Camp Nou - Sân nhà của FC Barcelona

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by TiNgocuatoi, 16/12/10.

  1. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Còm bác hay quá. Em thích!

    Real mà thua 3 trái sân nhà bác có bao biện ko?! :mrgreen:
     
  2. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Chính xác, bác ạ

    Em không đến mức tắt tv như bác, nhưng thực sự ngồi xem mà khó hiểu với cách lãnh đạo của Tito trong trận đấu đó. Bởi trước đó, hầu như trong cả mùa giải ở La Liga và một phần rất lớn ở C1, Barca thắng như chẻ tre, nên thời điểm ấy, Tito vẫn được đánh giá rất cao. Còn những trận thua của Barca trước AC, hay thua Real ở La Liga là những thời điểm Tito vắng mặt. Nên vai trò của Tito không bị ảnh hưởng nhiều mà chủ yếu rơi vào Roura.

    Còn trận đấu này, chưa nói về yếu tố chuyên môn bóng đá, riêng tinh thần thi đấu của Barca đã là một dấu hỏi lớn về sự quyết tâm.

    Chỉ có 1 lý do duy nhất, Tito muốn Messi tạo ra bước ngoặt trong hiệp 2. Nếu hiệp 1 Barca chơi tốt và có bàn thắng trước, có thể hiệp 2 Messi được đưa vào sân. Nhưng đến hiệp 2, khi Bayern có bàn thắng, việc xuất hiện của Messi cũng sẽ không mang nhiều ý nghĩa nữa. Đó là lý do Messi ngồi ngoài sân với vẻ lo lắng nhưng trong khoảng thời gian cuối trận, Messi đã không thể hiện nhiều cảm xúc

    Là một kế hoạch đối phó với Bayern được vạch ra từ trước. Em tin tưởng thế, dẫu rằng một trận thua tan nát cũng khiến người hâm mộ buồn lòng (dù biết là không còn cơ hội)
     
  3. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    http://bongda.com.vn/Champions-League/2 ... du_bi.aspx
    1. Giải tỏa sức ép cho Leo Messi

    Không thể phủ nhận vai trò của Leo Messi trong lối chơi của Barca. Bằng chứng là ở trận tứ kết lượt về với PSG, dù chấn thương, tiền đạo Argentina vẫn vào sân và tạo nên những thay đổi diệu kì cả về tỉ số lẫn tâm lí thi đấu. Trước đó, anh cũng từng tạo nên sự khác biệt ở trận lượt về vòng 1/8 với AC Milan.

    Nhưng trong trận bán kết lượt đi ở Allianz Arena, Messi đã rơi vào tình cảnh tù túng, bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của Bayern Munich. Bởi vậy, việc để Messi ngồi dự bị là liệu pháp quan trọng để tiền đạo này lấy lại cảm hứng. Ở mùa giải này, Messi đã có khá nhiều trận bùng nổ khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Có thể điều đó đã nằm trong ý đồ chiến thuật của Tito Vilanova.

    2. Messi chưa đạt thể lực tốt nhất

    Sau khi dính chấn thương ở trận tứ kết lượt đi với PSG, Messi đã cố gắng tập luyện và trở lại ở trận bán kết lượt đi tại Allianz Arena. Nhưng rõ ràng, tiền đạo người Argentina không có được thể trạng tốt nhất. Thậm chí, cuối tuần qua, chân sút 25 tuổi này vẫn phải ra sân cày ải ở trận hòa Bilbao. Anh tạo ra sự khác biệt với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

    Theo lí giải của Tito Vilanova, Messi không đủ thể lực để ra sân trong trận lượt về với Bayern đêm qua. Có thể vị HLV này đã lo ngại khả năng tái phát chấn thương của Messi, đặc biệt khi các nhân viên y tế Barca đã cảnh báo tiền đạo này về việc cố ý ra sân dù chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Cộng với việc Barca không còn nhiều hi vọng, El Pulga đã chấp nhận chứng kiến thất bại của các đồng đội trên băng ghế dự bị.

    3. Barca muốn xóa bỏ hội chứng “Messidependencia”

    Barca phụ thuộc Messi. Đó là điều mà HLV Jupp Heynckes của Bayern đã nắm quá rõ sau khi quan sát lối chơi của Barca trong nhiều năm qua. Ở trận lượt đi, Hùm xám đã cắt đứt nguồn viện trợ của Messi khiến tiền đạo này trở thành nỗi thất vọng của hàng công Barca.

    Có thể vì lí do đó, HLV Tito Vilanova đã quyết định để Messi trên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho các nhân tố mới. Đó là cái duyên của Cesc Fabregas hay David Villa, người đã từng thi đấu thất thành công ở trận lượt về tứ kết với Milan. Chỉ có điều, sự thay đổi này không mang lại sự hiệu quả khi Bayern vẫn duy trì cái đầu lạnh bằng lối chơi áp sát đầy khó chịu.

    4. Tito chưa vội dùng Messi

    Tito đã đưa ra quyết định bất ngờ là cất Messi trên băng ghế dự bị. Nhưng ai cũng sẽ phải ngợi ca quyết định này nếu Barca sớm có bàn thắng và Messi được tung vào sân như niềm hi vọng cuối cùng.

    Có thể trong ý đồ chiến thuật, Tito đã tính tới trường hợp ấy bởi thời gian ngồi dự bị sẽ tiếp thêm động lực và khát khao cống hiến cho Messi. Anh đã từng làm nên điều kì diệu ở trận gặp PSG, ít nhất là ở mặt cải thiện tâm lí thi đấu cho các đồng đội. Đáng tiếc là Barca không có dấu hiệu nào cho thấy sự hồi sinh. Khi ấy, con bài mang tên Messi bỗng nhiên trở thành nguyên nhân lí giải cho thất bại muối mặt của người Catalan.

    5. Barca đã buông xuôi

    Đây có thể là nguyên nhân chính khiến Tito không dùng Messi. Có vẻ như ông đã chấp nhận thất bại ngay sau trận lượt đi ở Allianz Arena. Khi chủ động từ bỏ cuộc chơi, Barca đã làm vấy bẩn hình ảnh của một đội bóng lớn và làm tan nát trái tim kiêu hãnh của hàng vạn CĐV xứ Catalan.

    Hãy so sánh với trận gặp PSG, Messi vẫn ra sân với bước chân tập tễnh. Sự có mặt của Leo trên đường pitch chính là liều doping tinh thần cực lớn cho các cầu thủ xứ Catalan. Còn đêm qua, Barca rệu rã khi thiếu Messi. Barca đã thua từ tâm lí nhập cuộc. khi ấy, Tito chẳng cần phải tung Messi để thất bại thêm phần cay đắng!
     
  4. songoku1918

    songoku1918 Advanced Member

    Joined:
    2/5/09
    Messages:
    1.429
    Likes Received:
    2
    Location:
    Cắm rút xã
    Nhìn Jordi Alba quăng trái banh vào mặt Roben ở trận lượt đi để ăn thẻ, và để nghỉ đá trận lượt về là đủ thấy tinh thần các cầu thủ Barca xuống thế nào.
     
  5. mimosalq

    mimosalq Advanced Member

    Joined:
    8/5/06
    Messages:
    12.824
    Likes Received:
    119
    Kết thúc có hậu cho BM và bài học có ích cho BC để thay đổi,song dù thích hay không thích BC thì khi thấy anh này độc diễn kiểu này ai cũng phải thán phục...
    http://thethao.vnexpress.net/video/la-l ... 40846.html
    Không phải kiểu hùng hục nhưng vô cùng tinh tế...Cho chú Messi to con như mấy hậu vệ Đức thì làm gì có đối thủ nữa... :D
     
  6. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Khi Eric Cantona tung cú song phi vào mặt một CĐV của Crystal Palace bác có cho rằng tinh thần của Cantona xuống thấp không? Em không nghĩ thế... :mrgreen:
     
  7. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Hô hố... Em thấy thua như vậy kể cũng hơi nản nhưng xét cho cùng kệ mịe nó, đằng nào thì cũng bị loại, giữ chân để phục thù năm sau. Nhà vô địch thì được tính để nhắc đến chứ thua ít hay nhiều, "ngẩng cao đầu" thì cũng cút về cho sớm chứ chả giải quyết vấn đề gì. Thí dụ như năm nay Dortmun vô địch.

    Chắc dăm bảy năm nữa fan Real vẫn nhắc: năm 2013 Dortmun vô địch nhưng Real dù bị loại và không vô địch vẫn rất ngẩng cao đầu để thua vì tuy bị Dortmun, đội sau đó vô địch, đập cho te tua với tỷ số 4-1, nhưng lượt về chúng tôi đã quả cảm, ngẩng cao đầu với chiến thắng 2-0... :roll:
     
  8. songoku1918

    songoku1918 Advanced Member

    Joined:
    2/5/09
    Messages:
    1.429
    Likes Received:
    2
    Location:
    Cắm rút xã
    Hai tình huống khác nhau hoàn toàn, Eric sau khi bị truất quyền thi đấu và bị cổ động viên chế giễu mới tung chân.
     
  9. Nguyễn Thắng

    Nguyễn Thắng Advanced Member

    Joined:
    8/2/11
    Messages:
    683
    Likes Received:
    190
    Location:
    Hải Phòng
  10. paul

    paul Advanced Member

    Joined:
    27/4/06
    Messages:
    1.688
    Likes Received:
    33
    Location:
    TP HOCHIMINH
    Em thì thấy Barca nên mời HLV Jupp Heynckes hay Juergen Klopp là phương án hay nhất. :D
    Vì lứa cầu thủ hiên giờ đang có nếu bình phục chấn thương và đạt phong độ tốt cũng vẫn làm mưa làm gió thêm 1,2 mùa nữa.
     
  11. mimosalq

    mimosalq Advanced Member

    Joined:
    8/5/06
    Messages:
    12.824
    Likes Received:
    119
    Em thì không chọn Neyma vì em này mỏng cơm khả năng tranh chấp tì đè sẽ không tốt.Hàng tiền đạo BC khá ổn nhưng nếu có 1 ,2 em chơi đầu tốt thì tuyệt. Em thấy nên chọn 1 vài trung vệ và hậu vệ có thể hình tốt để dàn trên yên tâm mà thể hiện tài năng.Hậu vệ BC dạo này yếu quá...
     
  12. baobin74

    baobin74 Advanced Member

    Joined:
    16/3/12
    Messages:
    300
    Likes Received:
    6
    Barca mà không bứt phá sớm, cứ luẩn quẩn với những triết lý đã (bắt đầu) lỗi thời như hiện nay, rồi có lúc càng ngày càng khó mua cầu thủ giỏi.
    Em cũng nghĩ Barca nên ưu tiên chọn thay HLV trước...
     
  13. Nguyễn Thắng

    Nguyễn Thắng Advanced Member

    Joined:
    8/2/11
    Messages:
    683
    Likes Received:
    190
    Location:
    Hải Phòng
    Em thì nghĩ BC giờ ôm cái chức vđ xong, đi nghỉ hè, du đấu vài trận, thả gà về đạp mái cho tâm hồn thư thái...sang năm tính tiếp :mrgreen:
     
  14. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Có La Liga mà các bác anti vẫn cứ như là Barca đã hết thời dù vừa vô địch xong, ấy vậy mà Mou chỉ với 1 La Liga và 1 cup QG trong 3 năm trời thì cứ như là thành công lẫy lừng như thể vừa rước cup vàng thế giới vậy. Đúng là "cuồng"! :lol:
    @Theo thống kê thì Đ/c Tito mới dẫn dắt 2 năm thì đã có 1 cup QG, 1 La Liga = 3 năm của Mou vậy thì thật ra là ai kém ai nhể :lol:
     
  15. vancliburn

    vancliburn Advanced Member

    Joined:
    9/3/13
    Messages:
    71
    Likes Received:
    1
    Tiếp lời bác "phidiep":

    Sau trận bán kết vừa rồi thì không chỉ ở xứ mình mà ở xứ người cũng có rất nhiều bài báo, bài viết về thất bại của Barca, chém gió có, phân tích chuyên môn có, dự đoán dựa trên thống kê có, ...vân vân. Công tâm mà nói thì Barca gặt hái được nhiều thành công tới bây giờ cũng đã là một kỳ tích vĩ đại, mở ra một chu kỳ tuyệt đỉnh của bóng đá tổng lực mà người Hà Lan vận hành, sáng tạo dựa trên những sản phẩm cây nhà lá vườn của chính Barca. Tuy nhiên bất kỳ một trường phái nào cũng không thể ở trên đỉnh vinh quang mãi mãi, bóng đá là vậy. Có P.Guardiola đại diện cho trường phái tổng lực, kỹ thuật đỉnh cao, lối chơi một chạm quyến rũ và tập thể các cá nhân xuất sắc hiểu nhau tới từng bước chạy trên từng cm mặt sân, thì cũng có J. Mourinho đại diện cho trường phái thực dụng nhất, áp dụng đủ mọi chiến thuật vào đội bóng của mình, đem thành công cho đội bóng dựa trên những nguyên tắc áp dụng riêng mà chắc chỉ có Mou mới hiểu. Việc đánh giá ai thành công hơn ai chưa chắc đã đem tới sự thỏa mãn về chuyên môn cho những người am hiểu bóng đá hoặc làm bóng, mà chỉ gây hưng phấn cho các cuộc cãi vã bên lề. Áp dụng chiến thuật nào, đội hình nào, cá nhân nào trong từng trận đấu hoặc với những cầu thủ đó, con người đó chính là giải pháp cho toàn bộ đội hình, ... đó là một trong những cách dùng quân của 2 HLV trên. Các khía cạnh bên lề thuộc phạm trù cá nhân của mỗi con người (HLV) đều được coi là khía cạnh giải trí với các tờ báo có xu hướng lá cải câu khách nhiều hơn.

    Với các khán giả như chúng ta, tự nhận mình là fan, anti-fc, ... nên chăng dùng những lời lẽ ôn hòa hơn, tránh hiềm khích nảy sinh từ những cái tôi trong người trở thành 1 thứ vô hình ràng buộc chúng ta vào chính những điều chúng ta ngộ nhận.

    Với cá nhân e, cho tới giờ, Bayern Munchen là đội bóng đầu tiên khiến e cảm thấy tâm phục khẩu phục, đặc biệt là sau 3 lượt đấu (2 với Juve, 1 với Barca, trận còn lại Barca buông súng không tính), họ trình diễn thứ bóng đá vô cùng khoa học, cộng với tính kỷ luật, sức trẻ và các đấu pháp của HLV (có lẽ trên cả tài P.Guardiola và J.Mourinho nếu chỉ tính các trận đấu sống còn như ở C1 này) Jupp Heynckes đã khiến cho Barca thua bẽ bàng, y hệt như trận chung kết giữa Barca và MU.

    Nhưng! Với các anti-fan của Barca, e có đôi lời ngỏ như sau: Liệu có chắc chắn nếu B.M và Barca cùng ở 1 giải nội địa, cùng ganh đấu với từng điểm số một, cùng phải gồng mình với những trận đấu bên ngoài giải Liga, chưa kể các HLV của 2 đội tìm hiểu được nhiều điểm (ưu, nhược) CLB của họ thì khi thi đấu với nhau ở C1, B.M có là ngáo ộp với Barca như bây giờ không? Chắc chắn là không, lý giải thì có lẽ không cần thiết bởi ai cũng hiểu. Giống như Real, họ bị thứ bóng đá tiki-taka của Barca đè bẹp mãi cho tới tận lúc J.Mourinho đảo ngược lại tình thế như bây giờ. Với những CLB có nhiều hảo thủ (B.M, Dortmund có không? Có nhiều là khác, chẳng qua là chúng ta không được tiếp cận với bóng đá Đức như chúng ta hay "bị" nhồi nhét bởi giải ngoại hạng Anh), HLV lão làng như vậy, thì việc tìm ra đấu pháp, giải pháp hoặc nhược điểm của nhau chỉ là 1 sớm 1 chiều mà thôi. Do đó, nếu các anti-fan của Barca có đả kích, thì e cho rằng, hãy đả kích dựa trên tinh thần khách quan nhất, với cái nhìn ở góc độ chuyên môn nhất có thể, hãy là CĐV chân chính chứ đừng là ho-li-gan, dù ho-li-gan bằng bàn phím đi nữa.
     
  16. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Em khâm phục đánh giá của bác. Em cũng nghĩ như bác nhưng do vào chém zó cho vui thì lại gặp ngay mấy quả holigan nên mình cũng hóa thành holigan nốt. Thanks bác! :D
    @ nhưng em đính chính lại là Mou cũng chỉ lật lại được có đúng 1 mùa, mùa đầu mới đến xịt và mùa này có thể là trước lúc "ra đi" thì cũng xịt nốt. Rốt cục vẫn bị Barca cho ngửi khói... :mrgreen:
     
  17. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Tito Vilanova có cúp quốc gia ( Nhà Vua ) :shock:

    Sao tự dưng lại cho Tito ăn ké cái cúp quốc gia ( Nhà Vua ) của Pep " hói " dzị chòy... :shock: :cry:

    Liga cũng chưa vô địch mà :D
     
  18. baobin74

    baobin74 Advanced Member

    Joined:
    16/3/12
    Messages:
    300
    Likes Received:
    6
    Barca mùa này không mạnh hơn Real. Nếu đấu tay bo thì phần thua nhiều hơn, kể cả thống kê (1 thắng 2 hòa 3 thua) và thế trận. Nếu không thay đổi, sợ rằng càng đá càng khó thắng.
    Real mất Liga vì tự lấy dây buộc chân mình mấy vòng đầu. Nên xét ra Real cũng không xứng đáng về đích trước.
    Em để ý thấy Barca mùa này đá kém những trận gặp đối thủ rắn, chỉ có 2 chiến thắng thuyết phục là trận lượt đi siêu cup và lượt về 1/8 CL.
     
  19. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Bác nói nghe ngộ nhỉ, thế hóa ra đá kém như Real trước những đội bóng yếu hơn thì xứng đáng!? Nói vậy Real chả cần đá với các đội khác ở La Liga làm gì chr cần mỗi mùa đá 2 trận với Barca và cứ thắng là vô địch... Hị hị... 8)
     
  20. baobin74

    baobin74 Advanced Member

    Joined:
    16/3/12
    Messages:
    300
    Likes Received:
    6
    Hình như bác nhầm lẫn 1 chút,
    Em nói rõ là Real không xứng đáng vô địch Liga mùa này, vì mất điểm mấy vòng đầu.
    Và đây là đang nói đến tương quan sức mạnh của Real - Barca của riêng mùa này khi 2 thằng đấu tay đôi. Xem những trận siêu kinh điển vừa qua, ai có thể nói Barca mạnh hơn Real?
    Dù cổ vũ cho Barca, nhưng em phải thừa nhận điều đó. Khách quan đấy.
     
  21. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Dạ em có nhầm không khi nói rằng mùa này Real đá kém hơn Barca nếu giỏi hơn thic anh phải xếp trên chứ?! Có lẽ đâu lại kém cả chục điểm.
    Còn theo quan điểm của bác thì năm nay MU kém Chelsea!!!??? :lol:
     
  22. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Bác Điệp thích đuổi hình bắt chữ, em phục... :lol:
     
  23. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Barca thân yêu giành chiến thắng 4-2 trước Real Betis. Hai bàn thắng đầu tiên của Barca đã diễn ra không theo cách thông thường vì Barca thường không có lợi thế không chiến :D

    Nhưng vẫn là Messi, một cú sút phạt đẹp mắt (pha quay chậm nhìn thủ môn Betis quăng mình như một chú cá hồi, nhưng vẫn chỉ chạm khẽ vào bóng bằng những đầu ngón tay) và sự support nhiệt tình của Alexis để Messi có bàn thắng thứ 45 mùa này (Alexis chơi rất đồng đội khi anh này hoàn toàn có thể dứt điểm)

    Gần hơn với ngôi vương La Liga với 11 điểm nhiều hơn. Trận sau, Barca sẽ gặp Atletico, nếu thắng, đội bóng thân yêu sẽ chính thức đăng quang bất chấp kết quả các trận đấu khác.
     
  24. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Cụ cứ nói thế... Không phải khối người cũng thích chơi chữ sao...? Kém người ta cả chục điểm vẫn nói rằng hay hơn thì em vẫn chưa hiểu là hay hơn ở chỗ nào... nhát là khi khoảng cách mênh mông chấp 2-3 trận vẫn cho ngửi khói...!? :lol:
     
  25. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Em đùa tí ấy mà. :D

    Nhưng em thấy có phần bác hiểu nhầm ý bác kia. Bác ấy cũng bảo Real ko xứng đáng vô địch mà. Còn barca hơn real cả chục điểm thì barca xứng đáng vô địch hơn rồi.
    Thành tích đối đầu thì barca kém hơn. Vậy thôi.
     

Share This Page

Loading...