Nếu Barca tận dụng tốt các cơ hội thì tỷ số đã khác rất nhiều, tuy hơi tiếc nhưng em nghĩ là lượt về sẽ không khó để Barca loại Real. Đẳng cấp Barca đá vẫn hơn 1 bậc. Cheer !
Vâng, bóng đá bác ạ. Em cũng nghĩ Barca chơi hay hơn, nhưng tỷ số đó theo em vẫn là một bất lợi cho Barca. Trận lượt về Real thế nào cũng sẽ chơi rình rập
Hôm qua mải xem trận đấu kinh điển giữa MU và Southamton nên em chẳng buồn xem qua trận này, chỉ xem lại mấy đoạn tổng hợp trận đấu qua K+ HD thì thấy Ronaldo (cầu thủ thành danh từ MU) có vài cơ hội rất nguy hiểm.
Cầu thủ thành danh này từ MU nói riêng và các cầu thủ đang đá cho MU nói chung đều là hàng khủng hết, bác ạ. Không ai có thể bằng được. Quay lại với Barca thân yêu. Đêm chủ Nhật tới đây, "Bầy dơi" Valencia sẽ ở Mestalla tiếp Barca, đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho Barca. Từ nhiều năm nay, Valencia đều được coi là nhà vô địch "phần còn lại của La Liga". Năm nay, Atletico mới trỗi dậy đứng nhì bảng. Chứ mọi năm, vị trí Real đang đứng thuộc ... độc quyền Valencia. Dù không còn những hảo thủ hàng đầu, nhưng Valencia cũng không phải dạng vừa. Vi như trận lượt đi Cup Nhà Vua, Valencia thua 2-0 trước Real và thua tan nát 5-0 trong khuôn khổ La Liga, nhưng lượt về, Valencia đã cầm chân Real trong một trận đấu mà Real đã bị đuổi đến 2 cầu thủ. Thành tích Valencia tại La Liga, ngoại trừ các trận đối đầu với Real gần đây, là rất tốt. Barca hồi đầu mùa trên sân nhà cũng chỉ thắng sát nút 1-0 trước đối thủ này. Gần đây nhất, trên sân Deportivo La Coruna, Valencia dẫn 1, rồi bị đội chủ nhà ghi liền 2 bàn dẫn lại 2-1. và Valen còn mất 1 cầu thủ. Nhưng Valencia kịp gỡ hòa và vào những phút cuối trận, Valen ấn định thắng lợi 3-2. Điều đó cho thấy bản lĩnh của Valencia. Trận này mới căng này.
Tài năng thì không thiếu, nhưng vừa tài vừa đức mới khó. Đó là lý do tại sao: http://m.vnexpress.net/thethao/la-liga/ ... 2421688/p0
Trận đêm qua Barca k thắng là quá tiếc. Trừ 2 cậu trung vệ, còn cả đội chơi tồi. Nhưng công nhận Real đối phó quá tốt. Theo em nên dành lời khen cho Real hơn là bảo họ hòa may mắn. Lượt đi hòa 1-1 đau tim phết đây. Barca cẩn thận, Pepe sắp trở lại rồi
Thực tế là Real cũng có những cơ hội của họ, nhưng cơ hội của Barca là rõ ràng và nhiều hơn. Cũng có thể đổ cho hàng phòng ngự của Real với một Varane chơi rất xuất sắc. Cũng có thể nói rằng các tiền đạo Barca kém duyên trước khung thành Real Nếu không phải là một pha sút bóng dội xà và một pha bóng bị phá trên vạch vôi của Xavi, không phải một pha sút trượt khá vô duyên của vệ trái Alba, hay Messi thoát xuống (tâng bóng qua đầu thủ môn) chậm nửa thân người, thì Real ốm rồi Pepe chơi rất rắn, thậm chí thô bạo để ngăn Barca, nhưng em tin rằng Barca vẫn sẽ chơi trên chân Real kể cả khi Pepe quay lại.
Trận đấu với Real là trận đấu tốn nhiều sức lực của Barca. Cuối tuần này gặp Valencia, theo các bác thì trận này sẽ như thế nào ạ. Real xem ra đang ở trong tình huống thuận lợi nhất khi đối thủ trực tiếp là ... Atletico cũng vừa có một trận đấu rất vất vả trước Sevilla và cuối tuần này, Atletico cũng sẽ gặp Betis, một đội bóng rất "xương" Em chỉ mong Barca thắng nhẹ.
La Liga thì lo chi bác. Barca có thể còn hòa và thua, nhưng để thằng phía sau vượt lên với khoảng cách như vầy thì đúng là không tưởng, trừ phi Barca đại khủng hoảng. Mà xem cái cách Barca đối phó với rắc rối 1 cách nhẹ nhàng như vừa qua, mới thấy thật khó cho đội khác hy vọng. Em thực sự mong Tito có 1 cái cup làm đà cho những chặng tiếp theo. Vậy nên trận lượt đi vừa rồi xem thấy thất vọng với kết quả hòa..
Em nghĩ để đuổi được Barca thì còn mệt lắm. Nhưng em lại cứ mong đội bóng thân yêu của em thắng tất, bác ạ. Ngoài ra, tinh thần là yếu tố quan trọng. Việc Barca thắng như chẻ tre cũng khiến mọi đối thủ e dè khi giáp mặt Barca. Cũng là để cho mấy quả nổ to to kia mỗi lúc mở miệng ra định nói gì, thì cần biết thận trọng hơn với lời nói của mình.
Nhiều khi e thấy mấy bác HLV nổ cũng là cách khích lệ tinh thần đội bóng, điều này có lẽ cũng là bình thường trong bóng đá hiện đại, nhưng có một số HLV lại lạm dụng quá ... Bên cạnh đó có một số fan cứ hể nghe ông HLV phán thế này, thế kia là quay ra phán lại như con vẹt, ko có một chút khách quan, cứ như mấy đứa trẻ tự kỹ vậy!!!!
Ronaldo ghi tên mình lên bảng điện tử và đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Qua đó, anh cũng trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn vào tất cả các đội bóng ở La Liga. Đêm nay, Barca mới đá và hi vọng, khoảng cách giữa hai đội sẽ là ... 18 điểm. Mou đang từng bước giúp Real trở lại với kỷ lục về ... cách biệt điểm số với Barca.
Theo cụ BJ ghi 20 bàn vào lưới 20 đội bóng và ghi 20 bàn vào lưới Real hoặc Barca thì thành tích nào hơn? Em bắt đầu thấy giống cái vụ 3 chức vô địch ở 3 giải đấu khác nhau và vô địch 3 lần ở 1 giải đấu!!! @ khổ thân Messi, nếu anh trung thành với CLB và không rời đi cho đến bết sự nghiệp hoăc giả dụ anh chuyển đi nhưng là về Argentina hay Brazil hoặc giải đấu khác nhưng không có cơ hội đối đầu cùng đội bóng cũ Barca thì có lẽ dù ghi hàng nghìn bàn thắng anh cũng chẳng có cơ hội lập cái thành tích "vô tiền khoáng hậu" kia roài...
Chắc họ nghĩ rằng vô địch La Liga dễ, còn giải Bồ Đào Nha, NHA với Giải Ý là khó, bác ạ Em nghĩ các bác ấy trong tư tưởng cũng "cảm phục" Messi nói riêng và Barca nói chung lắm, nhưng ngại không nói ra miệng thôi ạ. tình huống ấy, theo em thì Ronaldo là một cầu thủ chơi đầu rất tốt, chỉ có điều không may lại đúng lúc thể hiện bản năng sát thủ ... ghi bàn không đúng lúc thôi,
Bị vắt sức ở El Clasico nên cả Real & Barca đều đuối thôi bác BJ ạ... Còn nhớ mùa giải trước cũng vì El Clasico mà cả Real & Barca đều toạch ở bán kết Champions League đó thôi . El Clasico luôn là thế...200% sức lực
Chúc mừng Năm mới các CĐV nhiệt thành của Barca! Tối nay Barca của chúng ta sẽ tiếp Getafe sau 2 trận hòa liên tiếp với Real ở Cup Nhà vua và Valencia ở La Liga. Hi vọng, Barca sẽ thắng trận đấu này để duy trì khoảng cách 16 điểm với Real. (Real cũng vừa thắng 4-1 với một hattrick của Ronaldo). Mong trận này Messi sẽ lại thăng hoa. Chúc các bác năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui với đội bóng thân yêu
Chúc mừng năm mới! Chúc mừng Barca fans vừa khai xuân bằng séc tennis! Khích lệ nhất là Alexis và Villa ghi bàn...
Real vừa thắng Sevilla 4-1 thì Barca trả lời bằng 6-1 trước Getafe Điều đáng mừng là nhiều cầu thủ Barca ghi bàn trong trận này, sẽ có thêm càng nhiều phương án tấn công trong giai đoạn tới, khi Barca phải thi đấu trên nhiều mặt trận.
Em rất lo cho Barca khi gặp đội già giơ là AC ở C1, khá xương xẩu đấy phỏng bác BJ? Tương tự là số phận của Real cũng mong manh kô kém khi gặp đội đá thường thường bậc trung ở EPL. Nói chung em lo cho Các đội Liga lắm...
Vâng, em cũng lo lắm, bóng đá cũng có thật nhiều sự rủi ro. Có thêm Balotelli, AC như "hổ thêm cánh". Cũng may là anh này không được chơi ở C1 năm nay nữa do đã đăng ký C1 ở Man xanh rồi. Còn Real cùng đường ở La Liga rồi, mà "giặc cùng chớ đuổi" bác ạ. Khéo không Man United lại ... "đi" dưới tay Real thì Mou lại được dịp nổ. Cố lên bác, Man United cố gắng làm thịt Real đi, rồi vào những vòng sau gặp ... Barca.
Trái lại em lại cho rằng cửa vào vòng trong của Real so với MU là 6-4. Nói chung Real vẫn hơn MU nửa đẳng. Đây là nhận xét khách quan. Tất nhiên khi trận đấu chưa kết thúc thì cơ hội chia đều cho cả 2 bên.
Trận này xanh chín lắm. MU ở Premier League thì khác gì Barca ở La Liga bây giờ đâu. Bỏ Man City xa quá rồi MU năm nay chơi cũng hiệu quả và lì lợm hơn, rất đáng gờm Nhưng Real thì lại đang ở vào tình trạng đặt tất tay vào C1 năm nay khi cơ hội tại giải quốc nội không còn. Vì vậy cũng rất nguy hiểm. Có thể, kết quả của cặp này phải được phân chia bằng lợi thế bàn thắng sân khách sân nhà, bác Phidiep nhỉ