Em đang theo dõi cầu thủ kỳ cựu Dave Becks của PSG, phải nói kỹ năng vẫn còn là rất đáng nể. Vì anh là Becks?
Phần lớn thời gian là đi bộ và vừa rồi anh bị một thẻ vàng vì xoạc vào chân Sanchez ạ. Em không ngạc nhiên nếu thời gian còn lại của trận đấu, Beck bị thay ra
Còn cựu cầu thủ đẹp trai khác đang là hòn đá tảng, chỗ dựa vững chắc của Barca thì đang thi đấu ấn tượng, giúp Barca vững tin...
Ibra có vẻ đã việt vị trong pha bóng mà anh ghi bàn... Messi và Mascherano đã bầm dập và chảy máu trong các pha bóng với PSG
Sanchez chơi cũng khá tinh quái trong pha bóng mà Barca được hưởng penalty này. Xavi ghi bàn, lập lại lợi thế cho Barca.
Trọng tài lởm quá, biếu không cho PSG một bàn Hi vọng M10 sẽ sớm trở lại để kịp trận lượt về.. fingers crossed...
E thấy PSG khó nhằng hơn AC chứ chẳng chơi. Họ có những cá nhân rất đáng gờm. Ngay cả HLV của họ cũng vậy. Hiệp 2 , ko có Messi Barca đã gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận khung thành PSG. Tuy vậy cửa đi tiếp của Barca rộng mở hơn nhiều.
trọng tài quá lởm khi biếu cho bác xa quả phạt đền, đã thế chú jo đi còn lên báo già mồn kiểu đàn bà. trận này đá quá chán, chỉ có pha ghi bàn của mét xi công nhận đẳng cấp thiệt
Già mồm chỉ có thím mâu thôi, trước trận đấu còn bày đặt tư vấn cho Ancelotti đành bại BC, chẳng nhẽ mâu sợ đụng BC thế sao, thắng được 2 trận BC k có HLV mà cũng bày đặt, đáng thương quá. Dù sao thì cửa đi tiếp của BC cũng rộng hơn PSG.
Tình huống ngã của Sanchez là một tình huống lợi dụng lợi thế của rất nhiều tiền đạo. VD: Davor Suker trong một trận đấu ở vòng CK World Cup, em không nhớ rõ trận nào, khi đang đi bóng vào khu vực cấm địa đối phương và biết có hậu vệ đối phương đang đuổi theo rất sát phía sau, anh đã ... dừng khựng lại. Kết quả, chú hậu vệ kia đâm sầm vào và Suker ngã trong vòng cấm. Một trận nữa, cũng trong vòng chung kết World Cup, khi Italy đang bị một đội bóng châu phi nào đó dẫn 2-1, thời gian đang vào những phút cuối cùng, Baggio đang đi bóng bên cánh, sát khu vực cấm địa, đối phương đứng trước mặt. Baggio cố tình hất bóng rất nhẹ, đủ để chạm vào tay đối phương và đòi phạt đền Kết quả, chú hậu vệ kia dính thẻ vàng vì lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm và Italy được 1 quả penalty Alexis cũng vậy, dù cơ hội của anh so với hai trường hợp trên là rất rõ ràng. Góc sút hẹp, đi tiếp thì còn hẹp hơn đồng nghĩa với việc cơ hội sút giảm đi, nhưng anh vẫn đẩy bóng tiếp và khi thủ môn đối phương lao ra cản, Alexis cố tình (biết rằng đi tiếp thì thủ môn đối phương phạm lỗi) đi bóng tiếp để kiếm penalty. Đó là cái tinh quái trong lối chơi của Alexis, chứ anh không phải là người chơi tiểu xảo trong pha bóng này. Còn pha bóng của Ibra là việt vị rõ ràng.