Không chỉ Perez đâu bác ạ , nhiều và rất rất nhiều ông khác cũng...nóng mắt với Mourinho lắm bác ạ Đơn giản Mou là....Người Đặc Biệt Em chả quan tâm lắm , Mou có ra đi ngay thì dù bất cứ ở nơi đâu ông ấy cũng là....Người.... Nhưng bác BJ có công nhận với em rằng không ai có nhiều kinh nghiệm xương máu đối đầu với Barca bẳng Mourinho ( Người Đặc Biệt ) đúng không ạ ?
Em tính nước khác bác ạ, em mà có số cố định nối được em sẽ tư vấn Sir đi đường khác, lắt léo hơn nhiều. Để những đội kị giơ nó đập Barca, mình kô phải bung sức. Xong mình vào trong gặp được những đội "kị giơ với Barca" nhưng lại là đối thủ "ưa thích" và thế là... Queen hát bài..."We are the..."
Bác Mike cứ nhắc khéo đến Màu Xanh Cảm Xúc thế nhờ... Cũng may mùa này Màu Xanh mải chinh phục cái Europa Cup còn thiếu chứ không...em cũng mong lắm :lol: Đập cho tơi bời luôn...
Vâng, hết "cầu thủ lĩnh lương tuần cao nhất thế giới" đến "Người đặc biệt" Mà bác viết hẳn ra đi ạ, bác để nhỏ thế em lại phải căng mắt ra đọc, tội nghiệp em. Em hoàn toàn đồng ý với bác. không có ai có nhiều kinh nghiệm xương máu đối đầu Barca bằng Mourinho. Real thời Mou cầm quân thua Barca nhiều đến thế cơ mà. Cay lắm í. Em mà thế, em cũng cay. Không đổ cát ra sân được thì em đổ nước thật nhiều vào. Đá không được thì em chặt chém cho nhiều vào. Cãi không được thì em chọc tay vào mắt thật nhiều vào. không tấn công được thì em đổ 7 thằng chuyên incharge nhiệm vụ phòng ngự. Đố mà đá được đấy. Đặc biệt chưa? Lúc nào bực lên không biết làm gì hơn thì em lại điệp khúc "Người đặc biệt" nhiều vào
Dạ vâng...Nói phải củ cải cũng nghe mà bác :lol: Thua trận chứ chưa chắc...thua Cup đâu bác BJ nhé :wink: Thế thôi , hay em gọi Mourinho là...Ngài Duy Nhất bác nhé
Vâng, đúng rồi bác. Chelsea đá ở Europa chứ thèm gì cái C1 nhỏ bé ấy. Cái dòng đo đỏ ấy, nói gì thì mình cũng nên biết ngượng với bản thân mình một tí, bác ạ
Vâng. Ít ra Arsene cũng ở Arsenal được 16 năm rồi. còn Mou thì bị đuổi việc rồi. Khả năng sắp có lần thứ 2.
Vâng...Con đường mà Ngài Duy Nhất sắp đứng dù ở đâu cũng....Đặc Biệt bác ạ Mà đã là đặc biệt thì...chả có ai được như ông ấy
Dù có là lần thứ n đi chăng nữa thì Mou vẫn là Ngài Duy Nhất vô địch ở cả 3 giải đấu khốc liệt nhất . Đặc biệt là cho tới thời điểm này Mou cũng là Ngài Duy Nhất...năm nào cũng có Cup Thầy Arsene ngồi 16 năm nhưng thành tích xem ra chỉ bẳng mấy năm lẻ của Mou nhảy nhót từ Chelsea đến Inter thôi ạ
Theo em biết là Người Đặc Biệt thờ Chúa và sau Chúa là.... Một HLV được trả lương cao nhất hành tinh & được săn đón nhiều nhất thì cũng đủ thấy được cái tầm rồi
Nếu Mou ngồi Arsenal, thì Mou bị đuổi không biết bao nhiêu lần rồi bác ạ. Mà bác không thấy Di Matteo à? ở Chelsea có tí thời gian, làm 2 cái Cup, chẳng phải còn đặc biệt hơn cả Mou? Rồi Pep nữa, năm nào cũng có Cup, thậm chí 4 năm 13 cái. Mou thì ở Real bao nhiêu năm rồi? 3 năm 3 cái Cup. Để đặc biệt như Pep, Mou phải cố 10 cái Cup trong năm thứ 4 này?
Có lẽ cần phải học lại thế nào là thất nghiệp... :lol: @ không biết có cần google để tra định nghĩa không nhể :roll: Người đặc biệt xách dép cho Wenger vì muôn kiếp cũng chả kiếm nổi số cup bạc ngoại hạng như Giáo sư... :lol: . Mà có khi chả bằng Mr Huỳnh Đức vì chả kiếm nổi cái cup vô địch V-leguage "vô cùng khó khăn"... :mrgreen:
1. Thắng thua là chuyện bình thường, không có đội nào thắng mãi được cả, chỉ có con nít mới hay xỏ xiên thất bại của đội khác :wink: 2. Hôm qua Milan đá rất hay - Barca đá dở đột ngột :shock: 3. Trọng tài trả lại Milan một bàn đã lấy đi ở Camp Nou mùa trước
Chán bác quá. Em viết một đằng bác lại bơm vào 1 câu chẳng ăn nhập gì. Chẳng qua là nhiều trận Barca đá, kể cả với mấy đội cuối bảng của Laliga em thấy các fans vào bình luận rất nhiệt tình. Thế mà một trận quan trọng như đêm qua thì chẳng thấy ai nên hơi thắc mắc thôi. Lần sau đừng quote lung tung nữa nhé.
Thắng thì mới nổ được chứ bác, thua thì nổ bằng niềm tin sao. Khi Real hay MU thua có gì để mà viết?! Vậy mà bác cũng hỏi... kỳ cục ghê @ em mong lần sau bác cũng đừng hỏi những câu mà bác thừa biết câu trả lời!