Chiến thắng một đội như Valencia chưa bao giờ là dễ dàng, 1-0 là một kết quả không tồi. 3 điểm quan trọng để tiếp tục giữ vững khoảng cách 5 điểm với "Ngài duy nhất" vậy là "sướng" òi còn gì :lol:
Lực lượng Barca thời gian gần đây khá mỏng, nên em nghĩ việc xoay vòng cầu thủ là nên làm. Mùa giải mới chỉ bắt đầu thôi mà Còn đội hình thì Tito Villanova vẫn thích 4-3-3, đội hình tấn công.
Em thấy nếu cứ xoay tua thế này thì sự ăn ý sẽ giảm đi. Có lẽ đó chỉ là sách của bác Tito, vì mùa giải cũng chỉ mới diễn ra.
Hẳn là đè CR bác ạ Vì anh CR chán Real rồi, chắc dỗi vì ko đc đeo băng đội trưởng, hay anh ta chê lương bèo? http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBan ... g_Tu_.aspx
Lối đá của Barca được kế thừa từ các đội hình trẻ, đội hình 2 nên em nghĩ xoay tua hay không không hẳn là vấn đề lớn lắm. Nhưng lực lượng mỏng ít vị trí thay thế xứng đáng đó mới là vấn đề lớn, hy vọng các cầu thủ trẻ được đôn lên sẽ gánh vác được nhiệm vụ thay thế các đàn anh của họ.
Cúp Nhà Vua = FA Cup Bên Anh không có Vua vì họ có Nữ Hoàng :mrgreen: CR7 càng cay cú , bị đè nén càng nhiều thì chú này càng...bùng nổ . Từ ngày qua Real phải cạnh tranh với M10 nên chú này càng...hăng tiết . Em thích CR7 ở lại Real để đối đầu với M10 cũng như thích xem Mou đối đầu với Pep...Tiếc là Pep bỏ cuộc chơi sớm quá
Chẳng biết đang hăng tiết thế nào, nhưng đang đòi ra đi kìa. Liệu có nên tin báo không bác nhỉ? http://dantri.com.vn/c26/s26-636763/c-r ... madrid.htm
Em thấy báo đăng là Ronaldo làm mình làm mẩy nhằm đòi Real tăng lương thôi mà. "Văn hóa" của Ronaldo là thế. Nhưng nếu cứ vậy, thì khả năng nội bộ sẽ có vấn đề, và Real sẽ đá chùn chân.
Barca có chuyến hành quân tới sân Coliseum của Getafe, một trận đấu được báo hiệu rất khó khăn. Trong khi Real sẽ có trận đấu dễ dàng trước Sevilla, vậy nên khả năng giành được điểm của Real là rất lớn.
Chán cụ BJ qué, cụ Gia cát dự ngược hết cả. Barca đã có một chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-1 bằng một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột với sự góp mặt trở lại sau chấn thương của D.Villa. Đội bóng của "ngài duy nhất" một lần nữa lại vấp ngã trên sân của Sevilla. Không biết Mr.Only One đang nhỉ gì nhỉ!
Hà Nội trời đẹp, nắng nhẹ và gió mát, không thể trông mong hơn gì nữa ở một thời tiết như thế này. Arsenal thắng trận, Barca thắng trận. Real .... thất trận, "Duy nhất" hay "Đặc biệt" gì đó đã được 4 điểm sau ... 4 vòng đấu. Nhưng Mou đang ... chấp đấy bác ạ . "Đặc biệt và duy nhất" cơ mà. The one and the only, Mr. Mùa rí nhồ.
Chúc mừng Barca với chiến thắng, tuy nhiên vẫn có vết gợn nhỏ là bị chọc thủng lưới 1 bàn. Nếu như thắng 4 bàn trắng như Man United hôm qua với hàng loạt tân binh đẳng cấp thì sẽ lung linh hơn nhiều. A note from Thu Xì Goòng.
Cụ phải xem đối thủ là ai và đá ở đâu đã chứ. Chứ như mấy vòng trước thì... Hị hị hị... Lung linh quá...
Bác Blackjack nhầm cơ bản, để em giải thích 2 câu hỏi của bác nhé: 1- Getafe kô có cửa so với Wigan vì Getafe thi đấu ở giải Liga kô có đội nào vào chung kết cúp C1, cúp hay nhất TG. Getafe đá với Barca, đứng thứ 2 Liga nhưng MU cũng đứng thứ 2 Premier League, vả lại Wigan đã từng thắng MU ngay hồi tháng 4 năm nay. Vả lại, Chel (đội rất mạnh) vô địch C1 dù đứng thứ 6 ở Anh nhưng vẫn loại Barca một cách xứng đáng. Tất cả các yếu tố trên em cho là Wigan được cọ xát với những đối thủ "khủng" hơn. Đấy là chưa kể Wigan thường xuyên được đá với Liv, Arsenal hay Totenham, những đội giàu truyền thống. 2- Thu Saigon: http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2 ... u-sai-gon/ Bảo sao mà nhạc sỹ Ngô Thụy Miên lớn lên và sống ở SGn có những bài như Mắt Thu, Mùa Thu Cho Em, những bài em cho là cực hay.