Sao EPL nhất hành tinh mà chả thấy đội nào vào vong tứ kết vậy trời????? Buồn cho EPL vì chạy như trâu điên, húc bậy bạ, cắm đầu cắm cổ chạy và sút lung mà lúc nào cũng nhất hành tinh. :lol: :lol:
Xem Barca đã thích thật. Messi vẫn là bậc thầy trong việc xử lý bóng ở khoãng không hẹp (bàn thắng đầu tiên là một ví dụ điển hình)
Bác hơi hơi giống em, em khoái Arsenal nhất nhưng trong các giải đấu lớn hiện nay thì: - Thứ tự quan tâm (xem, nghe bình luận và chém...): Anh, TBN, Ý, Đức, Pháp. - Thứ tự yêu thích: Italia, TBN, Đức, Pháp, Anh. CLB yêu thích nhất: Arsenal (ngoài ra là: Juve, Barca, Bayern) CLB khó ưa nhất: MU. (Tuy nhiên CLB em muốn cho phơi xác nhất lại là Real và Chelsea... :lol: ) HLV khó ưa nhất: Alex (Mou thì em không phải cảm thấy khó ưa mà chỉ cảm thấy không thể đánh giá được vì không buồn đánh giá nữa :lol: ) Ở cấp CLB thì HLV và CLB mà em thấy "đáng nể" nhứt lại là MU, thế mới tréo ngoe... :mrgreen:
vừa xen trên vnexpress, thấy có fan cuồng bác xa đâm chết fan real, kinh quá. thôi em không dám vào đây chém gió nữa, , cụ Hun coi chừng đấy nhé
Cá nhân em đánh giá rất cao cái cách mà bác phidiep đánh giá trong phần chữ bôi trắng về CLB và HLV được đánh giá là hay nhất TG. Clb mà được báo chí đánh giá là chiến thắng đã bị đánh cắp bởi trọng tài mà được đánh giá là quá thiên vị Real. Dù sao đó cũng chỉ là đánh giá của báo chí về vị trọng tài bị đánh giá là nghiêm khắc thái quá và em kô quá quan tâm. Vì em đánh giá MU luôn là đội em và Ronaldo, cầu thỉ được đánh giá là ngang tầm Messi hoặc hơn nếu anh còn ở Man united yêu thích. Thân
Bác Black Jack có phản đối gì không http://www3.bongda.com.vn/Champions-Lea ... ntus_.aspx :lol: :lol: Trận đấu Barca vs Milan, em đoán đúng 2 bàn thắng đầu tiên của Messi và bàn cuối cùng thuộc về một hậu vệ Được đà lấn tới, em đưa ra dự đoán cho các cặp tứ kết sẽ bốc thăm vào chiều tối nay: Real vs Dortmund, Juventus vs Malaga Barca vs Galatasaray, Paris vs Munich
Barca ngại Juve nhất chứ chả ngán các đội còn lại. Em dự doán - Barca - Dortmund hoăc Malaga. - Real vs Juve.
Giống bác Theo khảo sát, có tới 35% các CĐV muốn Barca đụng đại kình địch Real ngay tại tứ kết Champions League năm nay. http://beta.bongda.com.vn/news/108/2FBD ... tai-tu-ket
Đến giờ cũng chỉ còn 4 đội bóng lớn, Barca, Bayern, Real, Juventus, 4 đội kia dẫu gì cũng vẫn ở tầm thấp hơn. Nên mong nhất là có sự chọn lọc trước vòng bán kết. Giờ này, gặp đội nào chẳng thế.
PSG sẽ gặp Barca, cũng như trận Real - Galatasaray, không có gì đáng nói lắm, bởi khả năng đi tiếp của hai đội bóng La Liga là rất lớn. Trận Malaga - Dortmund thì em nghĩ phần nhiều, Dortmund sẽ đi tiếp Trận còn lại, Juventus gặp Bayern. Em cho rằng Bayern sẽ đi tiếp, bởi dẫu cả hai đội này đều có một lối đá lì lợm và bản lĩnh trận mạc, nhưng Bayern xem ra chơi chắc chân và có đội ngũ mạnh hơn. Nhưng trước mắt, cuối tuần này, Barca sẽ gặp Rayo, lại một trận thắng nhẹ nhàng trên sân nhà để giữ giò cho các cầu thủ.
Cặp Barca gặp đội cực giàu có PSG bác BJ đánh giá sao? Kô sợ cầu thủ hay thứ nhất TG (Ibrahimovic) nếu kô có bộ ba Mes, Ron & Roon trả thù sao? Một mùa đã đẩy người ta đi, dù anh chuyên đánh ta lông, lốp bóng qua đầu, đánh gót...ghi bàn.
Barca từng gặp rất nhiều đội bóng giàu có bác ạ, Malaga, Real, MU, Chelsea, giờ gặp thêm PSG, Barca cũng có kinh nghiệm đá bóng với các CLB giàu có rồi Ibrahimovic là chuyên gia đánh đầu, ta lông, đánh gót nên anh mới phải rời khỏi Barca, bác ạ. Ở Barca, các cầu thủ hầu hết đều chỉ úp mu, cứa lòng, đặt lòng, ban bật với chuyền bóng ngắn để ghi bàn thôi ạ. Ibrahim giỏi những cái kia hơn nên anh đi là phải ạ Messi, Ronaldo và Iniesta là bộ ba hay nhất thế giới thì đúng rồi bác, chứ Rooney đâu có chân trong số các cầu thủ hay nhất TG đâu bác? Ibra cũng không có luôn Rooney cổ to thậm chí còn đang sợ bị đẩy ra đường kia bác kìa. Có nhiều khả năng sang PSG thay Ibra nữa đó bác ạ.
Vậy hả bác :shock: Em cũng không thấy làm lạ lắm bởi lịch sử đối đầu giữa Barca & Real luôn vượt ngoài khuôn khổ bóng đá . Giữa họ là sự thù địch , lòng căm ghét cũng như lời nguyền không đội trời chung...Những trận đấu giữa Barca & Real Madrid thường được mô tả là trận đấu giữa Bọn Người Catalan ( Ám chỉ tầng lớp lao động Catalan ) với Người Madrid ( Ám chỉ tầng lớp thượng lưu , hoàng gia ) May quá...Em không phải là Fan Real Madrid P/S : Các FAN Barca lại phải lo lắng khi mới đây CLB chính thức thông báo đội trưởng Puyol tái phát chấn thương đầu gối phải lên bàn mổ và nghỉ ít nhất 45 ngày trong đó có tứ kết Champions League . Trong khi HLV Tito vẫn chưa biết ngày nào ra viện thì giờ lại thêm đội trưởng Puyol dzô bệnh viện cùng thày...
Ibrahimovic chỉ có thể ra sân ở trận lượt về trên sân Nou Camp bác Mike ạ . Hình như cậu ấy bị cấm ra sân ở lượt đi do lĩnh đủ thẻ thì phải Tin vui cho Barca
Để bán kết là chuyện nội bộ giữa Đức và TBN thôi anh nhỉ, có nhõn ông Italia chen vào thấy vô duyên :lol:
Anh đang nghĩ Juventus hơi đen khi gặp Bayern, gặp các đội như PSG, hay Galatasaray hay thậm chí Malaga thì Juventus có cơ cao hơn
13 điểm cách biệt trong 10 vòng cuối. Mou có 3 đầu 6 tay cũng khóc thôi, bác ạ. Giờ Mou chỉ còn C1 để mà vớt thôi, hi vọng gì vào La Liga nữa Vấn đề của Leo Messi và các đồng đội là phá kỷ lục của Real năm vừa rồi hay không, chứ La Liga thì đã chạm 1 tay ... từ lâu lắm rồi.
Nhìn sang giải Ngoại Hạng Anh, đội dẫn đầu còn có 9 vòng mà hơn đội "Hàng Xóm..." 15 điểm, theo bác BJ đánh giá thì đội "Hàng Xóm" có khả năng đuổi kịp kô? Người ta cứ bảo RVP hay, nhưng kô có những bàn thắng quan trọng đem về 3 điểm trong các trận Fulham và Reading của "cầu thủ lương tuần...", hay cú đúp vòa lưới "Hàng Xóm" thì giờ nay kô biết đội 19 lần vô địch kia đang đứng ở đâu nữa. Thân
Với Mou và fan của Mou thì cái gì đạt được thì là quan trọng còn cái gì mà đánh mất hoặc cố lắm cũng chả được thì chả qua là buông. Năm trước thì là do tập trung Liga để hạ bệ Barca nên buông C1 và cup nhà vua. Năm nay thì Real đã buông Liga để kiếm C1 và cup nhà vua. Hy vọng Mou sẽ không buông tiếp!
Bác cứ nói là "hàng xóm ồn ào" đi bác. Alex Ferguson còn gọi nữa là chúng ta. Đương nhiên, khoảng cách 15 điểm của MU với MC thì quá sâu rồi, MC gần đây thi đấu chuệch choạc quá. còn MU thì lại thường xuyên có những bàn thắng rùa quan trọng. Có thể bác lại bảo "thế mà rùa à?". Nhưng với em thì rùa rõ ràng, bác ạ. Persie quá hay, bác ạ. Nếu bác không đánh giá cao thì em cũng không biết thế nào, nhưng con số dẫn đầu vua phá lưới ngoại hạng Anh thời điểm này của Persie với cả ba chục bàn thắng nói lên tất cả, phải không bác? Còn cái gọi là "Cựu cầu thủ lĩnh lương tuần cao nhất thế giới" ấy mới chỉ tỏa sáng trong một vài trận đấu gần đây thôi bác. Trước đó, không có những bàn thắng liên tiếp của Persie, thì không biết giờ MU đang ở đâu rồi ạ. Tuy nhiên, sức mạnh đội bóng là tổng hợp của các cầu thủ. MU đang thi đấu thăng hoa và có kết quả tốt.
Năm nay nếu Mou "quyết" buông cả em đồ rằng Mou đang có mục đích tiếp cận cup C2 mà Real còn thiếu. Vậy thì mệt nữa... :lol: