Camp Nou - Sân nhà của FC Barcelona

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by TiNgocuatoi, 16/12/10.

  1. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    319
    Hehe, năm nay Bayer hay BC vô địch cũng đc, RM gặp một trng 2 đội thì cũng ăn cám thôi :mrgreen:
     
  2. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3
    Hy vọng vòng sau bác xa đá tốt hơn chứ kiểu này khó khăn lắm vì các đội vào vòng trong đều rất mạnh. Nhìn cách ăn mừng của các càu thủ bác xa là biết họ đã mừng thật sự như thế nào khi tưởng rằng đã suýt chết ngay tại sân nhà
     
  3. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Mối đội bóng đều có một ngôi sao sáng nhất, bác ạ.

    Cũng như MU có Persie, Real có Ronaldo, PSG có Ibra, v,v, Barca có Messi.

    Barca đã quá quen với việc Messi dẫn dắt hàng công, nên nếu thiếu một mũi nhọn chủ công như vậy, Barca suy yếu cũng là điều dễ hiểu thôi bác.
     
  4. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3
    Em thì nghĩ bác xa đá kiểu này thì ăn cám khi gặp mấy đội còn lại, em chỉ mong bốc thăm bác xa gặp real ngay vòng sau
     
  5. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    319
    Hàng thủ hôm nay chơi lởm quá, hic. Hi vọng Puyol sớm quay lại.
     

    Attached Files:

  6. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    319
    PSG hôm nay đá hay hơn, vì lực lượng BC quá mỏng, từ lúc M10 vào sân, BC lột xác và cái gì đến đã đến... M10 chính là sự khác biệt.
     
  7. TrieuSon

    TrieuSon Advanced Member

    Joined:
    29/12/07
    Messages:
    497
    Likes Received:
    6
    Location:
    Việt Nam
    Đại ca của Mou

    Barca đá kiểu như vậy cho anti nó sướng rơn đó mà... hihihi, rồi sau đó lấy dao thọc tiết cho nó đau chơi thế mới sướng Bác ơi. Hy vọng trận tới Barca gặp đội Real cho Real về vườn cho Mou hết bom.
     
  8. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Bác mong Barca bốc thăm gặp Real ngay vòng sau vì bác biết chắc chắn Real sẽ loại Barca à?

    Em cho rằng C1 năm nay, TBN đối đầu bóng đá Đức thì Real hãy cẩn thận với Dortmund chứ chưa cần đến Bayern đâu, bác ạ.

    Nên nhớ rằng năm ngoái, Dortmund đã thắng trên sân nhà và sau đó, trận lượt về, Real chỉ có một kết quả hòa đầy may mắn nhờ pha sút phạt của Ozil.
     
  9. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/ch ... 55063.html

    VNExpress cũng có những nhận định rất chính xác và khách quan về trận đấu này.

    Giành vé theo luật bàn thắng trên sân đối phương không phải là cách đi tiếp quen thuộc của Barca. Nhưng trong hoàn cảnh nhiều cầu thủ không thể ra sân và chơi hết sức, đội bóng xứ Catalan có thể tự hào là đã vượt qua một trong những đội bóng được đầu tư thành công nhất hai năm qua.
     
  10. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3
    em chắc rằng tito khong dám dũng cảm nhận rằng đội chơi hay hơn đã thua giống như mou đã làm, công bằng mà nói ps đã chơi hay hơn trên chính sân của bx
     
  11. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3


    Dạ chính vì vậy mà em mong gặp bác xa hơn, vì chơi với bác xa bây giờ là sở thích của real, chơi với đức khó chịu lắm, em không nói real sẽ luộc bác xa , mọi chuyện đều có thể xảy ra , nhưng sự căng thẳng đối kháng luôn làm em khoái, nhất là nếu gặp trước như vậy thì còn xem được 2 trận siêu kinh điển
     
  12. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Vâng đúng là PSG chơi hay hơn Barca hôm qua, em không phủ nhận thế. Giặc cùng chớ đuổi trong trường hợp này quả không sai chút nào. Bị dồn vào chân tường, nhất là ở những phút cuối khi Barca có bàn thắng của Pedro, thậm chí thủ môn PSG cũng lên tham gia tấn công.

    Tuy nhiên, vấn đề chính ở đây là do Barca thiếu vắng nhiều trụ cột cũng như đội bóng đang không ở tình trạng thể lực tốt. (Vấn đề nội tại của Barca)

    Còn việc Mou nói vuốt đuôi như vậy em chẳng cho rằng đó là hành động dũng cảm hay anh hùng.

    Anh hùng phải trong lời nói và hành động. Việc đổ cát ra sân, hay cho học trò chơi thô bạo, hay như trước kia huấn luyện Chelsea thắng tối thiểu mỗi trận đấu đã bộc lộ cá tính và bản chất Mourinho.
     
  13. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Vậy là khả năng Barca gặp 2 đội bóng của Đức kia cũng sẽ bị loại, còn Real nếu gặp hai đội bóng kia thì sẽ thắng và không được gặp Barca ở chung kết hả bác?

    Nói thật là em không thích trận chung kết sẽ phải là bóng đá Đức đối đầu bóng đá TBN lắm. Huynh đệ tương tàn phải để vòng cuối sau khi giệt giặc ngoài, bác ạ. Em là em thích vậy.
     
  14. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Bác nhận xét quá chính xác.

    http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/ch ... 55163.html

    Messi - vị thánh ở Nou Camp

    Màn trình diễn ngắn ngủi mang tính quyết định trong trận tứ kết đêm qua một lần nữa khẳng định Barca không thể thiếu Messi trên con đường thành công.

    Barca và PSG đã cống hiến cho khán giả một trận lượt về kịch tính và đáng xem. Thắng bại thì đã rõ rồi, nhưng điều thú vị nhất chúng ta rút ra ở trận đấu này chính là những gì cần được phân tích dưới đây: Messi ngồi ngoài vì chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương và chẳng mấy khi chúng ta có dịp tốt để thấy Barca khi có và không có Messi khác nhau như thế nào?

    Khi Messi ngồi dự bị

    Hãy bắt đầu với sự khác biệt dễ nhận thấy nhất: những con số trên bảng điện tử. Messi ngồi trên ghế dự bị: Barca không có bàn thắng và còn phải nhận bàn thua, Messi vào sân: Barca ghi bàn và cũng giữ sạch lưới. Những con số tưởng như vô tri nhưng lại nói lên rất nhiều điều mà trên hết là tầm ảnh hưởng tâm lý của số 10 trong lối chơi của đội bóng xứ Catalan.

    Trước khi Messi vào sân, đội bóng xứ Catalan vẫn trình diễn lối chơi như mọi khi nhưng người ta vẫn thấy có cái gì đó không ổn. Ở khâu tấn công, Barca mất hẳn đi sự sắc bén thường thấy. Ngoài một số pha đi bóng lắt léo của Iniesta thì Barca gần như chẳng có một phương án nào để đưa bóng tới gần khung thành của Sirigu. Họ ban bật thoải mái ở vòng ngoài nhưng cứ đến khi cần một pha xử lý đột biến để tạo cơ hội là các hậu vệ PSG lại dễ dàng ngăn chặn.

    Chấn thương gân khoeo khiến Messi phải ngồi dự bị trong 2/3 trận đấu.

    Với một đội bóng thi đấu theo kiểu cầm bóng nhiều, chuyền ban ngắn, pressing cao độ, lấy tấn công làm phòng thủ như Barca thì chỉ cần hàng công bế tắc sẽ dẫn đến hàng thủ lúng túng theo. Các hậu vệ Barca thường xuyên có những tình huống chuyền sai hoặc để mất bóng ở giữa sân, mà một trong số những tình huống đó chút nữa đã bị trừng phạt nếu Lavezzi xử lý bình tĩnh hơn.

    Puyol không thể thi đấu, Mascherano cũng chấn thương, nơi trung tâm hàng phòng ngự của Barca được trấn giữ bởi cặp Adriano – Pique. Adriano đã không hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu này. Cũng khó mà trách hậu vệ người Brazil khi anh là một hậu vệ cánh. Những hậu vệ cánh của Barca nổi tiếng là tấn công giỏi hơn phòng ngự nên khi bị đẩy vào giữa, Adriano chơi lúng túng, thiếu chắc chắn và trở thành điểm yếu để PSG tập trung khai thác.

    Barca đã phải nhận bàn thua trong một tình huống phản công mẫu mực của PSG. Chỉ cần hai cầu thủ phối hợp với nhau bằng đúng ba đường chuyền, PSG đã có được bàn thắng. Tình huống này cũng chỉ ra sự yếu kém trong phòng ngự của Barca. Họ dâng lên quá cao trong pha tấn công trước đó của đội nhà, để rồi chỉ với một pha chọc khe của Ibrahimovic, thủ thành Valdes đã phải đối mặt với hai bóng áo trắng. Adriano và Alves chạy về thì không đuổi được Pastore, Pique và Alba dâng lên thì chỉ bẫy việt vị được Lavezzi – người không tham gia vào tình huống phối hợp.

    Bị dẫn trước và không thể tạo ra một sức ép cần thiết để có bàn gỡ, Barca cần một sự khác biệt đến từ băng ghế dự bị. Và vậy là dù chấn thương gân khoeo chưa lành hẳn, Messi vẫn phải vào sân.

    Khi Messi vào sân và tạo ra sự khác biệt

    Hãy nói một chút về những sự xuất hiện của hai ngôi sao: Lionel Messi và David Beckham. Trong các siêu phẩm điện ảnh Hollywood, những anh hùng thường xuất hiện khá muộn, tình hình càng khó khăn bao nhiêu thì anh hùng càng phải xuất hiện muộn bấy nhiêu để đẩy kịch tính lên cao nhất. Cả Messi và Beckham đều vào sân trong hoàn cảnh đội bóng của họ cần một bàn thắng nữa để đi tiếp, nhưng Beckham – người có cả một cơ ngơi hoành tráng ở Hollywood – khi vào sân cũng chẳng được hy vọng nhiều bằng Messi.

    M10 vào sân mang theo những kỳ vọng rất lớn của ông thầy Tito Vilanova, của 10 người đồng đội trên sân, của hàng vạn CĐV trên các khán đài sân Nou Camp và của hàng triệu người yêu mến Barcelona trên khắp thế giới. Đương nhiên rồi, Messi không mấy khi khiến người ta phải thất vọng.

    Chỉ cần 10 phút sau khi vào sân, Messi đã cho thấy tầm quan trọng của mình.

    Số 10 vừa vào sân, Barca đá khác hẳn. Thứ vũ khí lợi hại nhất của Barca lập tức trở lại, đó là sức ép tấn công nghẹt thở. Những tình huống hãm thành liên tục được triển khai và đi kèm với đó là sự chính xác hơn trong mỗi đường chuyền, mỗi pha xử lý của các cầu thủ chủ nhà. Bàn gỡ hòa của Barca xuất phát từ một đường chuyền thông minh của Messi cho Villa, để rồi tiền đạo người Tây Ban Nha nhả bóng lại dọn đường cho cú sút không thể cản phá của Pedro.

    Từ khi vào sân ở phút 62 tới khi góp công lớn vào bàn gỡ hòa ở phút 71, Messi chỉ cần 10 phút để cho thấy sự khác biệt, và cũng chỉ cần như vậy là đủ. Những phút tiếp theo Messi chủ yếu là đi bộ và tham gia vào các pha phối hợp bóng ngắn nhằm kéo dài thời gian cùng các đồng đội. Barca đã có bàn thắng họ cần, đã có tâm lý thi đấu thoải mái và phần việc còn lại của họ chỉ là chuyền bóng thật nhiều. Mà chúng ta đều biết chẳng có đội bóng nào làm việc đó tốt hơn Barca.

    Barca không thể thiếu Messi

    Với những phân tích trên, có thể thấy Messi quan trọng đến thế nào với đội bóng xứ Catalan ở thời điểm hiện nay. Anh giống như một thứ dầu nhớt thượng hạng có thể khiến các mắt xích trong cỗ máy Barca vận hành trơn tru hơn. Anh giống như một biểu tượng tinh thần mà chỉ cần đứng trên sân cũng đủ giúp đồng đội yên tâm thi đấu. Và trên hết, khi đội bóng cần Messi, anh sẽ lập tức đáp lại bằng phong độ tỏa sáng trên sân cỏ.

    Đúng là ở đấu trường Champions League, nơi mà đẳng cấp các đội bóng chẳng chênh lệch là bao, Messi chính là sự khác biệt của Barca với những đối thủ còn lại. Chúng ta còn nhớ Man Utd đã khổ sở thế nào trước Messi ở mỗi trận chung kết gặp Barca, chúng ta còn nhớ Milan đã phải nếm trải những gì ở trận đấu tại Nou Camp cách đây một tháng, và chúng ta có thể khẳng định rằng trong quãng đường còn lại của Barca tại Champions League, họ sẽ khó có thể thành công nếu thiếu Cầu thủ hay nhất thế giới. Trước mắt có thể là một Bayern Munich cực mạnh ở bán kết, sau đó không loại trừ khả năng gặp kẻ thù truyền kiếp Real Madrid ở chung kết, Barca cần Messi để đánh bại những đối thủ sừng sỏ này.
     
  15. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Sẽ có bốc thăm bán kết C1 vào ngày mai, Em mong nhất là chia hai cặp đấu TBN - Đức ở bán kết. Như vậy tránh cảnh huynh đệ tương tàn sớm quá.

    Còn muốn vô địch thì đằng nào chẳng phải thắng các trận còn lại, gặp đội nào mà chẳng như nhau?

    Một là vô địch thì không có gì để nói, hai là vị trí 2-3-4 thì chẳng khác gì nhau cả.

    Mong rằng các cầu thủ kịp phục hồi thể lực và phong độ tốt nhất để đưa Barca vô địch C1 năm nay.
     
  16. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3
    4 đội vào bán kết phản ánh đúng trình độ của 2 nền bóng đá dẫn đầu châu âu hiện nay.
     
  17. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Nếu Barca mà ko gặp Real Madrid ở vòng bán kết thì trận El classico là trận chung kết cũng khó xảy ra lắm. Em ko chắc là Real Madrid sẽ 100% thắng 1 trong 2 đội bóng Đức, nhưng khả năng Barca "ăn" được hoặc Bayern Munich hoặc Dortmund cũng không chắc chắn đâu. Nếu đêm qua PSG đá với tinh thần của Dortmund đêm hôm trước thì Barca đã "tèo" rồi.
     
  18. vancliburn

    vancliburn Advanced Member

    Joined:
    9/3/13
    Messages:
    71
    Likes Received:
    1
    Cho tới thời điểm hiện giờ, Barca vẫn là đội bóng hay nhất ở Châu Âu, tính về mọi mặt chuyên môn.
     
  19. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Đồng ý hai tay với bác luôn về ý kiến này.

    Giờ gặp đội nào cũng như nhau cả thôi bác, đến vòng knockout thì việc thắng thua đã là 50-50 lắm rồi.

    Dortmund cũng là một khoảnh khắc bác ạ. giống MU năm 99 thắng Bayern, 14 năm trời mới lặp lại có 1 lần.

    Em thích các cặp đấu của các quốc gia khác nhau (trường phái khác nhau) đối đầu với nhau, như thế chẳng hay hay sao.
     
  20. TrieuSon

    TrieuSon Advanced Member

    Joined:
    29/12/07
    Messages:
    497
    Likes Received:
    6
    Location:
    Việt Nam
    Dạo này topic Barca có thêm mấy cmnt chán quá, tập trung vào chuyên môn thôi...

    Dự đoán BK C1:
    Real - Barca
    Bayer Munich Vs Dortmund.

    Mong Barca gặp Real sớm luôn để giải quyết chuyện ân oán giữa 2 fan luôn cho xong chuyện, để nhìn Real bu vào khung thành để bảo vệ khung thành nữa rồi kết liễu luôn. Trận Chung kết gặp 1 trong 2 anh Đức thắng cho khỏe và nhàn.

    Đại ca của Mou.
     
  21. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Barca thắng thì phải là do trọng tài, do UEFA, thậm chí do FIFA thiên vị và sắp đặt. Barca chẳng may thua, thậm chí trong những trận vô thưởng vô phạt thì là do hết thời, bị bắt bài hay là do HLV quá kém.
    HLV Barca đạt nhiều thành tích với đội bóng không phải là là giỏi mà là vì đội Barca quá mạnh và đồng đều, đếch biết gì về bóng đá dẫn dắt cũng thành công :shock: , ấy thế nhưng đội hình Barca thì lại cho là toàn chú dở chỉ giỏi "đóng kịch"!?
    Cầu thủ Barca ăn vạ: kịch sỹ, gách xiếc rong... Real và một số đội khác cũng giỏi không kén thậm chí còn trơ chẽn hơn: quái, tinh ranh, thông minh...
    Messi không giỏi bằng Rô điệu! Barca thành công, thành tích cá nhân của Messi kém Rô điệu, ồ thì Rô điệu giỏi hơn Messi nhiều nên mới đạt được thành tích cá nhân như thế, chả qua Messi có được các đồng đội quá xuất sắc, chứ nếu không thì...!!! Barca thành tích tập thể kém nhưng Messi vượt trội so với Rô điệu, danh hiệu cá nhân phải phụ thuộc vào danh hiệu tập thể, danh hiệu tập thể mà kém thì vứt. Không phải Rô điệu kém Messi mà là vì Rô điệu hy sinh thành tích cá nhân vì tập thể :shock:

    Nói chung mấy cu anti-Barca đã dốt lại hay thể hiện nên kiểu gì cũng chém được dù lần sau chửi lần trước! :wink:
     
  22. TrieuSon

    TrieuSon Advanced Member

    Joined:
    29/12/07
    Messages:
    497
    Likes Received:
    6
    Location:
    Việt Nam

    Không phải anti dốt đâu, tại người ta ghen với thành tích của barca và Messi, nên người ta có suy nghĩ như bò thôi.
    Đại ca của Mou
     
  23. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    @Trieuson: Vâng, nhớ lời anh

    @Phidiep: Bác nói chuẩn quá.

    @Only Time: Em nghĩ giờ này, Barca gặp đội nào cũng vậy thôi bác ạ :D . Hãy cùng xem đối thủ của Barca ở vòng Bán kết là đội bóng nào
     
  24. vancliburn

    vancliburn Advanced Member

    Joined:
    9/3/13
    Messages:
    71
    Likes Received:
    1
    e ngại nhất gặp bai-ơ-mu-chen, xem cách đá, cách tiếp cận trận đấu ở trận gặp juve thì bay-ơ thực sự là đối thủ đáng gờm nhất của barca
     
  25. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Em cũng nghĩ như cụ nhưng nếu Bayern vô địch C1 năm nay cũng là hợp tình hợp lý!
     

Share This Page

Loading...