Camp Nou - Sân nhà của FC Barcelona

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by TiNgocuatoi, 16/12/10.

  1. baobin74

    baobin74 Advanced Member

    Joined:
    16/3/12
    Messages:
    300
    Likes Received:
    6
    Dồn sức xem mấy trận super sunday nên đêm qua k dám thức xem Barca đá, sáng nay dậy vớ máy tính xem kq. Lại 1 bàn tay nhỏ!
    Em là em "chán" xem bàn tay nhỏ rồi. Bây giờ lại thích xem Barca thắng kiểu "số bàn thắng lớn hơn số bàn thua"cơ :D
    Để cho Valdes đứng buồn 1 mình mãi cô đơn lắm, có khi...ngủ gật trước khung thành!
     
  2. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Xem mấy com của mấy bác linhtre với OnlyTime em thấy nhục cho fans Barca quá!
    Barca mà biết có fans vô lại như vầy chắc họ cũng nhục lắm! :lol:
     
  3. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Cụ đọc từ đầu topic Barca hộ em cái cụ ơi. Đọc hết đi thì cụ sẽ hiểu, không đọc hết mà cụ phán thế này là thành phán ẩu đó cụ ơi. Không dưng đâu cụ! :(
     
  4. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Tình Yêu Sau Một Tình Yêu

    (BongDa.com.vn) - Sau một thời gian im ắng có vẻ như Pep Guardiola đã bắt đầu thấy nhớ công việc với trái bóng. Dĩ nhiên khi Pep muốn quay lại sẽ có rất nhiều nhứng tên tuổi hàng đầu Châu Âu theo đuổi như : Man City , AC Milan… Tình yêu với Barca đã thành dĩ vãng, Pep đang tìm cho mình một tình yêu mới !

    1. Dấu hỏi về tài năng

    Với một nhà cầm quân đã giành được 2 Champions League, 3 chức vô địch Laliga thì xem ra câu hỏi này vô nghĩa. Tài năng của Pep là không thể phủ nhận tuy nhiên nó mới chỉ được kiểm chứng tại một giải đấu, một đội bóng. Tiếc thay đội bóng đó lại được coi như một trong những dream team mạnh nhất trong lịch sử thế giới túc cầu với dàn hảo thủ sáng giá đặt bên cạnh một Messi "thiên tài". Dấu ấn mà Pep Guardiola tạo dựng được tại sân Nou Camp đó chính là việc kế thừa xuất sắc những thành quả mà Johan Cruyff đã để lại , chính là việc ông nâng tầm lối đá đập – nhả của Barca lên tầm cao mới – cái mà giờ người ta hay gọi nó dưới cái tên Tiqui – taca.

    Trong suốt quá trình cầm quân của mình tại Barca Pep cũng thể hiện không ít những mặt hạn chế của ông, đơn cử như việc chuyển nhượng cầu thủ. Đã có không ít những bản hợp đồng được coi như thất bại dưới triều đại của ông như trường hợp của Ibrahimovic hay việc đem bán Eto'o cho Inter để rồi chính anh này cùng đội chủ sân Giuseppe Mezza hạ Barca tại bán kết Champions League mùa giải 2009-2010.

    Dĩ nhiên việc đòi hỏi một HLV đạt tới độ hoàn hảo, không khiếm khuyết là điều khiên cưỡng nhất là với một vị thuyền trường có tuổi đời kinh nghiệm còn khá ít ỏi như Pep. Dấu hỏi về tài năng ở đây chính là về sự đa dạng, thích nghi với những môi trường và hoàn cảnh khác nhau. Tại sao sự kiểm chứng không phải ở những Ferguson, Arsene Wenger hay cái tên nào khác mà đó lại là Pep Guardiola. Đơn giản bởi ông đại diện cho lớp những nhà cầm quân trẻ tuổi, tài năng, những cá tính kiệt xuất không bao giờ chấp nhận sự bó buộc và luôn có xu hướng tìm đến những điều khác lạ.

    2. Tình yêu có ở nơi đâu?

    Đối với Barca, Pep có sẵn một tình yêu cháy bỏng, nồng nàn với CLB. Bởi lẽ đây là nơi ông gắn bó từ lúc trong vai trò một cầu thủ cho đến về sau này khi nắm trọng trách HLV. Chia tay Barca, một tình yêu lớn của cuộc đời, Pep đang tìm một tình yêu mới hơn, khác hơn - nơi có thể giúp ông khẳng định tài năng của mình thêm một lần nữa. Pep sẽ chọn ai trong số hàng loạt những ông lớn của Châu Âu luôn sẵn sàng mời chào, sắn đón. Một Man City lắm tiền nhiều của với lực lượng hùng hậu, một AC Milan đang trong thời kỳ khủng hoảng hay sẽ gọi một cái tên nào khác. Sự chọn lựa đôi khi sẽ chẳng dễ dàng bởi mấy ai đoán định được khi luôn có nhứng bất ngờ đợi chờ ở phía trước.

    Tình yêu sau một tình yêu, không biết nó sẽ trở thành vinh quang, đẹp đẽ với nhà cầm quân tài ba này hay đây sẽ là liều thuốc độc hủy hoại sự nghiệp của ông. Sớm hay muộn, tất cả sẽ được phơi bày!
     

    Attached Files:

  5. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Thắng một cuộc chiến thì xá gì thua một trận đánh. Chả có HLV giỏi nào mà không từng bỏ lỡ tài năng và cũng chả phải tài năng nào cũng có thể thành công ở tất cả các đội bóng. Chẳng HLV nào có thể thành công ở tất cả các đội bóng và thậm chí ở cùng một đội bóng thì cũng có lúc phải lên voi lúc phải xuống chó, lúc thăng lúc trầm. Thậm chí khối đội bóng đang vận hành tốt, đầy rẫy ngôi sao, HLV giỏi đã đạt được nhiều thành tích đáng nể, ấy vậy mà vẫn tuột dốc không phanh...? Do đó, Điều cuối cùng để đánh giá một HLV là những thành tích gì họ dành được trong sự nghiệp, sự kính trọng của cầu thủ, sự tôn trọng của đối thủ, sự ghi nhận của người hâm mộ bóng đá nói chung. Lịch sử bóng đá sẽ vinh danh họ.
    Việc thành công hay không thành công khi đến với một đội bóng hay trong một giai đoạn nhất định chẳng có gì để phủ nhận một tài năng. Capello, Alex Ferguson, Marcelo Lippi... và cả Mr.1 cũng không ngoài quy luật này. Vậy thì "soăn phải xáo" hở Pep? :lol:
    Chỉ mấy con mụ đàn bà lắm điều nhiều lời ưa tọc mạch ngoài chợ mà các cụ vẫn nói "không ... qua nổi đầu ngọn cỏ" mới bới lông tìm vết, soi mói vào mấy cái tiểu tiết vớ vẩn để đánh giá một con người.
     
  6. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3
    Anh ra đi nơi này vẫn thế, k có pep hình như barca chơi còn hay hơn
     
  7. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Bác cho em xin bằng chứng cho cái điều hình như của bác?
     
  8. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3
    Bằng chứng rành rành là barca thắng liên tục dẫn real xa lắc , hồi xưa còn ông làm gì có
     
  9. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Bộ nhớ về bóng đá của bác chỉ lưu được 2 năm nay thôi sao? Bằng chứng của bác là thế ư? :lol:
     
  10. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Cái gì cũng phải có nền móng và tính kế thừa, bác ạ.

    Pep đến khi Barca rối loạn, chơi thiếu sinh khí và hết động lực chiến thắng. Dũng cảm loại một loạt công thần tưởng như không thể đụng tới, Pep đôn lên đội 1 các tài năng mà đến tận bây giờ, vẫn là những ngôi sao trụ cột của đội bóng v.v và v.v. Những việc vĩ đại mà Pep làm cho Barca là không phải bàn cãi.

    Cái đáng sợ ở một HLV là sau khi ra đi thì mang theo cầu thủ của đội bóng cũ, làm đội bóng ấy xuống dốc không phanh v.v. Lối xây nhà từ nóc, ăn xổi ở thì ấy mới là đáng phê phán.
     
  11. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Xin lỗi tất cả, hình như Mou đã từng nói và các fan của Mou vẫn lấy câu nói đó của Mou để tự hào. "Tôi nói được và tôi làm được", câu này rất hay. Dựa vào đó ta có thể nói thế này, người ta làm được thì mình hãy làm được hơn thế hay chí ít là bằng được thế rồi hẵng chém gió. Đang chờ xem bao nhiêu lâu nữa ở Giải TBN nói riêng và cả Châu Âu nói chung có đội bóng nào và HLV nào có thể đoạt được 6 danh hiệu ở tất cả các giải đấu mà đội bóng đó và HLV đó tham gia trong cùng một năm như Pep và Barca đã từng đạt được?! Ai có niềm tin bao la thì tin chứ em nghĩ là còn lâu lâu lắm, thậm chí là không bao giờ luôn.
     
  12. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Bác thách thế khó ... cho Mou quá :D

    Xưa nay, Mourinho vẫn vỗ ngực tự hào rằng năm nào cũng có Cup thôi, bác ạ. Còi thì còi nhưng cũng là Cup. Vô địch trên ... một phương diện nào đó. :D :D
     
  13. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Messi chính thức nhận giải Chiếc giày vàng châu Âu

    Với thành tích 50 bàn thắng tại La Liga mùa giải vừa qua, Lionel Messi trở thành Chiếc giày vàng Châu Âu mùa giải 2011-12. Và đêm qua, ngôi sao người Argentina đã được vinh danh tại Tây Ban Nha.

    Chiếc giày vàng châu Âu là danh hiệu dành cho cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại giải VĐQG và cuộc đua từ lâu chỉ gói gọn trong hai cái tên Messi và Ronaldo ở La Liga. Dù Real Madrid lên ngôi vô địch La Liga, tuy nhiên chính Messi mới là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở giải đấu này.

    Ngôi sao 25 tuổi đã có 50 bàn thắng ở La Liga (giành danh hiệu Pichichi) và tạo khoảng cách khá xa với C. Ronaldo ở phía sau. Theo cách tính điểm của UEFA, Messi có được 100 điểm tương ứng. Năm ngoái, C. Ronaldo là người chiến thắng ở cuộc đua này với 46 bàn thắng.

    Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Messi có được vinh dự trên. Mùa giải 20091-10, Messi ghi được 34 bàn thắng ở La Liga và đạt 68 điểm. Điều đáng chú ý là trong 3 năm Barcelona vô địch Champions League (2005-06, 2008-09 và 2010-11), Lionel Messi lại không giành Chiếc giày vàng châu Âu.

    Một thành tích đáng chú ý khác của Messi là 3 năm liên tiếp, anh đều giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League và Quả bóng vàng FIFA. Năm nay, ngôi sao người Argentina vẫn là ứng cử viên số 1 cho đề cử này, dù anh sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Pirlo, Falcao, C. Ronaldo, Iniesta hay Casillas.

    Nhiều thành viên Barcelona cũng tới dự buổi lễ vinh danh Lionel Messi như chủ tịch Sandro Rosell, thủ quân Puyol và đội phó Xavi. Người trao Chiếc giày vàng châu Âu cho Messi là Luis Suarez, huyền thoại của bóng đá TBN và là cầu thủ duy nhất của xứ sở bò tót giành Quả bóng vàng châu Âu.

    Phát biểu trong buổi lễ vinh danh, Lionel Messi cho biết: “Tôi muốn cảm ơn gia đình, đồng đội, những người có mặt trong ngày hôm nay. Nếu không có các đồng đội, một mình tôi không thể có được vinh dự này. Tôi nghĩ mình có thể thay đổi cách ăn mừng bàn thắng sau danh hiệu này. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở Barca, nơi có những đồng đội thật tuyệt vời”.

    Một điểm cộng cho Messi trong cuộc đua giành Danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA.
     
  14. baobin74

    baobin74 Advanced Member

    Joined:
    16/3/12
    Messages:
    300
    Likes Received:
    6
    Em có 1 vài nhận định thế này (kiểu cà phê nói phét tý):
    - Hiện tại thì Messi = Ronaldo trên sân bóng, sau khi đã sân siu các ưu-nhược điểm từng kỹ năng của cả 2. Còn tương lai, ví dụ khoảng vài ba năm nữa ( 2 thằng lúc đó 28-29 tuổi, ở đỉnh cao đời cầu thủ và đã nhìn thấy sườn dốc bên kia), thì với lối đá dùng sức mạnh và tốc độ của Ro, có thể sẽ xuống phong độ nhanh hơn Messi. Mà trong 10 năm tới, thế giới làm sao đẻ ra được thằng giỏi thứ 3 được nhỉ!!
    - Trong 2 HLV đình đám là Pep và Mou, em chưa thấy ông nào tài năng thực sự đáng ngưỡng mộ. Tài thì rõ rồi, ôm cả đống cup kia mà. Vấn đề của Pep là ông này chưa cầm đội nào khác ngoài "người nhà"của ông; suy ra ông chưa phải đối mặt với 1 phong cách-lối chơi-triết lý-thậm chí là văn hóa ở 1 nơi mới, nên chưa kiểm định được. Còn vấn đề của Mou, ngoại trừ Porto (yếu tố bất ngờ+may mắn), còn các đội khác thì toàn loại thừa tiền thiếu...cup, khát khao cũng thừa. Tóm lại là ông luôn được thừa hưởng 1 đội bóng nền tảng vững về con người, và rất giàu. Câu hỏi là nếu ông về 1 đội không có những yếu tố đó, có thành công k? Hoặc đội ông dẫn dắt vô địch các giải năm này, ông có khả năng dẫn dắt tiếp để biến đội đó trở thành 1 thế lực vô đối trong năm tiếp theo? Tuy nhiên, em cũng nghiêng về Mou giỏi hơn Pep nếu so sánh, mặc dù quá ghét cái vẻ diễn kịch với cả thế giới của thằng cha này.
    - Còn với Barca hiện nay. Báo chí có vẻ khen ngợi Tito với những cách tân, ý tưởng này nọ (cầu chúa cho những điều đó là đúng!). Nhưng đúng như thánh Johan nói, chúng ta chỉ có thể đánh giá tài năng Tito khi Barca gặp khó khăn.
    Em chờ đợi Pep tái xuất, chờ Mou sang Anh (giải đấu cạnh tranh hơn TBN nhiều) sau khi phải đứng nhìn Tito nâng vài chiếc cup trước mũi mình :D , chờ giới hạn cuối cùng của đôi bạn Messi-Ronaldo...
    Có rất nhiều điều thú vị đang chờ phía trước :D
     
  15. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Em hoàn toàn đồng ý với bác về tất cả các dòng nhận định trên đây. Hoàn toàn đúng. Duy có cái dòng bôi đỏ thì cần bàn tí

    Mou giỏi hơn Pep hay Pep giỏi hơn Mou thì em nghĩ chưa thể khẳng định được. Để cho chính xác, em nghĩ có thể nói là Pep chưa từng trải nghiệm nhiều môi trường bóng đá khác nhau hay tuổi đời HLV của Pep chưa dài bằng Mou, chứ coi số lượng danh hiệu trong một thời gian ngắn Pep dẫn dắt Barca, có thể thấy Pep không thua kém gì mà còn vượt trội.
     
  16. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác thử nhìn giúp em Man City có lắm tiền nhiều của không , có thừa nhân tài không , HLV Mancini ngồi đó bao năm rồi mà vẫn chưa thể biến Man City thành thế lực lớn của Châu Âu như Mou đã từng làm với Chelsea ?

    Những gì Man City đang có so với Chelsea thời Mourinho có lẽ chỉ là hạt muối thôi ạ .

    Rồi mới đây là PSG của Pháp...để rồi xem phải mất bao năm thì PSG mới đạt được thành công như Chelsea của Mourinho cũng như có thể vươn mình ra Châu Âu ?

    Để rồi xem Tito đang thừa hưởng tất cả những gì tinh túy nhất của Barca & Pep sẽ làm được gì ở mùa giải năm nay ạ...???

    Câu trả lời sẽ có vào cuối mùa giải này ạ .
     
  17. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Chelsea ngoài danh hiệu vô địch 2 PLs và các cúp nho nhỏ ở trong nước ra thì làm gì có gì ở Châu Âu mà bác bảo là thế lực lớn của Châu Âu ạ? Mùa giải thứ 3 thì bị truất ngôi, mùa thứ 4 đang đứng mãi thứ 5 trên BXH thì bị đuổi việc, em chẳng hiểu ăn xổi kiểu gì.

    Chính ra, nếu so đấu trường Châu Âu, Mou còn không bằng Di Matteo.

    Còn Barca, Tito đang bất bại từ đầu mùa với 7 trận thắng và 1 hòa, toàn thắng ở C1. Trong khi Mourinho với đội hình toàn sao đang kém 8 điểm. C1 thì mới thua vòng bảng., Cái bác nên hỏi là Mou đã làm được gì ở mùa giải này?
     
  18. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác BJ à , ai chả biết là Chelsea thời Mou chưa đoạt cúp Châu Âu nhưng bác xem lại giúp em Chelsea thời Mou có vị thế ở Châu Âu như thế nào so với Man City của Mancini . Bao nhiêu lần Mou dắt Chelsea vào đến bán kết hoặc tứ kết ???

    Xin băc BJ đừng nhắc đến cúp lớn cúp nhỏ bởi ngay cả Barca cũng thiếu gì mấy cái cúp không tên...thế nên nếu đã gọi là cúp thì...cúp nào cũng là cúp bác nhé

    Ngay cả đến Barca khi ấy & cho đến tận bây giờ cùng những đội bóng khác vẫn luôn ngán khi phải đối mặt với Chelsea của Mou , còn Man City của Mancini dễ bắt nạt thế nào thì 2 mùa giải vừa qua cũng nói lên tất cả .

    Đến lão làng như Sir Alex còn phải thốt lên rằng Chelsea của Mou luôn...đáng sợ hơn cả Chelsea hiện tại đó bác .

    Vâng , Liga là 38 vòng đấu bác BJ nhé nên mới dẫn trước 8 điểm sau chưa đầy 10 vòng thì chưa là gì hết . Real vẫn chưa bị loại ở Champions League đâu bác BJ nhé nên Barca cứ yên tâm thể hiện phong độ đang có đi...chỉ có điều cái siêu cúp Tây Ban Nha giữa Mou & Tito thì nó đã thuộc về Mou rồi đấy...

    Thế thôi , Mou chỉ khởi đầu mùa giải hơn Tito có mỗi cái siêu cúp đó thôi :D

    Chờ đến cuối mùa giải đi bác BJ để xem Tito & Barca thu hoạch được gì...có lúa không hay...toàn cỏ . Giờ nở hoa thì đẹp lắm nhưng cuối vụ chả biết...có ra trái không nữa chứ chưa nói đến trái ngọt hay trái đắng... :D
     
  19. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Thôi , em dừng tranh luận kẻo lại...lan man qua chủ đề ăn xổi ăn xôi , đuổi việc này nọ của bác :D

    Chờ thêm ông Pep đầu quân cho CLB nào đó để xem ông Pep làm được gì ?

    Lúc này có ai hay bác BJ bảo là ông Pep nên về cầm những CLB nhỏ để chứng minh tài năng không hay ông Pep cũng phải chọn cho mình CLB lớn xứng tầm ???

    Ấy vậy mà cứ phải bảo ông Mou cầm mấy đội làng nhàng để giành Champions League mới gọi là hay...giờ ông Pep đang nghỉ hưu non đó bác... :lol:

    Toàn những bác nhận định & đặt giả thuyết...thiếu thực tế .
     
  20. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Vâng, Cúp thì có cái to cái nhỏ, cái mà em nói đến là chưa thấy đội bóng "thế lực lớn của Châu Âu" có cái gì đáng để gọi là thế lực lớn ở Châu Âu?

    Sợ đối mặt với Chelsea của Mou cũng đúng thôi, cứ làm một bàn rồi co về hết, phòng ngự bê tông, đố ai làm gì được thì người ta sợ thằng "cò gỗ mổ cò thật" cũng sẽ có cơ sở.

    Sau 10 vòng dẫn 8 điểm, với Barca thì thắng từng ấy trận cũng không phải cái gì đó quá ghê gớm, nhưng cái em muốn nhắc bác nên coi lại, là năng lực của Mourinho thế nào trong mùa giải này, Mou đã làm gì trong những trận đấu gặp Valencia, gặp Getafe, gặp Sevilla ở giải quốc nội? còn ra C1 thì gặp Dortmund?

    Trận tranh siêu Cup cũng chỉ là một tai nạn thôi bác, không có anh Valdes ngớ ngẩn thì giờ Mou cũng chẳng có cái đó đâu.

    Bác nói cũng đúng, giờ chưa ai biết ai cỏ, nhưng nếu chưa biết thì đừng nên kết luận điều gì hay khẳng định điều gì, kể cả hạ thấp họ
     
  21. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Pep là quá khứ của câu lạc bộ, người ta mãi nhắc đến Pep như một trong những HLV thành công nhất của Barca.

    Còn giờ này, mọi thứ chỉ là hoài niệm thôi bác. Khóc về Pep mà làm gì?

    Nghỉ hưu hay không em không biết, bác ạ. Bởi cũng có hàng loạt CLB lớn muốn mời Pep về, cái chính là Pep có muốn lĩnh lương hưu sớm như bác nói hay không thôi.

    Em thì em không nghĩ thế ạ :D
     
  22. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    :lol: Về nhì còn chẳng ăn ai huống hồ đứng ở đâu đâu. Thế lực của châu Âu mà chuyên tranh vị trí 3-4 ( cứ cho là như thế đi chứ thực ra cũng chưa đủ trình) thì là thế lực kiểu gì? Arsenal cũng luôn vào đến bán kết và tứ kết C1 thậm chí còn vào cả chung kết, nhưng số không vẫn là số không. Mou dẫn dắt Chelsea tiền đổ ra như núi vẫn đếch bằng Arsenal vì dù sao cũng vào chung kết C1 :lol: ngộ nhỉ...
     
  23. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Dạ thôi ạ , em thấy lan man chủ đề quá nên xin dừng . Em không hề đánh giá thấp tài năng của Pep cũng như chê bai Barca trong các bài viết trên nhưng ai đánh giá thấp Mou hoặc chê bai Real thì cũng thể hiện luôn rồi bác BJ ạ .
    Cứ chờ kết trái cuối mùa cho chắc ăn . Giờ em chỉ biết mùa giải này Mou đang dẫn trước Tito 1-0 với chiếc siêu cúp nhỏ nhoi :D

    Chứ giờ mà tranh luận thêm nữa thì lan man nhiều thứ lắm bác ạ , hết Mou , Pep , Tito , Chelsea , Real , Barca rồi tự nhiên ở đâu đội bóng Áo Đỏ - Tay Trắng...chả liên quan gì :lol:

    Hẹn bác BJ...chủ đề mới !
     
  24. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Vâng, em cũng chẳng thích tranh luận kiểu ... cùn ạ.

    Còn Mour thì hãy cứ cố mà giữ lấy ghế HLV đến hết mùa này đi đã. Cứ cái đà này, Real chẳng để Mou tại vị lâu đâu.

    Thua Getafe, Hòa Valencia trên sân nhà, thua Sevilla. Chắc thua cũng rất ... đặc biệt.
     
  25. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3
    chel chưa có cúp châu âu, nhưng họ xứng đáng có vì cái cúp đó bị barca nhờ trọng tài nẫng mất
     

Share This Page

Loading...