Nếu không có Messi thì Barca sẽ mất rất nhiều sức mạnh. Có lẽ Barca không Messi thì cũng không mạnh hơn PSG. Sẽ không dễ để Barca vào được bán kết mặc dù có lợi thế. Hy vọng Messi đủ sức ra sân vì chỉ cần anh này ra sân là đã phải có 2,3 người luôn phải trông chừng Messi rồi. Các đồng đội của anh mới có nhiều khoảng trống để đá.
Đợi xem đêm nay Tito xoay sở thế nào. Hiệp 2 trận lượt đi Barca rất khó khăn khi ko có Messi. Nhưng dù sao thì Barca vẫn là đội chiếm ưu thế. Theo e khả năng PSG thắng rất ít, khả năng PSG ghi dc trên 2 bàn trên sân Nou Camp để có trận hòa như thắng cũng khó xảy ra. Khả năng là sẽ ko có tỉ số hòa. Mong Barca sẽ thắng và gặp Real ở BK. :lol: :lol: :lol:
Em thì chẳng biết Barca sẽ ghi được bao nhiêu bàn nhưng rất có khả năng Paris Saint Germain sẽ có bàn thắng. Bởi lẽ hàng thủ của Barca đêm nay thiếu Puyol và Mascherano. Xểnh ra là Ibrahimovic phơ liền đấy ah
Đồng ý với bác, em thì mong PSG thắng 2-1 với bàn đá phạt tự do hình trái chuối của Becks, cầu thủ nhìn cực kỳ nam tính với 4 đứa con và cô vợ giàu có người Anh.
Ko có Messi em nghĩ Barca khó thắng đấy. Hàng thủ của Barca cũng chả mạnh gì, hàng công PSG lại có Ibra, Lavezzi với Pastore thì Barca khó mà tránh khỏi thủng lưới. Nếu không có Messi thì cặp này khá cân bằng.
Tính đến vòng sau làm gì các bác ơi. Tính trận này đi đã. Cầu thủ chủ chốt thì vắng mặt, phòng ngự thì thiếu đi 2 chốt chặn quan trọng, trong khi đối phương đủ binh hùng tướng mạnh. Nghe báo chí nói thì cứ như Barca đã thắng rồi ấy Em chắc luôn, Barca sẽ rất vất vả với PSG. Chắc chắn là thế.
Barca chơi với 3 hậu vệ, lấy thêm chỗ để chơi hẳn cặp tiền vệ trụ; hậu vệ cánh lên công ít thôi; chủ yếu đan lát giằng co ở vòng tròn giữa sân còn thì để cặp tiền đạo rình rập quấy rối ở trên chờ mấy quả chọc khe. Chống phản công là chính. (Em thử đóng vai Tito 1 tý) May mà PSG cũng mất cậu tiền vệ trụ (vừa khỏe vừa nhanh)... Không biết đêm nay có điên loạn như đêm qua không nhỉ?!
Với em thì quan tâm đến 2 cựu cầu thủ MU: 1- Becks 2- Pique Tuy nhiên em vẫn mong điều thần kỳ sẽ đến với đội bóng thủ đô nước Pháp.
Có lẽ Bác xa sẽ lại gặp Rên la tại vòng sau thôi. Hy vọng Bác xa sẽ cho thày trò Mou vừa Rên vừa la... :lol:
Sao phải thần kỳ hả bác? Barca thì cũng 11 cầu thủ thôi mà bác. Chẳng phải lượt đi PSG hòa 2-2 đó thôi.
Chả thần kỳ thì là gì hả bác? Đội bóng đẳng cấp, thi đấu sân nhà và tẩn cho AC 4-0 thì đâu phải đùa? Chưa kể nhà cái bắt chấp "1 đứt = 1 1/2" thì đội giàu có mới nổi kia chỉ chờ vào niềm tin thôi đúng kô bác?
Một năm hai đội này gặp nhau được mấy lần đâu mà biết hả bác? Trận AC được cái thăng hoa thì mới được đến 4 quả. Ai mà dám chắc Barca ăn được thêm 4 quả nữa. Trận này lại không có Messi, Có bác nào cả gan chấp đến 1 đứt như thế.
Em cũng mong giống bác để xem loại kháng sinh Mourinho có thực sự đã khống chế được con virus Tiki taka mùa giải này hay không Mr Roura có vẻ đã thực sự tâm phục khẩu phục sau 4 trận El Clasico trong khi Mr Tito thì mới chỉ trải qua 2 trận El Clasico Barca dù có Messi hay không thì em tin họ vẫn....tiki taka & dồn đối phương về phần sân nhà như mọi khi . Càng đáng sợ hơn khi sàn diễn đêm nay lại là Camp Nou . Thế nhưng.... Biết đâu đấy... PSG cũng đang ăn miếng trả miếng với Barca ngay tại Camp Nou :shock:
Em bảo ngay mà, Barca đã có một trận đấu rất khó khăn đêm nay. Cuối cùng thì Barca cũng đã đi tiếp. Thật căng thẳng, nhưng giờ mọi thứ đã qua, Barca sẽ lại có thời gian hồi phục lại đội hình vốn đang gặp nhiều vấn đề về thể lực và chấn thương