Năm ngoái, Real Madrid ghi được 100 điểm thì phải với 121 bàn thắng Như vậy, để vượt qua thành tích này, Barca cần thắng tối thiểu 9 trận / 10 trận còn lại và ghi được 34 bàn thắng nữa. "Khó của Nam Cường", các bác nhỉ
Tâm lý học có khái niệm "phản xạ có điều kiện". Nếu anh quá nguy hiểm đối với tôi, tôi phải tìm cách đề phòng và ngăn chặn anh. Bóng đá cũng như thế. ...Tôi sẽ không đời nào mở toang hoác khung thành ra cho anh ghi bàn chỉ để phục vụ cho sự thỏa mãn giải trí của một số khán giả, và anh cũng sẽ làm điều tương tự đối với tôi. Anh nghĩ ra chiến thuật tấn công? Tôi sẽ nghĩ ra chiến thuật phòng ngự... http://beta.bongda.com.vn/news/109/2FBF ... nghe-thuat
Chú Ibra này buồn cười thật, chơi xấu vớ vẩn rồi xin giảm án... funny :roll: http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/ch ... 53418.html
Nhưng phải nói các cầu thủ Valencia chơi cũng tinh quái lắm Nói thật là em chẳng có cảm giác e ngại gì với Ibrahimovic cả. Ngay cả khi có Ibra trong đội hình PSG, Barca cũng sẽ đánh bại PSG.
Em chỉ thấy buồn cười ở chỗ đã chơi xấu thì phải chấp nhận hậu quả, không kiềm chế được rồi lại xin xỏ... tất nhiên là EUFA sẽ không đồng ý. Có Ibra thì hấp dẫn hơn, nhưng thế nào chả thua :mrgreen:
Trừ võ sĩ Karate đai đen Ibra ra, PSG còn có mỗi Lavezzi để mà trông ngóng ở hàng công. Kể ra cũng giảm đi tương đối sức mạnh tấn công của PSG
Messi + 4 = Ronaldo + Higuain + Benzema M10 chấp cả hàng công Real http://hn.m.24h.com.vn/bong-da/messi-ch ... 28698.html
Cuối tuần này bóng đá nghỉ để các cầu thủ về làm nghĩa vụ với tuyển QG. 2 tuần nữa Barca mới gặp PSG ở sân chơi ở C1. Lại một tuần trầm lắng Nhưng giờ xem tuyển TBN, thì cũng như xem Barca chơi bóng.
La Liga: Vòng 33, Barca sẽ lập kỷ lục vô địch sớm? Barca đang băng băng về đích. Nếu cứ duy trì tốc độ giành điểm thần tốc như hiện tại, rất có thể họ sẽ chính thức phế truất ngôi vương của Real ở vòng 33. Hiện tại, với 74 điểm/28 vòng, Barca đang có nhiều hơn Real 13 điểm. Trong 3 vòng đấu tới, lịch thi đấu của Barca là cực kỳ dễ thở khi họ được gặp 3 đội đang góp mặt ở “khu vực đèn đỏ” là Celta Vigo (thứ 19), Mallorca (18) và Zaragoza (17). Trong khi đó, lịch thi đấu 3 vòng tới của Real nặng hơn khi ngoại trừ Zaragoza, họ phải gặp hai đối thủ không dễ bắt nạt là Levante và Bilbao. Giả sử Barca thắng cả 3 trận tới, còn Real thua cả 3 trận, khoảng cách giữa 2 đội sẽ là 22 điểm sau vòng 31. Mùa giải khi đó chỉ còn 7 vòng nữa và với cách biệt điểm số kể trên, Barca sẽ chính thức phế truất ngôi vua của Real sớm 7 vòng. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là kỷ lục mới ở La Liga. Trước đó, kỷ lục vô địch sớm nhất trong 81 mùa giải La Liga được tổ chức từ trước đến nay chỉ là sớm 5 vòng. Tuy nhiên, đó chỉ là giả thuyết. Khả năng này rất khó xảy ra. Nên nhớ, Real vẫn còn mục tiêu là cạnh tranh ngôi nhì bảng với Atletico Madrid và khó có chuyện họ để thua 3 trận tới. Vậy thì bao giờ Barca sẽ đăng quang? Nhìn vào lịch thi đấu, khả năng lớn nhất là Barca sẽ vô địch ở vòng 33 (xem bảng). Điều này xảy ra khi Barca phải toàn thắng cả 5 vòng tới (nằm trong tầm tay). Trong khi đó, Real cũng thắng cả 4 vòng tới. Nhưng đến vòng 33, Kền kền trắng phải gục ngã trước Atletico. Như vậy, Barca sẽ hơn Real 16 điểm. Và họ sẽ lên ngôi sớm 5 vòng. Thực tế, kịch bản này dễ thành hiện thực nhất. Bởi Real phải đá trên sân của Atletico Madrid. Chưa hết, trận đấu này diễn ra vào ngày 28/4, tức xen giữa 2 trận bán kết lượt đi và về Champions League 2012/13 (đá ngày 23 - 24/4 và 30 - 1/5). Trong trường hợp Real giành quyền vào vòng bán kết, rất có thể họ sẽ giữ sức cho giải đấu này bởi đây mới là mặt trận Kền kền trắng khát khao vô địch nhất. Ở hoàn cảnh đó, một thất bại trước Atletico Madrid của Real sẽ giúp Barca chính thức đăng quang sau vòng 33. Sớm thì sau trận gặp Bilbao, muộn thì sau trận gặp Betis, Barca sẽ đòi lại ngôi vương La Liga
Đúng là... whore lại còn già mồm: http://us.24h.com.vn/bong-da/mourinho-b ... 28956.html Trong thâmm tâm ắt hẳn ả rất ngại đụng Barca nên mới nói ra ngoài hùng hồn như vậy :wink:
Nói là sợ Barca thì sao còn dám mở mồm ra Đặc biệt với Duy nhất nữa. Nổ cũng là một trong những bản năng của Mou. Bác ạ Nói là Pep sợ Mou nên bỏ đi, nghe thật hồn nhiên, vì trong thời gian Pep ở đó, em nhớ không nhầm là Pep thua Mou có 1 trận, còn thắng thì vô khối Giờ Tito đi chữa bệnh, Roura thì thuộc dạng "trợ lý của ... trợ lý", thắng được 2 trận vậy mà cũng hò hét kinh người. Nói thẳng là trận gặp MU, nếu MU không bị đuổi Nani, thì MU mới là đội đi tiếp, còn Mou thì đi ... tìm việc mới rồi. Nhưng trên thực tế, giờ Mou và các fan Mou vẫn đang rất sung sướng và vui mừng rằng Real đã đánh bại MU ... một cách xứng đáng, ... ngớ ngẩn thế đấy
Đêm nay Barca đến sân Celta Vigo lúc 12h, các bác đón xem nhé Real sẽ gặp Zaragoza, chắc lại thắng thôi. Hi vọng Barca thắng nhẹ để duy trì lực lượng và thể lực cho trận đấu gặp PSG tới đây.
Messi vẫn còn kém Ronaldo ở chỗ là kỷ lục ghi bàn thắng vào cả 20 đội ở giải Liga. Muốn thực hiện được điều ước tưởng chừng như đơn giản ấy thì Messi phải ghi bàn vào đội thứ 19 là Celta Vigo đêm nay và "tìm cách" ghi bàn vào lưới đội nhà (Barca).
Thành tích ấy thì ai mong hả bác Mike. Phản lưới là điều tối kỵ với một tiền đạo. Ronaldo thật không may trong pha bóng ấy. Trận Barca đêm nay phát trên kênh nào, các bác nhỉ?
K+1 HD, lét căng, nhìn rõ Messi cắt tóc cạo bên cao bên thấp, tông đơ kiểu tự nhiên chứ kô bị kiểu hộp. Phút thứ 38, 1 "nháy" rồi bác, Celta khó nhằn dã man, kiểu như Sunderland ở EPL vậy.
Lại Messi. 2-1 cho Barca Kỷ lục mới về số trận ghi bàn liên tiếp, một thành tích cá nhân rất đáng nể.
Messi lập nên một kỷ lục "thần thánh" :lol: đó là ghi bàn vào lưới tất cả các đội bóng ở La Liga (tất nhiên đang ngoại trừ Barca) trong 19 trận liên tiếp. Có lẽ đây sẽ là một kỷ lục mà rất rất khó có ai có thể lập lại được. Dù hòa nhưng cũng là điều dễ hiểu vì Barca có khoảng cách quá mênh mông với phần còn lại do đó BHL đã cất bớt hảo thủ để dành sức cho trận C1 gặp gã nhà giàu PSG. Tuy vậy trận hòa hôm qua cũng không ngăn được màn trình diễn chói sáng với kỷ lục "không tiền khoáng hậu" :shock: của Messi và nó càng có giá trị hơn khi các đối tác quen thuộc như Xavi và Iniesta không có mặt trong đội hình xuất phát, Xavi còn không được đăng ký thi đấu. Với màn trình diễn tuyệt vời đó là một cái vả "choáng váng" vào mặt những kẻ anti-Messi khi luôn rêu rao rằng Messi không thể tỏa sáng nếu thiếu Xavi, Iniesta... và khiến các anti-Messi phải câm họng... :mrgreen:
Trong trận đấu gặp PSG đêm nay, Barca sẽ có sự phục vụ trở lại của Xavi Hernandez và Jordi Alba. Hai cầu thủ đã phải ngồi ngoài ở vòng đấu La Liga tuần vừa rồi (hòa 2-2 trong trận gặp Celta Vigo) Hi vọng, Barca sẽ thi đấu chắc chắn ở hàng thủ và sắc sảo trên hàng công. Ibra có đá không, các bác nhỉ?