Camp Nou - Sân nhà của FC Barcelona

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by TiNgocuatoi, 16/12/10.

  1. mtv785

    mtv785 Advanced Member

    Joined:
    24/9/08
    Messages:
    512
    Likes Received:
    2
    Location:
    BH-SG
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Em vừa xem tường thuật xong, không cảm nhận được mức độ nóng của trận đấu cũng như các pha vào bóng thô bạo, nhưng các pha ghi bàn của barca thật đẹp và mang tính nghệ thuật cao, chúc mừng các fan barca ợ :lol:
     
  2. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    652
    Location:
    BTA - TPHCM
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    ................................
     
  3. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Rất thích xem Messi thi đấu cho Barca, còn đội tuyển thì anh đá kô hợp. Em có một ước ao, một khát khao, là Messi về MU. :lol:
     
  4. mtv785

    mtv785 Advanced Member

    Joined:
    24/9/08
    Messages:
    512
    Likes Received:
    2
    Location:
    BH-SG
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Messi về Mu thì sir Ferguson sẽ sắp đội hình thế nào bác Mike nhỉ :?:
     
  5. nth161184

    nth161184 Advanced Member

    Joined:
    17/2/08
    Messages:
    120
    Likes Received:
    5
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Em thấy Bóng đá có cái hay là ko có gì là tuyệt đối, Barca mùa này có ai có thể lật đổ ko? Đó là câu trả lời cho thế giới bóng đá!Nhưng trong sâu thẳm trái tim MU của em thì nghĩ là có. Chứ ko thì hơi bị chán, ví dụ như Tour de france thì năm nào cũng L.Amstrong, bơi lội thì M.phels, te nít thì Nadal.....
    @Mike:em nghĩ MU nên sớm chiêu mộ CÔng Vinh, khi đó Thủy Tiên sẽ gia nhập WAG và ....tắm nuy ở Anh, rồi paprazi chụp cho dân VN xem thoải mái.
     
  6. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Thủ Môn: De Gea
    HV: Rafael (phải), Jones - Vidic (Trung vệ), Fabio (trái)
    TV: Valencia (Phải), Anderson (trung tâm), Messi (TV công) và Young (trái)
    Tiền đạo: Roon - Chicharito
    HLV trưởng: Sir Alex
    Trợ lý: Mike Phelan :oops:

    Đây là đội hình mạnh nhất, theo em. :lol:
     
  7. teppi79

    teppi79 Advanced Member

    Joined:
    25/6/10
    Messages:
    2.341
    Likes Received:
    110
    Location:
    HP-HN
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Thủ Môn: De Gea
    HV: Rafael (phải), Jones - Vidic (Trung vệ), Fabio (trái)
    TV: Valencia (Phải), Ahttp://vnav.vn/forum/posting.php?mode= ... 06#nderson (trung tâm), Messi (TV công) và Young (trái)
    Tiền đạo: Roon - Chicharito
    HLV trưởng: Sir Alex
    Trợ lý: Mike Phelan :oops:

    Đây là đội hình mạnh nhất, theo em. :lol:[/quote]

    SAF có nhiều trợ lý lắm, không biết bác Mike sắm vai gì đây :roll: :lol:
    Chúc mừng Fan Barca có siêu cup TBN! :D
     
  8. ngoibet

    ngoibet Advanced Member

    Joined:
    9/11/09
    Messages:
    365
    Likes Received:
    50
    Location:
    HN
  9. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    http://dantri.com.vn/c728/s728-509273/k ... -ky-21.htm

    Báo đăng về đội bóng em yêu thích:

    Barcelona, những nghệ sĩ của thế kỷ 21
    (Dân trí) - Barca của Guardiola vẫn chơi một thứ tấn công máu lửa bậc nhất hành tinh nhưng Los Blaugrana không lung linh như Brazil của Pele, Hà Lan của Cruyff hay Real Madrid của Di Stefano đơn giản bởi vì đây là thế kỷ 21 và đối thủ của họ là Jose Mourinho.

    Mùa giải 2010-11 là mùa giải đầy ắp những thành công đối với thầy trò Pep Guardiola, gã khổng lồ xứ Catalan năm thứ 3 liên tiếp đăng quang ở La Liga, đánh bại Manchester United một cách thuyết phục để đòi lại danh hiệu cao quý nhất châu Âu Champions League và đặc biệt là tiếp tục khiến đại kình địch Real Madrid phải cúi đầu.

    Barca đang thống trị bóng đá thế giới nhờ lối chơi tiqui-taca huyền ảo

    Trên phương diện cá nhân, lần đầu tiên sau 22 năm kể từ thời bộ ba Hà Lan bay của AC Milan (Gullit, Rijkaard, Marco van Basten), trong lịch sử được chứng kiến một đội bóng sở hữu cả ba siêu sao đứng trên bục cao nhất trong cuộc bình chọn QBV. Chiến thắng của Barca càng ý nghĩa hơn nữa khi bộ ba Messi, Iniesta và Xavi đều là những sản phẩm ưu tú của lò đào tạo La Masia.

    Lối đá tiqui-taca tiếp tục là nỗi ác mộng cho mọi đội bóng, những cầu thủ ngày càng trở nên ăn ý với nhau, thậm chí có thể nói khi đạt được phong độ tốt nhất thì thứ bóng đá mà thầy trò Pep Guardiola trình diễn đã tiệm cận sự hoàn hảo. Tất cả những điều đó đều nói lên sự thống trị tuyệt đối của gã khổng lồ xứ Catalan trên toàn cõi châu Âu.

    Ngôi sao sáng nhất ở Nou Camp tất nhiên vẫn là Lionel Messi, người vẫn khiến tất cả không biết đâu là giới hạn cuối cùng mà anh có thể làm được. Cái bóng quá lớn của El Pulga đang che mờ tất cả những siêu sao đương đại của bóng đá thế giới. Messi không chỉ nhả đạn đều đặn còn hơn cả một cỗ máy ghi bàn thực thụ, kiến tạo vô số bàn thắng.

    Không những vậy, Messi biết cách tỏa sáng trong mọi trận đấu lớn, từ chung kết Champions League chon đến những trận siêu kinh điển nghệt thở. Người ta thường nói đến sự hủy diệt của cỗ pháo 3 nòng MVP tuy nhiên có lẽ điểm nhấn trong đội hình Barca chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa Messi và bộ đôi Xavi-Iniesta trong việc triển khai lối chơi tiqui-taca.

    Không ai biết được đâu là giới hạn cuối cùng mà Lionel Messi có thể đạt được

    Cả ba đều sở hữu một nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, thêm vào đó là kỹ năng xử lý bóng vô cùng điêu luyện và tất nhiên là sự ăn ý có lẽ đã đạt đến mức “thần giao cách cảm”. Trước “tam giác quỷ” đó, không có bất cứ đối thủ nào có thể kiểm soát nổi trận đấu và luôn phải thi đấu lép vế, tất nhiên là hầu hết các đội bóng đều bị nghiền nát.

    Trên hàng công, sát thủ Villa nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới còn Pedro ngày càng trưởng thành và trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình Barca lẫn ĐTQG. Bộ đôi này đã cùng với Messi tạo nên hàng công đáng sợ nhất châu Âu khi cùng nhau ghi đến 98 bàn thắng trên mọi giải đấu cho Los Blaugrana trong mùa giải vừa qua.

    Có lẽ điều khiến những culé không an tâm nhất đến từ hàng phòng ngự của Barca dù cho mùa giải vừa qua đó vẫn là một bức tường thép trước khung thành của Valdes. Trong khi Pique và Alves vẫn tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và luôn được đánh giá là những hậu vệ hàng đầu thế giới thì đội trưởng Puyol và hậu vệ cánh trái Abidal đã có dấu hiệu của tuổi tác khi chấn thương liên miên trong mùa giải vừa qua.

    Tuy nhiên từ chính những tổn thất lớn đó mà Guardiola đã tìm ra những giải pháp mới cho hàng phòng ngự. Đã có không ít trận đấu chiến lược gia trẻ tuổi này phải kéo Mascherano hoặc Busquets về đá trung vệ và bộ đôi này, đặc biệt là cầu thủ người Argentina đã thi đấu vô cùng xuất sắc.

    Trước mắt thầy trò Guardiola vẫn còn đó hàng núi những thử thách khó khăn

    Có lẽ chính vì thế mà trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Barca không hề chiêu mộ thêm bất cứ cầu thủ phòng ngự nào, thay vào đó là sự xuất hiện của hai siêu sao tấn công là Cesc Fabregas và Alexis Sanchez. Những sự bổ sung này sẽ rất cần thiết để giúp Los Blaugrana có thể vượt qua một mùa giải đầy khó khăn và lịch thi đấu dày đặc ở phía trước.

    “Giấc mơ hồi hương” của Fabregas cuối cùng đã thành sự thật sau một thời gian dài đàm phán căng thẳng giữa Barca và Arsenal. Có thể vào thời điểm hiện tại, vị trí của tiền vệ 24 tuổi này ở Nou Camp vẫn chưa thực sự chắc chắn những với tài năng thiên phí của mình, F4 sẽ giúp Barca có thêm sức mạnh đáng kể để thực hiện giấc mộng bảo vệ ngôi vương trên mọi đấu trường trước sự thăng tiến vượt bậc của đại kình địch Real Madrid.

    Trong trận tranh siêu Cúp vừa diễn ra, mặc dù đa số các cầu thủ đều chưa đạt được phong độ tốt nhất tuy nhiên với đẳng cấp, bản lĩnh cùng những khoảnh khắc chói sáng của Lionel Messi, Barca đã khiến thấy trò Mourinho phải nhận một thất bại tức tưởi.

    Tuy nhiên trong bức tranh sáng mà Barca đang vẽ lên ấy vẫn còn đó những khoảng tối mà đáng kể nhất chính là thất bại trước Real Madrid ở chung kết Cúp nhà Vua TBN. Trong trận đấu đó, những pha bật nhả của Barca dường như không còn đất diễn trước một hệ thống phòng ngự luôn có tư tưởng triệt hạ đối phương mang đúng thương hiệu Jose Mourinho.

    Barca đang thay đổi và hoàn thiện để thích nghi với lối đá thực dụng của thế kỷ 21

    Bóng đá ngày càng ít đất diễn cho những nghệ sĩ để nhường chỗ cho sự thực dụng mà cái tên tiêu biểu chắc chắn phải là Jose Mourinho thì không thể đòi hỏi những Messi, Iniesta hay Villa phải có những pha làm xiếc như những thầy phù thủy như Garrincha hay Goerge Best cách đây hàng thập kỷ.

    Barca cũng không thể trình diễn một thứ bóng đá tấn công rực lửa như Brazil của Pele, Hà Lan của Cruyff hay Real Madrid của Di Stefano đã thể hiện. Tuy nhiên, với những gì thầy trò Guardiola đã làm được cho bóng đá thế giới thì họ xứng đáng là những nghệ sĩ tiêu biểu cho thế kỷ thứ 21.

    Mùa giải 2011-12 trước mắt vẫn còn hàng tá những kỷ lục vô tiền khoáng hậu đang chờ đợi thầy trò Guardiola tiến tới. Barca còn thiếu 1 danh hiệu La Liga nữa để san bằng kỷ lục 4 lần vô địch liên tiếp của “Dream Team 1” dưới triều đại Cruyff, 1 danh hiệu Champions League để trở thành đội bóng đầu tiên vô địch 2 năm liên tiếp giải đấu danh giá và khốc liệt nhất châu Âu này. Tất nhiên, đối thủ lớn nhất của gã khổng lồ xứ Catalan chắc chắn là Jose Mourinho và Real Madrid.
     
  10. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Nhiều báo đồng loạt đăng tin về Mourinho: http://dantri.com.vn/c26/s26-509399/bao ... urinho.htm.
    http://www.bongda.com.vn/tags/Mourinho/Index.aspx

    Em không hiểu sao những người như Mourinho mà vẫn có người hâm mộ nhỉ? Hâm mộ Mou ở cái gì nhỉ? :roll: Có gì đáng kính trọng ở con người ấy đâu? Ngoài việc được tiêu tiền mua cầu thủ không phải suy nghĩ để mang về các cầu thủ tốt nhất và đoạt danh hiệu bằng mọi giá. Mourinho chẳng được cái gì và cũng không có gì đáng để được tự vỗ ngực rằng mình là người đặc biệt.

    Còn nếu cố gọi là đặc biệt, thì nên gọi là cá biệt, bởi chẳng HLV nào lại yêu cầu cầu thủ của mình phải đá thô bạo theo kiểu triệt hạ đối phương. Pep là một HLV trẻ, nhưng em nghĩ bản lĩnh và sự điềm tĩnh, thì Mou còn phải chạy dài.

    Mou cũng là người gây ảnh hưởng tới bóng đá bằng lối chơi tiêu cực, thắng 1 bàn thôi, rồi co về phòng ngự phản công.

    Còn nữa ...
     
  11. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Em nghĩ không phải cứ có tiền , mua nhiều cầu thủ giỏi là có danh hiệu ạ :D
    Việc kết nối các cầu thủ triệu đô ấy lại với nhau , truyền cảm hứng cũng là việc mà không phải HLV nào cũng làm được .

    Mourinho có thể tiêu cực trong lối chơi nhưng " thô bạo " thì cũng còn phải bàn đến cảm xúc của từng cầu thủ trên sân trong từng thời điểm . Bất cứ 1 trận đấu căng thẳng nào cũng tạo ra áp lực vô cùng lớn đủ để họ...mất bình tĩnh , mất kiểm soát dẫn đến chơi thô bạo đôi lúc nằm ngoài sự chỉ đạo của HLV .

    Xin chúc mừng Barca , chúc mừng Pep & Messi đã có chiếc cúp đầu tiên của mùa bóng....Thật tuyệt vời khi được xem Barca & Messo trình diễn thứ bóng đá mê hoặc .
    Chúc mừng các fan của Barca .
     
  12. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    128
  13. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    128
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Bác BJ viết những dòng trên chắc trong lòng đang bức xúc. :mrgreen: Em kính bác miếng nước cho hạ hoả.

    Em xin trình bày với bác. Các cụ nhà mình đã dạy "Chữ tài đi với chữ tai một vần". Bác là Fan của Barca nên đương nhiên bác quý PEP. Trận cầu đêm qua e đã biết là Mou tự sát chính mình khi mà giám đôi công với Barca. Em giám khẳng định một lần nữa tất cả các CLB trên thế giới hiện tại nếu đá với BARCA mà chơi đôi công thì Barca sẽ dạy cho đối thủ cách chơi bóng.

    Em là Fan của REAL em quý Mou nhưng em luôn biết Mou đúng ở đâu và sai ở đâu. Ko phải cứ thắng là lên mây xanh và thua thì cho xuống ở với quỷ at tu la. Vâng Mou luôn là như vậy và có lẽ bác sẽ khó mà hiểu được tại sao người như Mou mà lại có người thíc.

    Đơn giản Mou chỉ là một cầu thủ nghiệp dư. Nhưng HLV thì ông ý đã luôn và sẽ mãi là HLV vĩ đại ít nhất ở các CLB ông đã dẫn dắt.
    Hãy nhìn sang Man city đi đã 3 mùa rồi tiền vung như thế nào và thu được gì, hãy nhìn Chelsea đi xem giờ ra làm sao...

    Tất cả mới chỉ bắt đầu. Em tin Barca năm nay không thể vô địch Liga và C1. Em tin chắc là như vậy.

    Chúc bác vui. Hãy đợi đến cuối mùa.
     
  14. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Em tin những người như Pep thì sẽ có nhiều người quý, còn như Mourinho thì chắc chắn người ghét nhiều hơn. (Em không nói là ghen ghét nhé). Người ta ghét cái thái độ, ghét hành xử của Mourinho

    Em tin rằng bác còn nhớ trận Barca Arsenal trong C1 vừa rồi. Trên sân nhà Emirates, Arsenal đã thắng Barca bằng đôi công. Barca cũng chỉ là con người thôi bác ạ. Cứ bị chọc thủng lưới nhiều hơn mà ghi bàn không nhiều bằng thì ai cũng sẽ bị thua. Barca cũng không phải là đội bóng có hàng phòng ngự mạnh. Điểm em quý Arsene còn ở chỗ khi trả lời phóng viên về việc có đá phòng ngự để bảo toàn lợi thế 1 bàn hay không? Arsene đã nói rằng nếu đá như vậy, thì không phải là bản sắc của Arsenal. Em thích như vậy ạ

    Bác có thích Mou không? Tại sao bác lại thích Mou ạ?

    Em nghĩ khác ạ. tại Chelsea Chắc bác cũng thấy năm đó là năm Abramovich đầu tư tiền như thế nào và thực chất thì vô địch được 2 mùa, sau đó thì sao ạ? năm thứ 3 nhìn MU lên ngôi, năm sau nữa đang đứng thứ Ba tại PL thì bị sa thải. Chính Ancelotti sau khi lên thay đã mang về chức vô địch PL cho Chelsea.

    Sang Internacional, nơi mà Mancini đã làm 5 cái vô địch Calcio, thì có thêm 2 cái cũng không có gì to tát đâu ạ. Còn nếu thấy chu kỳ thành công có nguy cơ rồi lượn đi khi đang còn ở trên đỉnh để lấy tiếng tự hào rằng đi đến đâu cũng vô địch thì có gì đâu bác?

    Sang Real, hình ảnh Kền kền trắng thời Del Bosque với lối tấn công hào hùng giờ đã thành cactennacio. Các cầu thủ Real lăn xả vào chân các cầu thủ Barca theo lối "hủy diệt đối phương", "phạm lỗi có chủ đích", "lối chơi bóng thô bạo" ...

    Đó là triết lý đáng ngưỡng mộ, đáng để tôn trọng của Mou?

    Cái này thì em không có năng lực dự đoán, nhưng với lối đá này của Real, thì đã không còn hình ảnh của một "Kền kền trắng" rồi ạ.
     
  15. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Các pha bạo lực và tiểu xảo ở trận Barca - Real

    Số bàn thắng mà Real ghi được trong trận thua Barca 2-3 ở lượt về Siêu Cup Tây Ban Nha hôm qua còn ít hơn số tình huống chơi xấu của các cầu thủ và HLV Mourinho với phía chủ nhà.

    Căng thẳng bắt đầu diễn ra khi cầu thủ hai bên trở lại sân để đấu tiếp hiệp hai. Có lẽ vì nóng mặt khi bị Barca dẫn 2-1 trong 45 phút đầu, những cái đầu nóng bên phía Real bắt đầu hành xử thiếu kiềm chế.

    Trọng tài đã lần lượt rút ra chín thẻ vàng và ba thẻ đỏ để phạt các hành vi bạo lực của cầu thủ hai bên. Real áp đảo về số thẻ, với hai thẻ đỏ cùng sáu thẻ vàng. Ảnh: AFP.

    Đầu hiệp hai, trong một pha bật nhảy để đánh đầu cản phá đường chuyền dài của Barca lên cho Messi, hậu vệ trái Marcelo đã tranh thủ đạp vào lưng Cầu thủ hay nhất thế giới. Khi bị tuýt còi phạt, hậu vệ trái người Brazil của Real đã nổi nóng, gạt phắt tay của đồng hương bên kia chiến tuyến là Dani Alves. Hệ quả từ tình huống lộn xộn sau pha bóng này là trọng tài phải rút thẻ vàng phạt hai cầu thủ Real, Marcelo và Ronaldo (xem clip).

    Đến phút 60, tới lượt Pepe lĩnh thẻ vàng vì tình huống cản người trái phép với Messi (xem clip).

    Về cuối trận, khi mỗi bên ghi được thêm một bàn thắng nữa, căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Không lâu sau khi vào sân thay Pedro, tân binh của Barca Fabregas đã nếm mùi khốc liệt của trận siêu kinh điển. Trong một pha tranh chấp gần đường biên dọc, Marcelo không ngần ngại vào bóng kiểu triệt hạ ở vị trí trực diện (xem clip).

    Dù hậu vệ của Real ngay lập tức lĩnh thẻ đỏ trực tiếp, pha phạm lỗi của anh vẫn tạo nên khung cảnh hỗn loạn trên sân Nou Camp khi cầu thủ hai bên lao vào to tiếng, xô đẩy và khiêu khích nhau. Trọng tài phải rút tiếp hai chiếc thẻ đỏ trực tiếp nữa để hạ nhiệt những cái đầu nóng nhất của hai bên là Oezil và Villa.

    Fabregas bị Marcelo phạm lỗi thô bạo (ảnh trên). Villa và Oezil trong pha gây hấn sau đó (ảnh dưới). Ảnh: AFP.

    Trong lúc cầu thủ hai bên hỗn loạn, HLV Mourinho cũng tranh thủ chơi tiểu xảo khi xông lên nhéo tai trợ lý HLV Barca, Tito Vilanova (xem clip). Trọng tài không phát hiện ra hành vi của nhà cầm quân bên phía đội khách, nhưng camera truyền hình đã tố giác ông. Chắc chắn, Mourinho sẽ bị Tiểu ban kỷ luật La Liga luận tội.

    Nguồn: http://vnexpress.net/gl/the-thao/bong-d ... arca-real/
     
  16. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Em nghĩ bác BJ vì yêu Barca nên có cái nhìn hơi khắt khe về tài năng của Mou :D

    Em chỉ nói rằng tài năng hay không...có đặc biệt hay không thì cứ nhìn vào giá trị của Mou sẽ biết . Khoảng 10 năm nay Mou luôn được các CLB hàng đầu thế giới săn đón , đi đâu cũng có thành công và trên hết...Hiện tại Mourinho đang hưởng lương cao nhất thế giới trên cương vị HLV .

    Chắc các ông chủ cũng không phải thừa tiền hay kém nhìn nhận để trải thảm rước Mourinho về . Chiến thuật của Mourinho có thể bị ghét , con người của Mou có thể bị ghét nhưng tài năng của ông theo em là...miễn bàn ạ :lol:

    Em thích Pep bởi tuổi trẻ , tài cao...nhưng nếu đánh giá như bác BJ thì...Pep đến Barca khi mà bộ khung của Barca cũng đã quá ổn định rồi còn gì :D vì vậy em thừa nhận rằng Pep tài năng mới có thể gìn giữ và phát huy được cái hay của Barca , hiểu và tận dụng được hết những gì ở các cầu thủ mà ông đang sở hữu . Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để đưa tầm vị trí HLV của mình lên bục cao nhất rồi...thêm nữa Pep với bản tính lịch thịêp cùng chiến thuật đẹp mắt thì lại càng được nhiều người yêu mến là lẽ đương nhiên .
     
  17. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Mou, Pep đều giỏi, nhưng người khiến cả thế giới ngả nón và mũ nể phục kô ai khác ngoài Sir.
     
  18. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    128
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    :D Kính bác BJ chúc bác vui với Messi và những người bạn :mrgreen: .
     
  19. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Em cũng giống bác Blackjack là đã yêu đội bóng nào là yêu vô cùng. Chúc Barca ngày càng mạnh hơn. :)

    Em rất thích đội bóng này (sau MU). :oops:
     

    Attached Files:

  20. nhapmon

    nhapmon Advanced Member

    Joined:
    24/7/07
    Messages:
    1.280
    Likes Received:
    4
    Location:
    Phường 7 TP. Vũng Tàu
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Tặng các bác bài viết rất hay về Mou em thấy ví Muo như chí phèo chả sai tí nào :D

    1. Jose Mourinho nói và làm những chuyện khùng điên bây giờ chẳng gây ngạc nhiên cho ai trong thế giới bóng đá nữa. Mourinho đã chứng minh sự khôn ngoan đủ nhiều để người ta hiểu rằng ông làm gì cũng có ý đồ cả. Đó chỉ là một trong số những chiến thuật của HLV người Bồ Đào Nha.

    Mourinho đã nói ngay từ thời còn ở Chelsea rồi, ông phải là “Ngôi sao duy nhất” của đội bóng. Nghĩa là dù có chuyện gì xảy ra, công phải thuộc về ông và những lời chỉ trích cũng phải do ông gánh. Không thể làm thống kê chính thức, nhưng những câu chửi đổng đôi khi có phần lố lăng của Mourinho hẳn đã phải giảm một lượng đáng kể những chỉ trích nhắm trực tiếp vào các cầu thủ. Báo chí và CĐV không có nhiều thời gian để chỉ ra rằng vị trí này đá dở, vị trí kia được bố trí sai. Họ bận quan tâm đến những scandal của Mourinho. Một kiểu “làm nhiễu radar”.

    Nhưng cái chiến thuật ấy đang bắt đầu trở nên cũ kỹ và lạc hậu. Mùa giải năm ngoái, Mourinho đã phải nhận đòn “hồi mã thương” khá đau từ Pep Guardiola, khi đối thủ dùng chính cái bài chửi càn để lấp liếm thất bại trong trận chung kết Cúp Nhà Vua rồi phục hồi chiến ý cho dàn cầu thủ Barca ở bán kết Champions League. Thậm chí, Pep còn chơi bạo hơn, khi chửi bậy trên mặt báo, điều Mourinho chưa dám làm.

    Và hôm qua, khi Mourinho tiến ra chọc ngón tay vào mắt trợ lý Tito Vilanova của Barca, khi ông ám chỉ Barca là “một đội bóng nhỏ”, ông nhấn mạnh Barca được trọng tài thiên vị, nên có ai đó nói với ông: chiêu này không nên dùng nữa.

    2. Kiểu tâm lý chiến từng đưa Mourinho thành một Người đặc biệt ấy, không nên dùng nữa, bởi nó không còn hiệu quả. Thứ nhất là như đã nói ở trên, Guardiola cũng đã biết dùng nó. Thứ hai, là nó không thể khiến Real Madrid chiến thắng Barca.

    Thứ duy nhất có thể khiến Real Madrid thắng Barca bây giờ là chiến thuật thi đấu. Đó lại là thứ mà Mourinho chưa thể tìm ra, và nhiều khả năng là không thể tìm ra.

    Những phát biểu với tần suất dày đặc về việc Barca được thiên vị, thậm chí còn đổ lỗi cho sự nổi tiếng của… UNICEF (đối tác của Barca), một tổ chức bảo vệ trẻ em, khiến ông trông giống một Chí Phèo thời hiện đại. Nghĩa là ai cũng chửi nhưng chẳng khiến ai động lòng.

    Cái “chiến thuật” xỏ mũi giới truyền thông bằng sự càn quấy ấy không phải thứ gì đáng lên án. Nó cũng là một nét thú vị của bóng đá. Nhưng Mourinho nên bỏ nó đi, bởi giờ ông chửi Barca chỉ càng khiến người ta nhận ra sự bất lực của Real. Dẫu sao thì bóng đá vẫn là cuộc chơi của những sơ đồ chiến thuật, của các cầu thủ trên sân và thắng bại được phản ánh bằng tỷ số.

    3. Có một điều phải khẳng định là thế giới bóng đá bây giờ, chơi được trước Barcelona theo cái cách Real Madrid đã làm, không còn CLB nào khác. Mourinho cũng đã làm việc, cũng đem lại hiệu quả nhất định, chỉ có điều Messi quá vĩ đại. Không ai có quyền trách ông vì vượt qua một thứ kỳ quan như đội hình Barca.

    Mourinho không ở thế cùng. Ông vẫn có quyền ngẩng cao đầu rời Bernabeu ngay cả khi Perez có đuổi. Nhưng cái ngón tay ông chọc vào mắt Vilanova ở Nou Camp, những phát biểu lặp đi lặp lại thể hiện sự khinh ghét Barca lại khiến ông trông như một kẻ đang cùng quẫn.

    Mourinho bảo ông đã xử sự như một người đàn ông (lại một câu chửi xoáy khác). Nhưng hành động ấy chẳng giống đàn ông. Thà ông cứ lao ra, đấm thẳng vào mặt đối phương như Felipe Scolari đã làm, có khi lại đáng tôn trọng hơn.

    Đức Hoàng
    http://bongdaplus.vn/La-Liga/Tha-dam-th ... /21745.bbd
     
  21. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Em gửi bác: http://bongdaplus.vn/La-Liga/Guardiola- ... /21575.bbd

    Trong đó, họ có phân tích một số điểm của Mourinho. Mời bác và các bác hâm mộ Mourinho nghiên cứu.

    Guardiola giỏi hơn Mourinho?
    Lâu nay, Mourinho vẫn được coi là Người đặc biệt. Nhưng có một sự thật là trong những đối thủ của Mourinho, Pep Guardiola cũng rất… đặc biệt.

    Bởi ông là người hiếm hoi thường xuyên buộc Mourinho phải cam nhận thất bại. Dưới đây là 5 lý do để người ta tin Guardiola còn xuất sắc hơn cả Mourinho.

    1. Tỷ lệ chiến thắng
    Trong 11 năm cầm quân, Mourinho giành tới 18 danh hiệu. Đấy là một tỷ lệ vô cùng ấn tượng khiến Người đặc biệt được săn đón ở khắp mọi nơi.

    Song nếu biết rằng Guardiola cũng giành tới 10 chiếc cúp chỉ trong 3 năm đầu tiên khởi nghiệp, hẳn nhiều người sẽ phải … choáng. Vì nếu tính theo hiệu suất thì Guardiola còn hơn Mourinho nhiều. Đặc biệt, trong 3 năm ấy, Guardiola sở hữu tới 2 chức vô địch Champions League (ngang với 11 năm của Mourinho và 25 năm tại M.U của Alex Ferguson). Nói không quá thì ngay cả trong trò chơi điện tử Football Mânger, người ta cũng không dễ đạt tốc độ giành cúp như Guardiola.

    Không chỉ gây ấn tượng ở số danh hiệu (Guardiola thắng 10/13 giải đấu mà ông tham dự), HLV người Tây Ban Nha này còn đạt tỷ lệ chiến thắng khó tin - 72,1% số trận đã cầm quân, tức cao hơn cả Mourinho (68,2%).

    2. Triết lý bóng đá
    Nói tới Mourinho là người ta nghĩ ngay tới “bóng đá xấu xí”. Đấy là phong cách mà ông xây dựng cho Porto, Chelsea, Inter. Chính vì thế nên dù thành công ở mọi nơi song vẫn có không ít người bất phục Mourinho.
    Trái lại, Guardiola đang xây dựng một Barca đẹp nhất mọi thời đại. Nhìn tiqui-taca, phải thừa nhận rằng đó chắc chắn đã là một trong những lối chơi thu hút nhất trong lịch sử bóng đá. Và ở đó, không thể phủ nhận công lao của Guardiola.

    3. Đứng vững trên đỉnh cao
    Người ta thường nói “leo lên đỉnh cao đã khó, đứng vững ở đó càng khó hơn”, nhưng điều này không đúng với Guardiola. Bởi Barca của ông đã là số một từ 3 năm nay và thậm chí, vẫn còn đang mạnh hơn qua từng trận đấu, từng mùa giải.

    Nhưng Mourinho thì khác. Sau chức vô địch cùng Porto và Inter Milan, Mourinho đều nhanh chóng ra đi. Ông cũng phải rời Chelsea trong tư thế đầu không được ngẩng cao cho lắm. Đó là minh chứng cho thấy Mourinho có thể lên đỉnh cao nhưng ông chưa bao giờ đứng lại được ở trên đỉnh cao ấy.

    4. Phát hiện ngôi sao
    Trừ Porto, bất cứ nơi đâu Mourinho tới đều chứng kiến những màn shopping hoành tráng. Bởi HLV người Bồ Đào Nha không có thói quen đào tạo, phát hiện tài năng trẻ. Ông chỉ thích làm việc với những ngôi sao đã thành danh.

    Ở mặt này, Guardiola hơn hẳn bởi ông đã biến những cầu thủ vô danh như Busquets, Pedro thành “sao”, đồng thời nâng Messi lên một tầm vóc mới.

    Không tin ư? Hãy cứ thử xem lại thành tích của Messi trước và sau sự xuất hiện của Guardiola. Messi từng ghi 15-17 bàn trong một mùa khi Guardiola chưa đến. Nhưng trong 159 trận dưới quyền HLV này, Messi đạt hiệu suất không tin nổi - 138 bàn (chưa kể 53 đường kiến tạo). Chính Messi thừa nhận rằng nếu không có Pep, anh không thể được như ngày nay. Bây giờ không chỉ là một cầu thủ dắt bóng giỏi (tố chất vốn có), Messi còn là một cây làm bàn, một chuyên gia kiến tạo và hơn hết, là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ trước tới nay.

    5. Truyền cảm hứng cho học trò
    Mourinho nổi tiếng là một người giỏi truyền cho học trò niềm tin, sự khát khao chiến thắng. Nhưng cần lưu ý, Mourinho chỉ làm tốt điều này với những cầu thủ chưa nổi tiếng, chưa có thành tích gì đáng kể.

    Guardiola thì khác. Ông truyền được cảm hứng vào cả những ngôi sao đã no nê danh hiệu như Xavi, Iniesta hay Puyol, Valdes. Đó là một điều mà hẳn Mourinho cũng phải nể.
     
  22. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Mỗi HLV đều có điểm mạnh & điểm yếu khác nhau cũng giống như mỗi cặp loa đều có cái hay cái dở riêng .
    Cặp loa Pep hiện nay đang được phối ghép với các thiết bị hoàn hảo , hiểu ý nhau quá rõ nên tổng thể hay hơn so với cặp loa Mourinho đang phối ghép với các thiết bị chưa đồng bộ :D

    Nhưng giá trị của cặp loa Mourinho hiện tại có giá sách cao hơn cặp loa Pep :lol:

    Pep là HLV trẻ đầy tài năng nhưng Mourinho mới là HLV đặc biệt...sẽ thật là tuyệt vời cho Pep nếu ông cũng có thể thành công với nhiều đội bóng khác nhau như Mourinho từng làm .

    Không ai có thể làm tốt hơn Mourinho khi phải đối đầu với Barca - Đội bóng với bộ khung từng vô địch Euro 2008 & World Cup 2010
     

    Attached Files:

  23. teppi79

    teppi79 Advanced Member

    Joined:
    25/6/10
    Messages:
    2.341
    Likes Received:
    110
    Location:
    HP-HN
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Không ai có thể làm tốt hơn Mourinho khi phải đối đầu với Barca - Đội bóng với bộ khung từng vô địch Euro 2008 & World Cup 2010[/quote]

    Em đồng ý với bác Hun, nhưng em đưa ra 1 giả thiết : Cặp loa Pep và Mou đổi chỗ cho nhau thì 2 bộ giàn này sẽ trình diễn ra sao nhỉ :roll: Em chỉ giả dụ thôi nhé, các bác đừng chém em tội nghiệp :mrgreen:
     
  24. dong_nat_88

    dong_nat_88 Approved Member

    Joined:
    16/12/09
    Messages:
    20
    Likes Received:
    0
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Hix xem trận siêu cúp vừa rồi công nhận đã mắt quá, đúng là không bõ công ngủ sớm dậy xem :D, chỉ tiếc một điều là trong những năm gần đây lần nào bar-real đá với nhau cũng có những căng thẳng không cần thiết... thành ra nhiều lúc trận đấu bị vụn ra, mất hay. Chưa kể nhìn messi và những người bạn đến khổ, không ăn vạ thì thiệt, ăn vạ nhiều quá thì mất hết cả hình tượng :(
     
  25. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Em thấy việc đổi CLB khi đang còn ở trên đỉnh cao không có gì đáng tự hào cả bác ạ. Bác có thể thấy các tấm gương như Alex Ferguson với MU hay Arsene Wenger với Arsenal. Họ vẫn ở CLB đó thôi và vẫn là những HLV hàng đầu thế giới với sự kính trọng.

    Mou ở Chelsea 2 năm đầu vô địch PL, chính xác, năm thứ 3 nhìn MU đăng quang, năm thứ 4 bết bát và bị sa thải, không có gì đáng gọi là đặc biệt cả.

    thậm chí năm vừa rồi ở Real, Real cũng không có được số điểm tại La Liga cao bằng Pellegrini mùa giải trước đó

    Barca cũng đã thua Arsenal tại C1 mùa vừa rồi với đội hình không nhiều siêu sao như Real. World Cup năm vừa rồi bác cũng thấy một Messi mờ nhạt trong đội hình Argentina. Nhưng ở Barca thì Messi ngang với Triệu Tử Long trong trận Đương Dương thời Tam Quốc.

    Mà em thấy cứ lôi đội hình ra thì Real chẳng ngán đội bóng nào đâu bác ạ. Công có Benzema, Higuain, Ronaldo, tuyến giữa có Kaka, Mesut Oezil, Khedira v.v. mà đã nói đến Real là đã nói đến Ngân Hà rồi bác, thiếu gì sao đâu, toàn cỡ siêu sao không à. :D
     

Share This Page

Loading...