Em đôi co với bác làm gì cho lạc chủ đề, lại loãng topic. Bác cũng biết đếm mà, khoảng cách ra sao thì nhìn vạch 16m50 thì biết. :lol:
Có ai nói bàn thắng của Messi sai luật đâu bác Legolas00 Anh em chỉ bàn luận xê dịch khoảng cách như Messi là sai luật thôi ạ . Nhưng trọng tài khong phát hiện ra nên đương nhiên...nó là siêu phẩm . Em cũng xin stop chủ đề này ở đây . Để xem có gì hay ho...em lại đưa lên mọi người cùng thảo luận ạ
Em nghĩ nên bàn những trận tiếp theo, sa đà vào cái pha sút phạt này thêm làm gì, đằng nào cũng xong xuôi rồi.
Vâng , em cũng nhất trí là đổi qua chủ đề mới cho nó...tươi ạ Nạn " Ăn Vạ " Là Khối Ung Nhọt Cần Loại Bỏ (BongDa.com.vn) - "Vấn nạn đóng kịch trên sân cỏ là khối ung nhọt cần loại bỏ", đó là phát biểu của phó chủ tịch FIFA Jim Boyce. Theo Jim Boyce, nạn đóng kịch, ăn vạ là hành động khó thể chấp nhận và cần phải được loại bỏ một cách nhanh chóng. Những năm vừa qua, những từ "ăn vạ" hay "đóng kịch" thường xuyên xuất hiện trong bóng đá, môn thể thao vua luôn đưa cái đẹp lên hàng đầu. Những kịch sĩ nổi tiếng như Sergio Busquets, Mascherano, Alves, Ashley Young hay mới đây là Luis Suarez, Cesc Fabregas thường xuyên bị NHM trung lập lên án cho những hành động không đẹp của mình. Jim Boyce nói: "Tôi đã chứng kiến nhiều sự cố trên sân cỏ trong thời gian qua và gần nhất là những vụ việc liên quan tới Luis Suarez." "Với tôi, điều đó chẳng khác gì hành vi gian lận cả. Việc ăn vạ cũng giống như một khối ung nhọt và cần được loại bỏ." "Tôi cho rằng các CLB phải thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ của mình. Nếu ai đó ăn vạ, họ phải chịu những hình phạt thật nghiêm khắc". Vào lúc này, đã có những đề xuất nhằm hạn chế nạn ăn vạ như bố trí thêm trọng tài biên, dùng máy quay chậm hoặc phạt nguội thông qua bằng chứng trên video. http://beta.bongda.com.vn/news/109/2F62 ... an-loai-bo Em cũng chẳng hiểu vì đâu mà Nou Camp lại có biệt danh là...Gánh xiếc hay Đoàn Kịch . Hẳn phải có lý do của nó chứ...??? :shock:
Em tin là với khối lượng diễn viên tham gia đông đảo như trên , diễn suất thường xuyên , diễn hay , diễn đẹp như thế thì chả có gì là lạ khi Barca được gọi là...Gánh xiếc hay Đoàn kịch Đội hình 11 cầu thủ chính mà có đến 4 diễn viên được đề xuất trao giải Oscar thì đúng là...chả oan tí nào
Em cũng thế thôi, coi vạch 16m50 để ước lượng cự ly sút bóng Mời bác xem, xem bác với em, ai biết đếm Giây thứ 20 Giây thứ 30 Giây thứ 57
Trong các quả phạt của Roberto Carlos, tỉ lệ thành công cao là nhờ anh sút khỏe chứ chả có tý kỹ thuật nào. Đồng nghiệp cũ của em người Catalunia gốc, luôn nói với em: I hate him (Carlos) most. Và nhìn cái cách anh chạy lấy đà với khoảng cách xa hơn cả điểm đặt bóng đến cầu môn, cộng thêm cái đầu trọc lốc bóng loáng như thế, phần đông cầu thủ làm hàng rào một là tránh ra để cho anh sút xuyên thủng, mà đến thủ môn kô tránh, thì đi cả tay, bóng, lẫn người vào lưới. Sút quá bạo lực đi, ai mà dám làm hàng rào. Nhiều thủ môn chỉ cần thấy anh tá điền chạy lấy đà với khoảng cách xa như vậy là run cầm cập, mặt tái mét đứng lệch hẳn góc cho bóng tự đi vào lướt một cách thênh thang...
Ôi, bác chóng quên quá. @Bác Mike: Nói vậy thì "cầu thủ lĩnh lương tuần cao nhất thế giới" Rooney chuyển từ Everton qua, Trung vệ thép "hàng đầu thế giới" Ferdinand chuyển từ West Ham qua, "Vua phá lưới" Persie chuyển từ Arsenal qua
Thưa bác Mike Sút phạt ăn bàn em nghĩ có những yếu tố cấu thành sau: - Sút mạnh - Sút quỹ đạo khó (ngoài tầm với thủ môn) - Sút rùa (va hàng rào) bóng đổi hướng văng ra khỏi tầm với thủ môn - Lỗi thủ môn bắt bóng hụt, bắt không dính v.v. để bóng trôi khỏi tay vào lưới Đại khái thế, mấy ai trên đời này có cái đùi khỏe như Carlos? mà đã có lực sút mạnh, thì cứ sút mạnh mà ăn bàn, cần gì phải kỹ thuật mà làm gì? Mục tiêu cuối cùng cũng chỉ là làm tung lưới đối phương.
Giờ sút mạnh cũng ko tính ạ? Giống giống ngày xưa chúng em đá gôn tôm quá, đứa nào sút mạnh vào quán của người ta ko những được khen còn bị phạt :lol: Thực ra ko chỉ mình anh Carlos sút băm bổ đâu ạ, nhiều cầu thủ sút cực mạnh và em luôn đánh giá cao những pha sút bóng mạnh thành bàn, vì sút mạnh để có thể vào lưới cực khó. Có thể kể vài cái tên nổi bật với đặc sản sút tên lửa: Gerrard, Scholes, Adriano (anh hoàng đế), Riise.
À...em nhớ rồi . Tay đen đen đó là cầu thủ của Thân Hoa Thượng Hải :lol: Tay đó...hay đấy bác BJ ạ Sát thủ của Gã Khổng Lồ đấy bác :mrgreen: Phải hắn không bác BJ...
Anh đen đen của Thân Hoa (đội bóng rất mạnh) này ko chỉ là sát thủ của Gã Khổng Lồ mà còn là sát thủ của nhiều đội bóng khác, một mình ghi những bàn thắng quyết định cả mùa giải cho Chelsea. Bản thân em rất tôn trọng anh này, mất đi anh ấy, Chelsea khó giữ được những hào quang đã có.
Em cũng chẳng biết kỹ thuật nhiều hay chỉ có một tí, nhưng chắc hành tinh này chỉ có mình Carlos từng thực hiện được một cú sút hết sức "chuối" như thế này
Nói về khỏe, trong vài triệu cầu thủ chuyên nghiệp, chắc ko chỉ mình anh Carlos biết sút khỏe đâu bác nhờ Chẳng qua người ta sợ nên tránh ra để anh sút cho dễ vào :lol:
Đúng rồi bác, đúng con voi này. Mời bác coi link này: http://tinthethao24h.net/huyen-thoai-th ... an-cau-lon Thật đáng yêu làm sao!!!
Vâng , Em hy vọng CLB Thân Hoa Thượng Hải sẽ có những án phạt thích đáng để răn đe thói ăn vạ của cậu ấy Chẳng hay Barca có chính sách gì mới để răn đe những diễn viên kịch chưa bác Nếu loại bỏ...Chắc Barca...đá đội hình 2 quá :lol:
Em hỏi bác. Lý do làm sao mà Drogba hay đau thế? Có phải anh bị cầu thủ Barca chơi thô bạo? Lý do gì mà Busquets và Dani Alves ăn vạ? Có phải các anh bị cầu thủ Real chơi thô bạo? Bác trả lời thẳng vào câu này giúp em, rồi chúng ta nói tiếp nhé.
Em chả biết thế nào Tại sao họ không gọi Chelsea , Arsenal , MU , Real là những gánh xiếc hay đoàn kịch ? Tại sao họ cứ thích gọi Barca như vậy ? Phải chăng vì đội hình Barca luôn có ít nhất...1 nửa kich sỹ luôn sẵn sàng...diễn bất cứ lúc nào
Nói thật sự, nếu là Busquets các bác cũng sẽ làm thế thôi, mình đá kiểu tài tử, dùng cái đầu, làm sao có sức mà đấu cơ bắp tay đôi với mấy tay làm lò mổ.
Một cánh én thì chẳng làm nên mùa xuân Nhưng một bầy én như Alves , Busquets , Mascherano , Fabregas , Pedro...thì mùa xuân luôn có ở Nou Camp
Bác không trả lời thẳng vào câu hỏi của em dù em đã đề nghị bác trả lời thẳng. Do vậy, Em cho rằng bác sợ mà không dám đối diện thực tế, nên em xin phép bác em đi ngủ.