Quả của Ronaldo bác ah. Hiệp 1 Barca cầm bóng quá hay, Real không có cơ gì nhưng hiệp 2 Real đã chơi tốt hơn hẳn và tạo ra một số cơ hội rõ rệt. Nói thêm về tình huống gây tranh cãi, với một cầu thủ đẳng cấp như Ronaldo, nếu không phạm lỗi, khả năng thủng lưới là rất cao.
Pha bóng đó nếu không phạm lỗi chưa chắc đã thành bàn vì hướng chạy của Ronaldo không hẳn đã thuận lợi, nhất là khi bị hậu vệ đối phương áp sát như vậy. Xem quay chậm pha bóng đó khó có thể xác định phạm lỗi hay chưa vì một cầu thủ kỹ thuật như Ronaldo việc đánh lừa người xem là dễ như bỡn. Tuy nhiên, trong pha bóng đó theo em là lỗi cài người, có lẽ một quả penalti là chính xác.
Em thì không thấy thế. Nó chỉ là một pha "va chạm" bình thường, chưa đủ mạnh để làm Rô ngã văng nhanh đến thế. Chính xác là Mascherano dùng tiểu xảo và mang lại một "hiệu ứng" không đáng thổi penalti.
Em phải xem đi xem lại tình huống này cả chục lần . Ý kiến cá nhân của em đây là một pha phạm lỗi rõ rệt với Ronaldo. Cầu thủ này tiếp bóng, khống chế bóng tốt và che bóng rất kín khiến cho Mascherano không có sự lựa chọn nào khác. Trọng tài cũng đứng ở vị trí quan sát rất tốt nhưng có lẽ không đủ dũng cảm để thổi phạt đền trước sức ép trong một SVĐ có gần 100k CĐV .
khách quan là một pha tác động mạnh đó bác TíNgọ. Em cho rằng đó cũng đáng là một quả penalty. Tình huống đó là tình huống không may cho Real vì trọng tài không nhìn thấy. Phút 4.40
Chạy với tốc độ cao vậy thì chỉ cần híc nhẹ là ngã rồi huống hồ là 1 pha tác động mạnh như vậy, tình huống đó nếu trọng tài cho RM hưởng 1 quả Penalty em cho rằng trận đấu sẽ theo chiều hướng khác
Mải xem Arsenal nên em chỉ xem Barca bằng livescore thôi. Sáng nay xem lại. 2 bàn của Messi, 1 bàn của Busquets và bàn còn lại ghi do công của hậu vệ cao to đập troai Pique sau cú chạm bóng cực kỳ tinh tế về ... lưới nhà. Không có gì đáng nói lắm vì trận hòa trên sân AC lượt đi thực ra là một "tai nạn" nho nhỏ của Barca. Chỉ đáng nói là Messi đã trở lại thật ấn tượng với 2 bàn thắng, mà bàn thắng thứ 2 là một ví dụ khi cơ hội là thực sự không rõ ràng. Nhưng Messi đã làm cho nó trở nên rõ ràng với pha xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi sút tung lưới Abbiati. 10 điểm, trên lý thuyết thì Barca vẫn có thể bị ... loại. Nhưng có lẽ, những trận sau của Barca tại vòng loại sẽ là cơ hội rèn tân binh hoặc cơ hội chứng tỏ mình của các cầu thủ vốn quen với băng ghế dự bị.
Mési trông vẫn còn mệt mõi tuy vậy nhũng người hâm mộ anh thấy rõ là bản năng sát thủ đã trở về đúng lúc.Bàn thắng thứ ba rất tinh tế nhưng em rất thích bàn thắng trong thế việt vị của Messi chứng tỏ anh vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất hịện nay.
Barca không Messi đang dẫn 2-0. Dạo này các bác ít để ý Barca quá . Chắc tại đá trùng giờ giải NH Anh
Vâng, cuối cùng là 4-0, em thấy hơi nhàm rồi. Chỉ mong Barca thể hiện ở C1 thôi. @ bác BJ có xem Chelsea làm thịt Westham không? Mai Mou lại được dịp Nổ! :lol:
Real đang đá như lên đồng với một giàn hảo thủ 5 sao. Atletico cũng đang chơi rất sung, nhưng Barca đang có dấu hiệu chững lại sau khi Messi chấn thương. Đáng lo quá dù Barca vẫn đang đỉnh bảng.
Trận cầu đinh La Liga. Barca sẽ đối đầu Atletico Madrid. Thời điểm này, Atletico còn nguy hiểm hơn Real khi họ vẫn đang chia sẻ ngôi đầu với Barca. Chưa bao giờ Atletico chơi hay như vậy. Falcao ra đi, đã có Costa thay thế với phong độ cực cao. Barca cũng có Messi trở lại. Anh cũng đã cho thấy hình như chấn thương đã là quá khứ rồi. Đội nào thắng sẽ "lên đỉnh". Hòa thì dẫm chân tại chỗ.
Messi lại đã ghi 2 bàn vào lưới Getafe. Bàn thứ 2 rất đẹp mắt, một pha solo qua 4 cầu thủ đối phương, đi bóng qua nốt thủ môn và ghi bàn. Có vẻ, Messi đã bỏ lại phía sau chấn thương và sụt giảm thể lực Năm 2013, Ronaldo xứng đáng giành bóng vàng với một năm thi đấu bùng nổ cả trong đội hình Real lẫn tuyển Quốc gia. Nhưng nếu cứ thi đấu như hôm qua (mà trận hôm qua không phải tiêu biểu vì Messi vẫn thường ghi vài bàn một trận như thế), danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất TG sẽ lại về đúng ... quỹ đạo. Believe it or not?
Hiện tại, Barca đang có nhiều điểm tương đồng với ... Arsenal quá. Arsenal đã có một trận hòa trước Southampton, đối diện khả năng bị Man Xanh và Chelsea vượt qua thì thực tế, đội đứng thứ nhì Man Xanh thắng và vượt thật, trong khi đó, đội đứng thứ 3 Chelsea bỗng nhiên hòa và ... đứng yên Thì giờ Barca, vừa thua Valencia và nguy cơ giống như Arsenal, cũng mất ngôi đầu bảng vào tay Atletico Madrid, nguy cơ bị đội thứ 3 là Real vượt qua thì giờ, Real bị đuổi Ronaldo và đang hòa 1-1 với Athletic Bilbao, phút 83 rồi. Sao lại có sự ngẫu nhiên thế nhỉ?
Người ta thường nói "What happens in Vegas, stays in Vegas" Em lại thích câu "What belongs to Vegas, stays in Vegas" Bên này đường cũng tắc vì có đến 3 CLBs đang bằng điểm nhau