Khó nói lắm bác ạ, ALT cũng phải để ý C1 nữa, real đang phừng phừng còn chùng xuống đó thôi. Mùa này em dự ALT vô địch C1, Barca chén Liga, Real thứ 3 và về nhì..... C1. Cả làng đều vui :lol:
Barca bất ổn nhỉ? Gặp Elche mà cũng không có một trận thắng. Thế này vòng sau gặp Atletico thì làm thế nào? May mà Atletico hôm qua cũng hòa. Họ mà thắng thì họ đã chắc chắn vô địch rồi
Biết đâu trận cuối mùa, dở chứng lên đồng lại ẵm ngay cái La Liga thì khối chú anti mặt lại như mèo bị cắt đuôi thì hài lắm nhỉ??? Ờ mà biết đâu đấy!!!
Barca mà vô địch được La Liga thì quả là vô cùng xứng đáng cho một mùa giải "lịch sử": Messi dính scandal trốn thuế. CLB cũng trốn thuế. Mua Neymar cũng trốn thuế... đến mức vị chủ tịch vì bức bách phải từ chức và đối mặt với toà án. Bị UEFA trừng phạt cấm chuyển nhượng (may mà đã tạm hoãn "thi hành án" không thì năm nay chẳng mua được cầu thủ nào - năm sau tèo nữa). Giờ này thì Martino cũng nộp đơn từ chức luôn rồi. Còn nhớ Batomeu, chủ tịch mới của Barca từng phát biểu: "Sau khi mọi chuyện này qua đi, chúng tôi nhất định sẽ kiện bên nào đó đã tố cáo việc chúng tôi trốn thuế vì làm lộ thông tin bí mật của CLB!!!" Những lúc như thế chẳng thấy fans đâu, giờ này, sau nỗ lực "xuất thần" cầm hoà được Elche để loé thêm hy vọng vô địch, thì fans đã lại chuẩn bị lao vào với một tinh thần Barca thật "khủng khiếp"...!!! Xin chúc mừng Barca với chiếc cúp La Liga mà CLB sẽ dành được. You deserve it!
Ô hay việc trốn thuế hay không liên quan gì đến bóng đá nhể? Nhớ không lầm khi có ai đó đem việc ăn chơi đạp phá, gái gú tùm lum của chú Rô Điệu ra bàn thì một cơ số cuồng nhảy vào bênh vực cho rằng đó là đời sống cá nhân không liên quan tới bóng đá. Rồi cu Am-mô-vích nuôi Chelsea bằng đồng tiền nhơ bẩn của một tên tỷ phú đỏ gốc Nga Sô thì cũng bị cho là chuyện ngoài lề... Vậy sao giờ lại lôi chuyện ngoài lề vô làm chi nhỉ... Hội chứng lá cải à??? Lại nói đến chuyện chém, thua thì chém được mịe gì chứ đương nhiên là phải im hơi lặng tiếng rồi, thắng thì mới nổ mới bốc phét được chứ. Cứ ngẫm đến anh Mou Nổ và đám cuồng anh ấy thì biết. Những năm trước khi cu Mou Nổ đoạt được danh hiệu thì thôi đấy... Kết thúc mùa bóng thì gió bão đùng đùng, báo chí và đám ăn theo thi nhau Nổ... Nào là Đặc biệt, nào là Cá tính, nào là Nằm trong toan tính, nào là kỷ lục, nào là... Năm ngoái, rồi năm nay anh Nổ xịt, xịt toàn phần nên bản thân anh ấy và đám cuồng của anh anh ấy cũng xịt luôn... Báo chí và đám ăn theo cũng xịt nốt... Cảm thấy yên ả hẳn... Không biết giờ nếu có muốn chém thì anh ấy và đám cuồng định chém về cái gì... Hay cũng nằm trong toan tính... Nói đến Barca nếu năm nay cướp được cái La Liga thì rõ ràng phải nổ to, nổ thật to... Nổ như chưa bao giờ được nổ chứ lỵ... Xem nào... Một cuộc lật đổ "thần thánh", một cú nước rút "ngoạn mục", một sự nỗ lực không ngừng... đã mang lại thành công ngoài sức tưởng tượng và cướp đi cái cúp La Liga đầy danh giá ngay trước mũi gã khổng lồ Real hùng mạnh và chú ngụa ô Atletico vào lúc không ai ngờ tới nhất... Thật thần thánh và quả cảm... Ôi viễn cảnh nổ và được nổ... Khó nhưng có thể lắm chứ và cũng xứng đáng lắm chứ... Cố lên nào gã khổng lồ xứ Catalonia!
Theo e thấy Real đã thi đấu thất thường trong những trận cuối, nếu giữ dc phong độ như giữa mùa thì giờ này đã có thể nghĩ tới cú ăn 3. Barca hay Atl Madric vô địch đều xứng đáng. Real chỉ có thể tự trách mình mà thôi khi ko tận dụng dc cơ hội trong những vòng cuối.
Ko nói nhiều! Cụ nào theo cửa Bà xã vô địch cứ gặp em. Bao nhiêu em cũng tiếp! @chẳng hạn như cụ Điệp cụ có thể đặt 4 Cd gốc tái bản hải ngoại và cơ may rất lớn là cụ có thể thắng 5. Mại dzô...
Chuyện Messi trốn thuế, CLB trốn thuế, Neymar trốn thuế, rồi CT Barca từ chức vì bê bối trốn thuế, cấm chuyển nhượng, Martino từ chức lien quan gì đến fans hả cụ? Kính cụ là bọn em chỉ quan tâm tới việc Barca đá đấm ra sao, thể hiện trên sân cỏ thế nào, ngoài đường pitch thế nào, họp báo nói gì, khiêm tốn hay tự đắc v.v. còn việc họ trốn thuế thì ... kệ họ. Chẳng liên quan gì đến fans Chủ tịch Bayern cũng dính chàm, như vậy có sao? BM vẫn vô địch Bundesliga, chơi đẹp, cống hiến, thắng không kiêu, bại không nản, đó mới là những gì fans của họ quan tâm
Em thấy fan Mou đỡ nổ chuyện "nằm trong toan tính" rồi đấy, bác đừng nhắc lại làm họ không vui anh Mou đang lo bị đuổi việc nên giờ này co vòi, đố mà dám nổ nữa
Khách quan mà nói, em thấy tiếc cho Real. Họ đang chơi một thứ bóng đá quá đẹp, cống hiến, mạnh mẽ. Nhưng lại có những lần sảy chân rất khó hiểu. Giờ Real chỉ còn một mục tiêu Champions League để hướng tới. Nhưng nhìn cách thi đấu của Atletico, thì Real cũng không dễ dàng ăn nổi đối thủ này bởi Atle đang chơi rất lỳ, các cầu thủ Atle như kiểu ngậm sâm ra sân ấy, tranh cướp dữ dội, áp sát, không ngại va chạm và quan trọng nhất, Atl đang chơi như thể trận nào cũng là trận chung kết. Lần gần đây nhất Real thắng Atl là khi Atl đã chủ động buông khi đưa vào sân toàn cầu thủ trẻ. Đây là một trận đấu khó đoán Nếu em được chọn, em mong Real chiến thắng C1 năm nay.
Có thể thấy, đối với Real Madrid, mục tiêu tối thượng là đoạt Champion League mùa này để biến giấc mơ Decima thành hiện thực. Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi Carlo Anceloti đã dẹp La Liga qua một bên từ mấy vòng trước. Đối với Aletico, Simeone là HLV rất quái và đang rất tham vọng khuân luôn 2 chiếc cup kia. Tuy thế chắc ông cũng biết đối đầu với Real Madrid lúc này còn khó hơn Barca nhiều, nên cuối tuần này Aletico sẽ thận trọng cất bớt trụ cột và mong kiếm được 1 điểm - đây lại là lợi thế cho Barca, khi họ lại được chơi trên sân nhà. Vậy nên cửa vô địch của Barca là cao lắm.
Nếu Real kém nhiều điểm để giành La Liga thì đã đành, ở đây, họ chỉ kém đội đầu bảng có tí tẹo. Hơn nữa, Em không nghĩ Ance lại phải ém quân vì bất cứ mục tiêu gì, lực lượng của Real đủ để làm 2 đội bóng chất lượng vào hàng đỉnh La Liga. Ngay kể cả vị trí thủ môn. Chỉ có thể nói là Real đã bất ngờ chơi không hay ở các vòng vừa qua nên kết quả không như ý muốn. Ronaldo lại chấn thương nữa. Vòng cuối, Em đang chỉ chúc Barca may mắn, chứ chơi với Atl giờ này thật quá xương đi. Kết quả thật khó đoán
Em cũng nghĩ chỉ cần hoà là Atletico vô địch cho nên chuyện họ đổ cả xe bê tông là chuyện rất dễ xảy ra và sẽ vô cùng khó cho Barca, tuy nhiên việc gì cũng có thể xảy ra hết... Hy vọng... Em hy vọng nhé... Là lại có "QUYỀN ĐƯỢC NỔ"... Hơ hơ...
Sáng nghe VOV giao thông nói trận đấu cuối tuần này trước Atletico Madrid sẽ là trận đấu cuối cùng của Puyol tại ... Barca Không biết người đội trưởng đầu xù này đi đâu hay giải nghệ, các bác nhỉ? Nhưng theo ý kiến cá nhân em, Puyol sẽ không sang các giải đấu khác để .. an dưỡng. Và quan trọng hơn, có trophy nào cho Puyol ở trận đấu cuối cùng này?
Trận Barca - Atl Madrid cùng giờ với Arsenal đá CK FA. Khó quá, xem trận này mất trận kia Tiền đạo chủ lực Diego Costa đang khóc như mưa sau khi bị thay ra vì chấn thương. Điều này không đáng nói đến. Điều đáng nói là tinh than của Atl Madrid đang chắc chắn cực kỳ cao (lên dây cót bởi Simeone) nên Costa mới khóc nhiều như vậy khi không được chơi cùng các đồng đội tại trận đấu quan trọng này. Căng đấy
Simeone lại lắc đầu khi "đầu tầu" Turan cũng vừa tập tễnh rời sân. Atl Madrid đang gặp bất lợi ở đội hình chính. Vẫn đang 0-0
Cụ nongdan nhớ sắp xếp đi off với bọn em nhá! Hôm nay nhà cái báo về thắng đậm trận này mới ghê. Các fans vn xem thường Atletico quá!
Sao đến tận hôm nay mình mới đọc được mấy câu này nhỉ! Giá như biết sớm hơn có phải ngon không. Bác xui em hợp vía nên hay ăn lắm, tiếc quá! Mà nếu đã nổ bát nổ đĩa thế chắc hôm đó bác no đẫy bụng phải không? Chả bù em hôm đó lại đi theo Arsenal .