Đồng ý với cụ Thêm tẹo nữa là cú tắc bóng đó ở Premier League là bình thường và nhan nhản ra , thậm chí mức độ nguy hiểm còn ghê rợn hơn . Tuy nhiên , ở La Liga thì đó là được xem là những cú tắc bóng triệt hạ...và...đối với 1 cầu thủ bị phạm lỗi như Messi , CR7 thì....càng phải răn đe mạnh tay . Đó cũng là lý do vì sao Messi , CR7 có thể duy trì phong độ đỉnh cao của mình lâu hơn khi chơi bóng ở La Liga . Nếu CR7 còn chơi bóng ở Premier League thì...khó nói lắm :mrgreen:
Các vị ở sân Nou Camp thù Mou lắm. Nên em ko dám nhắc đến ông ấy ở đây sợ bị chém ạ. Em nghĩ với hlv hiện tại thì MC sẽ mất nhiều thời gian hơn so với Mou. Thế được chưa bác?
Ấy chết, vậy lão GS Mặt nhăn hơn chục năm dự C1, năm nào cũng vào sâu hoặc rất sâu vậy mà các bác còn ỏng eo... abc... Vậy thì... Mâu thuẫn nhể... Hay anh Nổ hay hơn ở món Nổ...??? :lol: @ Pep bị các bác anti dìm hàng các kiểu nên chẳng thấy bác nào nhắc đến thành công ngoài mong đợi của Pep ở Bayern cả nhỉ??? Em nhớ có rất nhiều anti nói rằng nếu rời Barca Pep sẽ thất bại thảm hại... Có lẽ cũng tại Pep ít Nổ... :lol:
Vâng , em tin là HLV hiện tại cũng chưa đủ tầm để đưa Man City bay cao ở đấu trường Champions League...cái tầm của HLV Man City bây giờ có lẽ cũng chỉ thế thôi và dù sao cũng hơn được tay " khôn nhà dại chợ " Mancini . Không sao bác ạ , bác cứ nhắc thoải mái chỉ cần nhắc đúng và đủ Mou thì không dám nổ với ai chưa với riêng ông giáo sư mặt nhàu thì...có quyền . Bản thân Mou cũng đã gọi ông mặt nhàu đó là " chuyên gia thất bại " . Điều đó đúng và không hề sai ít nhất là xét về mặt danh hiệu & thành tích đối đầu với Mou . Còn về khoản Champions League thì theo em không nên nhắc đên giáo sư mặt nhàu trước mặt Mou...cứ cố gắng làm việc chăm chỉ ráng có 1-2 cái cúp Champions League như Pep hay như Ancelotti...rồi ngồi chung mâm cũng chưa muộn :lol: Sự thật hơi phũ... :mrgreen:
May ấy mà bác. Ở Barca thì vốn cầu thủ đã quá đỉnh rồi nên đương nhiên thành công. Giờ sang Bayern cũng toàn hàng khủng nên cũng ... tự nhiên thành công. Chỉ có Mou - bố của đỉnh - là siêu giỏi, là mọi thứ đều nằm trong toan tính, là duy nhất, là đặc biệt, là vô đối trên đời này thôi. Đá với Man City ở FA cup, Man City giã cho một trận tơi bời dù Mou cũng tung ra đội hình mạnh nhất thì lại điệp khúc: Mịa, thua nhưng vẫn trong ... toan tính của Mou , toan tính kiểu gì nhỉ, Em thật chẳng hiểu thế nào nữa, cụ Phidiep ạ. Rồi Mou không quyết tâm thắng, rồi trận này không quan trọng. v.v và v.v Thua vì đối phương thi đấu tốt hơn, mạnh hơn thì nói đại cho rồi, lại còn cứ bày trò tung hô, nghe thật nghịch cái lỗ tai lắm :mrgreen:
Chấp làm gì Hun "mặt xấu" :| . "Mặt xấu" lại còn xấu tính :mrgreen: . "Mặt xấu" nên chỉ lấy được vợ xấu "Mặt xấu" lấy "vợ xấu" đẻ ra con cái cháu chắt chút chít cũng đều "mặt xấu" :lol:
Dù sao cũng hơn David Moyes, cũng đội hình ấy giờ này năm ngoái MU đang bay cao trên đỉnh Premier League, năm nay thậm chí đã có những sự bổ sung đáng kể về nhân lực, thế mà Moyes để cho MU nằm tận đáy địa ngục!!! Đến Laurent Blanc còn manage Paris Saint Germant tốt hơn nhiều...
Đôi khi một HLV giỏi đến một CLB đầy rẫy nhưng ngôi sao nhưng vẫn thất bại, thử hỏi lý do tại sao? Trong khi vẫn ông ta đến CLB khác lại thành công vang dội, gặt hái nhiều thành công, do đâu? @ đó là trường hợp 1 cái amply tốt ghép với 1 đôi loa hay nhưng nghe vẫn rất dở... Lý do... abc...
Tình huống Barca đưa bóng vào lưới Man Xanh, chưa hề có việt vị, các cụ nhỉ. Trọng tài hơi lỗi tí. Không thì 1-0 cho Barca rồi
Barca vừa có hai cơ hội liên tiếp. Cơ hội là không nhiều trong những trận đấu đỉnh cao thế này Cần chắt chiu cơ hội
Ôi cái cột dọc, Messi đã thắng thủ môn Joe Hart nhưng bóng lại đập trúng cột. Thủ thành Valdez có một pha bay người cứu bóng xuất thần
Messsssssssssiiiiiiiiiiiiiiii. Bàn thắng thứ 8 trong 5 trận đấu tại C1 của Messi năm nay Hai đội chơi miếng trả miếng hay thế mà các bác ... đi ngủ hết à?
Vẫn đang buồn vì trận đấu của Arsenal, bác ạ Barca lại có một trận đấu quá hay dù Messi, không it thì nhiều, tỏ ra vô duyên trong các pha dứt điểm. Real chơi quá hay, nhưng Barca vẫn có một chút nhỉnh hơn.
Trong con người Mou, ngoài cái tài năng kiệt xuất, em nghĩ phải còn 1 cái gì đó khác nữa mới có thể đưa các đội bóng yếu vào sâu và thậm chí vô địch CL bác à. 6 năm đá 3 trận chung kết CL với 3 CLB, vô địch 2 lần, em nghĩ phải còn có 1 yếu tố gì đó nữa.
- Kiểm tra lại trí nhớ đi cu, CLB Mou dẫn dắt đá CK C1 chỉ có Porto và Inter thôi. Mou dẫn dắt CLB nào đá CK C1 nữa vậy??? - Mou có 1 yếu tố rất đc biệt đó là: "Lắm mồm vô đối luôn" ngoài ra chả còn cái gì hết, vô địch c1 với 2 clb khác nhau đã có Ottmar Hitzfeld lâu rồi, người ta vô địch lâu rồi mà người ta có lắm mồm đâu. Thế mới nói Mou hơn ng ta ở cái tài lắm mồm :lol: :lol: :lol:
Atletico đang dẫn đầu tại La Liga, một vị trí mà từ xưa đến nay ... độc quyền bởi Barca hoặc Real. Điều này gây bất ngờ cho nhiều người Bởi trước đây, khi Real và Barca thi nhau giữ vị trí 1-2 tại La Liga, thì Valencia được coi là đội vô địch phần còn lại của La Liga. nhưng giờ này, Atletico đang phô diễn một phong độ hủy diệt, không ngại va chạm với những đại gia lâu năm như Barca với Real Đêm nay, liệu họ có thể mang được bộ mặt đó tới sân Nou Camp? Các bác cùng dự đoán kết quả trận đêm nay. Không Valdes, em nghĩ có thể là 3-1 cho Barca
Vâng, em nhớ nhầm trận CK với MU. Nếu Mou không lắm tật thì chắc người yêu mến ông cũng chỉ như Pep thôi bác à. Cá tính và nhiều tật mới làm nên con người Mou bây giờ. Bác đừng quên là Mou mới có hơn 10 năm làm HLV thôi bác à. Phía trước còn dài lắm.
Vâng, khoai rồi. Bác ạ Em thấy Atletico ngoài thực lực rất mạnh, đang có 2 điểm rất thú vị: May mắn (một cú sút không chủ tâm nhưng rất hiểm của Diego) và một lối chơi máu lửa (lăn xả, có thể dính rất nhiều thẻ vàng) và kết quả cuối cùng là kết quả khá mỹ mãn. Một kết quả hòa với tỷ số thấp hoàn toàn có thể là một lợi thế của Barca. Ngoài ra, Barca chơi sân khách hay sân nhà đều như nhau là điểm tựa tinh thần cho CĐV Barca tại C1 năm nay