Bác cứ ca Mu nhiều nhiều thêm vào kẻo tới hết lượt đấu tới của CL mọi người lại thấy điệp khúc ... dù sao e vẫn yêu Mu :lol: :lol: :lol:. AC mấy năm gần đây lâm vào khủng hoảng nên dậu đỗ bìm leo. Nên nhớ lại bài học năm 2007 đi !!!!!!!!!!!
Vâng. Bác khen thì em nhận ạ Cứ thắng mãi thì nhàm thật. bởi Barca chơi quá hay và khiến La Liga trở nên quá nhàm chán. Nhưng em cũng mong nó nhàm, ai yêu đội bóng của mình mà mong thua chứ Ngoài ra có một điểm. Thực sự Barca chơi tốt và không có 2 pha dội cột, chắc chắn Barca dành 3 điểm trận này Chưa kể, việc đuổi Pique là quá nặng tay và khiến Barca hở phòng ngự Dẫu sao, giờ này em không buồn lắm, vì Barca chơi quá hay. Nhưng bóng đá là thế ...
Có ai nắm tay được từ sáng tới tối đâu cụ BJ nhể... Quan trọng là cho đối thủ đáng ghét nhất ngửi khói là zui rồi... :lol:
Vâng, bác Các đối thủ bám đuổi thì em nghĩ không có gì đáng ngại cả. Chỉ tiếc là đội chơi tốt hơn mà không có được chiến thắng. Nếu Messi ko làm một nhát vào cột, rồi Pedro phát nữa, thì chắc Sociedad vỡ trận. Pha phạt thẻ vàng đầu tiên cho Pique cũng vậy, rõ ràng là trọng tài quá nặng tay. Thiếu đi một trung vệ cốt cán như thế, Barca chẳng gặp khó trong khâu phòng ngự lắm sao?
Rạng sáng mai, Barca sẽ hành quân đến sân của Malaga để đá trận lượt về cúp Nhà Vua Lượt đi trên sân Nou Camp, Malaga dù bị đuổi 1 người nhưng đã thi đấu rất kiên cường và dành được kết quả 2-2. Vậy, Barca cần thắng hoặc hòa với tỷ số từ 3-3 trở lên. Mong rằng Barca thắng 1 bàn cách biệt trong 90p để giữ sức và giữ quân trong các cuộc đua đường dài. Đặc biệt là vòng knock out C1 sắp tới.
Xem lịch thi đấu trên bóng đá số thì đúng là 25/1. Nhưng vừa rồi, em có nghe bản tin thể thao thì nói là sáng mai, có nghĩa là sáng thứ 4. Không biết là ai đúng.
http://www.fcbarcelona.com/football/fir ... elona/info 24/1 22h00 local time, bác ạ. Bác đúng, em sai . Đài TH sai nốt.
Tito đi Mỹ chữa bệnh 10 ngày, Roura tạm quyền dẫn dắt Barca. Trước mắt Barca là trận đấu lượt về gặp Malaga với kết quả phải thắng. Sẽ khó khăn nhưng em hi vọng Barca sẽ vượt qua. Cuối tuần Barca gặp Osasuna trên sân nhà Camp Nou, chúng ta sẽ có chiến thắng. Trong khi Barca đang có nhiều yếu tố thượng tầng gây phân tâm như thế, thì Real đang lên cót tinh thần cho các cầu thủ bằng vụ tiền thưởng khủng nếu Real đoạt C1. Qua đó, nếu Real đoạt C1, thì mỗi cầu thủ được 500k euro, gần 14 tỷ (đủ tiền mua hơn 500m2 Mandarin Garden, bác hun nhở )
Rạng sáng mai, Barca sẽ gặp Malaga, các bác đón xem cổ vũ đội nhà nhé Real Madrid cũng vừa hòa Valencia, và vào vòng trong đợi sẵn đội thắng trong cặp đấu sáng mai. Mong Barca thắng nhẹ nhàng Malaga.
Vâng , chỉ thương cho những thằng ham tiền mà chặt tay , bán máu... Giàu có nó cũng có cái sướng của nó chứ không nhăn nhúm...Đo lọ nước mắm , đếm củ dưa hành như mấy anh...khốn khó :lol: Đêm nay có nhàm không bác BJ hay...lại có bất ngờ ạ :roll: Em thì em mong cho nó nhàm để còn được chinh chiến thêm 2 trận siêu kinh điển đi & về cho biết...thế nào & thế ý chứ cái anh Malaga xem chừng...khó đủ tuổi . Ấy mà anh í có lỡ đủ tuổi thật thì cũng...thương cho anh kia vì...quá già
Vâng ạ. Bác trông trẻ trung mà cứ đụng đến toàn từ Al qaeda, em nghe mà thấy sợ Vụ đo lọ nước mắm với đếm củ dưa hành chúng ta bàn ở topic khác bác nhé. Barca đang kinh doanh tốt lắm đấy bác ạ, lại không phải nhờ mấy anh dầu lửa với khai khoáng bơm máu cho đâu ạ. Muốn có cầu thủ giỏi, về La Masia là có ạ. Đêm nay mọi chuyện vẫn thế thôi bác ạ. Barca sẽ thắng.
http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/la ... 18603.html Không biết báo nói chính xác đến đâu (Báo Marca thân Real đấy chứ không phải báo của đối địch đâu). Nhưng sao hết cầu thủ Real đến người hâm mộ Real lại cứ muốn tống khứ vị HLV đầy cá tính và năng lực, người đặc biệt và duy nhất ấy, ra đường nhỉ Nếu tài giỏi và năng lực, sao lại cứ suốt ngày bị dọa cho nghỉ việc thế nhỉ?
Vâng , em cũng mong là thế để Real còn được đụng Barca ở bán kết Vui hơn nhiều so với cái anh Malaga kia bác ạ . Cố lên Barca ....Real đợi sẵn ở bán kết rồi đó P/S : Bác BJ vẫn nghĩ Mou tài giỏi hả :shock: Mou chả tài cán gì . Ông ấy chỉ là...Người Đặc Biệt :lol:
Mou là tuýp người gây tranh cãi, nên có sức hút lớn. Chưa kể tài năng, nhưng sân bóng nào có Mou hiện diện là có đông người xem. Ông này mà bỏ sang Anh, giải Ngoại hạng lại sôi động ngay mà . Khi đó chắc gì Real giữ được doanh thu đứng đầu như bây giờ!!
Rất khâm phục đánh giá của bác ạ Đôi lúc em thấy Mou giống như kiểu thương hiệu . Dù chất lượng tồi nhưng...giá trị vẫn lớn
Chả biết thằng nào bán máu chứ riêng thằng cha Ambra bán máu là cái chắc. Đang bán máu dân Nga để nuôi mấy thằng cầu thủ ở Anh! Phải tay em là em bán mịa mấy thằng cầu thủ hút máu đi lấy tiền mua villa, siêu xe... Cơ mà khối cu khôn vãi... Toàn nói ngược... :lol:
Không có bất ngờ nào, Malaga đã không "giữ được lợi thế lượt đii" khi bị Barca ghi đến 4 bàn Barca sẽ gặp Real ở vòng sau, (đúng như "tâm nguyện" của bác baohun)
Mou đang áng binh bất động, trơ mặt đợi sa thải ôm mớ tiền chạy. :lol: Bác Mou chắc phải qua VN học hỏi Ô. Phan Thanh Hùng nhà mình thôi.
Hôm nay thấy báo đăng bài cải chính của Ramos với Iker rồi bác ạ. Nhưng em thấy lạ là từ 82% cổ động viên muốn cho HLV ra đường, rồi cầu thủ chống đối, giờ lại tờ báo chủ quản nữa. hay tại "thương hiệu" đặc biệt quá?
Bác baobin nói đúng lắm. Em hoàn toàn đồng ý. Nhưng em thích cách khán giả đến sân vì bóng đá thay vì ... tò mò. Kiểu như ăn phở Thìn Lò Đúc vẫn thấy ngon hơn Kô Bê với thím Bê, toàn hàng rởm mà bán tận 7-800k. Không thực chất
Nhìn và nghe nói đã thấy ngon rồi, ăn ngon hay không lúc này không quan trọng...Chả thế mà có lắm ẻm diễn viên đóng phim, làm mẫu mãi mà không nổi được cái tiếng, quay ra đóng phim cấp 3, khoe da khoe thịt... khoe cả chỗ nhạy cảm... Bỗng chốc nổi như cồn... đúng là cùng vần... có khác... :lol:
Em thấy những bàn thắng của Barca đều là những pha bóng mang tính phối hợp rất cao. Hiếm khi thấy Barca ngày nay có những cú sút thành bàn sấm sét kiểu C.Ronaldo hay R. Carlos ngày xưa. Chơi bóng kiểu Tiki-taka cũng giúp cho Barca có hàng loạt chuyên gia kiến tạo, từ Iniesta, Xavi, Fabregas và thậm chí cả Messi.