Camp Nou - Sân nhà của FC Barcelona

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by TiNgocuatoi, 16/12/10.

  1. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    319
    Trận tới hơi lo, Ronaldo đang sung quá, híc.
     
  2. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em thì muốn xem liệu có kịch bản Móc mắt Ver.2 không ạ :D
     
  3. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Trước thềm "Siêu kinh điển": Cristiano Ronaldo đã sẵn sàng

    Cristiano Ronaldo và Real Madrid đã có những bước khởi đầu chập choạng để cho Barcelona bỏ xa trong cuộc đua song mã đến chức vô địch La Liga. Tuy nhiên giờ thì siêu sao người Bồ Đào Nha đã sẵn sàng để một lần nữa đánh sập thánh địa Nou Camp.

    Đã đến lúc nên gạt cái điệp khúc “Buồn ơi! Ta xin chào mi” sang một bên bởi vì Cristiano Ronaldo đích thực đã trở lại, cỗ máy hủy diệt hàng loạt đích thực đã trở lại. Cuối tuần trước, CR7 cú hattrick đầu tiên trong mùa giải này vào lưới Deportivo và rạng sáng hôm qua thêm một cú hattrick nữa vào lưới Ajax Amsterdam. Càng ý nghĩa hơn nữa khi đây là cú hattrick đầu tiên trong sự nghiệp CR7 tại đấu trường Champions League. Sáu bàn thắng chỉ trong vòng 3 ngày, Cristiano Ronaldo đã có màn chạy đà không thể tuyệt vời hơn trước thềm siêu kinh điển.

    Công bằng mà nói, chính màn trình diễn siêu việt của C.Ronaldo đã đem chiến thắng về cho Real Madrid tại Amsterdam Arena. Anh khai thông thế bế tắc trước khi Karim Benzema tạo nên siêu phẩm để đời giúp “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” vượt lên dẫn 2-0. Đội chủ nhà Ajax vẫn thi đấu rất kiên cường khi rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 và khiến Real Madrid trải qua giai thời điểm thực sự khó khăn ở những phút đầu hiệp 2.Nhưng ở thời điểm đội bóng cần anh nhất đó, CR7 lại tỏa sáng.

    Phút 79 của trận đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha tung ra cú dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm tái lập khoảng cách 2 bàn. Như Mourinho đã nhận định, chính pha lập công này đã đảm bảo một chiến thắng cho Real Madrid, nhưng với C.Ronaldo, anh luôn muốn ghi bàn nhiều nhất có thể nên không bao giờ dừng lại. Chỉ hai phút sau khi nâng tỉ số lên 3-1, CR7 kết liễu đối phương đồng thời hoàn tất cú hattrick đầy ý nghĩa của mình bằng một cú tâng bóng qua đầu thủ môn tinh tế sau đường chuyền thông minh của Di Maria. Trong lịch sử, C.Ronaldo là cầu thủ thứ tư của Real Madrid lập được hattrick tại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau Raul, Ronaldo và Benzema.

    Trong hai lượt trận siêu cúp Tây Ban Nha với đại kình địch Barcelona, Cristiano Ronaldo đã có được 2 pha lập công, sau đó anh “bông dưng buồn” và phong độ sa sút thấy rõ, đặc biệt là ở khâu ghi bàn. Nhưng trong hai trận đấu gần đây nhất tại La Liga, CR7 ghi tới 4 bàn thắng để trở lại cuộc đua Pichichi khi cùng có 6 bàn thắng như “đối thủ chính” Messi, và chỉ kém Falcao đúng một bàn. Thêm ba bàn thắng tại Amsterdam Arena, Cristiano Ronaldo vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League với 4 bàn sau 2 trận. Như vậy, CR7 đã có tổng cộng 12 lần sút tung lưới đối phương chỉ sau 10 trận đấu.

    Dĩ nhiên những kỷ lục nối tiếp kỷ lục bị C.Ronaldo với hai cú hattrick liên tiếp vừa qua phá vỡ. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có tổng cộng 159 bàn thắng cho Real Madrid chỉ sau 154 trận, đạt hiệu suất hơn 1 bàn/trận, hiệu suất ghi bàn mà chưa từng có bất kỳ chân sút vĩ đại nào trong lịch sử “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” đạt được. CR7 vượt qua tiền bối Amancio để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 9 cho Real Madrid và cũng vượt mặt nốt Didier Drogba để sánh ngang với Alessandro Del Piero, chân sút đang xếp thứ 7 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử Champions League (C1) với 42 bàn thắng.

    CR7 sẽ lại hạ gục Barcelona ngay tại Nou Camp?

    Trước mắt siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn còn hàng loạt chân sút đình đám mà hiện tại cột mốc cao nhất chính là “tiền bối” Raul Gonzalez với 71 pha lập công. Tuy nhiên viễn cảnh C.Ronaldo vượt qua nốt kỷ lục của “chúa nhẫn” chỉ còn là vấn đề thời gian nếu biết rằng trong 11 trận đấu gần đây nhất tại đấu trường Champions League, CR7 có tới 14 lần sút tung lưới đối phương, một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Bên cạnh đó, hai cú hattrick liên tiếp vào lưới Deportivo và Ajax Amsterdam cũng giúp C.Ronaldo cán mốc 15 cú hattrick cho Real Madrid.

    Ngoài ra anh còn hai lần lập được những cú poker vào lưới Racing (Real Madrid thắng 6-1) và Sevilla ngay tại Sanchez Pizjuan (2-6). Cú hattrick đầu tiên của CR7 cho “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” là trong trận thắng 4-0 trước Real Mallorca ở mùa giải 2009/10, ở mùa đầu tiên khoác áo Real Madrid này, siêu sao người Bồ Đào Nha còn lập thêm một cú hattrick nữa trong trận đại thắng 8-0 trước Levante tại Copa del Rey. Mùa giải tiếp theo, CR7 bùng nổ hơn khi có tới 4 cú hattrick vào lưới Athletic , Villarreal , Málaga và Getafe cộng thêm hai cú poker kể trên.

    Tuy nhiên mùa giải năm ngoái, C.Ronaldo mới thực sự bùng nổ khi có tới 7 cú hattrick vào lưới Zaragoza (0-6), Racing (6-1), Málaga (0-4), Osasuna (7-1), Sevilla (2-6), Levante (4-2) và Atlético (1-4). Mùa giải năm nay, CR7 đã nhanh chóng có được hai cú hattrick nhưng quan trọng hơn nữa, khi đang đạt điểm rơi phong độ như vậy, chuyện Cristiano Ronaldo giúp Real Madrid “chinh phạt” thành công ải Nou Camp hoàn toàn có thể lặp lại thêm một lần nữa.
     
  4. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Mourinho: 'Thế giới phải dừng lại vì siêu kinh điển'

    Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối đầu giữa Real và Barca cũng như sức ảnh hưởng lên các cổ động viên trên toàn thế giới.

    Nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha không có sự khởi đầu tốt ở mùa giải năm nay. Real sẽ phải làm khách trong trận siêu kinh điển lượt đi ở La Liga khi đang kém 8 điểm trước kình địch Barca, những người đang ngồi ở đỉnh bảng xếp hạng.

    "Tất cả thế giới sẽ phải dừng lại khi Real đối đầu với Barca", Mourinho nói với tờ Bein Sport.

    "Đây là trận cầu mà chúng tôi ưa thích và chắc chắn Barca cũng vậy. Đây không còn đơn thuần là trận đấu tại một giải vô địch quốc gia", chiến lược gia 49 tuổi thể hiện sự hào hứng. "Tuy nhiên mục tiêu của Real là chức vô địch và trận đấu này đơn thuần cũng chỉ là 3 điểm".

    Theo Mourinho, sự khởi đầu tồi tệ của Real ở mùa giải này là bởi đội bóng phải thi đấu với một tư thế khác so với những năm trước.

    "Điều khác biệt khi bước vào mùa giải trước là chúng tôi không phải nhà vô địch. Real khởi đầu như hiện tại bởi đội bóng phải thi đấu với tâm lý của một nhà vô địch đang bảo vệ ngôi vương", cựu HLV Inter lý giải.

    Real từng vượt qua Barca sau hai lượt trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha ở đầu mùa giải năm nay. Đây sẽ là một lợi thế tinh thần không nhỏ cho thầy trò Mourinho trước chuyến làm khách đầy sóng gió ở Nou Camp. Một thất bại đồng nghĩa với khoảng cách được nâng lên thành 12 điểm và cơ hội sẽ gần như chấm dứt với Real tại La Liga.

    Trận siêu kinh điển giữa Real và Barca sẽ diễn ra vào lúc 0h50 rạng sáng thứ hai, ngày 8/10.
     
  5. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác BJ ơi....Barca sẽ dùng cặp trung vệ nào cho trận El Clasico vậy ?
     
  6. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Em có phải HLV đâu bác? Nhưng đó cũng là bài toán đau đầu giờ này. Em nghĩ chắc phải dùng Mascherano với kéo Alex Song chơi ở hàng thủ thôi chứ biết đào đâu ra bây giờ.

    Bác nói em lại càng lo. Với một hàng tấn công của Real mạnh như thế mà thiếu vắng đi những cầu thủ trong trung tâm hàng phòng ngự thì nguy quá
     
  7. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Lâu lắm rồi Real mới được coi là "cửa trên" ở trận Kinh điển ở sân Camp Nou, em cũng lo cho Barca lắm và em chờ xem Ronaldo sẽ thế nào...
     
  8. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Cửa trên gì hả bác? Làm gì có cái võ gì ngoài việc phòng ngự số đông và phản công nhanh? Em nói thế cho nó ngắn gọn.

    Again again lại again người của Mờ U, em sợ người của MU quá :D
     
  9. Legolas00

    Legolas00 Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    133
    Likes Received:
    1
    Cửa gì thì cửa cứ đá xong mới biết bác ạ :lol: Bác Jack nói thế có phần hơi oan cho Real, họ cũng đá 11 người mà, mỗi tội là đội hình 0-0-10 nên Barca đôi lúc hơi khó xử lý thôi, tuy nhiên vẫn có vụ bàn tay nhỏ, bàn chân to. Em thì em lạc quan, và cũng chẳng sợ người của đội (rất mạnh) nào :lol:
     
  10. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Có lẽ bác BJ nên thay đổi quan điểm về bóng đá của mình. Ai mà biết được trong tương lai ko xa, ngay cả Barca cũng phải chơi phòng ngự phản công khi gặp phải đội bóng mạnh hơn. Đừng nói "đó không phải là bóng đá" và đừng nói Barca không bao giờ chơi phòng ngự phản công, bởi đơn giản bác ko phải là Chủ tịch của Barca. Em tin, ngay cả chủ tịch của Barca ngày hôm nay có thể nói "Barca ko bao giờ thèm đá phòng ngự phản công" thì vẫn rất có thể ngày hôm sau sẽ nói khác đấy ah :D
     
  11. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Em lo tí thôi, chứ em có sợ đâu bác? Em chỉ lo Barca không gặp may mà thôi.
    Vâng bác, có thể lắm, nhưng triết lý, phong cách và văn hóa của một đội bóng là không dễ thay đổi đâu bác. Em vẫn tự tin khẳng định Barca không bao giờ đá phòng ngự.

    Tiki taka không phải dùng để phòng ngự ạ.

    Còn thực chất, đá phòng ngự là cách đá dễ nhất nhằm giảm sức tấn công của đối phương. Chẳng khác gì chơi cờ, chỉ chăm chăm đấu cây nhằm giành một kết quả hòa. Rồi ... cờ vồ.
     
  12. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Bác đúng là có "gu" thật. Chỉ mong sao Barca cứ đá tấn công đẹp mắt mãi, kể cả khi Messi gia nhập CLB khác hoặc giải nghệ. Không thì bác chỉ có lựa chọn duy nhất là... xa lánh Barca thôi :D
     
  13. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Dear Bác,

    Em thích Barca vì lối đá bóng hiện tại của họ và những gì họ sẽ là trong tương lai chứ không phải hoàn toàn vì những gì trong quá khứ họ thể hiện

    Tương tự, trước đây em thích Real lắm, hào hoa, đẹp mắt, cống hiến và hiệu quả. Nhưng không phải vì vậy mà em yêu thích Real hiện tại

    Nếu Barca đá xấu, em cũng sẽ không yêu quý Barca nữa, bác ạ
     
  14. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Em thì khác, MU có đá thế nào thì em vẫn thích, dù em muốn ghét cũng khó vì cứ năm này cũng như năm khác liên tiếp tranh chức vô địch Ngoại Hạng, chưa kể C1 thì liên miên lúc nào cũng đá nên ghét khó quá, mà hết lứa Cantona thì lại Becks, Ron, Roon...
     
  15. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Vậy bác thích cái logo MU hay bác thích những gì MU thể hiện trên sân cỏ?
     
  16. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Em thích cả hai vì nếu chất lượng kô tốt, đá đấm kém là sao thương hiệu "hot" được hả bác?

    Mà trong những năm từ 1993 đến giờ bác có thấy MU đá kém bao giờ chưa? Khó lắm vì còn Sir ở đó... :oops:
     

    Attached Files:

  17. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác Mike nói đúng ạ :D

    Nếu cứ đẹp mãi mà 8 năm không có nổi 1 danh hiệu như...Đỏ nửa mùa thì đúng là...Yêu không nổi :oops:
     
  18. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Bác này có cách hiểu vê bóng đá phòng ngự thật 'đặc sắc". :mrgreen:
     
  19. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    @bác Mike, bác Baohun: Các bác làm em lo thêm về trận đấu tới của Barca

    @bác doantieutu: Bác thấy em nói sai đâu thì bác sửa cho em, e cảm ơn bác.

    Về trận đấu, Họ 11 người, mình cũng 11 người, điều kiện như nhau, về chất lượng cầu thủ thì Real sợ quái gì Barca, vậy sao Real phải xoắn lại như con chuột nhắt thế? Vùng lên ăn miếng trả miếng, sao phải co cụm tới 7 ông làm nhiệm vụ phòng ngự?

    Hay tài năng Mourinho chỉ nằm ở khâu phòng ngự và ... cắn trộm thôi.
     
  20. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Triết lý bóng đá của bác thật đặc sắc ạ
     
  21. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Trong bóng đá, tì đè, đeo bám là cả kỹ năng đó bác BJ. Kô thể coi thường mẫu cầu thủ như vậy vì HLV hiện đại rất cần mẫu cầu thủ như Dunga, Nicky Butt (người làm Effenberg tắt điện thuở nào) hay Phil Neville cứ..ống đồng mà tì, mà đè...khó chịu lắm. Bóng đá kô phải cứ rê rắt là hay đâu.
     
  22. duchangbai

    duchangbai Advanced Members

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    646
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hồ Cụ Rùa
    Nhà cái vẫn đánh giá rất cao Barcelona trận này

    Tỷ lệ

    Barcelona - Real Madrid 0.88 0:1/2 -0.98



    Trận này tự dưng em khoái chủ nhà :lol:
     
  23. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Với em thì cái đó gọi là tiểu xảo ạ.
     
  24. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Tức là với bác bóng đá cứ phải như những thiên thần thánh thiện? Rê dắt thật nhiều, ghi bàn thắng kô tưởng, vậy thì có hậu vệ làm gì?

    Chưa kể nói về "tiểu xảo" thì Barca là bậc thầy bác nhé. Trên các trang mạng nước ngoài họ so sánh hình ảnh Rooney bị rách đùi dài 15cm, chảy máu rất nhiều nhưng vẫn kô gọi bác sỹ mà xua anh em lên chiến đấu với Fulham và kô kêu đau đớn tí nào (dù tí thì đi cả sự nghiệp vì đứt gân), trong khi đó họ đưa các clip về Danny Alves, Pedro "đău đớn quằn quại" khi bị các cầu thủ Real đá (sượt) thương tâm lắm...
     
  25. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Dạ em đâu dám nói bác sai. Em thấy bác đặc sắc ở cái câu "chơi phòng ngư là dễ nhất..." thôi. :wink:

    Còn cái câu của em mà bác bôi đỏ thì nó bình thường, có "đặc sắc" gì đâu. Chẳng phải Khi CR7 có banh thì hậu vệ Barca lập tức áp sát phạm lỗi sao? :mrgreen:

    Mà em thấy bác hay dùng từ mạnh ghê. Có thù ghét Real cũng đâu cần phải nói họ là "xoắn lại như chuột nhắt" đâu bác. :roll:
    Làm ơn nói cho đúng thực tế chút bác ui. Em thấy mấy bác khác dù ko ưa Barca cũng đâu có câu nào hằn học khó nghe như vậy.
    Tôn trọng đối thủ là chía khóa thành công đó bác. :)
     

Share This Page

Loading...