Chúc mừng các fan Barca thân yêu. Một tỷ số trong mơ, kiểu này Morinnho phải xem xét kỹ có nên ở lại Real mùa tới không, vì sự may mắn không ưu ái họ thêm lần nữa.
Thật hoài công em chúc cho bóng đá tấn công thắng trận MU với Chelsea cuối tuần rồi, bác ạ. Mất công chúc, sao bác không chúc hẳn 4-0 cho xông xênh, bởi 3-1 hay 4-2 đều được đi theo diện đoàn tụ ông bà mà bác. Thật tiếc vì tỷ số như bác mong ước không thành hiện thực. Messi, Iniesta, Xavi, D.Villa hay Alba nói riêng và Barca nói chung vẫn xuất sắc lắm.
Phong độ chỉ là nhất thời - đẳng cấp mới là mãi mãi.... Tito cũng sắp trở lại, rồi thì đâu lại vào đó thôi
Hôm Chủ Nhật Mu đá xấu chứ đẹp gì bác !!! Đầu trận thì ngài giả lơ ko thèm bắt tay HLV đối phương. Vào trận thì học trò xấu chơi. Thế trận thì hút chết, may có chú thủ môn chơi bóng bằng chân chứ ko thì ... chắc kiếm cái cớ gì đó để đổ thừa, ví dụ như chỉ trích trọng tài chẳng hạn... :lol: E dám cá là nếu Mu mà có thua trận là có chuyện để đổ thừa liền. Trò này e biết lâu rồi. :lol:
Em đang thấy có bác "fan Juve" đang browsing topic này. Không biết có thấy lo lo khi Barca chiến thắng toàn diện một đội bóng Ý hay không nữa
Đêm qua Barca đá biến hóa nhiều. Đã có nhiều đường banh dài hơn, Pressing khắp mặt sân và đặc biệt là chịu sút từ xa hơn, chính điều này đã làm AC bất ngờ. Lâu rồi mới thấy Barca đá sung vậy :mrgreen:
Thật lòng mà nói e thấy Lão bà khó chịu lắm chứ chẳng chơi. Theo e AC dễ đá hơn Juve. Juve đá rặt phong cánh Ý, nhưng dù sao vô tới đây thì đều phải cẩn trọng chứ ko là toi ngay :mrgreen:
AC đa phần là cầu thủ trẻ, lại chơi dưới sức ép của 100,000 khán giả Nou Camp. Messi thì ghi bàn quá sớm nên bị cóng, em thấy ngoài pha bỏ lỡ của Niang có nhiều pha AC mất bóng rất vô duyên còn Inesta và Xavi thì quá cần mẫn cày quốc, giữ bóng
Hôm nào bốc thăm tiếp ấy anh nhỉ, cầu nguyện đi, gặp phải Juve thì khổ :lol: :lol: Chúc mừng Barca đá như Pes 2013 :mrgreen: Nổ ghê chưa :mrgreen: "Sau khi đã làm được những điều mà chúng tôi đã làm đêm nay, chúng tôi chẳng thèm quan tâm xem đối thủ sắp tới ở Tứ kết là ai. Dù đó có là những ai, chúng tôi cũng sẽ vượt qua họ ở Nou Camp." http://bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/ ... _bung.aspx
Iniesta chơi quá hay, có thể khả năng ghi bàn và vị trí thi đấu không cho anh số bàn thắng như Messi. Nhưng nếu nói về kỹ thuật cá nhân, khả năng chơi bóng, em thấy không kém gì Messi. Được trả về vị trí tiền vệ trái sở trường khiến Iniesta chơi hay hơn hẳn vị trí tiền đạo cánh. Xavi vẫn là ông vua khu trung tuyến. giữ nhịp, phân phối bóng và điều tiết trận đấu. Nói chung, trừ Mascherano có pha bóng làm em choáng hôm qua, toàn đội đã chơi tốt.
Mọi bàn thắng đều đến từ một "sai lầm" của ai đó, không có sai lầm thì chẳng bao giờ có cơ hội để thắng cả. Quan trong là... biết trước có sửa được không thoai?
chúc mừng các bác baaca, nhưng thực lòng mà nói thì do milan quá tệ, nếu milan mà có cr7 thì số phận đã được kết liễu khi quả bóng chạm cột. nhưng vậy càng hay, biết đâu real và bacrca có cơ hội gặp nhau nữa, chỉ có mou mới trị được thôi
Bác nói đúng quá. Vậy thì Barca nên mời Pep cấp tốc quay trở về để trị Mou...ko thì B sẽ lại thành B thui đó nha.
Vâng B thui hay B xào thì cũng để nhậu tuốt còn Real chắc để "rán" ròn... Năm nay khéo thế thật đấy! Đặc biệt thật...
Một trận đấu hoàn hảo của Barca. Có khi lại được xem thêm trận siêu kinh điển nữa ở mùa giải này. Thú thật, ngán nhất là gặp Real...