Có gặp, nhưng.. vào mùa giải năm sau Tito bị ung thư ở bộ phận nào các bác nhỉ? Lúc thì nói ở tuyến nước bọt mang tai, lúc thì ở tuyến giáp... Chúc Tito sớm bình phục để sẵn sàng cho vòng knock out C1 sắp tới.
sao lại thế hả bác? Arsenal sẽ gặp Bayern, nếu Arsenal thắng thì Arsenal lọt vòng tiếp theo, phải không ạ? Còn Barca gặp AC, cặp đôi năm ngoài, nếu Barca thắng, thì lại đi tiếp Và như vậy các đội đi tiếp có cơ hội gặp nhau ở vòng sau nữa, sao lại không ạ?
Em cũng chưa biết thế nào. Ngày trước Pep đi, mọi người nghĩ Barca lâm nguy, nhưng Tito đã chứng minh rằng Barca vẫn chơi tốt dưới tay mình. Giờ là HLV tạm quyền mới. Nhưng em thấy một điểm là cứ từ "lò" La Masia, HLV nào cũng phù hợp với Barca.
Thấy tiếc cho Tito quá các bác ạ, mong anh ấy khỏe để hoàn thành nốt công việc dẫn dắt đội bóng số 1 thế giới.
Cuối tuần này, Barca đến sân của Valladolid còn Real gặp Malaga. Valladolid chắc sẽ không gây khó dễ cho Barca nhưng liệu chú nhà giàu mới nổi Malaga có gây khó khăn cho Real không đây? Trận Barca đá lúc 12h, trận Real đá lúc 2h, các bác có biết phát trên kênh nào không ạ?
Messi sút phạt chếch cánh trái, bóng dội cột dọc khi thủ môn Valladolid đứng nhìn, tiếc quá. Căng quá. P 36 rồi mà chưa có bàn thắng.
p60, Messi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Messi vẫn cần 1 bàn nữa cho đủ ... quota mà từ đầu trận, hình như Valdez găng tay vẫn ... sạch nguyên hay sao ấy.
3-1, Barca tạm dẫn Real 16 điểm giờ em ngó sang sân Malaga xem gã nhà giàu Malaga chọi nhau với Real.
Giờ thì Mou ko thể nói buông Liga dc nữa rồi, chỉ còn cách tìm cái gì che cái mặt lại thôi . Quá đặt biệt điiiiii :lol: :lol: :lol:
Messi lại ghi bàn, đều đặn. Tối nay em cũng ra sân và sẽ phá sâu kỷ lục của Messi, mùa này em ghi ít nhất là trên trăm bàn rồi.
Đổi rồi bác, giờ tự xưng là "Người duy nhất" rồi. Phải nói là Mou luôn biết cách thu hút sự chú ý của mọi người, cách này hay cách khác. La Liga em nghĩ đối với người Madrid còn quan trọng hơn C1, đặc biệt là khi nó bị mất vào tay đối thủ Barca. Em chắc hết mùa này, Mou bị sa thải khỏi Real. Gây rắc rối nhiều quá rồi. Hơn hai đội tiếp sau lần lượt la 9 điểm và 16 điểm. Một khoảng cách tương đối an toàn để Barca có thể tập trung cho sân đấu C1 năm nay.
Tới thời điểm này Barca thắng 16, hòa 1 trên 17 trận đã đấu tại La Liga một thành tích rất rất ấn tượng. Tuy nhiên cũng rất khó để tiếp tục giữ dc phong độ này suốt mùa giải, hy vọng là Barca vẫn giữ dc phong độ tai nhưng thời điểm quyết định trong phần còn lại của mùa giải. Còn nếu giữ dc phong độ này thì hy vọng Barca sẽ có mùa giải như thời còn Pep :lol: :lol: :lol:
Thành tích này em nghĩ đang tạm thời tốt hơn thời điểm Pep dẫn dắt Barca ấy chứ bác. Xem trận đấu gặp Valladolid cuối tuần rồi, Barca đá ... như PS3. Bóng đá châu Âu khắc nghiệt thật. Em cũng mong rằng Barca giữ được phong độ này.
Đúng như bác nói, thành tích thời điểm này là rất tốt tuy nhiên thời điểm này chưa phải là lúc có thể nói dc Barca có thành công hay ko. Chỉ có thể yên tâm về La Liga còn các mặt trận khác chắc phải đợi xem sao. C1 khó lường lắm, thật sự Barca của Tito ra C1 e cảm giác ko bằng Barca thời Pep. Hy vọng là e cảm giác sai :mrgreen:
Theo em hàng thủ của Barca vẫn chưa ổn, chưa thể yên tâm hoàn toàn trong những trận đánh một mất một còn. Nhưng có thể yên tâm với đối thủ trước mắt là một Milan hoàn toàn chênh lệch về lực lượng cũng như phong độ.
Milan dù đang ở thời điểm trồi sụt phong độ, nhưng cũng cần nhớ rằng trong 10 trận gần nhất ở các giải đấu, AC thắng đến 6 trận. Trong đó có các trận thắng quan trọng trước Juventus. AC là chuyên gia đấu Cup và là một trong những CLB giàu thành tích bậc nhất ở Champions League đó các bác ạ.
Ai cũng biết điều đó nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể lôi "phông bạt" ra hả bác, đó là hào quang của quá khứ rồi.
Năm nay cửa ăn 3 của Barca cao lắm. Bọn Madrid, đối thủ lớn nhất của Barca thì nội bộ bất hoà, coi như bị gạch tên. Nếu miễn cưỡng phải chọn ra hai đội bóng mà Barca phải dè chừng thì đó là Bayern và Juventus. Hùm Xám có thể nói là đội bóng có đội hình cân bằng và đồng đều nhất, còn hơn cả Barca và Real. Năm ngoái họ đã chơi cực hay rồi và năm nay chỉ việc tiếp cái đà đó với những sự bổ sung cho các tuyến như Claudio Pizzaro, sát thủ già nguời Peru, máy quét đa năng Javi Martinez và trung vệ thép Dante. Có thể nói năm nay Bayern cực mạnh, nhưng lối chơi kiểu Bayern thì Barca không ngán. Bà Đầm Già thì đang trình diễn một thứ bóng đá rất đáng nể, Barca bị kỵ rơ với lối chơi kiểu này nhưng so sánh về mặt con người thì Barca hoàn toàn vượt trội, Juventus chỉ có Pirlo, quá đơn độc trước một dàn tiền vệ hảo thủ ngang bằng đẳng cấp với anh như Xavi, Iniesta, Cesc, nên e rằng kết quả đối đầu nếu chạm mặt cũng không khác gì Tây Ban Nha vs Italy. Barca đang vô cùng thoải mái, ung dung vì hơn đại kình địch tranh chấp chức vô địch tới 16 điểm nên coi như đã bỏ túi La Liga và họ có quyền rơi vãi điểm số để dưỡng quân trước những trận đánh tại cup C1. Barca sẽ lại ăn 3 cho mà xem !
Đêm mai, Barca sẽ ở nhà đón Espanyol. Chắc sẽ không có bất ngờ nào. Barca sẽ vừa đá vừa giữ chân thôi. cùng thời gian trận đấu đó, Chủ nhân chính thức QBV cũng sẽ được xướng tên. Em hồi hộp đợi nghe chữ Lionel
Năm nay Lionel mà thua QBV thì chỉ có nc hộc máu mà chết thôi !!! :lol: , mà có khi nhiều fan cũng chết theo :lol: :lol: :lol: