng đá thế giới đương đại. Ở thời điểm hiện tại nếu để nói có một nhà truyền giáo thì chỉ có thể là Jose Mourinho. HLV người Bồ đã đi qua nhiều CLB, nhiều giải đấu khác nhau và đến đâu ông đặt dấu ấn của mình lên đội bóng đó với triết lí phòng ngự cho dù có thể có người không thích triết lí này.

    Xét về mặt nào đó chính Barca đã giúp Pep học hỏi được nhiều điều trong tư cách một người học việc để vươn tới những thành công như bây giờ. Làm việc ở môi trường đỉnh cao, với những cầu thủ hàng đầu đó là những điều kiện thuận lợi để ông tích lũy kinh nghiệm. Cá nhân người viết bài này chờ đợi nhiều hơn ở Pep Guardiola vào thời gian sắp tới, chờ đợi ông vận dụng những gì đã học được để làm nên thành công trong một môi trường hoàn toàn mới mẻ. Đến khi đó công nhận ông là nhà truyền giáo cũng chưa hề muộn màng...
     
  9. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Vâng, chí ít thì Pep chứng tỏ khả năng vượt qua khó khăn bằng việc vực dậy được một Barca đang rệu rã năm 2008 bằng một chức vô địch La Liga ngay năm đầu tiên dẫn dắt. Cái này Mou chưa làm được.

    Vâng, Tiki-taka không phải do Pep tạo ra, nhưng Pep đã làm cho cả thế giới phải biết đến Tiki-taka và phát triển nó thành toán sao cho Mourinho. Hỏi thử Mourinho đã tạo ra triết lý bóng đá gì cho thế giới này? Nếu nói đến triết lý bóng đá của Mourinho, người ta có thể nói đến triết lý "thắng 1 bàn" khi còn ở Chelsea, đổ bê tông đúng đặc sản Ý khi ở Inter, chặt chém khi ở Real.

    Vâng, cụm từ "Người học việc" hay "phương án bất khả kháng" ấy, không ít thì nhiều có sự mỉa mai ấy, lại được chọn dẫn dắt đội một Barca chứ không phải là "Người đặc biệt". Như vậy, xem ra "Người học việc" ấy còn được việc hơn người "Đặc biệt"

    Vâng, Buồn cười ở chỗ là tại sao cứ phải rong ruổi khắp nơi để chứng tỏ năng lực? Trong khi người ta nói mãi về việc "lên đỉnh cao đã khó, giữ vững đỉnh cao đó còn khó hơn". Liệu có phải chạy vòng quanh thế để tìm ... "thách thức" mới hay biết rằng ở đó sẽ không còn hay nữa?

    Cũng cần hiểu rằng người viết bài đăng báo này không hiểu nhiều về lịch thi đấu và tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới của một câu lạc bộ hàng đầu. Họ không nghỉ hè như học sinh đâu mà 3 tháng. Còn phải du đấu để kiếm tiền, để có thêm fan, phải tập luyện thường xuyên để không mai một chứ. Rồi phải tham gia các giải bóng đá chuẩn bị cho mùa giải mới. Chưa kể thành phần chính các đội bóng sắp tham gia Euro.

    Cũng chỉ đến thế thôi, các bác ạ.
     
  10. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Thích đoạn này, có điều Mourinho không chỉ có triết lý phòng ngự. Mùa vừa rồi, RM là đội ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Liga, cũng là nhà vô địch có số điểm cao nhất trong lịch sử Liga.

    Có nhiều người xứng đáng được gọi là nhà truyền giáo theo định nghĩa này, ví dụ, Trapattoni, Johan Cruyff, Mourinho, Bielsa, thầy của Pep,..... Pep cần phải làm cái điều bôi đậm ở trên trước đi rồi mới bàn tới chuyện truyền giáo hay không được. Còn cố thủ một chỗ rồi "kiệt sức" nghỉ việc mà các fan cứ đem chuyện "lên đỉnh cao đã khó, giữ vững đỉnh cao đó còn khó hơn" ra nghe mâu thuẫn và buồn cười lắm :lol: Pep lẽ ra đã giữ vững được đỉnh cao nếu Mou không đến Liga ... Nói chung thì em vẫn chúc Pep thành công và Pep có thể thành công nếu lãnh đạo 1 số đội bóng tương tự Barca, vd đội tuyển TBN hoặc Brazil. Lẽ ra Pep đã được thêm rất nhiều người yêu thích trên diễn đàn này nếu không có một số bác fan của Barca suốt ngày đi châm chọc, chê bai các CLB và HLV khác, tiếc cho Pep !
     
  11. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Re: Vài nhận xét vể Mou

    Bài viết của bác thể hiện kiến thức sâu sắc và sự công tâm đúng mực, không phải fan bóng đá nào cũng có được. Em rất thích :)
     
  12. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    vậy thì bác nên bỏ cái câu ấy đi. Bởi câu ấy là câu mà người ta đúc kết từ nhiều năm rồi đó bác ạ.

    Nói như quan điểm các bác thì HLV phải nhảy từ môi trường này sang môi trường khác để chứng minh là mình giỏi ư?

    Em nhớ có một bài viết hay phim tài liệu gì đó nói về người Nhật Bản, họ sinh ra, lớn lên, mong muốn làm việc cho 1 công ty đến cuối đời. Vậy họ không giỏi?

    Cho rằng người ta là người cố thủ và kiệt sức nghỉ việc là quan điểm cá nhân thôi bác. Pep không phải là người trốn chạy. Cũng không phải là nhân cách một con người tìm cách sinh lợi dựa trên việc trốn chạy ấy. Việc ký hợp đồng từng năm một có lý của nó.
    Bác nói thế có nghĩa là cái sự thích và không thích của bác dựa hoàn toàn trên cảm tính, không phải việc bác yêu thích hay ghét bỏ Pep là do chính con người và năng lực Pep.

    Còn các bác cũng nên đặt câu hỏi tại sao các bác onlytime, phidiep, whitevndragon ... họ không ghét Arsene, Alex, mà lại ghét Mourinho?
     
  13. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3
    đơn giản họ ghét mou vì mou dám chiến thắng pep yêu quí của họ bác JB ạ
     
  14. anhtuan17

    anhtuan17 Advanced Member

    Joined:
    2/6/08
    Messages:
    315
    Likes Received:
    61
    Location:
    Hà Nội
    Re: Vài nhận xét vể Mou

    Cảm ơn bác, nhìn cái Logo của bác em lại nhớ đến trận chung kết C1 năm 1993 - 1994, lúc đó Barca đá cũng rất đẹp (nhưng chưa bằng đội hình hiện tại) với hai ngôi sao Romario, Stoichkov (họ cũng rất thành công ở WC sau đó). Em là FAN của Barca nên đi xem ở nhà một người bạn với rất đông bạn bè.

    Hôm đó, ai cũng nghĩ đương kim vô địch Barca sẽ bóp chết một AC Milan với dàn cầu thủ được đánh giá là dưới cơ. Bọn em chuẩn bị sẵn bia, mực để ngồi chờ Barca lên ngôi. Nhưng kết quả, AC đã chơi một trận phòng ngự phản công đỉnh cao và đập Barca 4-0 (là một trong những trận có tỷ số đậm nhất C1). Sau trận Đan mạch thắng Đức tại Euro 92 và trận này, em mới bắt đầu thích bóng đá phòng ngự phản công với những đường chuyền sắc như dao tận dụng tốc độ tiền đạo có thể bất ngờ kết liễu đối phương.

    Mặc dù em và bọn bạn quá thất vọng vì là FAN Barca, nhưng trận đấy ai cũng phải công nhận AC Milan đá quá hay, đúng đấu pháp, nghiên cứu Barca rất kỹ. Mỗi đường lên bóng của họ luôn gây nguy hiểm. Em rất thán phục Capello sau trận đó, có thể nói trận đó là trận đỉnh cao của ông. Nếu ai xem trận đấu phòng ngự phản công đỉnh cao này chắc chắn phải thừa nhận lối đá đó cũng rất đẹp và hiệu quả.
     
  15. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Em đang nói chuyện nhà truyền giáo bác à. Bác nên hiểu rõ ý nghĩa chữ nhà truyền giáo ở trên rồi hẵng post bài phản đối em! Em cũng không bảo Pep trốn chạy, em nói Pep kiệt sức theo đúng thông tin của báo đài, gia đình Pep, ... đấy chứ :roll: Còn chuyện người Nhật, em công nhận họ giỏi, nhưng em thấy người Mỹ, người Âu cũng giỏi đấy :lol:
    Em hoàn toàn không bàn chuyện ai giỏi hơn ở đây bác nhé, chuyện đấy nhàm quá rồi :wink:
     
  16. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Re: Vài nhận xét vể Mou

    Vâng, em nhớ khu tập thể em ở lúc đấy có rất nhiều người khóc sau khi xem xong trận đấu đấy. Không phải họ khóc vì tiếc cho Barca, họ khóc vì không ngờ được xem 1 trận đấu Milan thi đấu tuyệt vời, khoa học nhưng lãng mạn và nhiều cảm xúc đến vậy, bác ạ. Cho đến giờ, em nghĩ trận đấu này còn ghi đậm dấu ấn trong lòng của rất nhiều fan bóng đá, thật khó quên!
     
  17. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác BJ nhận xét về lối chơi của Real như vậy khi gặp phần còn lại của Liga mùa vừa rồi thì quả thật...Em cũng lấy làm tiếc cho bác :D

    Ngoài Barca thì Real luôn đàn áp các đội bóng khác với sức công phá khủng khiếp đấy bác ạ . Số lượng 120 bàn thắng là kết quả của sự đàn áp đó chẳng lẽ không thể được gọi là Tấn Công hay cứ phải như Barca mới là Tấn Công ???
     
  18. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Vài nhận xét vể Mou

    Vâng bác, nhiều trường phái lắm. Bác có thể thích bóng đá phòng ngự, em thích bóng đá tấn công. Ai cũng có sở thích.

    Nhưng có điều đá phòng ngự như thế nào? Em chưa thấy ai dùng từ tấn công tiêu cực, nhưng phòng ngự tiêu cực thì có rồi. Và ranh giới giữa phòng ngự và phòng ngự tiêu cực nó mong manh lắm.

    Đơn cử, trận Chelsea - Barca, dù đá trên sân nhà hay sân khách, Chelsea cũng đều chơi phòng ngự với 11 cầu thủ bên phần sân nhà, gần như không bao giờ dâng đội hình lên tấn công hay hãm thành đối phương mà chỉ chực "cờ vồ".

    Tất nhiên, cổ động viên Chelsea thì Chelsea thắng là quan trọng, còn thắng kiểu gì nào đâu có quan trọng. Tương tự, coi VN đá với Thái thời Kiatisuk, Natipong ngày trước, quân nhà mình không dâng lên nổi, Thái nó ép cho như ép giò, quân nhà mình chỉ chực phá bóng lên thật xa, nhìn mà phát chán. Nhưng khi VN thắng, thì máu dân tộc nó khiến em quên hết.
     
  19. anhtuan17

    anhtuan17 Advanced Member

    Joined:
    2/6/08
    Messages:
    315
    Likes Received:
    61
    Location:
    Hà Nội
    Re: Vài nhận xét vể Mou

    Trận đó em thích Barca thắng đấy bác ạ, em thích Barca hơn Chelsea. Nhưng Chelsea lên ngôi em cũng thích vì nó cũng xứng đáng sau nhiều năm bị "vận đen đeo đẳng".
     
  20. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Trước khi mùa giải này kết thúc em nhớ là có vài Cule từng nói...Mou sẽ bị đá đít nếu không thể giúp Real vô địch Champions League...Ấy vậy mà Mou lại còn tự thưởng thêm cho mình bản hợp đồng kéo dài thêm 2 năm nữa ( 2016 )

    Em thì không mong mỏi gì hơn ngoài việc mùa giải tới được thấy diện mạo mới của Barca hậu Pep... Hơn hết là mong mỏi Pep sẽ khỏe mạnh trở lại để cầm 1 đội bóng khác ngoài Barca . Ôi...Các Cules cũng từng ca ngợi cái gọi là tinh thần của người con xứ Ca ta lăng thế mà...Người con ưu tú nhất của họ lại bỏ đội bóng vào đúng lúc khó khăn nhất với phát biểu " đuối sức " , muốn nghỉ ngơi 1 năm để rồi sau đó lại phát biểu...sẽ trở lại ngay vào mùa giải mới nếu có đội bóng nào...quyến rũ được ông ấy :D

    Ôi...tinh thần Catalan , giờ thì em lại nhớ về phát biểu của Mou dành cho Pep : " Đừng cố tỏ ra hoàn hảo vì...chẳng ai hoàn hảo cả ! "
     
  21. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Vài nhận xét vể Mou

    Em hơi khác bác, bác ạ. Em thì quan niệm rằng đội nào chơi tốt và chơi đẹp thì xứng đáng giành chiến thắng. Còn không có chuyện xứng đáng kiểu ... "đền bù".

    @bác baohun: Em không nói Real không chơi tấn công (không tấn công sao được với loạt ngôi sao tấn công ấy. Real chẳng phải nổi tiếng về chuyện mua tiền đạo và tiền vệ công đấy ư? Trước đây, người ta còn nói Real duy nhất còn Makelele trong vai trò phòng ngự, chứ hậu vệ cũng lên tham gia tấn công nốt), nhưng như bác cũng thấy đấy, gặp Barca là lại chơi 7 cầu thủ tham gia phòng ngự.

    Còn Real tấn công kiểu gì thì mời bác đọc ở đây: http://thethaovanhoa.vn/504N20120523094 ... at-dau.htm

    "Real Madrid và HLV Jose Mourinho đã đạt được thỏa thuận về một bản hợp đồng mới có thời hạn tới ngày 30/6/2016”. Dòng thông báo ngắn gọn được đăng tải trên trang chủ của Real Madrid nhưng lại mang một ý nghĩa thực sự lớn, đặc biệt với những CĐV của đội bóng Hoàng gia. Trước đó, những hoài nghi về khả năng Mourinho sẽ rời Real để về lại Premier League, nơi Chelsea hay Man City đang chào đón, đã được thổi phồng lên khi có rất nhiều những chỉ trích cho rằng phong cách của Mourinho không phù hợp với Real. Cụ thể, đã không ít CĐV của chính Real lên án Mourinho đã biến Real từ một đội bóng hào hoa với lối chơi lãng mạn thành thực dụng, thậm chí là xấu xí.

    Với những người yêu bóng đá đẹp, điều này rõ ràng là đi ngược lại với những giá trị truyền thống. Nhưng nếu xét trên tính hiệu quả, không ai có thể phủ nhận những thành công mà Mourinho đã mang lại cho Real Madrid.
    Mùa đầu tiên, ông đưa Real giành cúp Nhà Vua, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài trong 2 năm trước đó. Mùa giải này, Real lật đổ được ách thống trị của Barca sau 3 năm núp bóng. Họ đăng quang sớm 2 vòng đấu và lên ngôi với số điểm kỉ lục 100. Với những thành công trên cả tuyệt vời ấy, Florentino Perez chẳng có cớ gì để phàn nàn với nhân vật mà ông đã chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ (từ việc chi một mức lương khủng cho đến việc trao toàn quyền ở phòng thay đồ, trong đó có cả việc trảm một số quan chức mà theo Mourinho là không cần thiết) .
     
  22. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
  23. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    BARCA đứng thứ nhì giải PRIMER LIGA, vào đến bán kết C1, đoạt cúp nhà VUA TBN an ủi. Vậy có phải là thảm họa không? Có đến nỗi nào không khi mà vừa hoành hành 3 năm liên tiếp gặt hái được vô số thành công tại TBN và cả Châu Âu???
    Mượn ý câu của Mou: " Đừng cố tỏ ra thông minh vì... thật đáng tiếc" :lol:
     
  24. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Nếu bác nói vậy thì em chẳng có lý do gì để nói . Còn đằng này bác nói như ở bài viết em quote bôi bỏ...Em mới lấy làm tiếc :D

     
  25. anhtuan17

    anhtuan17 Advanced Member

    Joined:
    2/6/08
    Messages:
    315
    Likes Received:
    61
    Location:
    Hà Nội
    Re: Vài nhận xét vể Mou

    Vài lời bàn về cờ tướng và bóng đá
    Hóa ra bác cũng thích chơi cờ, về cờ tướng người ta rất đề cao lối chơi "Phòng ngự phản công đấy ạ". Cờ tướng và bóng đá có nhiều nét giống nhau về vận dụng chiến thuật, nhìn lại lịch sử phát triển bộ môn này mới thấy cái hay và thấy sự đa dạng trong ván cờ:

    Trong cờ tướng cổ điển, người ta nói "tiên hạ thủ vi cường" và đi trước thường vào pháo đầu, lúc đó mọi trận đấu chưa được đa dạng và chủ yếu ở hai thế trận "Thuận pháo và Nghịch pháo". Trận đấu hai bên đối công kịch liệt và thường kết thúc sớm. Đây là đặc thù của Quất Trung Bí. Tuy nhiên, trong hai trận này bên tiên thường có lợi lớn hơn nhiều.

    Sau khi Mai hoa Phổ ra đời thì cờ tướng đã phát triển hơn với trận "Bình Phong Mã chống Pháo đầu". Đây là trận bên đi hậu với bất lợi đi sau tìm cách Thủ chắc và chờ cơ hội phản công, giống kiểu đá "Phòng ngự phản công". Mai hoa Phổ có thể nói là đỉnh cao của chiến thuật "Phòng ngự chặt, phản công sắc bén", chống chọi hiệu quả với lối đánh tấn công vũ bão của Pháo đầu.

    Thế kỷ 19, Ba Kiết Nhân nghĩ ra "Phản Mai Hoa phổ" một lần nữa thế trận Pháo đầu lại có những nghiên cứu mới để chống "Bình Phong Mã cổ điển". Lối đánh tấn công lại lên ngôi với lối đánh mới, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn.

    Sau này, các nhà nghiên cứu lại nghiên cứu trận "Bình Phong Mã hiện đại" Tiếp tục khắc chế lối đánh pháo đầu. Bình Phong Mã hiện đại lại một lần nữa khẳng định vị thế "Phòng ngự phản công", nhiều chiến thắng oanh liệt mà người hâm mộ được chứng kiến trong các trận đấu của Đại kiện tướng.

    Về sau, các cao thủ cờ tướng Trung Quốc như Hồ Vinh Hoa, Lữ Khâm, Triệu Vinh Hoa ... phát huy thế mạnh của nhiều thế trận khác để lên ngôi (tiên nhân chỉ lộ, đơn đề mã, phi mã cục ...). Đặc biệt Hồ Vinh Hoa với lối đánh "Phi Tượng Cục" đã áp đảo quần hùng với những trận đấu nổi tiếng, đẹp mắt. Phi tượng cục trước đó được đánh giá là khai cục yếu, các cao thủ không thích sử dụng.

    Vậy cờ tướng cũng như bóng đá, trong cờ tướng ai đi "Tiên" có lợi thế tấn công đi sau thường chơi phòng thủ chặt chẽ. Với những khai cuộc khác nhau, nghiên cứu về thế mạnh của đối thủ để giành chiến thắng. Trong cờ tướng người ta liên tục suy nghĩ phát triển các thế trận phòng ngự, tấn công. Đặc biệt các chiến thuật phòng ngự để giảm sự bất lợi của người đi sau. Có thể nói cờ tướng Phòng thủ và Tấn công được xem trọng như nhau.

    Hai"Bí quyết" của cờ tướng là "Khi địch mạnh thì nên phòng bị và khi ta yếu thì cố gắng thủ hòa", cái này có vẻ giống bóng đá ạ. Với hai cao thủ cờ tướng hiện đại, ít khi thắng nhau nhanh chóng khi còn đủ quân. Hầu như các ván cờ phải kết thúc ở tàn cục với ít quân chiến trên bàn cờ.
     

Share This Page

Loading...