Vâng, hai bàn đều rất đẹp, nhất là bàn thứ 2, chân trái Messi khéo như tay, còn cú lốp bóng thì không chê vào đâu được Qua trận này mới thấy Neuer là quá giỏi, ra vào hợp lý, chơi bóng bằng chân cũng tuyệt vời.
Baca rất kị lối chơi đổ bê tông kiểu Ý.Chắc hẳn các bác còn nhớ trận gặp Inter của Mou,đội hình Baca lúc đó còn mạnh hơn bây giờ vậy mà còn chịu phơi áo
Em còn nhớ như in đó chứ, tuy nhiên Inter thắng là do Pep quá coi thường đối thủ nên thua 3-1 trên sân khách, nếu không coi thường thì sau khi bị Inter gỡ hoà 1-1 thì đá chậm rãi, công thủ vừa phải thì lấy gì Inter mà ăn đc 3-1. Cho nên Bê Tông Ý phải biết dùng nhu mà đập chứ ko cương đc nhé. Xem trận bán kết Bayer vs Barca vừa rồi, chúng ta thấy rõ 1 vấn đề là Pep còn rất nai tơ, khi thua 1-0 mà pep lai còn cư muốn đâm đầu tấn công trên sân Barca thì chỉ có chết, Neeus Pep nhất quyết phải thủ giữ tỷ số thua thấp nhất thì cơ hội về sân nhà bóp lại Barca.
Bayern chơi tấn công tốt mà bác. Cũng phải nói thiếu vắng hai mũi tấn công lợi hại hai bên cánh cũng khiến Bayern yếu đi nhiều ạ Gặp Juventus là cũng xương lắm đấy bác. Đội này vốn nổi tiếng tử thủ mà. Buffon lại già giơ nữa.
Juve hay đại đa số các đội bóng Italy không mấy khi đá pressing đâu ạ, chiến thuật của người Ý khác hẳn với phần còn lại của thế giới. E thích cả 2, đội nào vô địch cũng đều xứng đáng cả, có điều dựa vào thông số thống kê, cách tiếp cận trận đấu và cách làm chủ cuộc chơi thì có vẻ Barca đang nhỉnh hơn Juve
Có khi Juve chỉ đá pressing bên phần sân nhà,chủ yếu là bắt chết & không tạo khoảng trống cho bộ ba N-M-S
Ồi, có tí vốn. Buffon xuất sắc cũng không thể làm gì hơn với pha đan chuyền sở trường của Barca trong vòng cấm.
Bác Jack thấy em dự đoán chưa... 3:0 ra 3:1. Hehe Năm 2009 em có đọ với lão gì đó, lão bắt MU, em bắt Bà - Xã em thắng có 3 đĩa DVD D9 film "Kẻ Huỷ Diệt"...! :lol:
Hi Bác B.Jack Em cũng không biết đến lúc đá tiếp mấy cup còn lại thì phong độ như thế nào, tinh thần ra sao thì chỉ có ddas mới biết đc, nhưng em hy vọng kiếm càng nhiều càng tốt.