Giờ là Fabregas, giờ đến lượt anh ghi bàn. Trận đấu này lại theo đúng kịch bản xưa nay mỗi khi Rayo đối đầu Barca.
Xem Barca đá trận đêm quá em thấy lạ. Hầu như không thấy tiki taka, cùng với đó là vai trò của Xavi không nổi bật. Không xem được hết trận vì buồn ngủ, sáng nay đọc thấy Barca cầm bóng 47%! Ngạc nhiên. Đây chắc là cách tân lối chơi của HLV. Nhưng em đoán từ nay sẽ có nhiều đội chơi đôi công với Barca. Barca đang thành công với lối đá nhanh - gọn hơn. Tuy nhiên nếu không cải thiện phòng ngự, có thể sắp tới Barca sẽ lại toát mồ hôi khi công làm thủ phá.
Vâng, Tiki-taka cải biên. Bác chính xác ạ. Em chưa biết cách chơi này sẽ ntn. chỉ hi vọng rằng sẽ mang đến những điều mới mẻ và sự hiệu quả trong lối chơi Barca. Nhưng dấu vết Tiki-taka vẫn còn khá rõ. Các cầu thủ Barca vẫn kết liễu đối thủ bằng những cú dứt điểm trong vòng 16m50 hay thậm chí sát mép 5m50. Còn phòng ngự thì vẫn ... tệ y như cũ. Ngoài lề tí, ông Tata hay có thói quen mặc cái áo phông rộng (chắc do bụng to quá) lại còn màu nõn chuối nữa. Nhìn không ra dáng HLV thể thao lắm . Hay Em đã quá quen với hình ảnh lịch thiệp của Pep trên băng ghế HLV?
Em để ý thấy cũng giống như bác noi. Áo thun thả lỏng cái đuôi lượt thượt và quần thì màu trắng, phối đồ ko chê vào đâu được. Chẳng lẽ trong CLB ko ai góp ý với ổng lấy một câu?! :roll: Khác hẳn với phong cách "Vodka Martini, shaken not stirred." của 007 hào hoa, sát gái...
Dạo này Andres Iniesta có vấn đề gì với Barca ấy nhỉ? Sao lại không muốn gia hạn HĐ? Chẳng lẽ báo chí nói Iniesta đang vòi vĩnh tăng lương là sự thật?
Oh... Em chưa có vinh hạnh được biết nhiều về bác ngoài đời. Nhưng xem ra bác có kiểu cách thể hiện sự sành điệu khá giống James Bond đấy. :wink:
Em đang xem đây. Manchester vừa ngã rồi . Buồn quá, nhưng với Barca em tin sẽ không dễ ngã như MU. Nói thật , mùa này Barca không thêu hoa dệt gấm như những mùa trước nhưng em nghĩ điều đó tốt hơn cho họ. Một đội bóng vĩ đại ngoài nghệ thuật thì để đến thành công vẫn cần cả tính thực dụng.
Một cú cứa lòng hoàn hảo của Messi đưa bóng đập mép trong cột dọc văng vào lưới. 1-0 cho Barca. Quá đẹp!
Vâng. . Em chỉ dám khen Messi ở pha bóng ấy thôi. Chứ R7 cũng ghi nhiều bàn rất đẹp mà. Lại cái gu thời trang chẳng giống ai của HLV trưởng Barca :mrgreen:
Sau khi ghi bàn mở tỷ số, Messi lại gặp phải chấn thương và phải dời sân rồi. Hy vọng là chấn thương nhẹ để còn đua tranh với Ro điệu..
Real thua 0-1 trước hàng xóm Athletico ngay trên sân nhà. Năm nay, chú Athletico này chơi xung thật. 7 trận thắng liên tiếp. Ngang bằng thành tích của Barca.
3h Barca đá, các bác ơi Còn Real thì đang bị cầm chân 2-2 trước Levante. Phút 89 rồi Đây sẽ là cơ hội để Barca bứt khỏi sự đeo bám của các đối thủ trực tiếp này
Phút 89 Levante vẫn dẫn 2-1, nhưng Morata gỡ hòa phút 89 và Ronaldo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 vào phút thứ 4 bù giờ. Một chiến thắng vất vả tiếp tục bám đuổi Barca. Có bác nào thức xem ko ạ?
2 pha bóng mà trọng tài bỏ qua phạt đền của Barca. Không thì kết quả rất có thể sẽ là 6-1. Neymar có một trận đấu hay, nhưng rõ ràng Neymar dứt điểm không tinh tế trận này. Nếu là Messi, thì chắc chắn pha đối mặt với thủ môn Valladolid sẽ là một bàn thắng.
E mong mãi 1 trận sảy chân của Barca mà chả biết bao giờ mới xảy ra! Trận đêm qua e đi dưới được chấp 2 đứt, mở màn khách ăn được 1 trái thành 3 đứt, thế mà vẫn thua! Bóng đá cứ 1 mình 1 sân thế này cũng nhàm quá. Giải TBN năm nay không hấp dẫn và gay cấn như giải Ngoại hạng Anh.
Cuối tuần siêu kinh điển. Nhưng năm nay siêu kinh điển không còn các màn đấu khẩu trước trận đấu, có lẽ chỉ còn chuyên môn. Em thích thế, vì nó cũng giống như uống rượu vậy, neat vodka bao giờ cũng đậm nét hơn là pha soda hay cho đá vào. Quay lại chuyện chính, Barca thân yêu vừa trải qua 2 trận đấu với kết quả hòa. Một trận thì có thể nói là các cầu thủ mỏi mệt sau khi tập trung cùng tuyển, nhưng trận sau thì rõ ràng Barca chơi bế tắc trước một AC bản lĩnh và chơi kiên cường. Xem ra Barca vẫn quá khó khăn khi các đội bóng chủ động chơi đội hình thấp và phòng thủ quyết liệt Trong khi đó, Real đã chơi một trận chỉ với "ga răng ti" 700v/p mà vẫn hành cho lão bà Juve 2 lần lên ngọn cây. Nếu họ chơi đúng phong độ, đội bóng từ Italy chắc phải mang rổ ra đựng bóng. Ronaldo vẫn chơi quá tuyệt trong khi những cầu thủ quanh Ronaldo, trừ Benzema, cũng đang đạt phong độ cao. Isco, Ramos, Modric, đặc biệt là Di Maria, cầu thủ người Argentina này đang không phải đe dọa vị trí của Bale, giờ này, chính Bale cũng chưa có được màn trình diễn như Di Maria. Một trận đấu với những cầu thủ hàng đầu, big game of big names. Hi vọng, Barca chơi thăng hoa và có một trận cầu đẹp.
Hi vọng trận đấu tới Barca - Real sẽ cống hiến một trận đấu hay chứ đừng như mọi năm. Thắng , thua cũng ngẫng cao đầu chứ cái kiểu thằng làm dzua thua làm giặt .... Chán !!!!!!!!