Camp Nou - Sân nhà của FC Barcelona

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by TiNgocuatoi, 16/12/10.

  1. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Ro điệu chơi hay, ghi nhiều bàn, tầm ảnh hưởng rộng tới cả đội bóng, lối sống không chuẩn mực.......
    Ah ha! Thua cũng đúng!...

    Trình hiểu bóng đá em còn Thấp hơn bác nữa ạ. Em có dám nhận cao bao giờ đâu nè! :mrgreen:

    Đậm: em có nói đổng đâu. Kết từ các com của bác mà ra thui mà. :oops:
     
  2. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Bác mâu thuẫn quá bác ạ. Vừa khuyên em nên nâng cao trình độ hiểu biết về bóng đá rồi bác lại thật khiêm tốn nhận rằng bác không bằng em.

    Vậy thì sao bác hiểu được ạ?

    Messi đơn giản là chơi hay nhất. Lý do gì không trao giải thưởng cá nhân này cho Messi?
     
  3. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Em có nói em hiểu đâu ạ. :p
    Đồng cảnh ngộ khuyên nhau tí mà. Hay em với bác kết nhau thành đôi bạn chống giặc đói và giặc dốt nhé.
    Giờ em xuống nhà làm tô mì tôm chống giặc đói. Còn bác cứ từ từ chống giặc dốt nhé. :D
     
  4. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Kỷ lục ghi bàn của Messi thì có lẽ còn lâu mới có ai theo kịp. Rô điệu giỏi nhưng có lẽ Messi còn trên một bậc. Còn như ai đó nói:

    "Các cầu thủ chơi thô bạo luôn luôn phải đối diện với các án phạt rất cao , thậm chí họ có thể bị cấm thi đấu vĩnh viễn nhưng họ không lừa bịp trọng tài , không lừa bịp khán giả . Đôi khi họ sẵn sàng đón nhận án phạt đó
    Còn các cầu thủ ăn vạ thì khác . Họ qua mặt trọng tài , lừa bịp khán giả...trong khi miệng thì luôn đề cao tinh thần thượng võ ."

    Chẳng thằng cầu thủ dở người nào chơi xấu lại nhận cả, đa phần là dấu không nổi thì đành chịu. Chả thằng xxx nào sẵn sàng phạm lỗi chơi xấu để bị thẻ đỏ và bị đuổi cả, nếu trọng tài không phát hiện liệu nó có chạy ra nói với trọng tài rằng "anh ơi em vừa chém nó đấy"không nhể? Hóa ra ăn vạ thì không thượng võ nhưng chặt chém, triệt hạ đối thủ thì gọi là thượng võ và Fair play?

    "Dù là bất cứ cầu thủ nào chơi thô bạo hay đóng kịch đều đáng lên án nhưng đó là chuyện CÁ NHÂN , còn như họ gọi đội bóng Barca là gánh xiếc hay đoàn kịch thì rõ ràng...Tập thể Barca cũng như ban lãnh đạo cùng các Cules...cần xem lại & nhìn nhận khách quan hơn ."

    Nếu gọi Barca là Gánh xiếc thì cũng nên xem lại cách mà ban lãnh đạo Real và Mr. Mou với triết lý chặt chém, dung túng cho các cầu thủ như Pepe chơi xấu và thô bạo một cách có hệ thống, tái phạm nhiều lần mà vẫn được trọng dụng. Phải chăng Mou và Real cổ vũ cho lối đá chém đinh chặt sắt, triệt hạ đối thủ?
     
  5. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Hình như Chelsea cũng đang cố gắng học tập Barca, thấy Barca "diễn" hay quá nên hết Drogba, Torres, David Luis giờ lại đến Ivanovic đang học diễn kịch. Hóa ra gánh xiếc Barca hết độc diễn rồi! :lol:
     
  6. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Phút thứ 8 và Jordi Alba và Tello có hai bàn thắng cho Barca trước Deportivo.

    Lối chơi của Barca tạo ra rất nhiều ý tưởng tấn công.
     
  7. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Phút thứ 18, Messi sút căng từ ngoài vòng cấm sau pha phối hợp với Fabregas, ghi bàn thứ 9 từ đầu mùa.

    Barca đang chơi như đá dạo nhưng cũng có 3 bàn thắng. Khá đơn giản.
     
  8. Mission752

    Mission752 Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.192
    Likes Received:
    20
    Nếu không yêu MU thì chắc em đã cưa cẩm cô Baxa này rồi. Nhìn đá như đi dạo vẫn ghi bàn. Khiếp thật !
     
  9. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Hai bàn thua từ 1uả penalty và quả phạt thì em không nói, nhưng hai bàn thua còn lại nói lên "đẳng cấp" của hàng thủ Barca.

    Cũng may là hàng công Barca đã chơi một trận bùng nổ.

    Messi tuyệt vời. 1 cú sút căng đẹp mắt và 2 cú sút chéo góc bằng cả hai chân.

    Nhớ là có báo nào đó nói Messi không ghi bàn được bằng chân phải. :D
     
  10. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Hàng thủ Barca đáng báo động quá, các bác nhỉ.

    Phải nói hàng thủ Barca cũng được đỡ rất nhiều bởi hàng công và hàng tiền vệ Barca, cầm bóng chắc và tấn công nhiều cũng giảm bớt áp lực lên hàng thủ.

    Nhưng với những kép phụ bất đắc dĩ trong khi các trung vệ trụ cột đều đang đi viện, Barca đang phòng ngự rất tồi.

    2 bàn thua trong trận thắng 3-2 trước Sevilla, 2 bàn trong trận hòa gặp Real đã cho thấy sự lỏng lẻo. Nhưng trong trận gặp Celta Vigo mới đáng báo động, Barca bị chọc thủng lưới tới ... 4 lần. Không thể tin nổi ở một đội bóng như Barca.

    Bù lại, hàng công chơi rất tốt để bù cho hàng thủ phá.

    ==> tăng cường thêm hậu vệ đi Villanova.

    Kiếm được chú Vidic (của MU) hay mua chú Sergio Ramos (đang chán Real) về kéo vào đá giữa cũng tốt
     
  11. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Cả Barca và Arsenal đều cần bổ xung 1 trung vệ thực sự đẳng cấp. Những bản thua vô duyên đến từ hàng thủ đôi khi cũng làm các cầu thủ tấn công không yên tâm khi lao lên phía trước!
     
  12. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Vidic = Jordi Alba + Alves + 15 triệu bảng bác nhé. Thân
     
  13. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Làm gì mà mắc thế hả bác? Đổi ngang Jordi Alba chắc gì đã được?
     
  14. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Đội trưởng của MU và cả Serbie, bao nhiêu danh hiệu đã đạt, CL, EPL..., linh hồn của tinh thần, người cha mẫn cán...

    Bác đổi Alba khác nào bảo đổi Minh Phương lấy Cao Sỹ Cường?
     
  15. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Thưa bác

    Vidic băm rồi, cũng luống tuổi rồi, chấn thương liên miên. Suýt bị bán sang Anzhi để ... dưỡng già và kiếm tiền

    Còn Jordi trẻ trung, mới 23 tuổi, thành viên La Masia, đội hình tuyển TBN, đoạt vài cái VĐ TG với Châu Âu rồi. cũng đâu có kém cạnh đâu bác?

    Em nói không đổi ngang cũng vì lý do ấy đấy

    (tầm tuổi này, đêm nào chẳng "Hat-trick" hoặc ít nhất cũng "cú đúp" :D :D )
     
  16. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Vidic hết thời rồi, nghỉ hưu là vừa, đem bán giỏi được 5 triệu bảng (em nói nghiêm túc). Nếu muốn đổi Jordi Alba em nghĩ ngoài chú Vidic phải cộng thêm "hạt đậu nhỏ" và dăm triệu bảng nữa may ra có cơ để BLĐ Barca để mắt tới :D , nói chung là vẫn chưa chắc được.
     
  17. linhtre

    linhtre Advanced Member

    Joined:
    17/3/12
    Messages:
    208
    Likes Received:
    0
    Sự dũng cảm của Casillas làm Mourinho chết đứng

    (TT&VH Online) - Trong một bài bình luận với tiêu đề như trên, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, đã ca ngợi hành động dũng cảm của thủ môn-đội trưởng Iker Casillas khi không chọn Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho cho danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất” và “HLV xuất sắc nhất” của FIFA. Bài báo viết:

    [​IMG]
    Jose Mourinho

    Cuộc nổi dậy trong phòng thay đồ: Một trong những bí quyết trong chặng đường tuyệt vời vừa qua của Barca là không khí hòa thuận trong phòng thay đồ. Không có sự ghen ghét hay tỵ nạnh. Còn một trong những vấn đề của Madrid hiện nay là có quá nhiều cầu thủ không đồng tình với cách hành xử của Mourinho. Không ai tranh luận khả năng của “Người đặc biệt” với tư cách là một HLV, nhưng về phẩm chất con người thì có. Vị chỉ huy người Bồ Đào Nha đòi hỏi đội quân của mình phải trung thành tuyệt đối, không muốn bất kỳ ai nghĩ khác sếp của mình. Những sự bất đồng của ông với Casillas, Sergio Ramos, Ozil và Higuain là công khai, giống như sự thiên vị của Mou dành cho các học trò cùng quê. Điều nay ai cũng biết.

    Điểm mới mẻ và làm cho mọi người bất ngờ là bước đi dũng cảm mà Casillas vừa thực hiên trong một vấn đề đang có tiếng vang cực lớn. Đội trưởng của Real Madrid có tiếng nói và quyền bỏ phiếu trong sự bình chọn của FIFA về cầu thủ và HLV xuất sắc nhất thế giới. Và Iker đã bỏ phiếu theo tiếng gọi của trái tim, chứ không phải theo điều mà HLV của anh mong muốn. Về Quả bóng Vàng, Iker đã đặt người bạn Sergio Ramos trước cả Ronaldo, giống như anh đặt Vicente del Bosque trước Mourinho ở hạng mục HLV xuất sắc nhất. Thật đáng khen Iker, vì sự trung thực của anh.

    Đối với Mou, đây là sự phản bội: Với quyết định bỏ phiếu như trên, Casillas đã chứng tỏ anh là một người đàn ông có tính cách, không sợ xếp của mình hăm dọa. Không cần phải nói Mourrinho mong mỏi như thế nào được lựa chọn là HLV số một, bên cạnh một Cristiano Ronaldo Quả bóng Vàng. Đây chính là giấc mơ cháy bỏng của ông. Do thế, mọi người đã có thể hình dung được HLV người Bồ Đào Nha tức giận như thế nào khi Casillas đặt Sergio Ramos trước Cristiano. Cần nhớ ở mùa bóng 2010-2011, Iker đã bỏ phiếu đầu tiên cho Cristiano và cho cả Mourinho ở hai hạng mục nói trên trong khi Madrid có mỗi chiếc Cúp Nhà vua.

    Ngược lại, ở mùa bóng vừa qua, khi đội bóng hoàng gia đã giành được Liga, thì Iker lại ưu tiên đứng về phía Vicente del Bosque, HLV của ĐTQG Tây Ban Nha. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha coi đây là một sự phản đội, một cú chơi xấu và một sự chống đối công khai. Có thể thấy rõ một sự chia rẽ giữa các cầu thủ Tây Ban Nha và HLV của mình. Và đây giống như một quả bom hẹn giờ, một cuộc xung đột về quyền lợi nguy hiểm khiến Madrid chỉ trong ba tháng từ đầu mùa bóng tới nay đã có số trận thua bằng cả mùa bóng trước. Nếu Casillas có một người thay thế xứng đáng, chắc Mourinho đã cho thủ môn-đội trưởng này ngồi trên băng ghế dự bị”.

    Khang Chi (Theo Sport)

    http://thethaovanhoa.vn/504N20121026152 ... t-dung.htm
     
  18. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    "Thủ đoạn" của Mourinho đã thất bại

    (TT&VH) - Một tuần trước khi diễn ra cuộc đối đầu giữa Dortmund và Real Madrid ở Champions League, thông tin đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn có sự phục vụ của Lukasz Piszczek, hậu vệ người Ba Lan đang chơi cho đội bóng đương kim vô địch nước Đức, xuất hiện trên mặt báo.

    Nhờ Mourinho, Dortmund gia hạn được với Piszczek nhanh bất ngờ.

    Có những nguồn tin khẳng định Real Madrid đã ngỏ lời với Dortmund về một vụ chuyển nhượng trị giá 10 triệu euro. Lý do nghe có vẻ rất hợp lý: Jose Mourinho cần một gương mặt đáng tin cậy ở cánh phải sau khi Sergio Ramos di chuyển vào giữa đá trung vệ.

    Đòn "ly gián" của Mou

    Tuy nhiên, vấn đề nằm thời điểm mà thông tin chuyển nhượng này được đưa ra. Hơn 2 tuần trước trận đối đầu với Real Madrid, Dortmund nhận hung tin, tiền vệ Jakub Blaszczykowski, đồng hương của Piszczek, dính chấn thương nặng. Với tình thế này, nhiệm vụ tấn công bên cánh phải của Dortmund sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Piszczek, một hậu vệ nhưng nhiều khả năng được huấn luyện viên Juergen Klopp đôn lên đá tiền vệ thay cho Blaszczykowski. Trên thực tế, Dortmund đã thử nghiệm phương án này trong trận derby vùng Ruhr, thua Schalke 1-2 trên sân nhà ở Bundesliga cuối tuần qua.

    Mất Blaszczykowski, cánh phải Dortmund chỉ còn biết trông chờ vào Piszczek và thêm một đòn tâm lý đánh vào cầu thủ này, Real Madrid có thể dễ dàng hơn trong việc khai thác điểm yếu của đối thủ ở chuyến làm khách đến Signal Iduna Park vào đêm nay. Hay ít ra, Real Madrid cũng chỉ phải lo tập trung che chắn bên cánh phải của mình, tức cánh trái của Dortmund, nơi Marco Reus đang thăng hoa qua từng trận đấu.

    Có lẽ vì thế, chứ không hề ngẫu nhiên, mà thông tin Real Madrid quan tâm đến Piszczek lại được tung ra vào đúng thời điểm nhạy cảm. Thực ra, điều này chẳng có gì mới vì với Mourinho, mọi thứ luôn mờ mờ ảo ảo, thật giả lẫn lộn.

    Một cách hơi cực đoan, Mourinho là mẫu HLV bất chấp thủ đoạn, với những ngón đòn đi ngược với tin thần fair-Play (Chơi đẹp) hay “Respect” (Tôn trọng) mà FIFA cũng như UEFA đang nỗ lực khuyến khích cả thế giới bóng đá. Những “đòn bẩn” đã từng được chiến lược gia người Bồ Đào Nha tung ra khi ông còn dẫn dắt Chelsea, rồi sang Inter Milan và bây giờ là Real Madrid. Hành động móc mắt Tito Vilanova trước bàn dân thiên hạ và ống kính truyền hình mà ông còn làm được, thì chẳng có “đòn bẩn” nào mà Mourinho không dám chơi.

    Dortmund đã chiến thắng

    Tuy nhiên, thế giới bóng đá này vẫn còn rất nhiều người tử tế, nên không phải lúc nào Mourinho cũng có đất dụng võ. Dortmund đã đáp trả mạnh mẽ chiêu ly gián của “Người đặc biệt” bằng việc gia hạn hợp đồng với Piszczek tới năm 2017. Trong tình huống này, ông Mourinho đã vô tình giúp cả Dortmund lẫn Piszczek tin tưởng và xích lại gần nhau hơn.

    Suốt gần một năm qua, việc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa hai bên không có nhiều tiến triển, nhưng chỉ cần một chút động tĩnh từ Real Madrid, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, nhanh và dễ đến không ngờ. Ở một góc độ nào đó, “ngụy quân tử” Mourinho cũng có ích, giúp người khác có thêm động lực để sống... đàng hoàng, tử tế hơn.

    Có thể Dortmund sẽ thua kém Real Madrid trên sân, vì lực lượng sứt mẻ và chưa sánh được về đẳng cấp. Nhưng riêng trong chuyện Piszczek, đội bóng Đức đã chiến thắng. Dortmund vẫn được ca ngợi là trong sáng, cả trong cách chơi lẫn văn hóa xây dựng đội bóng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà sân nhà của họ luôn nêm chặt hơn 80.000 khán giả qua mỗi trận đấu, và từng khiến ông Mourinho lo sợ khi lá thăm đưa hai đội cùng rơi vào bảng đấu “tử thần” ở Champions League.
     
  19. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Đa số các bác fan Barca trong topic này có vẻ có vấn đề về văn hóa ứng xử nhí

    Em chán các bác quá! :lol:
     
  20. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Cụ thể là thế nào bác ơi? :D
     
  21. linhtre

    linhtre Advanced Member

    Joined:
    17/3/12
    Messages:
    208
    Likes Received:
    0
    Có thể là fan Mou ở góc độ chuyên môn, nhưng không thể là fan ở góc độ con người.
    Những kẻ cổ súy cho những thói mất dậy của Mou đã chứng tỏ nhân cách của chính mình.
     
  22. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    319
    Có người gọi mâu là cha đấy, kụ khe khẽ thôi :lol:
     
  23. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Gặp đối thủ ưa thích Rayo, Barca đã dành kết quả thuận lợi 5-0. Messi có thêm 2 bàn thắng.
    Cứ đà này, Messi hoàn toàn có thể phá kỷ lục 73 bàn mùa trước.

    Khoảng cách với Madrid tạm thời đang là 11 điểm, nhưng Mallorca chắc không làm khó cho Real Madrid được.
     
  24. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Messi quá giỏi so với tất cả phần còn lại, còn hơn nhiều so với Ronaldo thời đá cho Barca với biệt danh "người ngoài hành tinh". Rô điệu thì em không xét tới vì còn xa và lâu lắm nũa mới với tới. Khi mà bóng đá hiện đại ngày càng chặt chẽ, chém đinh chặt sắt trở thành một thứ chiến thuật được ủng hộ, sự thô bạo và triệt hạ đối thủ đã được nâng tầm thành "nghệ thuật" thì khả năng ghi bàn cũng như kiến tạo đáng nể của Messi khiến người hâm mộ không khỏi ngã mũ thán phục. Có lẽ thế giới bóng đá lại phải dựng thêm một tượng đài huyền thoại nữa mang tên Lionel Messi! :D
     
  25. kthien

    kthien Advanced Member

    Joined:
    19/3/11
    Messages:
    1.538
    Likes Received:
    71
    Location:
    TP Công Nghiệp
    chúc mừng Barcelona em cũng là Fan hâm mộ Barce
     

Share This Page

Loading...