Không được coi trận Barca - Spartak, V3 chỉ đang chiếu trận Chelsea - Juventus. Xem livescore thì Barca có 1 bàn của Tello rồi.
Hình như sopcast cũng kô xem được? Em cũng kô xem được trận MU - Galatasaray, bác có biết xem qua net ntn k?
Dạo này vị 3-2 nổ lắm nhể, cứ múc ẩu 2-3 3-2 có khi thừa tiền nâng cấp audio... :lol: Messi lại nổ súng, cứ nổ súng với tốc độ đều đều như vắt chanh này không khéo Ronaldo béo lại phải vác đơn đi kiện mất... :lol: @ Ro béo nhé, Ro gầy thì chưa đủ tuổi đâu 8)
em Hà nội gốc đây nhưng ăn nói huỵch toẹt chả văn vẻ thâm thúy tí nào, chắc vì vào saigon từ gần 40 năm nay rồi để dành chỗ cho các bác hà nội mới
Chúc mừng Barca với siêu cầu thủ Messi, cầu thủ kô cao nhưng nhiều người phải ngước nhìn... Tất nhiên, thắng Sparta Moscow vất vả cũng kô quá tự hào, tuy nhiên thiếu Messi thì gay lắm. Giống như cái cách C. Ronaldo cứu Real ở phút cuối, cầu thủ siêu đẳng.
Người Hà Nội văn vẻ thâm thúy hả bác? Còn các bác SG thì thẳng thắn, huỵch toẹt? Messi dạo này duyên quá, trong nhiều trận từ đầu mùa đến giờ, Messi toàn có 2 bàn.
Hiếm khi Messi đánh đầu thành bàn bởi chiều cao rất khiêm tốn của Messi. Bác nói chính xác, Messi rất nhạy cảm ghi bàn.
Đây không phải là một trận đấu vất vả của Barca bác ạ. Tất nhiên là Spartak không thể so sánh với Man City. Còn tất nhiên, Ronaldo - CỰU CẦU THỦ CỦA MAN UNITED - ghi bàn mang lại chiến thắng cho Real ở những phút cuối thì khủng rồi, Messi thì ... may ấy mà. Trận gặp Spartak, Barca cũng chơi rất tưng bừng, chỉ mỗi tội không may thôi bác ạ.
Cả Real & Barca đều có trận đấu vất vả Họ đều bị đối thủ vượt lên dẫn trước & chỉ giành được thắng lợi ở những phút cuối trận . Nếu là dễ dàng thì phải luôn dẫn trước đối phương 2-3 bàn cách biệt chứ bác BJ Champions League là nơi tụ hội của các đội bóng vô địch & mạnh hàng đầu các quốc gia nên chiến thắng ở đấu trường này...chưa bao giờ là dễ dàng cả . Nhớ lại cách mà Chelsea loại Barca ở bán kết năm ngoái...cũng có dễ dàng gì đâu bác
Chỉ buồn cho Fabregas, hồi còn ở Arsenal thì là cầu thủ không thể thiếu và bắn khung thành đối phuơng rất tốt. Thế mà sang Baca thì biến thành chuyên gia đánh bóng ghế dự bị, lúc có cơ hội thì toàn bắn lên trời. Khi Iniesta hết chấn thuơng trở lại đội hình thì ghế dự bị lại sẽ là bạn đồng hành...
Vâng, đây cũng là mẫu cầu thủ tài năng mà em cũng thích dù ngày xưa anh thi đấu cho Arsenal. Em nghe nói Sir Alex có đánh tiếng với anh này rồi, nếu đến mùa đông mà cứ ngồi ghế dự bị thì nên sang CLB có lượng Fan đông nhất toàn cầu, vì đó là United.
Bác ạ giành thắng lợi ở phút cuối trận hay thắng vài bàn không phải là vấn đề. Vấn đề là cơ hội vô số trước cầu môn đối phương, vấn đề là may mắn ghi bàn hay không may sút ra ngoài ạ. Bác hiểu ý em chứ? Chelsea hả bác? . Tư tưởng của một chú lùn, thua từ trong tư tưởng rồi.
Barca thắng Spartak hú vía vậy mà bác BJ nói thắng dễ dàng thì em cũng chịu rồi Dù biết đẳng cấp của Spartak không thể đem so sánh với Barca tuy nhiên nếu nhìn vào thực tế thì không những Spartak mà ngay cả những đội bóng Đông Âu nhỏ khác cũng luôn gây khó dễ cho Barca mỗi khi đối đầu trong khuân khổ Champions League ở những mùa giải gần đây . Thực tế này nếu bác BJ lần tìm lại quá khứ sẽ thấy . Có thể gọi mấy đội bóng Đông Âu là khắc tinh của Barca cũng chẳng ngoa chút nào , giống như Chelsea luôn là khắc tinh của Barca bác ạ Em rất thích cái cách mà Barca tấn công ồ ạt , tỷ lệ cầm bóng chiếm đến 70% , số lần sút cầu môn lên đến hàng vài chục thậm chí là cả xà ngang , cột dọc nhưng...chỉ với 1 cơ hội duy nhất dành cho Voi rừng Drogba , cú đánh đầu hiểm hóc thì...Barca vẫn phải cúi đầu rời cuộc chơi :wink: Thậm chí Chelsea còn chơi thiếu người nhưng chỉ với 1 đường bóng duy nhất thì Torres chân gỗ vẫn biết cách...chôn vùi Barca ngay tại Nou Camp. Bóng đá là thế...Không phải lúc nào Gã Khổng Lồ cũng có thể ngẩng đầu , đôi khi họ vẫn luôn phải...cúi xuống nhìn Chàng Tí Hon bác ạ . Bỗng dưng em nhớ : O du kích nhỏ giương cao súng Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu
Vâng bác BJ Chiếc xe bus ấy là biểu tượng của ý chí, kỷ luật và lòng can đảm. Với nó, Chelsea đã lập một chiến tích vĩ đại tại Champions League mùa trước: Vượt qua đội bóng hay nhất thế giới Barcelona ở bán kết, sau khi bất bại ở cả hai lượt trận (thắng tại Stamford Bridge và hòa ở Camp Nou) . Em chỉ mong sao mùa giải này Chú Lùn Chelsea lại có cơ hội trạm chán Gã Khổng Lồ Barca :wink: Nhìn cái cảnh Messi tung hoành khắp Châu Âu nhưng lại...cúi gằm mặt trước Chelsea em thấy thật...khó hiểu .
Dạ, với bác thì cái xe bus ấy là biểu tượng của ý chí, kỷ luật và lòng can đảm. Em coi một số bộ phim, trong đó có phim 300, trong đó, có cảnh 300 chiến binh Sparta chống lại muôn vạn hùng binh của Xerxes. Để chống lại, đội quân nhỏ nhoi của Leonidas phải dựa vào Hot Gate. Họ chiến đấu sòng phẳng với muôn vạn quân của Xerxes và nhiều lần tưởng như chiến thắng đã đến. Đó là sự quả cảm, ý chí, kỷ luật "Never retreat, never surrender, that's Spartan Rule". Với họ, cái chết là glory. Nhưng quân của Leonidas chỉ có 300 người, trong khi Xerxes có hàng vạn quân. Đây thì Barca đá bằng 11 người, có đá bằng 50 người đâu? Chelsea cũng 11 người như ai, thế mà phải hạ thấp mình, "chơi bằng cái xe bus với kỷ luật, ý chí và lòng can đảm". Em thật chẳng hiểu cái gọi là can đảm ấy nó nằm ở đâu? Ý chí nó nằm ở đâu? Nhát như con gián.
Một trận đấu mà Barca đưa bóng vào lưới nhưng chỉ một cái nhún vai của trọng tài biên không công nhận, rồi loạt cơ hội trước mặt khung thành đối phương, thì đó là một trận đấu đơn giản bác ạ Nếu không biết tấn công, co vòi vào chịu trận thì mới là bế tắc.
Bác BJ ơi, đôi khi vào mấy trang bóng bánh cứ nhấp chuột thả xèng. Xem livescore em chỉ cần biết kết quả thôi, có thấy thèng nào đá đâu mà cần quan tâm tới diễn biến trên sân hở bác. Chốt lại chỉ quan tâm là được hay thua, tk âm hay dương, đơn giản vậy thôi cần quái gì phải quan tâm tới 22 thèng dở người đi tranh nhau mỗi trái bóng :lol: