Camp Nou - Sân nhà của FC Barcelona

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by TiNgocuatoi, 16/12/10.

  1. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Thế nhưng Barca chả cần thắng, chỉ cần không thua là cũng đủ ẵm cái cup đểu rồi :lol:
     
  2. linhtre

    linhtre Advanced Member

    Joined:
    17/3/12
    Messages:
    208
    Likes Received:
    0
    Thiệt ra thì Barca đá trên Béc giê bêu cửa thắng còn cao hơn ở Nou Camp đó các bác
     
  3. Legolas00

    Legolas00 Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    133
    Likes Received:
    1
    Đá sân nào cũng vậy mà các bác. Ini múa vài chiêu là lại có bàn ngay
     
  4. Legolas00

    Legolas00 Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    133
    Likes Received:
    1
    Barca lại có thêm một chiến thắng, vô cùng nhọc nhằn
     
  5. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Một ngày quật cường của các đội bóng nhỏ. Barca thắng sát nút, tiếp tục một cú đúp cho Messi

    còn Real kiêu hùng bị "gãy cánh" trên sân Getafe. :D good news cho tuần mới.
     
  6. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Một chiến thắng nhọc nhằn nhưng dù sao vẫn tốt hơn là một kết quả hòa, thậm chí là phơi áo như Team của Special One :mrgreen:
     
  7. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Giờ không thèm cái danh hiệu Special One nữa rồi bác ơi. Giờ thích được gọi là người Duy Nhất cơ :D :D :D

    Chúc các bác đầu tuần vui vẻ.
     
  8. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Cũng mong ngài ấy năm nay đừng trở thành "ngài duy nhất", duy nhất một danh hiệu: thủ môn xuất sắc nhất... :lol:
     
  9. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Em cho rằng Real sẽ lại vùng lên mạnh mẽ ở trận kế tiếp tại ... La Liga.

    Trận 30/8 tới gặp Barca chắc Real sẽ buông cái Cup nhỏ nhoi ấy để tập trung vào mặt trận số 1 La Liga, bác ạ.
     
  10. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Dạ , em nghĩ là không buông đâu ạ . Lượt đi căng thẳng thế hứa hẹn lượt về sẽ còn...máu lửa hơn :)

    Người Đặc Biệt dù phát biểu xem nhẹ chiếc siêu cúp nhưng thực tế các trận đối đầu giữa Real & Barca bao giờ cũng...hơn cả chiếc cúp :D
     
  11. Legolas00

    Legolas00 Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    133
    Likes Received:
    1
    Em thấy với tính cách ăn thua cay cú, ko chịu kém ai của Mou thì ngoài mặt anh bảo xem nhẹ nhưng trong ruột thì nóng hơn ăn ớt chỉ thiên, quyết chơi tới cùng, lỡ may có thua thì khả năng lớn lại do các trọng tài.
     
  12. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Những trận El Clasico tại Bernabeu: Mourinho là “người duy nhất”

    Lịch sử đã chứng minh trong 5 lần tham dự El Clasico đầu tiên trên thánh địa Bernabeu, bất kỳ chiến lược gia nào dẫn dắt Real Madrid đều ít nhất một lần đánh bại đại kình địch Barcelona, ngoại trừ “người duy nhất” Jose Mourinho.

    Trận lượt về siêu cúp Tây Ban Nha sắp tới sẽ là trận “siêu kinh điển” thứ 6 mà HLV Jose Mourinho tham dự với tư cách là HLV của Real Madrid trên sân nhà Santiago Bernabeu. Điều đặc biệt là kể từ trận hòa 1-1 ở lượt về La Liga 2010/11 cho đến nay, dưới triều đại Jose Mourinho, đã có 5 trận El Clasico được diễn ra trên thánh địa Bernabeu, 500 ngày đã trôi qua mà Real Madrid chưa một lần đánh bại được đại kình địch Barcelona.

    Trước mùa giải này, Jose Mourinho đã tuyên bố rằng đừng gọi ông là “người đặc biệt” nữa mà hãy gọi ông là “người duy nhất” (The Only One, El Unico…). Cách lập luận của chiến lược gia người Bồ Đào Nha này cũng khá hợp lý bởi vì chưa từng có một HLV nào giành chức vô địch tại ba giải đấu khốc liệt bậc nhất là Premier League (với Chelsea), Serie A (Inter Milan) và La Liga (Real Madrid) như ông. Nhưng “người duy nhất” cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác…

    Lần đầu tiên Barcelona hành quân đến thánh địa Bernabeu dưới triều đại Mourinho là vào ngày 16/4/2011 trong khuôn khổ lượt về La Liga 2010/11. Trận lượt đi thì chắc chắn nhiều người chưa thể quên, trong lần đầu tiên màn so tài siêu kinh điển mang bóng dáng Pep-Mou đó, Barca đã tặng đại kình địch của mình một “bàn tay nhỏ”, một trong những thất bại ê chề nhất lịch sử Real Madrid. Còn trận lượt về La Liga này chính là trận đấu mở màn cho chuỗi 4 trận El Clasico liên tiếp vô tiền khoáng hậu trong lịch sử.

    Do trước mắt là trận chung kết Copa del Rey và 2 trận bán kết Champions League, ngoài ra trên BXH La Liga thời điểm đó Barcelona bỏ khá xa Real Madrid nên cả hai đội không quá tập trung vào trận đấu này. Kết quả cuối cùng hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 với hai pha lập công đều từ chấm phạt đền của hai siêu sao Lionel Messi và C.Ronaldo. Có lẽ điểm nhấn lớn nhất của trận đấu này là việc Messi lần đầu tiên sút tung lưới đội bóng do Mourinho dẫn dắt còn C.Ronaldo thì lần đầu tiên sút tung lưới Barcelona.

    Trận siêu kinh điển thứ hai trên sân Bernabeu dưới triều đại Mourinho diễn ra vào ngày 27/4/2011, trận đấu được xem là gây tranh cãi nhiều nhất. Trong trận bán kết lượt đi Champions League này, Messi rực sáng với một cú đúp giúp Barcelona giành chiến thắng 2-0 qua đó đặt một chân vào chung kết. Tuy nhiên bước ngoặt của trận đấu này lại đến từ chiếc thẻ đỏ của trung vệ Pepe đối với “siêu kịch sĩ” Dani Alves và kết quả là sau trận đấu này, Jose Mourinho có màn “mạt sát” từ UEFA cho tới Unicef làm tốn không biết bao giấy mực của giới truyền thông.

    “Gáo nước lạnh” thứ ba mà Barcelona dành tặng cho Mourinho trên sân Bernabeu đến vào ngày 14/8/2011 ở lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha. Đây có lẽ là trận đấu mà Real Madrid của Mourinho có cơ hội lớn nhất để giành chiến thắng trong một trận El Clasico từ trước đến nay khi trong tay Pep Guardiola là một đội hình quặt quẹo với hàng loạt trụ cột bị chấn thương hoặc kiệt sức. Tuy nhiên với hai khoảnh khắc lóe sáng của Villa và Messi, Los Blaugrana đã có được trận hòa 2-2 để rồi kết liễu đối phương trong trận lượt về.

    Chuyến viếng thăm Bernabeu thứ tư của Barcelona diễn ra vào ngày 10/12/2011 trong khuôn khổ lượt đi La Liga. Karim Benzema mở tỉ số từ rất sớm cho Real Madrid nhưng lần lượt Alexis Sanchez, Xavi Hernandez và Cesc Fabregas sút tung lưới Casillas để một lần nữa đánh sập thánh địa Bernabeu. Có lẽ ngoài việc thất bại, nỗi đau khác đối với Real Madrid nói chung và siêu sao C.Ronaldo nói riêng chính là những tiếng la ó từ chính Madristas hướng về phía họ vì màn trình diễn kém cỏi trên sân. Ngoài ra, thất bại này cũng chấm dứt chuỗi 15 trận toàn thắng của Mouteam tại La Liga.

    Trận siêu kinh điển gần đây nhất được tổ chức trên sân Bernabeu (18/1/2012) là tại tứ kết Copa del Rey, trong trận đấu đó một lần nữa Mourinho và các học trò lại bị Barcelona đánh bại với tỉ số 2-1. Trong lịch sử, Jose Mourinho là HLV đầu tiên của Real Madrid không thể đánh bại Barcelona trên sân nhà trong 5 trận đấu liên tiếp…và rất có thể ngày mai là con số 6.
     
  13. whitevndragon

    whitevndragon Advanced Member

    Joined:
    23/5/10
    Messages:
    367
    Likes Received:
    4
    Mou khởi động mùa bóng này giống mùa bóng cuối ở Chelsea quá !
    Chắc e ngại của e ko thành sự thật chứ ko thì kỳ lắm :mrgreen: . Cơ mà thấy cũng giống lắm, các công thần cũng đang giống thùng thuốc súng thời ở Chelsea, ko biết sẽ nổ lúc nào. Cơm lành canh ngọt thì ko sao ... Lâu lắm mới thấy Mou chỉ trích học trò trên mặt báo. Chờ xem sao ...
     
  14. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Kỹ thuật của cầu thủ Cris Ron (thành danh ở MU) đã cho Barca biết là họ kô buông cúp nhỏ nhoi và cho tất cả biết ai mới là ngôi sao.

    Dù sao Barca cũng kô nên buồn vì đội đoạt cúp nhà vua thua Đương kim vô địch La Liga cũng kô có gì phải xấu hổ.
     
  15. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Kinh quá, thắng một trận siêu cup có một ý nghĩa tinh thần rất lớn cho Real và cho cá nhân Ron, nhưng có cần nổ thế không bác Mike ui :D ! Hy vọng là Real và Ron sẽ không buông La Liga để tập chung vào Siêu cup TBN :lol:
    @ Barca Không nên buồn và chẳng cần gì phải xấu hổ khi thua theo luật bàn thắng sân khách. Bởi vì ít nhất Barca và Messi còn được dự tranh siêu cup, còn hơn khối đội chỉ được xem qua TV, vậy thì còn xấu hổ đến dường nào, buồn đến ra sao, tỷ như MU và Rooney vậy :mrgreen:
     
  16. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vâng , CR7 rât tuyệt vời nhờ có sự bảo ban của Sir Alex hồi ở MU nhưng...lại nhưng...không quên ơn nghĩa của 1 HLV Đặc Biệt Mourinho mang thương hiệu Người Đặc Biệt mà mới đây chuyển sang làm Ngài Duy Nhất . Chính HLV này đã biến CR7 trở thành...cỗ máy ghi bàn như hiện nay :D

    Tiện việc xin chia buồn cùng Tít Tồ & Bác Cà đã nhường chiếc siêu cúp nhỏ nhoi cho Real sau 1 trận đấu có quá nhiều sai lầm của các cầu thủ Bác Cà :(
     
  17. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    319
    May mà những Zidane, Ro béo, Ronaldinho, Titi, Ibra... chưa một lần khoác áo MU bác nhỉ :mrgreen:
     
  18. Legolas00

    Legolas00 Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    133
    Likes Received:
    1
    Hic, Ro vẩu của em mà khoác áo MU thì chết, tan tành một thần tượng.
     
  19. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    319
  20. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Rooney sắp bị ... ra chợ rồi bác ơi. Không biết Rooney có phải do Sir đào tạo dưới mái nhà Old Trafford không?
     
  21. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Không có gì khó hiểu bởi họ ở 2 đầu chiến tuyến bác ạ nhất là với bản tính kiêu ngạo của CR7 :D

    Hơi tiếc cho cả M10 & CR7 nhưng cũng nên 1 lần vinh danh cho Iniesta bới suốt bao năm nay cậu ấy luôn thầm lặng đem về những thành công cho Barca , Tây Ban Nha & cho cả cá nhân Messi . Em mong cả cho Xavi nữa...cần vinh danh họ dù chỉ 1 lần... :D
     
  22. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Không bác ui, Rooney là thần đồng bóng đá thành phố cảng Liverpool. Trước khi đến MU cậu ta đã được là tiền đạo đá chính trong đội hình 1 của Everton rồi bác ợ.
     
  23. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Đêm nay, Barca thân yêu sẽ tiếp đón Valencia trên sân nhà Camp Nou, đội bóng thường được gọi là đội Vô địch của phần còn lại La Liga.

    Đây là một trận đấu khó khăn bởi Los Che xưa nay vốn là một đội bóng rất mạnh, lại đang được huấn luyện bởi Pellegrino, một HLV nhiều kinh nghiệm

    Nên nhớ, trong trận đầu mùa giải, Valencia đã cầm hòa Real kiêu hùng ngay tại sân Bernabeu với tỷ số 1-1. Thậm chí suýt thắng.

    Messi vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất, nhưng hi vọng đêm nay, những Villa, Sanchez, Tello sẽ góp sức phá lưới Valencia.

    Tỷ số em dự là Barca 4-1 Valencia.
     
  24. Legolas00

    Legolas00 Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    133
    Likes Received:
    1
    Em dự đoán là thắng với cách biệt 1 bàn hoặc thắng với cách biệt 5 bàn
     
  25. Legolas00

    Legolas00 Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    133
    Likes Received:
    1
    Chờ mấy ông Barca này đá lâu quá, ko biết làm gì cho hết thời gian.
     

Share This Page

Loading...