Mạnh ở đội hình chưa hẳn là mạnh . Cần có thêm 1 vị tướng tài nữa bác ạ Từ lâu em không đánh giá cao Barca ở Champions League và xếp cơ hội vô địch của Barca chỉ như PSG , Atletico , MU , Chelsea
Anh thì lại tin Barca sẽ vô địch năm nay. Barca vẫn mạnh hơn Real và thực tế kết quả đã chứng minh điều đó. Còn Bayern nếu đá kiểu của Barca sẽ không bao giờ bằng Barca được. Atletico De Madrid có được một kết quả tốt tại Nou Camp, rất lì , rất đáng khen, nhưng cuộc chơi của họ đến đây là kết thúc rồi. Lượt về Barca sẽ thắng cách biệt 1 bàn ngay tại Vincente Calderon
Hình như đây là trận hòa thứ 4 của 2 đội mùa này rồi thì phải. Hiếm có. Em thì vẫn mong Baca vào BK hơn nhưng vẫn phải thừa nhận lợi thế bây giờ đang thuộc về đội bóng thành Madrid
Nhận định khách quan thì em nghĩ đây là một lợi thế cho Barca bởi Barca đá sân khách cũng như sân nhà. Hòa tỷ số lớn thì khó cho Barca, chứ 1-1 thì em không lo tí nào ạ
Nếu không có hai pha chạm xà thì 3-0 rồi, vậy mà chú xa vi còn gân cổ nói là xứng đáng có một trận hoà. Bó tay, các cụ bác xa toàn sống trong ảo tưởng làm cho các fan cũng bị lây. Mà tối qua nnửa ngủ nửa mê xem không rõ nên nhớ mang máng là không thấy có mét xi? Trận quan trọng vậy tại sao cho m10 ngồi dự bị nhỉ ?
Chưa bao giờ ảo tưởng về sức mạnh của Barca khi HLV không phải là Pep. Những trận cầu vừa qua cho thấy Barca chỉ ở mức trung bình khá thôi chứ chưa có hay, nên hôm nay tôi thấy Barca thua mà lại thấy vui... Vì đội bóng hay hơn đã vào bán kết.
Bác thấy chưa, em nói có sai đâu. Thằng Alectico này không đơn giản đâu. Bayen cũng chưa chắc đã ăn được đâu.
Vâng, lại chơi đánh phủ đầu rồi đổ bê tông. Atletico đang thành công với đấu pháp này trước Barca. Em không buồn cũng không vui vì chuyện này. Một trận đấu húc đầu vào tường của Barca. hàng công vốn rất mạnh của Barca đã không cách nào khoan thủng nổi xe bus của Atletico. Còn có La Liga với một trận đối đầu trực tiếp trên sân Atletico để Barca có cơ hội đoạt La Liga, nếu không có những đột biến, Barca sẽ lại nhìn Atletico đoạt cúp. Chờ xem thầy trò Martino làm ăn ra sao.
Chẳng ai ảo tưởng đâu bác. Có chăng cu Nổ là ảo tưởng thôi, thắng là do mình giỏi còn thua là do cầu thủ, do trọng tài và do... rất nhiều thứ. Bất kỳ đội bóng huyền thoại nào cũng phải có thua và có thắng chẳng đội nào thắng mãi được, nhất là Barca tuy mạnh nhưng chưa bao giờ là vô đối cả!
Em cũng yêu và mê Barca lắm. Ngoài là fan của Inakustik Club các bác cho em nhập hội với ạ. Tình hình CLB năm nay bất ổn giai đoạn cuối giải, thêm vào đó các cầu thủ siêu sao của chúng ta đã có tuổi phải cày ải suốt nên kết quả không được như ý muốn. Mong rằng năm sau sẽ tốt đẹp hơn các bác nhỉ.
Chào mừng bác Barca đang trong thời điểm phong độ tệ hại khi vừa thua Atletico ở C1 và mới đây thua Granada một cách khó hiểu Đọc báo thì thấy Messi ngáp ngắn ngáp dài trên sân tập http://bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/ ... hien_.aspx . Không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra với Barca nữa Đáng lo ngại quá.
K+ cụ ạ. Mà cụ toàn xài chảo còn bày đặt ngây thơ! :lol: Hay cụ qua chở em đi massage coi Fox sports cho nó sướng!
Bệnh tật không chừa một ai, năm trước còn thấy Tito Vilanova huấn luyện Barca với cái khăn quàng thường trực trên cổ. Giờ thì ông ấy đã vĩnh viễn ra đi. Hãy yên nghỉ, Tito Vilanova
Tito vừa ra đi, và Barca năm nay khả năng trắng tay rất cao May mà vừa được tạm ngưng lệnh cấm chuyển nhượng, hi vọng vào năm sau vậy
Khó cho Real ở La Liga rồi, còn có 2 vòng mà kém Atl tận 4 điểm. Giờ thì Real chỉ còn một mặt trận C1 để hi vọng. Cơ hội cho Atl đang rất cao, họ đang hơn Barca đứng ngay sau đúng số điểm 1 trận thắng. Kịch bản: Real chắc sẽ về thứ 3. Nếu Atl hòa và thắng trận Barca, họ sẽ nắm chắc chức vô địch Nếu Barca thắng trận cầu tâm điểm này, Barca sẽ vô địch. Nhưng thắng Atl giờ này không dễ, rất lì đòn, chơi áp sát và quyết liệt. Họ chẳng đã hòa ở Nou Camp và thắng 1-0 ở Vicente Calderon đó thôi Nội bộ Barca lại đang bất ổn với những tuyên bố của T. Martino về việc mình không đủ tầm lãnh đạo Barca, rồi Tito mới qua đời, Barca bị cấm chuyển nhượng rồi lại được gỡ bỏ Nhưng quan trọng nhất là phong độ Barca tại thời điểm này không cao. Ngày trước, chúng ta đã quá quen với những chiến thắng hủy diệt, những thói quen kết thúc trận đấu sớm trong ... hiệp 1 với vài bàn cách biệt thì nay, Barca đang thắng với những cách biệt nhỏ trước các đội bóng .. ưa thích. Khó cho Barca mùa này lắm lắm.