Xét về nhiều mặt thì Guardiola không có lý do nào để mách nước cho Bayer, bao gồm cả lý do con người. Xét về chuyên môn thì B.M xứng đáng làm đối thủ với Barca mà không cần bất kỳ sự gợi ý nào có lợi một cách không quang minh chính đại. Cái e e ngại duy nhất cho tới giờ là thế quái nào chỉ trong vòng hơn 1 tuần mà B.M lại đá hay tới vậy với Juve như thể Juve là quân xanh của B.M lâu lắm rồi.
Vâng, Barca đã "vô đối" rồi thì bác cho mấy ông B.M và R.M vào làm gì? Em hỏi ngây thơ tí... :mrgreen:
Bác hỏi câu này là e hiểu bác vưỡn chỉ khăng khăng MU vô đối roài :lol: E xin kính chuyển bác lên lớp mầm, bác ngồi lớp lá mấy năm rồi các cô chán lắm í, thế bác nhé, đọc nhiều, biết phân tích đi 1 tí, khách quan đi một tí chứ đừng khư khư cái mà mình luôn cho rằng nó là đúng, là chân lý, sẽ vỡ ra nhiều đới ợ. Chụt, chúc bé ngủ ngon! :lol:
Cuối tuần này, Barca gặp Zaragoza, một đối thủ nhỏ đối với Barca Nhiều khả năng Messi sẽ được nghỉ ngơi để bình phục hoàn toàn chấn thương kheo chân. Barca thắng nhẹ nhàng 2 bàn cách biệt để tiếp tục ... làm đẹp bảng thành tích tại La Liga.
Bayern không cần Guardiola chỉ cách trị Barca Có "người nhà" hiểu quá rõ về Barca, nhưng CEO Karl Heinz Rummenigge khẳng định sẽ để HLV đương nhiệm Juup Heynckes toàn quyền quyết định về chuyên môn khi Bayern đấu bán kết Champions League tới đây. Bayern và Guardiola đã ký hợp đồng từ tháng 12 năm ngoái, và cựu HLV Barca sẽ nhận việc từ hè này, sau khi Hyenckes hết hợp đồng ra đi. Barca hiện tại vẫn chủ yếu dựa vào những con người, cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện, và triết lý bóng đá được xây dựng trong triều đại Guardiola kéo dài bốn năm, từ 2008-2012. Pep là người một tay dựng nên một Barca quyến rũ, hủy diệt như hiện tại, hiểu rõ nhất về đội bóng này. HLV người Catalan này vì thế hiểu rõ hơn tất thảy về những điểm mạnh yếu của đội bóng cũ và hiểu biết ấy có thể rất hữu ích khi đội bóng mới của ông, Bayern, sắp chạm trán Barca ở bán kết Champions League. Tuy nhiên, như Rummenigge khẳng định, Bayern chẳng cần tới Guardiola để đối phó với đối thủ tranh vé vào chung kết. "Guardiola vẫn chưa chính thức làm việc cho chúng tôi, nên chúng tôi sẽ không hỏi anh ấy bất kỳ điều gì trước ngày 1/7, ngày Pep bắt đầu nhận việc", vị CEO này quả quyết. Thay vì trông đợi vào những kiến thức của Guardiola về Barca, Rummenigge tin rằng HLV hiện tại Heynckes đủ sức giúp Bayern đạt mục tiêu: "Không người Đức nào hiểu rõ về bóng đá Tây Ban Nha như Heynckes". Trong mắt cựu tiền đạo nay làm quản lý Bayern, gặp Barca ở bán kết là một "thử thách thú vị" và ông mô tả đối thủ như là "đội bóng hay nhất châu Âu hiện tại". "Họ là chuẩn mực cho mọi thứ trong bóng đá châu Âu, đã đoạt vài Cup Champions League ít năm qua và là đội bóng có tính kế tục rất cao. Gặp Barca, thách thức chờ đợi Bayern sẽ lớn hơn nhiều so với tứ kết, nơi chúng tôi đã vượt qua Juventus", Rummenigge bình luận thêm. Ở lần chạm trán gần nhất tại Champions League, tứ kết mùa 2008-2009, Bayern thua trắng 0-4 trong trận lượt đi trên sân Nou Camp và chung cuộc bị loại với tổng tỷ số 1-5. Rummenigge không giấu khát vọng phục hận cho thất bại nặng nề đó. "Năm 2009, chúng tôi đấu Barca và tôi nhớ là đến cuối trận lượt đi, tôi thậm chí còn chẳng buồn xem tiếp. Nhưng tôi tin giờ chúng tôi đang có cơ hội tốt để chứng tỏ Bayern đã tiến bộ đáng kể so với cách đây bốn năm", CEO của đội bóng Đức chia sẻ sau lễ bốc thăm ở Nyon hôm qua. Một CEO người Đức với cá tính mạnh mẽ và sự quyết đoán, nhưng cách phát ngôn cực kỳ chuẩn mực và khiêm tốn. Rất tôn trọng đối thủ tại bán kết. thật xứng là một quý ông trong bóng đá !!! Là đương kim vô địch nước Đức, nhưng Rummenigge vẫn dùng những từ rất tiết chế để mô tả về đội bóng của mình cũng như phong độ chơi bóng hiện tại qua "Bayern đã tiến bộ đáng kể", đối đầu với Barca thì "thách thức chờ đợi Barca sẽ lớn hơn nhiều" Pep về đó thật đúng đắn.
Người có văn hóa thì hành vi, ứng xử tự khắc sẽ khác chứ đâu như anh HLV đại tài kia. Lúc mới nổi thì cũng ra dáng quý ông lắm nhưng càng lúc càng đi xuống, chỉ biết danh lợi và cái tôi của mình. Ko dc bầu HLV giỏi nhất cũng làm ầm lên trong khi bản thân chẳng có thành tích nào để so sánh với người ta. Hàng khối HLV đâu thua gì lão mà người ta có láu cá như lão đâu. Đúng là ... Do đọc bài liên quan đến văn hóa ứng xử từ quote trong bài bác BJ nên e ... :mrgreen: Sorry !!! E nói hơi gay gắt chút.
Năm 1998, Việt Nam giã Thái 3 quả không giữ nhưng có ngố mấy cũng hiểu rằng Việt Nam còn lâu lắm mới bằng chứ đừng nói là vượt Thái. Kết quả 1 hay thậm chí 1 vài trận không nói lên đẳng cấp của một đội bóng.
Người ta có câu phong độ là nhứt thời... đẳng cấp là mãi mãi mà bác... So với phần còn lại của thế giới thì BC vẫn thuộc đăng cấp khác.. tuy đôi lúc vẫn hơi chuệch choạc vì lực lượng mỏng quá :mrgreen:
Không M10, không Inesta mà đêm qua BC vẫn chơi hay quá, Cristian Tello làm em nhớ đến Henry thời đỉnh cao. La Liga trong túi rồi, Tito nên cất nốt Xavi để dành cho C1 Nhìn cái mẹt thím này yêu quá.. trông manly hơn bình thường tí :mrgreen:
Tello có hai pha đặt lòng quá đẹp. Dẫu không có tốc độ như gió của Henry (Mà tốc độ ấy có lẽ cũng không hoàn toàn phù hợp với lối chơi chung của Barca) nhưng Tello có cái cổ chân phải dẻo không kém La Liga còn 7 vòng nữa, Barca hiện đang hơn Real 13 điểm, theo lý thuyết thì Barca cần có 9 điểm nữa = 90 điểm để giành lại ngôi vương La Liga bất chấp kết quả của Real. Vậy là sớm nhất Barca có thể vô địch sớm có ... 4 vòng thôi. Còn để đạt 102 điểm, Barca cần thắng cả 7 trận đấu còn lại. Nhiệm vụ này có khả thi không các bác?
Cố 102 điểm để làm gì, theo em quan trọng hơn là kiếm 9 điểm đút túi và giữ quân cho C1, chứ mấy cái mốc đó có nghĩa gì đâu.. vô địch La Liga với 102 điểm vẫn là vô địch La Liga. Chứ vô địch La Liga với 90 điểm + vô địch C1 thì hoành tráng hơn :mrgreen: Nhìn cái lịch này thì chỉ cần đội hình 2 là vô địch được rồi
Sao lại không hả bác? Nếu đội hình với nhiều cầu thủ dự bị mà vẫn thắng như trận trước, thì sao không mơ đến một số điểm kỷ lục, bác nhỉ? Cần để những cầu thủ như Messi, Xavi, Iniesta, Alves. v.v thi đấu với mật độ vừa phải để duy trì thể trạng tốt nhất cho các trận đấu quan trọng sắp tới.
Barca có đội hình mỏng không phải là vì họ thiếu tiền mua cầu thủ, mà ... các bác bình loạn tiếp nào :mrgreen:
Bởi họ cần giữ một số cầu thủ ở Segunda Division, Barcelona B. La Masia phần nào giúp cho Barca không phải đầu tư nhiều tiền mua cầu thủ. Hơn nữa, lứa 87 hiện đang chơi quá tốt, lại quá trẻ để tiếp nối các mục tiêu trước mắt. Em đùa tí. Em thấy hầu hết các cầu thủ mua về đều khó phù hợp với Tiki-taka
bác xa ở đẳng cấp khác hả bác, tự sướng quá nên bị các fan khác ghét là phải. theo tôi thì bác xa, bayern, real... trình độ không chênh nhau nhều, giống như accuphase, mc intosh, esoteric.... đều đều nhau thôi, tùy gu mỗi người, còn samsung, lg ...thì mới ở đẳng cấp khác, bác tự sướng quá rồi, xuống thôi kẻo người ta nói mình hâm
diễn đàn tự do ngôn luận cụ ạ, còn cụ muốn tự sướng một mình thì về nhà mà tự sướng lên dây làm giề. ví dụ như cụ khoái accuphase song rồi lên đây lập diễn đàn accuphase là đẳng cấp nhất, còn mấy hiệu khác không cùng đẳng cấp xem có ăn đá vỡ mặt không .hoặc cụ mê cái lão lê non xong rồi bảo lão ở đẳng cấp cao hơn mấy chú khác thì coi chừng nghe thiên hạ nói cụ bị thần kinh
Kụ này đúng là thần kinh, em nói trong này chứ k nói ở RM FC nhà kụ. Những người tâm thần, retarded như kụ em k tiếp chuyện ở những FC bóng đá này nữa nhé.
Barca thì hay rồi nhưng ko hiểu sao em thấy cửa vào chung kết mong manh quá.Cứ cầm bóng nhiều rồi dồn hết lên tấn công là rất nguy hiểm.
chỉ có thần kinh mới nghĩ rằng diễn đàn này là của riêng mình, chẳng ai chê đội yêu thích của cụ, nhưng không đồng tình với kiểu tự sướng thôi, thôi để dành xem những trận sắp tới xem có phải là bác xa nhất quả đất không nhé, lần trước cũng cụ nào tự sướng là vô đối, đến khi tôi ra kèo độ thì im thin thít, rồi đến khi thua trắng tay thì lặn sâu dưới đáy luôn chả thấy trồi lên
Kụ này đàn bà, hi fi hay less thế? Đã k tiếp mà cứ nhảy vào đây quote bài, nói năng nhăng quậy gì nhỉ, đi gặp bs tâm lý điều trị tâm thần đi.
mình nói chuyện lịch sự , nhưng cái gì cũng có giới hạn của sự kiên nhẫn , xin lỗi mod cho phép em xả xì trết tí nhé: fan bác xa nhìn lịch sự , đeo kính cận nhưng lắm kẻ lưu manh giả danh trí thức quá, đạo đức giả và hoang tưởng quá, chơi audio mà cũng kiểu lúc nào đồ của mình cũng vô đối thế này thì ......chán bỏ mịa, chẳng bao giờ khá được
Em nghĩ tiki-taka nó đã ăn sâu vào máu các cầu thủ từ La Masia rồi, nên để ghép một cầu thủ tài năng từ các môi trường khác vào có thể sẽ hơi chuệch choạc và cần thời gian thích nghi nhất định. La Liga coi như xong rồi, anh em bóng bàn tí vụ C1 đi. Xét ra, đội hình tiêu biểu toàn sao của Bayern đâu có kém gì bất cứ đội bóng nào: Neuer, Dante, Daniel van Buyten, Rafinha, Jérome Boateng, Philipp Lahm (cap.), Diego Contento, Holger Badstuber, Franck Ribéry, Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Anatoliy Tymoshchuk, Claudio Pizarro, Thomas Müller, Mario Gomez, Mario Mandzukic