Mượn lời... Anh đã nói chú rồi mà chú không tin Chú thấy bang chém zó bao giờ chưa... :lol: Hôm nào mình bàn chiến thuật nhé :!: @ Mike : Em vẫn bảo lưu quan điểm sẽ đãi bác & Sweet Candy 1 chầu phở 24 & cafe Sờ ta bấc nếu MU vượt qua được đội bóng được dẫn dắt bởi HLV được trả lương cao nhất thế giới . Không biết bác có hứng thú với lượt về giữa Barca & Milan không nhỉ ???
Mặc dù rất yêu thích "Thành Lương của Argentina" nhưng để lựa chọn đi tiếp em vẫn thấy AC có cơ hơn. Nếu bác Barca đi tiếp em đãi bác baohun00 1 chầu bia cỏ nhé. Deal kô thì xác nhận.
Dạ em cũng nghiêng về Real giống bác ạ. Cho nên nếu Real bước qua MU thì em cũng xin đãi bác baohun và bác walkman chầu cafe cơm trưa. Bác phidiep ở xa quá thì đành hẹn bác khi nào vào Saigon vậy.
Cái gì... :shock: Bác bảo sao ạ ? Milan chấp Barca 1 trái cơ á... @Doantieutu : Vậy hẹn bác cũng bác Mike một buổi sáng cuối tuần mát mẻ bên ly cafe để nói chuyện về...Người Đặc Biệt ( Mourinho ) cùng những người bạn nhé
Đêm mai là bán kết lượt về Cup Nhà vua năm nay. Lượt đi hòa 1-1 trên sân Bernabeu. Một kết quả không thuận lợi cho Barca vì hòa với tỷ số thấp. Điều quan trọng hơn là phong độ của cả hai đội bóng, khi mà Barca đang thi đấu không khởi sắc khi thua AC 2-0 và thắng chật vật Sevilla trên sân nhà thì Real lại đang có một bộ mặt hoàn toàn khác: hòa đội bóng số 1 nước Anh bây giờ (trên thế thắng) và thắng Celta de Vigo ngay trên sân đối phương. Tito Villanova thì đang đi viện, Roura thì vẫn đang cho thấy mình chỉ là diễn viên đóng thế không hơn không kém Xavi trận trước bị đau, không biết trận này ra trận được không Real thì đang có loạt cầu thủ trụ cột trở lại, Mourinho thì gần như hết cơ hội ở La Liga, sẽ toàn tâm toàn ý cho trận đấu lượt về này Barca thật muôn vàn khó khăn.
Đêm nay hồi hộp phết các bác nhỉ. Hai thằng cùng chung tâm trạng bất an, ưu thế thì ngang cơ, nên không biết mèo nào cắn mỉu nào Chỉ lo Mou giở trò gì mới thôi. Dù gì thì Roura cũng dễ bị át vía hơn Pep hay Tito...
Em quá lo cho Barca trong trận đấu này. Hòa lấy 3 hay 4 bàn ở lượt đi thì thuận lợi hơn. Trận đấu này, Barca không còn chọn lựa nào mà buộc phải thắng.
Fabregas cảnh báo sự nguy hiểm của Real Tiền vệ người Tây Ban Nha cho rằng Barca phải chơi với phong độ cao nhất trước Real ở trận lượt về cúp nhà vua đêm nay. Barca đã hòa 1-1 với Real trong trận lượt đi trên sân Bernabeu, điều đó đồng nghĩa với lợi thế lớn dành cho Fabregas và đồng đội ở cuộc quyết đấu lần này. Real sẽ buộc phải dồn lên tấn công và đây là cơ hội cho Barca thể hiện lối đá tiki taka sở trường. Tuy nhiên Fabregas khẳng định Barca không trông mong vào một trận đấu dễ dàng trước Real. Cựu thủ quân Arsenal nhấn mạnh dù trong bất cứ trường hợp nào thì Real vẫn sẽ là thử thách vô cùng khó khăn. "Điều quan trọng là ghi bàn. Chúng tôi không thể bước vào trận đấu và chỉ biết chờ đợi", Fabregas nói với kênh Barca TV. "Real Madrid rất đáng sợ. Chúng tôi phải chơi thứ bóng đá tốt nhất nếu muốn đi tiếp. Ở trận lượt đi, chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Ở trận lượt về này, Barca phải chơi hiệu quả hơn và tận dụng mọi cơ hội có thể." Barcelona đang không có được phong độ tốt nhất trong những tuần gần đây. Giữa tuần trước, họ bị Milan đánh bại ở Champions League trong trận cầu mà Fabregas bị đánh giá chơi kém nhất bên phía Barca.
Chia buồn cùng bác BJ & Barca . Dù thất bại đậm đà trước Real ở Cúp Nhà Vua nhưng dù sao Barca cũng gần như bỏ túi La Liga & còn 90 phút với Milan ( Champions League ) trên sân nhà . Hẹn gặp lại ở trận siêu kinh điển cuối tuần trên Bernabeu bác nhé Hala Barca
Mou "giở trò" là bảo Ronaldo, cầu thủ nổi tiếng được thành danh nhờ Sir Alex ghi hai bàn và thi đấu thật hay tại sân Barca, có trò vậy thôi bác ạ. Thân
Real vẫn phong thái cũ thôi ạ. Vẫn tổ chức số đông phòng ngự trước cầu môn, rồi chờ thời cơ phất dài lên cho các tiền đạo đua tốc độ. Em thấy không có gì mới. Real vẫn không dám chơi đôi công với Barca. Tuy nhiên, phải nói là Barca hôm qua chơi không tốt, không có một đấu sách phù hợp với lối đá phòng ngự số đông của đối thủ mà vẫn hồn nhiên tấn công. Nguy cơ quá, khả năng Barca chỉ còn La Liga.
Điểm số cụ thể (hệ số 5 của Goal.com) Barcelona: Pinto - 2,5; Alves - 3, Pique - 1,5, Puyol - 1,5, Alba 2,5; Xavi2, Busquets - 2,5, Fabregas -2 ; Pedro - 2,5, Messi - 1,5, Iniesta - 3. Thay người: Alcantara - 2, Villa - 2,5, Tello - 2,5. Real Madrid: Lopez - 3,5; Arbeloa - 3,5, Ramos - 3,5, Varane - 4,5, Coentrao - 3,5; Khedira - 3,5, Alonso - 4; Di Maria - 4, Oezil - 4, Ronaldo - 5; Higuain - 3. Thay người: Pepe - 2, Callejon - 2,5, Essien - Không chấm
Đá đôi công, đá đẹp sao mà Barca điểm thấp tè vậy bác Mike? Chẳng lẽ ko dám đá đôi công, chỉ chờ cơ hội phất bóng lên mà CR7 cũng được chấp mút thang điểm luôn? Goal.com thiếu sáng suốt chăng? :shock:
Em hỗng biết được, mấy ông Goal.com quốc tế đôi khi hỗng có tin được. Em lấy từ trang này nè: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/cha ... 457155.htm
Dù với đối thủ tập trung phòng ngự nhiều tầng hay tấn công kiểu đôi công, Barca vẫn tấn công trong mọi trận đấu. Đây là triết lý bóng đá của Barca và có lẽ cũng là một yếu điểm, bởi ai cũng thấy việc dâng cao tấn công và tập trung nhân lực cho mặt trận tấn công thì đối phương cũng sẽ sẵn sàng rình rập chờ cơ hội. Một trận đấu như vậy đã diễn ra hôm qua. Barca đã thua, các dòng vớ vẩn bắt đầu được dịp hò hét, loạn ngôn. Một trận đấu không tốt, không tỉnh táo của Barca Thật buồn phải không các bác?
Bác nhận xét rất đúng, em đánh giá cao ở việc Barca luôn cầm bóng từ 75-80% và chính xác hơn là kô cho đối phương "chơi bóng" cho dù đối thủ là ai. Tuy nhiên, là cổ động viên của MU, em kô bao giờ muốn MU đối đầu trực tiếp với Barca cả vì mất sức lắm. Cứ để Chel, AC...gặp là được rồi. Xong mình "thịt luộc" mấy đội kia sau. Thân