Khả năng ra sân của Messi vẫn là một dấu hỏi bác ạ. Thấy báo chí nói chấn thương mà chưa thấy báo nào nói Messi bình phục hoàn toàn cả. Messi mà hết đau, khả năng Messi đòi ra sân trận La Liga cuối tuần là rất cao, bác ạ.
Em thì nghĩ BC tung hỏa mù thôi, M10 sẽ ra sân từ đầu, Bayer sẽ chơi đôi công (khác gì tự sát :mrgreen: ) trận đấu sẽ rất hấp dẫn, hi vọng đội nào đi tiếp sẽ vô địch.
Đội của bác nên thân trọng tài hơn đi, k thì gặp những đội như Real là ôm hận đấy :mrgreen: cảm giác ngồi ngoài thía nào hả bác? Bác cổ vũ cho BM hay BC vô địch nhé :lol:
Chưa biết chơi đôi công thì Bayern tự sát hay Barca tự sát à...nhất là Bayern được đá trên sân nhà . Ngay cả đến PSG còn khiến Barca tung lên vật xuống ở cả lượt đi , lượt về tứ kết...sẵn sàng đôi công với Barca & chỉ có may mắn cũng như lợi thế bàn thắng sân nhà , sân khách mới giúp Barca lọt vào đến bán kết này Barca ngoài việc chơi tốt ở vòng bảng ( Bảng quá yếu ) & trận thắng Milan 4-0 trên sân Nou Camp thì trận tứ kết với PSG , lượt đi với Milan đã cho thấy bộ mặt nhợt nhạt của đội bóng được xem là...đến từ hành tinh khác Dù sao thì em cũng mong cho Barca lọt vào chung kết để có cơ hội được xem El Clasico Champions League ( Cũng mong Real sẽ vượt qua Dortmund ) Đêm nay em nghĩ Bayer khó mà để thua trên sân nhà... Hala Barca
Vì em nghỉ BC chủ đích là hạ gục BM ở trận lượt về bác ui. xác xuất tỉ số hòa tối nay là rất lớn (em dự đoán thế ).
Bóng đá hay nhất là... rất khó đoán! C1 thì lại càng khó đoán hơn. Hai đội Đức có vẻ nổ mạnh ghê. Em thích cái cách Barca im lặng trước trận đánh lớn. Có vẻ những mùa C1 gần đây, đội nào càng vất vả, chết đi sống lại ở vòng ngoài thì càng dễ lấy cup thì phải!
Bác nói quá chuẩn luôn, đã từng rất nhiều đội tưởng như cửa vô địch rực sáng, ấy thế mà qua 1 đêm bị loại tức tưởi. Còn chặng đường đã qua của Barca quả thật cũng chưa thuyết phục lắm nhưng e thì vẫn cứ tin là Barca sẽ vượt qua được Bayer trong trận này, hoặc chí ít cũng là 1 trận hòa.
Họ đang rất tự tin, bác ạ. Rất tự tin với thành tích và năng lực trong mùa giải năm nay. Đặc biệt là khi Barca vượt qua Tứ kết rất chật vật, họ lại càng tin vào một chiến thắng trước Barca
Bayer thì được như bác nói, còn xem trận Dormund đá với Gata chả suýt đi đó sao bác. E gần như chắc là Dormund sẽ dừng chân tại đây thôi.
BM năm nay có vẻ còn mạnh hơn năm ngoái. Tuy nhiên trong 1 trận đấu cụ thể thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Anti BC thì mong BM thắng, còn ngc lại thì muốn BC thắng. E nghĩ cặp đấu này mạnh hơn cặp kia tuy nhiên cảm tính thì nói vậy chứ đã tơi dc đây thì cơ hội là như nhau cả. :mrgreen:
Cùng chuẩn bị mì gói lấy sức cổ vũ cho Barca nào các bác ơi, Omachi mì khoai tây ko sợ nổi mụn :mrgreen:
bóng bánh giờ cũng khó đoán thật!nhúc nhắc còn có 5 trận nữa là hết C1 rồi! Đêm nay em kết hùm xám hơn Barca!nhưng có một điều là sẽ nổ Tài...hehe
Dortmund đá với Malaga chứ bác? Cũng tùy trận thôi bác à. Trận vòng loại, Real chẳng thua một trận trên sân Dortmund và Real suýt thua tiếp ở trên sân nhà đó bác
Đac vào đến vòng này thì xanh chín lắm, Dormund đc đánh giá cửa dưới nhưng Real vào đến vòng này rất không thuyết phục. Nhuốm màu UEFA.
Đúng như dự đoán...Bayern chả có gì phải sợ mà không dám chơi đôi công , họ thậm chí còn cầm bóng tốt hơn cũng như dồn ép Barca bởi đơn giản Bayern đá trên sân nhà Bóng trúng tay Pique
Vậy mà có ông lại còn tự sướng rằng Bayern không dám đôi công với Barca ( đôi công là tự sát :mrgreen: ) Có cảm giác là Bayern đang chơi tiqui taka chứ không phải Barca Em rất lo cho cặp trung vệ Pique & Batra...rất dễ bị Bayern đánh vỗ mặt như những lần Real , PSG đã làm :mrgreen: