Camp Nou - Sân nhà của FC Barcelona

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by TiNgocuatoi, 16/12/10.

  1. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    319
    Đặc biệt một cách... đàn bà bác Hun nhỉ :lol:
     
  2. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Có gì đâu bác nó cũng giống như cái thèng chóa gì đó em quên mịa mất tên rồi, hắn người Áo thì phải. Chỉ có hắn mới vừa là bố vừa là ông ngoại, con của hắn thì vừa là con gái vừa là vợ lại có đứa vừa là cháu ngoại. Hắn đếch giống thèng nào mà đố bố con thèng nào giống nổi hắn. Hắn đặc biệt chứ nhỉ...??? Quá đặc biệt... Mou so với hắn... xách dép... :lol:
     
  3. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Cuối tuần này Barca sẽ hành quân đến sân của Sevilla, khả năng Barca sẽ tiếp tục giành 3 điểm trên sân đối phương để duy trì khoảng cách với các đội bóng đứng sau.

    Real sẽ tiếp Deportivo trên sân nhà, chắc cũng sẽ giành được 3 điểm trước đối thủ nhỏ bé này.

    Mong những hình ảnh này sẽ hiện diện trên sân Sanchez Pizjuan
     

    Attached Files:

  4. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Trái tim của Barca, Xavi, người đã gắn bó với Barca từ lò đào tạo La Masia, có thể sẽ nguyện suốt đời phục vụ Barca

    Năm nay 32 tuổi, gần hết "con dốc" sự nghiệp, nhưng những đóng góp của Xavi là không phải bàn cãi. Mới đây, ban LĐ Barca quyết định đề nghị Xavi một bản hợp đồng mới đến 2016, nghĩa là khi Xavi đã 36 tuổi và không thể chơi bóng đỉnh cao được nữa.

    Cạnh những Messi và Iniesta, Xavi xứng đáng là một tượng đài ở sân Nou Camp.
     

    Attached Files:

  5. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Đặc biệt nè, Mou quá ngưỡng mộ Sir :oops: : http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/la ... 19148.html

    Mourinho quyết noi gương Ferguson

    HLV người Bồ Đào Nha khẳng định muốn làm việc đến năm 70 tuổi như Sir Alex Ferguson ở Man Utd.

    HLV Jose Mourinho sẽ tròn 50 tuổi vào tháng 1 tới. Việc Ferguson vẫn dẫn dắt MU khi đã bước qua tuổi “cổ lai hy” khiến Người đặc biệt vô cùng ngưỡng mộ.

    “Tôi hoàn toàn hiểu được lý do tại sao Alex vẫn cảm thấy hứng thú với công việc ở tuổi 70 và tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi theo con đường đó”, Mourinho trả lời phỏng vấn trên kênh Sky Sports hôm thứ ba. “Tôi yêu bóng đá cũng như công việc huấn luyện. Ở tuổi 50, tôi cảm thấy mình vẫn trẻ và còn nhiều thách thức ở phía trước”.

    Ferguson và Mourinho từng so tài với nhau nhiều lần trên đấu trường châu Âu và Premier League.

    Mourinho đã giành gần như mọi danh hiệu trong sự nghiệp HLV. Ông thậm chí đã có hai chức vô địch Champions League với hai CLB khác nhau (FC Porto và Inter Milan). Tuy nhiên, Mourinho cho biết vẫn còn nhiều mục tiêu để phấn đấu.

    “50 tuổi là con số có tác động nhất định. Với nhiều người, đôi khi nó mang lại tác động tiêu cực vì họ bỗng nhận ra thế giới đang thay đổi rất nhanh và cuộc sống còn lại rất ngắn”, Mourinho vừa cười vừa nói. “Tôi cũng suy nghĩ về tuổi 50, nhưng tôi vừa nhìn lại phía sa, vừa nhìn về phía trước”.

    “Khi nhìn lại, tôi cảm thấy biết ơn về những gì Chúa Trời đã ban cho tôi”, HLV duy nhất giành chức vô địch quốc gia ở ba giải hàng đầu là Italy, Tây Ban Nha và Anh cho biết thêm. “Nhưng khi nhìn về phía trước, tôi cảm thấy bản thân tốt hơn, mạnh mẽ hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi vẫn như đang bắt đầu sự nghiệp”.

    Nguồn: VNexpress
     

    Attached Files:

  6. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Tượng đài gì...? Bác BJ cứ nói quá... quanh đi quẩn lại vô địch La Liga với mỗi Barca, vô địch mấy cái C1 cũng với mỗi Barca có gì đâu là giỏi... phải đoạt mấy cái cup ở mấy đội khác nhau thì mới giỏi, mới tài... mới special chứ... :roll: ... :lol:
     
  7. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Thôi các bác đừng tranh cãi nữa mà mất hòa khí. Em xin can.
    Bác baohun ơi, bác về top Chelsea ta sướng với nhau đi. :D
     
  8. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Muốn rõ cụ phải đọc từ đầu topic Barca đến giờ... thì cụ mới hiểu được... :D
     
  9. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Trước đây, em được đọc một bài nói về tinh thần người Nhật trong công việc. Nhiều người Nhật muốn làm một Công ty từ khi ra trường cho tới khi ... về hưu. Em ngưỡng mộ tinh thần ấy của họ lắm lắm.

    Giờ nhìn lại mình, em mới 34, nhưng kinh qua Hilton 3 năm, Prudential 2 năm, Hokei Int'l 2 năm, rồi đến Cty em đang làm hiện tại cũng năm thứ 11 rồi mà thấy xấu hổ với tinh thần ấy lắm.

    Đó cũng là lý do em ngưỡng mộ những mẫu cầu thủ như Xavi. Cả đời cầu thủ cống hiến cho câu lạc bộ. Giải nghệ thì làm một vị trí trong ban huấn luyện CLB.

    Thật đáng ngưỡng mộ!
     
  10. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Thế hả cụ? Chắc là các cụ chém nhau từ đầu tới giờ chứ gì! :lol:

    Thôi em té, ko can dự vào việc các bác. :D
     
  11. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Em cho rằng: người ta có thể bán lòng trung thành để lấy rất nhiều tiền nhưng dù có rất nhiều tiền thì cũng không thể mua được lòng trung thành! :D
     
  12. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    319
    http://hn.24h.com.vn/bong-da/mourinho-d ... 86490.html

    Lần đầu tiên em thấy mâu có lý :lol:

    =====================
     
  13. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Theo em thì Messi & Iniesta chưa xứng đáng là tượng đài ở Barca nhưng em lại đồng ý với bác về trường hợp Xavi :D

    Bởi đơn giản ngoài phong độ chói sáng cũng như thành tích thì cầu thủ được coi là tượng đài phải có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến lối chơi của toàn đội trong suốt thời gian dài . Điều này thì chỉ có Puyol & Xavi là xứng đáng nhất .

    XAVI - Đôi Mắt Người Nhạc Trưởng​


    (BongDa.com.vn) - Napoléon với câu nói nổi tiếng “Chiều cao của người đàn ông được tính từ trán đến trời” điều đó khá đúng khi nói về tài năng của con người, thế giới đã sản sinh ra không biết bao nhiêu nhân tài dù họ có chiều cao bao nhiều hay họ ở lĩnh vực nào, họ vẫn thể hiện mình là số 1 là người không thể thay thế là người sinh ra là để chiến thắng, anh cũng vậy Xavi Hernández!

    Sở hữu chiều cao 1m70, thân hình không đươc lí tưởng nhưng con người ấy với lối tư duy bóng đá đầy thông minh với nhãn quan tuyệt vời anh sinh ra là để thống trị đội bóng, để đưa đồng đội mình bước lên đỉnh thế giới, nơi vinh quang nhất mà bất cứ cầu thủ nào cũng muốn một lần bước tới. Có thể anh anh không cao nhưng anh sở hữu đôi mắt của đại bàng, bao quát cả trận đấu về không gian lẫn thời gian, nhìn thấu mọi đểm chết chóc của đối phương và chỉ thoáng chốc anh có thể đưa ra những đường chuyền mang theo thần chết và đẩy đối phương vào vực thẳm. Với bộ óc thiên tài, đôi chân không biết ngừng nghỉ, anh không những xuất sắc trong vai trò kiến tạo mà còn tuyệt vời để giữ nhịp trên sân liên kết giữa các tuyến, để đưa đội bóng trở lên hùng mạnh hơn. Được chơi bên anh, đồng đội của anh cũng trở lên tiến bộ và phát huy được hết tất cả năng lực cuả mình, anh là ông hoàng trung tuyến là trái tim của một đội bóng, là người sinh ra là để thống trị thế giới trong những năm qua.

    Không sở hữu những nét hào hoa tinh tế khiến người xem phải trầm trồ như Zidane hay Pirlo, không có những đường truyền vượt tuyến và những cú sút sấm sét như Lampard hay Scholes… anh là mẫu tiền vệ hiếm có không thiên về cơ bắp cũng chẳng phải phô trương tài hoa. Anh luôn thi đấu vời lối chơi ít va chạm cộng với sự thông minh tuyệt vời của thiên tài, sẽ không có Xavi thứ 2 vì những thứ anh sở hữu thật khác biệt với những tiền vệ tài hoa khác của lịch sử bóng đá.

    Những gì nổi bật ở Xavi là khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp, chuyền, chuyền và chuyền, những đường chuyền ngắn và trung bình của anh đã gói biết bao thông tin về thế trận, nhịp độ trận đấu, ý tưởng tấn công để gửi tới các đồng đội qua trái bóng. Những tài năng đó ở Xavi đã giúp cho Barca và TBN được trải qua những năm tháng vĩ đại nhất trong lịch sử, anh sinh ra là để thống trị đội bóng theo cách riêng của anh, Xavi sinh ra là để chiến thắng là để vận hành cỗ máy dành riêng cho anh… Tiki-taka, chẳng ai có thể vận hành cỗ máy ấy tốt như anh, dù là ở đâu anh cũng vẫn thể hiện được sự thống trị, sự chắc chắn với trái bóng, sự tin tưởng của đồng đội dành cho anh. Mỗi khi họ bất lực trong tấn công, họ lại tìm đến anh, họ thiếu tự tin cầm bóng họ cũng tìm đến anh, họ muốn tấn công họ vẫn tìm đến anh, bóng qua chân anh sẽ biết nơi nào cần đến, đồng đội nhân đường chuyền của anh sẽ biết phải làm thế nào, anh không bao giờ cạn ý tưởng tấn công nếu có khe hở thì chỉ chớp nhoáng thôi đối thủ sẽ bị đẩy vào thế chết.

    Không cần phải lục lại ở đâu xa, chỉ cần nhìn vào những gì Barca thể hiện trong những trận vừa qua cũng đủ thấy vai trò của anh. Khi thiếu Xavi, giữa các tuyến thiếu sự liên kết, Messi sút bóng trong bất lực, Barca bế tắc, Cesc không thể đảm đương được vị trí khó khăn ấy, bóng không thể đến được những nơi cần đến để khoan thủng những bức tường bê tông dày đặc ngày càng vững chắc mỗi khi barca thi đấu. Mỗi khi tưởng tượng chỉ vài năm nữa khi mà thời gian lấy đi ở anh những bước chạy cuối cùng dành cho trái bóng thì Barca và TBN sẽ ra sao, có thể họ có một rừng sao hàng đầu thế giới như ở TBN, có thể họ có những ngôi sao xuất sắc chơi cùng Xavi qua nhiều mùa giải như Iniesta hay Cecs, nhưng chắc chẳng ai có thể làm được như anh, vận hành lối chơi được như anh để kéo dài kỉ nguyên thống trị của TBN trong vài năm qua hay để duy trì một Barca với lối đá tấn công khủng khiếp như nó đã vốn có từ ngày anh làm nhạc trưởng.

    Danh hiệu? Tôi cũng chẳng muốn nhớ anh đã có bao nhiêu danh hiệu, những thứ đó với anh có lẽ đã quá quen thuộc nhưng tôi không quên cái anh còn thiếu là danh hiệu Quả bóng vàng thế giới, những có lẽ anh cũng chẳng cần bởi anh là con người như thế, sinh ra để đóng góp âm thầm, sinh ra để đóng góp cho tập thể, để đồng đội anh được tiến bộ nhiều hơn. Lịch sử sẽ không quên anh, người nhạc trưởng vĩ đại trong con người nhỏ bé!
     

    Attached Files:

  14. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Messi không xứng đáng là tượng đài tại sân Nou Camp...? :shock: Cũng đúng thôi bởi sân Nou Camp chưa xứng để anh làm tượng đài... Và bởi anh xứng đáng là tượng đài của bóng đá thế giới chứ không chỉ riêng ở sân Nou Camp... Anh đã, đang và sẽ đi vào ngôi nhà của những huyền thoại bóng đá thế giới... :D
     
  15. Legolas00

    Legolas00 Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    133
    Likes Received:
    1
    Em nghĩ Messi là "tượng turntable" rồi chứ ko còn là "tượng đài" nữa :)
     
  16. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Chúc mừng Messi, chúc mừng các fan của Barca:
    http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/la ... 52191.html

    Messi san bằng kỷ lục của Platini và Zidane
    Tiền đạo người Argentina mới được tạp chí Onze Mondial (Pháp) trao giải Cầu thủ hay nhất châu Âu trong năm, san bằng kỷ lục của hai huyền thoại Michel Platini và Zinedine Zidane.

    Theo kết quả kiểm phiếu công bố tối qua, Lionel Messi xếp thứ nhất với 47,45%, hơn hẳn Cristiano Ronaldo (27,95%) và Radamel Falcao (6,1%). Các ngôi sao hàng đầu của La Liga như Karim Benzema (2,24%), Xavi Hernandez (1,38%), Mesut Ozil (1,38%) đều không lọt vào ba vị trí dẫn đầu.

    Thành công ở Liga mùa trước chưa thể giúp Ronaldo thống trị các giải thưởng cá nhân.

    Onze d’Or là giải thưởng dành cho Cầu thủ hay nhất châu Âu hàng năm do tạp chí Onze Mondial tổ chức bình chọn. Đây là lần thứ ba Messi đoạt giải sau các năm 2009 và 2011, san bằng kỷ lục của hai huyền thoại bóng đá Pháp là Platini (1983, 84, 85) và Zidane (1998, 2000, 2001).

    Cho đến năm 2009, Onze d’Or luôn được trao vào tháng 12. Kể từ đó, thời điểm trao giải lùi về tháng 9 và khiến năm 2010 không có giải. Như vậy Messi và Platini là hai ngôi sao hiếm hoi đăng quang 3 lần liên tiếp.

    Mùa giải trước, tiền đạo người Argentina ghi được 82 bàn trong 69 trận trên mọi đấu trường cho CLB Barcelona cũng như đội tuyển quốc gia. Đây là tỷ lệ ghi bàn tốt nhất mọi thời đại ở đẳng cấp cao nhất.

    Trong danh sách bình chọn của Onze Mondial năm nay, Barca có 11 ứng viên gồm Valdés, Alves, Puyol, Piqué, Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc, Alexis và Messi. Barca cũng là CLB duy nhất có ứng viên ở mọi vị trí.

    Thùy Dương
     
  17. Legolas00

    Legolas00 Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    133
    Likes Received:
    1
    Chiến thắng quá đỗi vất vả, Villa chứng tỏ anh vẫn luôn là một sát thủ đầu đầy mủ.
     
  18. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Vâng, bác

    Barca hay bất cứ đội bóng thiên về tấn công cũng sẽ đều gặp khó khăn khi đối thủ chơi tử thủ. Chưa kể Sevilla là một đối thủ cực khó chơi và lại được thi đấu trên sân nhà Sanchez Pizcjuan.

    Cũng cần nhớ rằng 2 vòng trước chính Real Madrid đã đến đây và về tay không.

    3 bàn thắng của Barca vẫn được ghi theo cách truyền thống. David cũng có một bàn thắng thật đẹp. Một cú sút chéo góc quyết đoán.
     
  19. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Khoảng cách với Real tạm thời là 11 điểm. Nhưng vòng này, chỉ phải tiếp một Deportivo nhỏ bé trên sân nhà Bernabeu, nên chắc Real sẽ lại thắng Deportivo để duy trì khoảng cách bám đuổi.

    Real Madrid - Deportivo: Cú hích cho siêu kinh điển?

    Ở vòng đấu tới, Real Madrid sẽ có chuyến hành quân quan trọng nhất tại La Liga đến thánh địa Nou Camp của đại kình địch Barcelona. Tất nhiên Mourinho và các học trò muốn có một sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi bão táp này, đặc biệt là về mặt tâm lý...

    Real Madrid đã và đang trải qua giai đoạn khủng hoảng thực sự, hình bóng các nhà vô địch giành chiến thắng liên tiếp như chẻ tre từ đầu đến cuối mùa mà thầy trò Mourinho thể hiện ở mùa giải năm ngoái biến mất hoàn toàn. Chỉ sau 5 vòng đấu, Los Blancos gục ngã tới 3 lần với 2 trận thua và 1 trận hòa, ngụp lặn ở tận vị trí thứ 9 trên BXH La Liga vào thời điểm hiện tại.

    Hai chiến thắng liên tiếp trước Manchester City tại Champions League và Rayo Vallecano tại La Liga đã phần nào giúp thầy trò Jose Mourinho trút bớt gánh nặng tâm lý, tuy nhiên cuộc khủng hoảng chưa thực sự chấm dứt nếu như một ma trận thông tin tiêu cực nhằm về phía phòng thay đồ Bernabeu chưa chấm dứt, không có lửa sẽ chẳng bao giờ có khói.

    Từ đầu mùa, hết C.Ronaldo “buồn”, đến lục đục nội bộ, chia bè chia phái, mâu thuẫn giữa cầu thủ với cầu thủ, cầu thủ với HLV thực sự đã khiến Real Madrid điêu đứng thực sự. Khoảng cách hiện tại giữa Real Madrid và Barcelona trên BXH La Liga là 11 điểm, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn nữa nếu như họ không thể đánh bại người quen cũ Deportivo vào đêm nay.

    Lúc đó khoảng cách sẽ được xác lập là 10 hoặc 11 điểm sau 6 vòng đấu và ở vòng 7, thầy trò Jose Mourinho phải hành quân đến Nou Camp mà trong đầu là một núi áp lực khủng khiếp. Nếu như bị thầy trò Tito Vilanova hạ gục trong trận siêu kinh điển thì coi như Real Madrid thực sự rơi xuống vực thẳm, và ai cũng có thể mường tượng được không khí nặng nề tại Barnabeu sau đó.

    Những điều đó để cho thấy rằng một chiến thắng trước Deportivo ở vòng 6 La Liga là tối quan trọng với Real Madrid. Đó là cơ hội để họ duy trì khoảng cách vốn đã mênh mông 8 điểm với Barcelona và là một cú hích về mặt tinh thần thực sự. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đối với các Madridista, cũng như đánh bại Barcelona, đánh bại Deportivo luôn đem tới một cảm xúc đặc biệt.

    Có thể bây giờ Deportivo là một tân binh của La Liga, Super Depor từng vẫy vùng tại trời Âu ngày nào giờ chỉ còn là hoài niệm đẹp tuy nhiên Real Madrid chưa bao giờ thôi khát khao đánh bại, thậm chí là hủy diệt kẻ gieo rắc cho họ nỗi khiếp đảm kéo dài suốt gần 20 năm. Lịch sử oai hùng của Real Madrid có một vết đen không bao giờ gột sạch, đó là 17 năm liên tiếp chỉ biết hòa và thua tại Riazor của Deportivo.

    Cái dớp đen tối đó chỉ được phá vỡ ở mùa giải 2009/10 khi Real Madrid có được chiến thắng 3-1 trước Deportivo tại Riazor, người hùng của Los Blancos là một cái tên không hề xa lạ, sát thủ Karim Benzema. Cú đúp tại tử địa Riazor chính là một vết son trong sự nghiệp của chân sút người Pháp đơn giản bởi vì Real Madrid không thiếu siêu sao nhưng từ Michael Laudrup, Redondo, Mijatovic, Raul, Zidane, Figo…những tiền bối lẫy lừng đi trước của Benzema chưa ai phá được cái dớp tại Riazor.

    Và bây giờ, khi đang dần lấy lại được phong độ cao nhất, Benzema lại tiếp tục có cơ hội thăng hoa, có cơ hội để trở thành người hùng khi đối mặt với Deportivo. Một niềm tin nữa cho thầy trò Mourinho là trong lần chạm trán gần đây nhất tại Bernabeu ở mùa giải 2010/11, Real Madrid đã hủy diệt Deportivo với tỉ số của một séc tennis 6-1 còn siêu sao Cristiano Ronaldo rực sáng với một cú đúp.

    Không nhiều cơ hội để một Deportivo mới chân ướt chân ráo trở lại đấu trường cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha có thể giành chiến thắng trước Real Madrid ngay tại Bernabeu, tuy nhiên tất cả đều nhận thấy cái tên này luôn tiềm ẩn một mối hiểm họa giành cho “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”.

    Do đó Mourinho và các học trò cần một chiến thắng, nhưng trước hết họ cần một cái đầu lạnh bởi vì khát khao chiến thắng của Real Madrid luôn cháy rực, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại. Trong khi đó Deportivo dù ở hoàn cảnh nào cũng biết cách “trêu ngươi” đối thủ, những cơn địa chấn cũng từ đó mà ra…


    Em nhận thấy rằng mỗi khi các đội bóng lớn như Real hay Barca rơi vào tình huống khó khăn, họ thường thắng đội còn lại, mà Barca thì các bác biết rồi đấy, vừa rồi vất vả thế nào mới thắng Sevilla, còn Deportivo thì làm gì có cửa hòa với Real ngay trên sân Bernabeu.
     
  20. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Các cụ cứ chờ... hồi sau sẽ rõ... :lol:
     
  21. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Cuối tuần này lại Siêu Kinh Điển, không biết khả năng sẽ thế nào, các bác nhỉ?
     
  22. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Hấp dẫn , căng thẳng , máu lửa và....kịch tính bác ạ :D

    Barca vẫn đang duy trì được phong độ ấn tượng với các chiến thắng nhưng em có cảm giác hàng thủ Barca chơi tệ quá khi để thủng lưới khá nhiều trong đó có nhiều trận Barca phải chật vật lội ngược dòng trước các đối thủ được xem là yếu hơn .

    Người Đặc Biệt chắc chắn sẽ tìm mọi cách để khai thác tử huyệt này của Barca .

    Em dự đoán : Người Đặc Biệt sẽ có điểm ở Nou Camp :D
     
  23. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Barca đang thăng hoa, Real lại đang lủng củng. Barca bỏ cách Real 8 điểm.
    Real mà thua trận này thì cuộc đua hầu như ngã ngũ. Mou thừa biết điều này nên sẽ ko phiêu lưu. Nên em nghĩ Mou sẽ phòng ngự triệt để và tìm cơ hội phản công nhanh. 1 điểm ở NouCapm cũng là thành công rồi. :D
    Tỉ số 1-1 chăng?
     
  24. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Phong độ này với em là không ấn tượng bác ạ. Bác thấy mùa trước, Barca toàn thắng với tỷ số cao, nhưng năm nay thì toàn thắng sát nút.

    Real mới là đang phong độ cao bác ạ. Vừa thắng Deportivo 5-1 xong kìa bác.

    Em đang lo cho Barca lắm.
     
  25. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Real là một đội bóng tấn công mà lại tổ chức phòng ngự triệt để hả bác?
     

Share This Page

Loading...