Chúc cho Barca Đêm nay có chiến thắng danh dự. và cũng mong Barca làm được hơn Rear hôm qua 2 cái các bác ui...
các kụ bác xa trốn đâu hết rùi , vào chém gió tí trước giờ bóng lăn cho lên tinh thần chứ, hay là thấy khó có đường nên các cụ đánh bài chuồn hết rồi, chúc cho bác xa có trận đấu xứng đáng giống như real đã làm ( thua với tổng tỉ số cách biệt tối thiểu 1 bàn)chứ đừng thua với tỉ số của một trận tennis nhé
chấn thương của các trụ cột. Cụ thể ở đây là vị trí của tiền vệ phòng ngự Busquets và hậu vệ đa năng người Pháp – Abidal. chắc chắn 2 cầu thủ này sẽ không thể góp mặt ở trận đấu gặp Bayern vào đêm nay. Em tin Barca sẻ chơi tấn công tổng lực lấy công bù thủ, đồng thời sẻ có cơ hội ghi nhiều bàn thắng để đi đến trận chung kết, tuy là cửa rất hẹp nhưng trong bóng đá mọi thứ đều có thể sảy ra mờ....
Em vừa nhận được điện báo của UEFA, đội Bayer bị ngộ độc thực phẩm hết rồi nhưng UEFA vẫn bắt đá. Em nghĩ tỷ số là 6-1.
Cửa rất hẹp, phải nói là rất hẹp ạ... Hy vọng Messi luồng qua được, cậu ấy mà có đất diễn thì Munich nguy to
Quan trọng là có vào được chung kết hay không chứ thua nhiều hay ít để giải quyết vấn đề gì? Đôi khi cái tỷ số chỉ nói lên vài con số chứ chả nói lên điều gì ghê gớm cả. Real từng thua Barca 5-0 và nó chỉ có ý nghĩa rằng đó là 1 trận thua đậm chứ nó có nghĩa gì hơn nữa không? Chẳng vì trận đấu đó mà Real mất đi danh hiệu đội bóng hay nhất thế kỷ 20 và Barca cũng chẳng thể trở thành CLB mạnh nhất thế kỷ 21. Với Barca và fan của Barca hôm nay quan trọng là phải vượt qua được Bayern còn không thì dù có thắng lại 5-1 hay 6-2 thì cũng chỉ là con số không tròn chĩnh! Dẫu cũng yêu mến Barca nhưng em tin rằng hôm nay Barca sẽ xong nhiệm vụ để tập trung cho mùa giải năm sau!
Oài, vừa đi uống rượu cười rũ rượi cái bản mẹt Mou khi trả nhời báo chí, đổ thừa cái thằng Trọng con ông Tài bác ạh :mrgreen:
Sao k thấy nhắc đến tt trặn gặp MU và Gala bác nhể, bình hùng tướng mạnh mà bị loại oan uổng quá :mrgreen:
Em thấy ăn đc thì ăn, ko ăn đc thua thì ra thua, chớ đổ thừa này nọ giống trẻ ranh kụ ạh. Ghét cay mấy thằng bình loạn viên suốt ngày: ngẩng cao đầu rời trận đấu...sáo :mrgreen:
Nhìn cách Bayern Munich thi đấu, em nghĩ dù trên sân Nou Camp, Barca chưa chắc đã có một thế trận tốt được. Trận này, nếu chơi khởi sắc, Barca có lẽ cũng chỉ thắng cách biệt 1 bàn. Em dự thế.
Biết đâu được bác? Hy vọng chứ, vì sân Nou Camp cũng hay chứng kiến những trận cầu "điên rồ" lắm đấy...
Đồng ý với bác luôn Ăn không được thì thua , mà thua là thua chứ đổ thừa này nọ , mặt sân xấu , sân trơn bóng ướt , xe bus xe buýt...phản khoa học , phản bóng đá nghe nó cứ làm sao ấy bác nhỉ . Đêm nay em ủng hộ Barca để xem cho có hứng chứ thế trận Bayern lại ghi bàn thì ngủ sớm cho nó nhanh . Barca cứ phải táng 2 - 3 bàn trong khoảng 60 phút thì trận đấu mới đẩy lên kịch tính được . Chứ khán giả bỏ cả đống tiền vào sân mà phải xem kịch bản viết sẵn thì đúng là...phí tiền . Barca cũng chả còn gì để mất mà không chơi 1 trận để đời như Real đêm qua....
Chả biết mấy bác BLV ở VTV3 thế nào, đêm qua em xem bên K+ HD thấy bác BLV nói Real đá để chết trên sân cũng đá, đá để kô có ngày mai...rồi những cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc (cú sút cách khung thành 0.5 mét của Ozil) bác BLV cũng "hét trong đêm vắng" làm em phải vặn volume xuống còn 4, bình thường em xem volume cỡ...34. Kô biết Barca cũng sẽ "đá để chết" như lời BLV kia kô ta?
hiệp một đã trôi qua mà không có sự thay đổi nào, khả năng ghi 4 bàn ở hiệp 2 là chuyện không tưởng khi bayern chơi quá chắc chắn , mesi vẫn chưa vào sân , không hiểu chú tía tô này có ý đồ gì đây
các cụ bác xa ngủ hết rồi ạ, vào góp vui tí chứ ạ , theo các cụ thì tí tô có tung chú m10 vào không hay là vì màn trình diễn kém ấn tượng của chú ở lượt đi nên phải ngồi ngoài luôn rồi .???theo em thì cứ tung vào , có vẫn hơn không ạ
chú ti tô này tính đường lạ nhỉ , lẽ ra nẻn tung m 10 vào ngay từ đầu , biết đâu một phút xuất thần ghi bàn thì còn có đường tính tiếp, bây giờ thì quá muộn rồi