Barca lâu nay vẫn có thiên hướng sử dụng những cầu thủ nhỏ mà có võ đấy các bác. Với họ triết lý bóng đá tấn công đã ăn vào máu rồi. Tuy nhiên mùa này cái thiếu của họ vẫn là bổ sung một trung vệ thép để cho những Messi, Neymar, Xavi, Innesta... thăng hoa. Theo mình mùa này Barca vẫn qua mặt Real để vô địch.
Đang tạm thời hơn Real 2 điểm sau khi Real hòa đêm qua. Hi vọng khoảng cách này sẽ tiếp tục được nới rộng
Có vẻ sức hút Mesut Ozil lớn quá nên em không xem Barca mà xem Arsenal thi đấu. Như một định mệnh, Ronaldo có 3 bàn thì Messi cũng phải có 3 bàn. "Phải đưa bóng cho Messi" là một mệnh lệnh (ngầm ở đâu chưa biết) nhưng có tính 2 mặt của nó. Tích cực ở chỗ lúc nào có Messi trên sân, Barca có đống bàn thắng. Ngược lại, sẽ là tiêu cực nếu Messi không ra sân, không biết ai có thể giúp anh làm điều này Nhưng hôm qua, một lần nữa như bao lần, Messi lại mang đến điều tích cực. Mà là ... cực kỳ tích cực.
Những siêu sao hang đầu thế giới đang thể hiện đúng người đúng việc và đúng "lương..." Bảo sao Mes, Cris, Roon...lúc nào cũng trong nhóm đầu, nhiều người thích nhưng cũng lắm kẻ ghét vì họ sinh năm 1985: Cris, 1986: Roon, 1987: Mes mà đã rất giàu, có tài.
Ngon không bác Mike? Một cú sút phạt không đưa bóng vào ... góc thường lệ. Một cú đảo bóng qua hậu vệ Ajax và dứt điểm gọn gàng. Bàn thắng cuối cùng là một pha chơi xỏ hai hậu vệ khi Messi đứng múa trước hai cái bóng áo trắng trước mặt, rồi chích giày rất nhanh đưa bóng vào góc gần. Bất ngờ đến nỗi thủ thành Ajax chỉ còn biết đứng nhìn. Có trận hay có trận dở, nhưng đa phần là hay. Ngăn chặn Messi thực khó. Messi vẫn thi đấu như vào chỗ không người. Biết làm sao được, Messi là thiên tài.
Em nhất trí vơí bác Black Jack cái này tuy vẫn chưa hoàn toàn hài lòng vì đóng góp của Messi đối vơí đội tuyển Argentina vẫn còn mù mờ quá.Phải như Maradona hay Platini...luôn xuất sắc ở CLB lẫn đội tuyển thì mới thật sự là Thiên tài. Nhưng ko sao.Messi còn quá trẻ,hy vọng anh sẽ trở thành 1 ngôi sao sân cỏ đúng nghĩa trong tương lai.
Trong những thiên tài thì Mes tài nhất, tất nhiên là khoảng 5 năm trở lại đây và chưa biết sẽ nhất đến bao giờ. Nếu như Mes là người TBN thì có lẽ sẽ có cuộc tranh cãi dài vì lúc đó anh có cúp TG, Euro cup...mà lại là người châu Âu nên vua ko chỉ có ở Nam Mỹ. Tuy nhiên em vẫn thích nhóm thiên tài trong đó có những cầu thủ khác nữa bác.
Vâng, em thấy có nhiều nét tương đồng, nếu không nói là giống, đến độ người ta gọi Messi là truyền nhân. Cá nhân em cho rằng những gì Messi làm được ở cấp độ CLB còn vượt xa Maradona hay ... bất kỳ cầu thủ nào khác. Nhưng Messi lại chưa thể hiện được điều đó ở cấp độ đội tuyển.
Roon thì đúng là thuộc nhóm dẫn đầu nhưng Messi và CR7 thì không thuộc nhóm này bác Mike ạ :lol: Bộ 3 này chỉ đứng chung trong nhóm lương cao , còn tài năng thì không nhé... :mrgreen:
Vâng, tài năng quá thường nên trận đầu tiên ở cúp C1 ra mắt CDV quỷ đỏ anh ghi có...3 bàn, mà bàn nào cũng dạng "sách giáo khoa" cả dù mới có 19 tuổi khi đó, hix: Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=j7Spgyxz4G4
Vâng, cũng có trận trồi, trận sụt bác ạ. Rooney thì giỏi rồi, nhưng chưa thể và có lẽ sẽ không bao giờ có thể ở tầm của Ronaldo hay Messi được. Bác ạ "Lương tuần" 250k bang bác cứ nhân với 52 tuần / năm, là bác biết "lương năm" bằng bao nhiêu ngay mà
Bác hay xem lại "Hát chích" của Lương tuần...ở tuổi 19 rồi mới thấy sức mạnh, kỹ thuật như thế nào. Mà ở sân chơi C1 là đỉnh của đỉnh cấp CLB nhé. Thân
Vậy Em mới nói trận trồi, trận sụt. Cái chính là phong độ có cao và có duy trì đỉnh cao liên tục được hay không ạ. C1 thì cũng có dăm bảy kiểu, bác ạ. Có trận C1 nào bằng El Classico. Ở Anh thì đại chiến derby Man xanh đỏ mới là nhất. Vai trò ở CLB là quan trọng. Ở Liverpool chắc không ai thay thế được Gerrard, ở Barca chắc khó ai thay được Messi và tương tự là Ronaldo ở Real. Nhưng ở Man Red, Rooney còn suýt bị đem bán. Em vừa lấy 250k bảng x 52 tuần = 13 triệu / năm.
Mấy chú lương tuần, lương năm ko chắc có hay trong tầm tiền ko !!! chứ chú tiều phu đốn củi thì dở trong tầm tiền là cái chắc !!!! :lol: :lol: :lol:
Vâng bác BJ, hình như thua Cris Ron (đồng đội cũ được hưởng lợi nhiều từ những hy sinh thầm lặng) 4 triệu bảng/năm? Tuy nhiên thuế má ở Anh và TBN khá khác nhau và cách tính package lương theo thoả thuận từng nơi khá khác nhau nên Cris vẫn ko được công nhận là "lương tuần..." thì phải. Hình như "Lương năm..." của Messi cũng cao hơn Rooney, tài năng người Anh.
Em tin chắc rằng nếu Ronaldo không bằng Rooney, thì người phải "hy sinh thầm lặng" là Ronaldo chứ không phải Rooney đâu bác ạ. Rõ ràng là với lợi ích chung của đội bóng, thì người mang lại hiệu quả nhiều hơn xứng đáng được đưa lên hàng đầu. Rooney giờ còn suýt bị đem bán, phải chấp nhận giảm lương nữa là. Trong khi Ronaldo vừa thấy "buồn" thì CLB của anh lập tức tăng lương thành 17tr eu / năm. Cái này là sau thuế, Bác ạ. Có nghĩa là mỗi năm đút túi 17tr euro không phải lăn tăn gì. Messi thì CLB để lương 16tr / năm thì phải. Trong 7 năm qua ký HĐ lại đến ... 6 lần. Chắc cũng có lý do của nó.
Ấy chết, cụ nói thế cẩn thận kẻo bị ném đá, xem Barca đá chán chết chứ cụ quá nhạt nhẽo. Phải căng thẳng và kịch tính như trận Chelsea đá mới hấp dẫn. Đá với Valecano quá yếu trên sân khách sao sánh được với chiến thắng nhọc nhằn nhưng "quả cảm" của Chelsea trên sân nhà trước đội bóng cực mạnh là Fulham. Mou đã chứng tỏ tài năng vượt trội rất đặc biệt của mình trong trận đấu này với "những bàn thắng mang đậm ý đồ của Mou"! Với trận thắng bản lề này em tin Mou sẽ dập tắt hết mọi nghi ngờ về tài năng lớn của mình. Thế nào cuối mùa chả kiếm được cái vé đi dự cup C1, cùng lắm thì C2 cũng tốt chán. Có phải đội bóng nào cũng có được đâu! :lol:
Quá tiếc cho Neymar. Nếu không đập cột dọc, đây có lẽ là một bàn thắng đẹp mang đậm dấu ấn cá nhân của cậu ta!
. Neymar em thấy có vẻ hơi quá sức trong những trận đấu của Barca. Có vẻ thể lực của Neymar là không đảm bảo, nhìn mặt không thấy ... nhuận sắc lắm Nhưng dù vậy, Neymar vẫn chơi rất tinh tế, một cú đảo người vừa đủ và một cú sút chìm hiểm hóc. Tiếc là bóng lại tìm đến cột dọc Rayo.
Hat-trick cho Pedro. Một pha phối hợp quá tuyệt vời. Neymar chơi quá đồng đội Pha kiến tạo của Fabregas đã đưa Neymar vào một vị trí rất thuận lợi nhưng Neymar không dứt điểm. Thay vào đó, anh "được lệnh" phải chuyền cho ... Pedro