Hai thất bại liên tiếp chỉ trong vòng 4 ngày của Barcelona trước Real Madrid trong các trận "kinh điển" đã trở thành nguồn cảm hứng cho những vần thơ. Ta hiểu nỗi buồn trong đáy mắt cu lê Với 3 trận thư hùng đều chết yểu San Siro - Bernabeu - Camp Nou - không thiếu Cái cúi đầu người xứ Catalan Ta hiểu nỗi đau dày xéo các anh Siêu kinh điển 1 tuần 2 thất bại Hết giờ mà Valdes còn chạy lại Tội nghiệp chưa? Cái thẻ đỏ vào đầu Ta hiểu các anh nào có buông đâu Vẫn M10, I8, Villa đấy Một bên cánh Pedro vẫn chạy Ở giữa sân có Busquets đấy thôi Ta cũng biết rằng các bạn mệt mỏi rồi Nói thêm nữa như nỗi đau xát muối Đành lặng lẽ nhìn tiki taka hấp hối Tiếng khóc nào như tiếng các cu le!!! http://beta.bongda.com.vn/news/45/2FB61 ... aka--Barca
xem đi xem lại pha quay chậm thì chắc chân chỉ sợt nhẹ chừng vài milimet thôi mà ngã đẹp quá bác ạ. nhưng thôi, dù gì thì siêu kinh điển mùa này cũng là của real rồi.6 trận mà thắng 3 hòa 2 thua 1 thì rõ ràng quá
Vâng, các kết quả đã ngã ngũ. Em không phản đối gì. Thực sự em đánh giá cao các pha phối hợp dù có ghi được bàn thắng hay không của tiền đạo trẻ mới được tung vào sân. Chứ không phải là pha sút phạt chạm khung gỗ hay pha ghi bàn từ pha phạt góc của Ramos. Bởi cái đó chẳng có gì thể hiện năng lực của đội bóng, đó là năng lực cá nhân hoặc các tình huống cố định. Còn pha bóng của Ramos thì em chắc 100% là phạm lỗi với Thiago. Nếu trọng tài công tâm trận đấu ấy, Barca đã không thua.
Cứ nhìn vào cái cách điên tiết truy sát trọng tài tới cùng của các cầu thủ Barca sau trận đấu thì em nghĩ Real xứng đáng bị...5 quả penalty cơ ạ Em vẫn cho rằng tình huống của Adriano là...một màn kịch rất khéo nhưng lại không qua mắt được ông trọng tài...khó tính . Nếu người diễn là Alves hay Bustquest chắc có lẽ...OK . Nhiều ông thua...lú quá quên cả tên cầu thủ bác ạ :mrgreen:
Thắng thua cũng là chuyện bình thường, vui đó rồi cũng buồn đó. Miễn sao để lại ấn tượng tốt trong lòng người chứ ngược lại dù có thắng bao nhiêu cũng thế. :mrgreen:
Câu hỏi này thật khó trả lồ cụ ạ. Tất cả sẽ có câu trả lời sau 90 nữa tại sân nhà Barca, giờ tất cả những nhận dự đoán thì cũng chỉ là dự đoán mà thôi.
Còn lâu mới đến C1 các bác ơi. tuần sau cơ mà. Cuối tuần này Barca tiếp Deportivo, một đối thủ không lớn ở La Liga. Chắc có lẽ Barca sẽ có 3 điểm. Giữa tuần sau, Barca tiếp AC, một trận đấu mà Barca được nghỉ khá khá thời gian để dưỡng sức. Hi vọng Barca chơi thăng hoa again. Ngoài bóng đá, không biết có bác nào biết lịch tập của các cầu thủ chuyên nghiệp thì như thế nào không ạ?
Mong Tito đủ sức khỏe kịp quay về với anh em Cule tuần sau, ít nhất thì cũng được khích lệ cái niềm tin. Đúng là bệnh ung thư quái ác, đến bóng đá nó cũng không tha...
Messi được đúc tượng bàn chân trái bằng vàng ròng lên đến 25kg. Nhưng đây không phải là một danh hiệu mang tính cá nhân, nó chỉ đơn thuần là một kỷ niệm của Messi và thương mại cho doanh nghiệp kia mà thôi
Cá nhân e thì đang nghi vấn các vấn đề sau : - Bộ ba biến hóa của Barca ( trong đó Xavi và Iniesta ) có còn như xưa ko !?!?!? - Tiki Taka có phải đã bị bắt bài !?!?!? - Động lực của các cầu thủ có còn như xưa ko !?!?!? Khi thành tích đã no nê chán chê từ cấp CLB đến đội tuyển. ( Cái này ko đội bóng lớn nào tránh dc )
Thường là vậy bác ạ. Nhưng các cầu thủ Barca đều còn đang ở độ tuổi tương đối trẻ, nên em nghĩ từng ấy danh hiệu có lẽ vẫn chưa là đủ với họ. Hi vọng là vậy.
Em cho rằng ở đây chỉ là câu chuyện phong độ nhất thời thôi. Cả thế giới đều thấy rõ đặc tính của Tiki-taka, và Barca trước sau cũng chỉ có đúng 1 lối chơi ấy. Có nghĩa là đá với Barca, đội nào cũng có thể "bắt bài" nhưng khó có thể đoán tình huống, rồi kết cục thì có mấy đội thắng được? Theo em, Tiki-taka luôn gắn với tính SÁNG TẠO- trên cơ sở đồng điệu của những đôi chân và cái đầu các cầu thủ trong đội. Nó giống như với 7 nốt nhạc nhưng thừa đủ sáng tác vô vàn bản nhạc với giai điệu khác nhau. Mà muốn sáng tạo thì phải có cảm hứng. Đội nào đàn áp được cảm hứng của Barca thì coi như thành công 1 nửa, rồi phản công nhanh và chính xác nữa là coi như...win! Hy vọng được thấy 1 Barca xuất sắc như thường lệ vào tuần tới, dù kq có thế nào. Liệu có thể trận với Milan là trận đánh lớn cuối cùng của Barca trong mùa giải này chăng?? Em chợt nhớ tới Milan của những trận gặp Liverpool (2005), Deportivo (năm nào nhỉ?), Arsenal (năm ngoái)...
Thật sự với kết quả thua 0-2 ở sân khách, Barca vẫn có thể lật ngc dc tình thế nhưng trc tiên phải vược qua dc chính mình. Nếu Barca thi đấu với đúng phong độ vốn có, thường thắng với kết quả cách biệt. Theo cảm giác của e thì vị trí HLV chính là tử huyệt của Barca mùa này, ngay từ đầu mùa e có cảm giác Barca ko còn vững vàng như trc khi ra C1. Có thể tại La liga, với các đối thủ quen thuộc và yếu hơn thì khó thấy nhưng ra C1 thì khác. Gần đây e cũng ít thấy các pha phối hợp biến hóa, mang tính bất ngờ khi tiếp cận khung thành đối phương như dưới thời Pep. Vẫn cầm bóng phối hợp nhiều nhưng ít thấy đưa ra đc đường chọc khe quyết định để có cơ hợi rõ ràng như trc. Hy vọng Tito quay lại và giải quyết dc các vấn đề hiện tại. :mrgreen:
Khi Pep thành công rất nhiều chú nói rằng với Barca thì HLV nào chẳng thành công vì Barca quá mạnh và đồng đều, giờ thì... NỔ... Đúng là... Anti-Pep... :lol:
Vâng ạ. Sự thực thì nó là vậy nhưng lỡ yêu Mou đến xương tủy rồi nên không làm sao khác được, đành phải tìm cách hạ thấp Pep thôi. Đến từ 2008, khi mà Barca đang trong đống đổ nát, gạt bỏ công thần như Ronaldinho, phát triển Tiki-taka thành một chiến thuật tấn công cực kỳ đẹp mắt và hiệu quả. Đôn lên đội 1 hàng loạt cầu thủ, để rồi kết quả là mười mấy cái Cup trong vòng 4 năm. Vậy mà vẫn bảo là rùa, là may mắn vì có một đội hình Barca cực mạnh v.v. Giờ không có Pep, không có Tito, Barca, vẫn những con người của "một đội hình Barca cực mạnh" ấy, đang chơi ra sao?
em không đánh giá cao pep thế, đơn giản chỉ là bị bắt bài và các cầu thủ xuống phong độ quá, pep về mà các cầu thủ chơi vẫn dở tệ như vậy, đặc biệt là hàng thủ thì vẫn thua thôi