Camp Nou - Sân nhà của FC Barcelona

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by TiNgocuatoi, 16/12/10.

  1. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Nói về khả năng đóng kịnh, có lẽ gánh xiếc Barca như ai đó đã gọi có lẽ còn phải cắp sách đi học chuyên gia Rô điệu:
    http://baodatviet.vn/dv/videoPlayer.asp ... ediaid=503
    Em nghĩ cả gánh xiếc Barca cũng không diễn giỏi bằng một góc "nghệ sỹ nhân dân" Rô điệu. :lol:
    Ngoài ra rất nhiệt và hùng hục như Wayne Rooney từng tuyên bố rằng anh là 1 cầu thủ trung thực, và luôn thi đấu trung thực nhất có thể. Liệu tiền đạo của M.U có trung thực như lời anh nói? Hay cũng không khỏi đôi lúc cũng diễn như xiếc :lol:
    http://www.baomoi.com/Rooney-Gerrard-va ... 516772.epi
    Thậm chí cả ngài A-Lệch đáng kính cũng là đạo diễn kịch???
    http://kenh14.vn/sport/quy-do-man-unite ... 036628.chn
    Nối tiếp ngài A-Lệch lại là đồng chí Đi-mất-tiêu:
    http://www.baomoi.com/Di-Matteo-bi-to-d ... 394837.epi
    Và tràn lan tại Primer League, nơi mà nhiều bác trong 4rum ta vẫn tự hào là ít "kịch sỹ":
    http://thethaovanhoa.vn/149N20121012164 ... league.htm

    Có lẽ gánh xiếc Barca sắp mất nghề :lol:
     

    Attached Files:

    • 1.jpg
      1.jpg
      File size:
      113,5 KB
      Views:
      10
    • 2.jpg
      2.jpg
      File size:
      96 KB
      Views:
      10
  2. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Ý em là ai mà không đi vào lịch sử hả bác. Có điều, người ta đi vào lịch sử theo kiểu gì thôi.

    Dù gì đi nữa, Mou cũng là người ... của Công chúng.

    Một trong những chuyên gia chơi chặt chém Marcelo bên cánh trái mới bị gãy chân phải trong lúc tập luyện, không biết sau khi lành chân, anh ấy có còn giữ bản năng chặt chém nữa không?
     
  3. baobin74

    baobin74 Advanced Member

    Joined:
    16/3/12
    Messages:
    300
    Likes Received:
    6
    Barca vs Real đang khủng hoảng hậu vệ.
    Đã thế mấy vòng tới chơi tấn công luôn cho máu, kiểu "cơn lốc màu cam" đó!
    Đội hình 0-6-4, mỗi chú thủ môn ở nhà làm nhiệm vụ...vào lưới nhặt bóng :)
    Thủng lưới 1, cho đối phương thủng 2,3.
    Em là em cứ thích tưởng tượng thế :)
     
  4. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    10 pha ngã vờ kinh điển nhất lịch sử bóng đá

    Luis Suarez đang bị dư luận chỉ trích rất nhiều khi liên tục ngã giả vờ nhằm kiếm penalty hoặc đá phạt trực tiếp. Nhưng chân sút Uruguay đương nhiên không phải kịch sỹ tài ba nhất của thế giới bóng đá.

    Cesc Fabregas
    Trong một trận đấu thuộc Carling Cup mùa 2006/07, Francesc Fabregas đã ngã vật ra sân và ôm mặt đau đớn. Mặc dù trước đó, Arjen Robben chỉ vung tay và chạm vào ngực của anh. Trong tài Howard Webb đã không bị mắc lừa khi không phạt thẻ với Robben.

    Cristiano Ronaldo
    Tại Champions League mùa 2009/10 khi Real Madrid gặp AC Milan, Cristiano Ronaldo đã có một màn ăn vạ tương tự Fabregas sau khi bị Ignazio Abate quờ tay vào ngực trong một pha tranh chấp. Ronaldo cũng giả vờ ôm mắt đau đớn để đòi trọng tài phạt thẻ. Webb cũng điều khiển trận đó và ông thêm một lần không bị mắc lừa.

    Dida
    Tại Champions League mùa mùa 2006/07 khi Milan gặp Celtic, một CĐV của Celtic đã chạy vào sân và chạm tay nhẹ vào mặt Dida. Dida sau đó đuổi theo CĐV này nhưng được vài bước thì nằm lăn ra sân. Sau đó, anh còn phải rời sân trên cáng. Với hành vi ăn vạ quá thô thiển của mình, thủ môn người Brazil đã bị treo giò 2 trận.

    Fernando Torres
    Trong trận Tây Ban Nha gặp Chile thuộc vòng bảng World Cup 2010, Fernando Torres đã ngã ra sân cho dù Marco Estrada chạy ở phía sau chưa chạm gì vào anh. Mục đích của Torres là kiếm một quả đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm của Chile. Nhưng ĐT Tây Ban Nha của anh còn được hưởng nhiều hơn thế khi Estrada nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

    Bryan Carrasco
    Carrasco là cựu thành viên của ĐT U-20 Chile. Anh từng cầm tay của chính đối thủ đến từ đội U-20 Ecuador để đánh lên mặt mình và kiếm một quả đá phạt trực tiếp. Trọng tài đã bị mắc lừa Carrasco.

    Alberto Gilardino
    Dida không phải cầu thủ Milan duy nhất từng ăn vạ trước Celtic. Sau một pha dốc bóng vào vòng cấm, Alberto Gilardino chịu sự truy cản từ hậu vệ đội bạn. Nhưng sau khi chạy thêm vài bước, anh mới quyết định ngã ra. Hành động của Gilardino khiến anh phải nhận thẻ vàng.

    Juergen Klinsmann
    Tại trận chung kết World Cup 1990, Klinsmann từng khiến Pedro Monzon của ĐT Argentina nhận thẻ đỏ trực tiếp. Monzon vào bóng cao chân với tiền đạo của ĐT Đức. Tuy nhiên, chân của Monzon thực tế chưa chạm vào người đồng nghiệp. Vậy mà Klinsmann quằn quại trên sân như thể đã dính một chấn thương rất nặng.

    Rivaldo Ferreira
    Ở vòng bảng World Cup 2002, Alpay Ozalan của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ đã đá quả bóng vào đùi Rivaldo khi anh chuẩn bị thực hiện một quả phạt góc. Vậy mà ngôi sao của ĐT Brazil lại ôm mặt và nằm lăn ra đất. Hệ quả là Ozalan đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.

    Morten Gamst Pedersen
    Pedersen đã chạy qua hậu vệ của Arsenal được vài mét. Sau khi quay lại nhìn thấy trọng tài đang không để ý, tiền vệ của Blackburn bất ngờ ngã xuống vòng cấm của The Gunners. Tất nhiên, anh đã không thể mang về cho đội bóng của mình một quả penalty.

    Knut Anders Fostervold
    Sau khi bị Petur Marteinsson tát nhẹ, Fostervold đã phải mất 5 giây để cảm nhận cái đau và nằm vật ra sân như vừa bị ăn một nắm đấm. Pha ăn vạ của cựu cầu thủ Molde quá nổi tiếng nên sau này, John Carew - tiền đạo người Na Uy đã mô phỏng lại trong các pha ăn mừng bàn thắng của mình.
     
  5. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    GÓC NHÌN VỀ KỊCH SỸ SÂN CỎ

    (BongDa.com.vn) - Bóng đá ngày càng tinh vi hơn, toan tính hơn, người ta có thể làm tất cả để đem lại lợi ích cho đội bóng, hay gây thiệt hại cho đối thủ. Có lúc, mọi người chỉ cười xòa vì độ tinh quái của một vài cầu thủ, vốn mang tính lẻ tẻ, đôi khi là “tự vệ”. Nhưng dường như cũng có lúc, mọi thứ đã động chạm đến giới hạn của tinh thần thượng võ trong thể thao.

    Nạn nhân hay thủ phạm

    Một phần, chứ không phải tất cả các cầu thủ “đóng kịch” vì đối mặt với những pha bóng thô bạo từ đối phương. Có rất nhiều những người không bận tâm tới việc ăn vạ ngay cả trước các đối thủ chơi rắn, lại cũng có những người sẵn sàng ôm mặt trong mọi thế trận, mọi tình huống dù nhẹ nhàng hay nguy hiểm. Nói vậy để khẳng định, các kịch sĩ không phải sinh ra để đối phó lại sự dữ tợn, bạo lực, hay cái gì kinh khủng đại loại thế, đó chỉ là lựa chọn hành xử mang tính cá nhân của từng cầu thủ mà thôi. Nếu như trong bóng đá có thứ “nạn nhân” vì các pha bóng ác ý mà chịu tổn thương, cản trở sự nghiệp, thì cũng có dạng “nạn nhân” của những trò ăn vạ vì nó mà đổ sông đổ biển mồ hôi nước mắt trong cả một trận đấu, thậm chí cả một giải đấu, nghĩa là ảnh hưởng còn mạnh hơn rất nhiều. Khác nhau ở chỗ, hành vi chơi rắn là rõ ràng, nhận biết được, có khung hình phạt, nhiều khi rất nặng, tác động trực tiếp lên cầu thủ và đội bóng, còn ăn vạ, nếu quá tệ anh sẽ bị thẻ vàng, còn nếu thành công, người ta không bao giờ còn sờ đến anh nữa.

    Có thể nói, về khía cạnh luật, chơi rắn và đóng kịch đều là vi phạm, nhưng mức độ bị phát giác và xử lý lại khác nhau một trời một vực. Những “nạn nhân” bị hại bởi những kẻ tinh quái không bao giờ nhận được sự vãn hồi công bằng nào sau khi trận đấu kết thúc, và lý do duy nhất để tất cả các cầu thủ không trở thành “diễn viên” chỉ là trong thế giới bóng đá còn rất nhiều những người đàn ông kiêu hãnh. Dám chơi dám chịu, kẻ to lớn có sức mạnh, kẻ yếu hơn có kỹ thuật, mỗi người ra sân với những vũ khí của riêng mình. Trong khi “chơi xấu” theo hướng “chặt chém” nghĩa là anh chịu trách nhiệm với lối đá đó, sẵn sàng nhận hậu quả từ nó - thông qua các trọng tài, vì anh vào trượt bóng, hay dở hơn là không đủ khéo nên phải cố tình ngăn đối thủ, thì “chơi xấu” theo hướng “mềm mại” - tức là những pha diễn trò trắng trợn chỉ duy nhất là một sự lừa bịp người xem, lừa bịp trọng tài, phá vỡ sự công bằng, một cách đối phó phi thể thao, không hơn không kém, dù ngụy biện thế nào.

    Tất nhiên, ai xem bóng đá hay chơi bóng đá cũng hiểu, những pha bóng trong vòng cấm thì chỉ cần một tác động nhẹ khi ta đã đẩy bóng đi cũng đáng để ngã xuống kiếm một quả phạt đền. Hay như “ác quỷ với người Pháp” Materazzi trong pha ôm ngực giẫy giụa của mình cũng có rất đủ lý do bởi hành động của Zidane là thiếu kiềm chế và diễn ra tường tận. Song nếu một cầu thủ không thể “chơi đẹp” như Nedved - từ chối quả phạt và thanh minh hộ đối thủ, thì anh ta cũng chẳng nên ngã xuống ngay cả khi không ai chạm vào, hay lăn lộn như không thể chịu được khi có một tác động chỉ đủ làm đau… con nít. Bởi những người như thế, trận đấu bị phá vỡ, bởi họ mà có những nỗi oan vĩnh viễn phải ngậm đắng chôn vùi, khi đó đừng cố gọi họ là “nạn nhân” của bất cứ điều gì, họ hoàn toàn là thủ phạm làm xấu đi bóng đá.

    Chờ đợi một điều luật

    Mọi chuyện sẽ không khiến dư luận quan tâm nhiều nếu nó không xảy ra quá thường xuyên, và đôi lúc quyết định những kết quả cực kỳ quan trọng. Chẳng có Real nào mỗi tuần đều đá với Barca một lần để những Busquest, Mascherano, Sanchez, Fabregas “tự vệ” như một thói quen, chính nó làm cho “đội bóng ngoài hành tinh” chỉ là cái tên được công nhận với một bộ phận người hâm mộ, bởi sau vết xe chinh phục của họ có không ít những kẻ “chết oan” vì các pha “diễn kịch”.

    M.U gần đây cũng bị xét nét khi Ashley Young và Welbeck có những hành vi không trung thực, Young thường “bay người cho đẹp thêm” khi bị truy cản, Welbeck thì ngã đúng kiểu “bản năng tiền đạo” khi đẩy bóng qua thủ môn mà bị quá đà. Ở Ngoại hạng Anh, những cao thủ ăn vạ thường chỉ lác đác, và đặc biệt các pha ôm mặt vật vã cũng chẳng có nhiều, vì đây vốn là sân chơi cho các “đấu sĩ” hơn là các “kịch sĩ”, nơi mà tính “đàn ông” tương đối được đề cao.

    Tất nhiên, các trọng tài không thể nhìn 5, 6 góc như camera, cũng không được tua chậm 5, 6 lần, vậy nên sai lầm của họ là thông cảm được. Người đáng trách dĩ nhiên là những người “cố tình lách luật” bằng biện pháp đóng kịch kia. Thử hỏi, nếu những tình huống ấy cũng được xem lại, mổ xẻ và trừng phạt mạnh tay như với các pha phạm lỗi hay phân biệt chủng tộc, liệu các cầu thủ có còn lạm dụng nó nữa không? Trước đến giờ nó vẫn chỉ được coi như một vấn đề nhỏ, đại khái như trọng tài thổi việt vị sai, nhưng tác động của nó thật ra nghiêm trọng hơn rất nhiều.

    Không bao giờ có một sự công bằng tuyệt đối, nhưng thẳng tay với nạn ăn vạ là chuyện làm được, và nó sẽ xốc lại tinh thần thượng võ cho môn thể thao vua, đôi khi bị “nhơ” vì những trò gian lận. Mong rằng các quan chức làm luật sẽ mau chóng tìm ra cách đòi lại sự “trong sạch tương đối” cho các trận cầu, ít nhất không để lại những sự ức chế cao độ cho người xem, và cả cho người chơi bóng, có lúc kéo dài hàng nhiều năm. Bóng đá vốn rất gần với nghệ thuật, nhưng ấy là nói về những gì người ta làm với trái bóng, chứ không phải những vở kịch với cái miệng mở to, gương mặt méo mó của người “không sao cả”, đó chưa bao giờ là thể thao.
     
  6. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội

    Attached Files:

  7. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Trận siêu kinh điển gần nhất, đấy, cứ chơi như thế, Barca có cầu thủ nào ăn vạ đâu?

    Bác baohun giải thích thế nào về điều này? :D Không có lửa thì sao có khói?
     
  8. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vâng , các cầu thủ chơi thô bạo luôn luôn phải đối diện với các án phạt rất cao , thậm chí họ có thể bị cấm thi đấu vĩnh viễn nhưng họ không lừa bịp trọng tài , không lừa bịp khán giả . Đôi khi họ sẵn sàng đón nhận án phạt đó :D

    Còn các cầu thủ ăn vạ thì khác . Họ qua mặt trọng tài , lừa bịp khán giả...trong khi miệng thì luôn đề cao tinh thần thượng võ .

    Thật mới rõ....Chân tiểu nhân , Ngụy quân từ :D

    Dù là bất cứ cầu thủ nào chơi thô bạo hay đóng kịch đều đáng lên án nhưng đó là chuyện CÁ NHÂN , còn như họ gọi đội bóng Barca là gánh xiếc hay đoàn kịch thì rõ ràng...Tập thể Barca cũng như ban lãnh đạo cùng các Cules...cần xem lại & nhìn nhận khách quan hơn .

    Em cũng không hiểu sao dạo này báo chí lại làm căng chuyện Ăn Vạ đến thế và trong câu chuyện đó thì....Barca vô đối :(
     
  9. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vâng , tinh thần thượng võ không phải là đổ thừa do đối thủ chơi rắn thì mình cũng đóng kịch phải không bác BJ

    Trận lội ngược dòng của Barca trước Sevilla mới đây...Đối thủ của họ có phải là Real đâu , cầu thủ của Sevilla có thô bạo đâu vậy mà Fabregas vẫn...có màn ăn vạ đáng ghi vào sách giáo khoa .

    Theo em thì bác BJ cũng nên có chút khách quan hơn về vấn nạn ăn vạ này ở Barca . :D
     
  10. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vâng , Alves tránh được pha bóng ác ý này là điều rất may . Nhưng nếu đã nói đến Fair Play , đề cao tinh thần thượng võ mà Alves lại quằn quại , đau đớn khi cú vào bóng ấy chưa hề làm đau con nít nhưng lại khiến Pepe phải lãnh thẻ đỏ thì quả thật...Em thấy chẳng đáng mặt anh hào . Thật đúng là...ngụy quân tử :(
     
  11. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Drogba đóng kịch thì dù cho hắn là người của Chelsea em cũng lên án!

    Nhưng so ra trình ăn vạ của hắn so với các kịch sỹ của Barca thì chỉ thuộc loại...học việc. :lol:
     
  12. baobin74

    baobin74 Advanced Member

    Joined:
    16/3/12
    Messages:
    300
    Likes Received:
    6
    Kiểu này phải gắn chip điện tử và mắt diều hâu khắp nơi, cho khỏi tranh cãi.
    Trọng tài chỉ việc khoanh tay đứng nhìn ngoài biên, nhìn màn hình để toét còi, rút thẻ...thỉnh thoảng chạy vào sân ngăn cho cầu thủ 2 đội choảng nhau.
    Bóng đá như thể mới hoàn hảo, thế mới fair! :lol:
     
  13. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Không bác ạ .

    Nếu FIFA cũng xem xét xử phạt các pha ăn vạ ấy qua việc coi lại các pha quay chậm sau trận đấu giống như với các pha phạm lỗi thô bạo hoặc phân biệt chủng tộc thì em nghĩ các cầu thủ cũng sẽ không dám lạm dụng nữa .

    Hiện nay vẫn chưa có việc xử phạt các pha ăn vạ theo kiểu này . Sau khi xem lại băng ghi hình thì người ta chỉ xác định đó là do sai lầm của trọng tài thôi ạ dù rất nhiều trường hợp sai lầm ấy làm thay đổi & ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu . Nó cũng khiến cho đối thủ bị phạt thẻ ấm ức thậm chí...ôm hận :D
     
  14. Legolas00

    Legolas00 Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    133
    Likes Received:
    1
    Em cũng đồng ý với ý kiến của bác baohun, nên xử phạt sau khi xem xét băng hình, các trường hợp ăn vạ,các trường hợp tiểu xảo ác ý và các pha bóng có tính triệt hạ, phá hoại sự nghiệp của đối phương, dù chưa xảy ra hậu quả nhưng có tính răn đe.
     
  15. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Theo em nên cấm đá vĩnh viễn những cầu thủ cố ý triệt hạ đối phương, việc triệt hạ đối phương có lẽ không cần nói nhiều vì nó phi thể thao thậm chí là gây nguy hiểm tới tíng mạng người khác, có vậy mới tính đến chuyện tại sao người ta phải tự vệ. Việc những pha vào bóng ác ý dù không đau nhưng hầu hết các cầu thủ đều ngã ra và giả vờ đau là chuyện quá đỗi bình thường, có chăng là Barca bị phạm lỗi quá nhiều nên nó trở thành phổ biến và do quá ghen tỵ với thành công của Barca nên các tờ báo thân các đối thủ của Barca và các anti-fan moi ra bới lông tìm vết. Nếu tính số lần bị phạm lỗi và tỷ lệ những pha "được cho" là ăn vạ thì có lẽ các cầu thủ Barca còn phải tôn nhiều cầu thủ của Real mà đặc biệt là Ronaldo điệu bằng sư huynh.
     
  16. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Trình ngụy biện và chém gió của cụ còn non lắm sao bằng người ta mà cãi hở cụ. Đội tuyển Olympic của UK đi dự Olympic với thành phần có Giggs là đội trưởng (Giggs là tuyển thủ xứ Wales) ấy vậy có người còn đem FA ra chém vì tại sao lại chọn Giggs làm đội trưởng tuyển Olympic UK trong khi tuyển England lại tước quyền đội trưởng của Terry? :roll:
    Đôi khi trình ngụy biện cao siêu quá khiến người ta nhầm từ cải lương sang chèo và chém như đúng rồi cũng là điều dễ hiểu. Vậy nên ăn vạ bao nhiêu lần trên số lần bị chặt chém nó mới thể hiện ai là kịch sỹ chứ không phải nhiều hay ít, bị chém 100 lần ăn vạ 30 lần khác với bị chém 10 lần vạ đến 6-7 chứ nhể! :lol:
     
  17. Legolas00

    Legolas00 Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    133
    Likes Received:
    1
    Em chỉ sợ nhất mấy bác xem bóng đá trên clip 24h.cơm với báo mạng rồi chém zó như thần, mà toàn kể đúng mấy pha đặc sắc mới chết.
    Không mấy ai thức đến 2-3h sáng để mà xem bóng đá đâu ạ.
     
  18. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Mourinho: “Messi giành 4 Quả bóng vàng là điều quá quắt”

    Jose Mourinho tiếp tục là tâm điểm của báo chí thế giới khi trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ France Football, ông khẳng định sẽ là quá quắt nếu Lionel Messi giành được danh hiệu Quả bóng vàng FIFA lần thứ 4 năm nay.

    Cách đây vài ngày, Jose Mourinho từng nói rằng việc không trao Quả bóng vàng cho cậu học trò cưng C. Ronaldo năm nay thực sự là một tội ác. Phát biểu của “Người đặc biệt” đến vào thời điểm cả thế giới hết mực ca tụng Lionel Messi và ngôi sao người Argentina chính là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm nay.

    Mourinho tiếp tục lên tiếng chê bai Messi

    Cơ hội để CR7 lật đổ Messi càng mong manh hơn khi anh tịt ngòi trong hai trận đấu liên tiếp cùng ĐT Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2014, còn Messi lại liên tiếp ghi bàn. Còn nếu so về thành tích ở CLB, rõ ràng Lionel Messi cũng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt hơn C. Ronaldo.

    Tuy vậy, trong bài phát biểu trên tờ France Football, Mourinho tuyên bố: “Sẽ thật là quá quắt nếu Messi giành đến 4 Quả bóng vàng, còn C. Ronaldo chỉ có 1. Nếu Quả bóng vàng dựa theo tiêu chí người xuất sắc nhất, thì tất nhiên hai ứng cử viên hàng đầu tất nhiên là Messi và C. Ronaldo.

    Nếu hai cầu thủ đó ngang sức với nhau, thì liệu có công bằng khi một người 4 danh hiệu cá nhân, một người chỉ có 1. Đó là điều quá bất bình thường trong bóng đá bởi C. Ronaldo sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi”.

    Mourinho cũng khẳng định các danh hiệu cao quý mới là thước đo quan trọng nhất: “Không ai trao Quả bóng vàng cho một cá nhân không giành danh hiệu tập thể quan trọng nào. Đừng lấy FIFA Club World Cup ra làm dẫn chứng, bởi Real Madrid không tham gia giải đấu đó, chúng tôi cũng không tính đến Siêu Cup TBN.

    Theo Mourinho, Messi nhận được nhiều sự thân thiện hơn Ronaldo

    Những danh hiệu có sức nặng chỉ là Champions League thì thuộc về Chelsea, La Liga thuộc về Real Madrid. C. Ronaldo hơn Messi bởi cậu ấy có được điều mà Messi không có và nếu Ronaldo không giành QBV thì bởi vì cậu ấy không biết cách đánh bóng hình ảnh tốt đẹp của mình.

    Ronaldo không có những cuộc phỏng vấn cá nhân để lên tiếng xin lỗi vì những tranh cãi với một đồng đội trên sân. Ronaldo không có được sự thiện cảm từ người khác và cậu ấy luôn chịu thiệt thòi”.


    Em chưa hiểu sao lại là quá quắt nhỉ? Messi chơi hay, ghi nhiều bàn, tầm ảnh hưởng rộng tới cả đội bóng, lối sống chuẩn mực, v.v. Có điều gì không xứng đáng nhỉ?
     
  19. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Thì ổng là người đặc biệt, phát biểu phải không giống ai thì mới đặc biệt chứ cũng giống thiên hạ thì... hết đặc biệt mất rùi còn giề :lol:
     
  20. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Bác cư nâng cao trình độ hiểu biết về bóng đá thì khắc hiểu ngay chứ có khó gì. :mrgreen:
     
  21. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Yêu cầu fan Chelsea không ném đá fan Barca, ai về nhà nấy, cấm xâm phạm chủ quyền... topic :lol:
     
  22. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Bác trình độ hiểu biết về bóng đá đã cao chưa ạ?

    Bác hiểu thì giải thích hộ em cái. Chứ ngồi nói đổng như thế ai mà không nói được?
     
  23. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Em nghĩ nói Messi quá quắt cũng có phần đúng, ôm 1 mình mấy quả bóng đèm đẹp thì phải share cho anh em chứ, có khi lại được lại quả Irina Shayk
     
  24. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em cũng thấy thật là...quá quắt :D

    Đơn giản CR7...đẹp zai hơn M10 :lol:

    Nói vui vậy chứ cái Liga của CR7 nếu bị xem nhẹ hơn cái cúp nhà vua của M10 thì đúng là cũng hơi thiệt thòi cho CR7 :(

    Nếu M10 ghi hàng đống bàn thắng thì CR cũng nào có kém cạnh gì , nếu tầm ảnh hưởng của M10 rộng lớn với tuyển quốc gia thì CR7 cũng nổi bật trong kỳ Euro 2012 .
    Về danh hiệu thì dĩ nhiên La Liga phải được đánh giá cao hơn cúp nhà vua rồi . Champions League là điểm duy nhất cả CR7 & M10 ngang cơ nhau khi cả 2 đều bị loại ở bán kết .

    Với tính nết của cả 2 thì cảm tính vẫn sẽ nghiêng về M10 nhiếu hơn :D
     
  25. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Irina yêu anh Ro điệu thôi bác Caithang, Messi vừa lùn vừa xấu trai, Irina không thèm đâu ạ.
     

Share This Page

Loading...