Camp Nou - Sân nhà của FC Barcelona

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by TiNgocuatoi, 16/12/10.

  1. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    652
    Location:
    BTA - TPHCM
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    ..................................
     
  2. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Cái mà em kô thích ở Messi là cứ tâng bóng qua đầu thủ môn liên tiếp nếu có cơ hội. Nhưng khi đối mặt với cả hậu vệ nữa thì anh chán chả buồn tâng nữa mà lại chọn cách múa may đi qua tất cả để đá bóng vào góc hẹp.

    Messi hay lắm...:)
     
  3. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Đúng như nhận định của Mou, Real có quyền mắc sai lầm ở thời điểm này. Một trận đấu "kinh hoàng" cho Real với một núi thẻ phạt và khoảng cách 6 điểm trước Barca :D
     
  4. linhtre

    linhtre Advanced Member

    Joined:
    17/3/12
    Messages:
    208
    Likes Received:
    0
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Mou là một HLV mù tấn công nên không thể xây dựng cho Real một lối chơi áp đảo, cầm bóng và điều tiết trận đấu rất kém nên đá với bất kì một đội bóng nào cũng đều rơi vào tình trạng giằng co, không thể kiểm soát tình hình theo ý mình, thắng chỉ đơn thuần nhờ quân khỏe hơn.
    Với Mou, việc xây dựng một đế chế bằng cách phát triển lối chơi, xây dựng đội bóng theo phong cách riêng của mình, có một chiến lược lâu dài để cùng đội bóng đó chinh phục các danh hiệu là điều quá xa xỉ. Lão ta chỉ quen làm việc theo kiểu dân du mục, buôn gian bán lận chộp giật ào ào bằng những mánh khóe bẩn thỉu rồi ôm của chạy đi nơi khác. Những đội bóng lớn, đã có truyền thống và bản sắc hàng trăm năm không thể thích hợp với Mou, lão ta chỉ hợp với những đội bóng phủi được dựng nên nhờ tiền của bọn tỉ phú dầu mỏ hay các ông hoàng Ả Rập.

    Mà bọn Real đúng là vừa xxx vừa du côn. Cứ gặp khó một chút là y như rằng có chú lên cơn cục súc. Barca không bao giờ phản ứng như vậy, họ cũng bị từ chối 2 quả penalti nhưng nhờ có lối chơi hoàn thiện và một siêu Messi nên những phàn nàn về trọng tài có thể kiềm chế thậm chí là cho qua luôn và bình tĩnh vượt khó. Đó là vị thế của một ông lớn trên cơ hoàn toàn với phần còn lại.

    Còn 6 ( -3 ) điểm !
     
  5. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    @bác linhtre: Cứ thoải mái đi bác, em thấy bác đúng là một cổ động viên tuyệt vời của Barca, nhưng trong mọi hoàn cảnh, mình vẫn tôn trọng mọi đối thủ, bác nhé.

    Mặc dù Real không thua, nhưng đây có thể coi là thất bại nặng nề của họ, cả về lối chơi, cách hành xử trên sân.
    4 thẻ đỏ, 6 thẻ vàng cho Real. Unbelievable.

    Vậy là bác baohun có cơ hội được xem hết giải La Liga rồi, không phải hết vòng 35 thì tắt TV hay ... chuyển kênh :D :D
     

    Attached Files:

  6. linhtre

    linhtre Advanced Member

    Joined:
    17/3/12
    Messages:
    208
    Likes Received:
    0
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Cũng may cho bọn thủ đô là chỉ phải gặp một đối thủ vô danh ở C1, nếu là Chelsea, Bayern hay Milan thì chắc chắn một cuộc khủng hoảng sẽ tìm đến và lấy đi tất cả một cách cực kỳ chóng vánh. :mrgreen:
     
  7. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    652
    Location:
    BTA - TPHCM
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    ..................................
     
  8. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Chỉ cần duy trì sự tập trung qua từng trận đấu và một chút may mắn thôi bác ạ.

    Em đang chờ các bài phát biểu của Mourinho về ... trọng tài. :D
     
  9. linhtre

    linhtre Advanced Member

    Joined:
    17/3/12
    Messages:
    208
    Likes Received:
    0
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Mou bỏ họp báo, các madridistas thi nhau chửi trọng tài

    (TT&VH Online)- Sau scandal lớn trong sân cỏ khi trọng tài Paradas Romero rút tới 4 thẻ đỏ và hàng tá thẻ vàng trong trận Real Madrid-Villarreal diễn ra rạng sáng nay, ngoài sân cỏ lại xảy ra những sự cố không kém phần kịch tích: cả HLV Jose Mourinho và trợ lý Aitor Karanka đều bỏ cuộc họp báo thường lệ sau trận đấu, trong khi hàng loạt cầu thủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đồng loạt lên tiếng công kích trọng tài.

    Giải thích về việc bỏ họp báo, bộ phận báo chí của Real Madrid chỉ thông báo một cách ngắn gọn “có quá nhiều sự căng thẳng”. Trong khi trên đường ra xe buýt cùng các cầu thủ, khi bị phóng viên bám hỏi “điều gì xảy ra thế”, HLV người Bồ Đào Nha cũng trả lời cộc lốc: Anh không nhìn thấy những gì xảy ra à.

    [​IMG]

    HLV Jose Mourinho bỏ họp báo- Ảnh Getty


    Pepe gọi trọng tài là “đồ con đĩ”


    Chưa hết tai bay vạ gió với hai chiếc thẻ đỏ của Sergio Ramos (do nhận hai thẻ vàng) và Ozil (do phản đối trọng tài ), không loại trừ khả năng hậu vệ Pepe của Real Madrid cũng sẽ nghỉ thi đấu trong trận gặp Real Sociedad sắp tới do trên đường trở về phòng thay đồ đã quát vào mặt trọng tài Paradas Romero: “Vaya atraco, hijo de puta” (Đồ cướp giật, đồ con đĩ).


    Lời lăng mạ này của Pepe nhanh chóng được đưa vào biên bản của trận đấu và việc Pepe bị trừng phạt là khó có thể tránh khỏi.


    Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là một tai họa với Real Madrid vì trong trận tới đội bóng của “người đặc biệt” sẽ thiếu tới ba trụ cột (Ramos, Ozil, Pepe), chưa kể Carvalho bị rách cơ chưa kip hồi phục. Do đó, chỉ có Varane và Albiol là giải pháp thay thế ở hàng thủ.

    Cristiano ba lần nói trọng tài ăn cắp


    Chưa hết, kênh truyền hình La Sexta còn quay được cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo nói từ xa, hướng tới trọng tài: “Robar, robar y sólo robar” (Ăn cắp, ăn cắp và chỉ có ăn cắp”. Tuy nhiên, may mắn hơn, những lời nói của CR7 không bị ghi vào biên bản của trận đấu.


    Marcelo: Trọng tài đã hại chúng tôi


    Nhẹ nhàng hơn cả là Marcelo với tuyên bố: “ Chúng tôi đã đã hoàn thành công việc của mình, nhưng đôi khi trọng tài đã làm hại chúng tôi”.


    Eladio Parames: xin một phút mặc niệm, bóng đá đã chết


    Một lần nữa, Eladio Parames, người phát ngôn của Jose Mourinho lại chế giễu trọng tài một cách cay độc. Trong trường hợp này, Eladio đã chơi chữ để chỉ trích người cầm còi, khi viết trên trang Twitter: “ Senores, pido silencio y respeto. El futbol murio de paradas cardiacas” (Thưa các ngài, tôi đề nghị im lặng và sự tôn trọng. Bóng đá đã chết vì tim ngừng đập ).


    Trong tiếng Tây Ban Nha “paradas” (tên của trọng tài trận này là Paradas Romero) có nghĩa là bến đỗ xe, dừng lại, pha ngăn bóng, ngừng đập khi nói về tim vv. Như vậy có thể hiểu, ông Eladio đã nói “bóng đá đã chết vì ông Parada”.

    http://thethaovanhoa.vn/504N20120322081 ... ng-tai.htm

    Bọn này đến ngày mạt rồi :)
     
  10. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    652
    Location:
    BTA - TPHCM
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    ..................................
     
  11. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Một nét "văn hóa doanh nghiệp" có từ thời Mourinho được đưa về làm HLV cho Real

    Xem pha vào bóng của Ramos với tiền vệ Villareal, thì Ramos đáng ăn thẻ đỏ trực tiếp, chứ không phải thẻ vàng.

    Pha kéo áo của hậu vệ Real trong vòng cấm địa cũng xứng đáng bị thổi phạt đền, nhưng trọng tài bỏ qua.

    Vậy nhưng đó cũng là "một phần của bóng đá" :D :D

    Điều đáng xấu hổ là cái cách mà người ta phản ứng lại khi họ không có chiến thắng.

    Như thế này thì hàng tôm, hàng cá cũng phải ạ các anh Real Madrid. Còn gì là hình ảnh của CLB xuất sắc nhất thập kỷ với Hoàng Gia nữa :roll:
     
  12. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    6 điểm vẫn là khoảng cách không nhỏ đâu bác BJ. Nên dù có là 1 trận đấu như thế này nhưng Mou cũng là người biết tình thế lắm đấy vì lâu rồi Real chưa có cái danh dự gì ở Liga. Với kinh nghiệm của những Chel, Inter, Porto... em nghĩ bây giờ nói Real sụp đổ là hơi sớm.

    Nhưng phải công nhận là Barca đá rất đẹp và Messi thì kô còn từ nào để khen nữa, có viết về anh thì chỉ có tốn giấy, mực và mòn bàn phím, mất thời gian thêm.

    Em chỉ lo một ngày Messi kô còn ở Barca nữa kô biết sẽ ra sao. Messi đi đâu thì đi em sẽ thờ ơ, nhưng về MU là em lại càng có cớ để xem đội bóng yêu thích trong 20 năm nay.
     
  13. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Bác nói chuẩn lắm, 6 điểm là một khoảng cách không nhỏ.

    Em cũng không coi rằng Real đang khủng hoảng hay gì đâu. Họ cũng chẳng thể sụp đổ chỉ vì hai lần sơ xẩy này. Bác cứ đọc các post của em sẽ thấy em chưa bao giờ nói vậy ạ

    Bác đừng lo cho Messi, em sẵn sàng cược bỏ 10 ăn 1 rằng Messi không bao giờ rời bỏ Barca.

    Em chỉ đang nói về phản ứng của Real khi họ không có được những kết quả thuận lợi: Chửi bới, lăng mạ trọng tài, dù đáng ra, ông này không nên bỏ qua lỗi của Real và phải sử lý mạnh tay hơn nữa
     
  14. linhtre

    linhtre Advanced Member

    Joined:
    17/3/12
    Messages:
    208
    Likes Received:
    0
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Cụ thể trong tình thế này thì 6 điểm của Real hoàn toàn không phải khoảng cách gì ghê gớm. Với một loạt trận rất nặng phía trước dưới sức ép của Barca và 3 điểm được treo trên sân Nou Camp thì khả năng tạch của Real là điều có thể nhìn thấy trước rồi.
     
  15. linhtre

    linhtre Advanced Member

    Joined:
    17/3/12
    Messages:
    208
    Likes Received:
    0
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Sụp đổ chứ sao không bác, hai lần mất điểm là quá nhiều , nhất là còn liên tiếp nữa. Thỉnh thoảng lắm một đội bóng lớn mới để mất điểm thôi. Bây giờ Mou và các "đồng đảng" đang són ra quần rồi. Cái tên Barca mấy năm nay ám ảnh người Madrid trong từng miếng ăn, giấc ngủ. Chỉ cần xẩy chân một phát nữa thôi thì loạn ngay. Làm sao cứ để trước El Classico khoảng cách còn 3 điểm là đẹp bạc. Barca sẽ tự tay giết Real để leo lên ngôi đầu :mrgreen:
     
  16. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Cuối tuần này, Barca sẽ gặp Mallorca, một đội bóng ở nửa cuối bảng xếp hạng. Một ngày sau đó, Real sẽ tiếp Sociedad trên sân Bernabeu. Chúc Barca giành chiến thắng trên sân Mallorca để tạo áp lực cho Real.

    Nhưng Sociedad chẳng làm gì được Real trên sân Bernabeu đâu, bởi trên sân đó, Real chỉ chịu thua mỗi Barca thôi.
     
  17. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Em đang tự hỏi tại sao mỗi khi Barca bị thua trận hay bị cầm hòa, người ta không chỉ trích Pep Guardiola. Trái lại, Real mới chỉ trải qua có 2 trận hòa, người ta đã đả kích Mou nhiều thế nhỉ :roll:

    Mourinho đang đào hố chôn Real Madrid xuống vực thẳm
    (Dân trí) - Sau khi Real Madrid hòa 2 trận đấu liên tiếp, họ đang tự đánh mất lợi thế trong cuộc đua đến chức vô địch Liga. Cây bút Roberto Palomar đánh giá nếu Mourinho cứ xử sự kiểu vô thức với trọng tài, Real Madrid có thể rơi vào vực thẳm.

    Trong bài phân tích trên tờ Marca, nhà báo Roberto Palomar viết: “Mourinho với chứng điên đầu mãn tính, đang đào hố chôn Real Madrid xuống vực thẳm. Nếu mất chức vô địch Liga này, có lẽ ông cần được cấp thêm thẻ học ở trường đào tại HLV bóng đá. Cách quản lý cầu thủ của Mourinho trước Villarreal thực sự là đáng xấu hổ, điều đó chứng tỏ ông là HLV tồi.

    Mourinho đang đánh mất hình ảnh ở Madrid vì những hành động khác người

    Mourinho không thể hiện được gì như mong đợi về HLV mãnh mẽ mà chủ tịch Perez yêu cầu trong bài diễn văn trước quần chúng. Mourinho mắc sai lầm từ cách đặt vấn đề và tạo ra một bầu không khí chiến tranh dẫn các cầu thủ của mình vào địa ngục. Cuối cùng là để lại sự xấu hổ và chẳng ai dám chắc ông sẽ làm chuyện nực cười và sự sụp đổ để đời ở La Liga.

    Perez đã sai lầm khi không nắm quyền và trao hết quyền chỉ đạo CLB cho Mourinho, giải pháp duy nhất để các cầu thủ phải đoàn kết và hành động một cách sáng suốt ở cái bệnh viện tâm thần mang gam màu trắng toát này.

    Trong đội bóng có các nhà vô địch châu Âu và thế giới, đó là những người đã nâng cao giải thưởng bóng đá danh giá nhất của thế giới, mà Mourinho có nằm mơ cũng không thể vươn tới tầm của họ. Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Iker Casillas, những người bú dòng sữa bóng đá từ trong nôi như Xabi Alonso, hay người hợp với bóng đá tổng lực như Ronaldo, mang trọng trách chấn chỉnh tình hình.

    Đây không phải sự sắp đặt đội hình và đề ra chiến thuật hợp lý nào đó. Họ phải tìm lại chỗ đứng của mình để bóng đá trả lại cho cầu thủ, chứ không phải bị lũng đoạn của kẻ tự cho mình là đấng tói thượng. Đó là chiến đấu và giành chiến thắng đẹp, chứ không phải chiến thắng bằng mọi giá như Mourinho đang hiểu.

    Nếu giải pháp này dẫn đến sự đổ vỡ hay mâu thuẫn nào đó, thì nên để nó xảy ra. Những người như đội trưởng Real Madrid, những người mang sức mạnh tinh thần vì giương cao chức VĐQG và nhiều danh hiệu với màu áo Trắng, sẽ chẳng phải run sợ trước bất kỳ điều gì.

    Còn nếu các cầu thủ không đi trước một bước, chính họ sẽ chui vào đáy của cái cống rãnh bẩn thỉu mà Mourinho sử dụng, mỗi khi ông cảm thấy bất lực trước sự hạn chế của bản thân mình”.
     

    Attached Files:

  18. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
  19. linhtre

    linhtre Advanced Member

    Joined:
    17/3/12
    Messages:
    208
    Likes Received:
    0
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Lại thêm một chị ngủ dậy rồi xem clip, đáng buồn ở chỗ thông tin cũ rích rồi mà vẫn không biết chọn lọc, lại đâm đầu vào cái thiếu hiểu biết nhất, rõ chán :mrgreen:

    Cầu thủ Villarreal nhận 2 thẻ vàng nhưng không bị đuổi?
    Đã có những thắc mắc về việc cầu thủ của Villarreal, Marco Ruben, đã 2 lần bị phạt thẻ vàng nhưng không bị truất quyền thi đấu trong trận hòa 1-1 trước Real Madrid.

    [​IMG]

    Ruben trong một tình huống tranh chấp với Diarra- Ảnh AP


    Rạng sáng 22-3, Real Madrid đã hòa Villarreal 1-1 trên sân El Madrigal trong một cơn mưa thẻ. Ở trận này, trọng tài đã rút ra 11 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ, và cả 4 chiếc thẻ đỏ đều dành cho thầy trò HLV Mourinho. Villarreal cũng phải nhận 5 chiếc thẻ vàng lần lượt dành cho Mario, Angel, Marco Ruben, Cani và Guzman.


    Thế nhưng, có một thắc mắc cho rằng Marco Ruben thực ra đã nhận hai thẻ vàng nhưng tại sao lại không bị đuổi. Ở phút thứ thứ 19 của trận đấu, Marco Ruben phải nhận thẻ vàng do lỗi phản ứng với trọng tài. Tiếp đó, trong một tình huống cầu thủ Villarreal phạm lỗi với đối phương ở hiệp hai, trọng tài Romero đã rút thẻ vàng ra trước mặt Ruben.


    Khán giả lúc đó thắc mắc tại sao Ruben nhận hai thẻ vàng mà lại vẫn được tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, băng quay chậm cho thấy chiếc thẻ vàng đó không phải dành cho Roben mà là đồng đội của anh, Senna.

    Video gây hiểu lầm về thẻ vàng của Ruben (You Tube):



    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Người có lý trí bao giờ cũng phải tự hỏi trước rằng sao xẩy ra điều này mà thầy tớ nhà Mou không làm ầm ĩ lên, hay là họ cũng ngờ nghệch như mình? Thay vì vồ vập ngay vào mấy "chợ cá" :mrgreen:

    Anh Ozil mắt trố bị đuổi là vì xổ tiếng Đức, đen cho anh ấy là trọng tài thuộc làu 6 thứ tiếng ở châu Âu :lol:

    Tiện thể xem thêm cái này để rút kinh nghiệm, hy vọng lần sau không chết vì thiếu hiểu biết nữa:

    Không chỉ Real, Villarreal cũng bị “đánh cắp” 2 quả penalty

    http://thethaovanhoa.vn/151N20120322095 ... enalty.htm


    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Hôm trước 2 ông Ramos và Xabi Alonso dùng tay cản bóng trong vòng cấm chẳng ai buồn nói gì. Hôm nay hóng hớt ở đâu mấy cái vớ vẩn mừng như bắt được vàng phải vào đây post như lấy được.
     
  20. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Trận sau không có Mourinho và bộ sậu trên băng ghế chỉ đạo, các cầu thủ Real Madrid lại thắng thôi, các bác có tin là thế không? :D
     
  21. linhtre

    linhtre Advanced Member

    Joined:
    17/3/12
    Messages:
    208
    Likes Received:
    0
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Barcelona tính chi tiền khủng hỏi mua David Luiz

    Hè tới, Chelsea sẽ phải tìm mọi cách để giữ chân David Luiz trước sự chèo kéo từ Barcelona. Ngay lúc này, báo giới Anh loan tin Gã khổng lồ xứ Catalan đã chuẩn bị một gói thầu lên tới 35 triệu bảng để hỏi mua hậu vệ người Brazil.
    Barcelona đã ngưỡng mộ tài năng của hậu vệ 24 tuổi người Brazil từ lâu khi anh còn thi đấu trong màu áo CLB Benfica. Nhất là khi anh đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha vào năm 2010. Song, người chiêu mộ được hậu vệ này sau đó lại là Gã nhà giàu thành London, Chelsea.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, Barcelona vẫn muốn có David Luiz. Hiện Gã khổng lồ xứ Catalan coi hậu vệ này như một sự thay thế thích hợp cho vị trí trung vệ đội trưởng Carles Puyol để lại. Hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ tròn 34 tuổi vào tháng tới và theo năm tháng, phong độ của anh không còn được như trước kết hợp với việc thường xuyên bị chấn thương hành hạ.

    Chính bởi những lý do đó, Barcelona dự định sẽ hỏi mua David Luiz ngay trong Hè tới với mức giá lên đến 35 triệu bảng. Nếu đồng ý bán, đây sẽ là thương vụ hời với Chelsea. Bởi lẽ CLB thành London chiêu mộ cầu thủ này hồi tháng Giêng năm ngoái với giá chỉ 21 triệu bảng.

    Song hiện The Blues cũng đang rất yêu thích chàng hậu vệ với mái tóc xù. Bên cạnh khả năng phòng ngự, David Luiz tỏ ra hiệu quả trong cả tấn công. Trong khi Terry ngày một cao tuổi và sa sút phong độ cũng như hay chấn thương, hậu vệ Brazil được kỳ vọng là trụ cột tương lai ở hàng thủ Chelsea. Bởi vậy, khả năng ông chủ Roman Abramovich chấp nhận bán David Luiz cho Barcelona là rất thấp.

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Em thích David Luiz lâu rồi, lối đá rất phù hợp với phong cách của Barca. Bản thân trung vệ tóc xù này cũng rất kết Barca nhưng xem ra khó mua đấy. Hè này chỉ cần mua hậu vệ thôi, tiền đạo và tiền vệ như thế là quá đông đúc rồi.
    3 bản hợp đồng : hậu vệ trái Jordi Alba ( Valencia ) + trung vệ David Luiz ( Chelsea ) + trung vệ Adil Rami ( Valencia ) thì quá tuyệt, vị chi khoảng 70-80tr Euro. Barca sẽ có một hàng thủ tuyệt vời.
    Tiếp tục ăn 3 năm nay thì Barca không thiếu gì tiền. :mrgreen:
     
  22. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Em khoái rồi, bacar rút ngắn khoảng cách thì cuộc đua càng trở nên hấp dẫn
     
  23. linhtre

    linhtre Advanced Member

    Joined:
    17/3/12
    Messages:
    208
    Likes Received:
    0
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Mou cũng gọi trọng tài Romero là "đồ con đĩ"

    Theo hình ảnh do kênh truyền hình Cuatro cung cấp, chính HLV Jose Mourinho mới là người gọi trọng tài Paradas Romero là “đồ con đĩ” trước, khi trận đấu giữa Real Madrid và Villarreal còn chưa kết thúc.

    Phương tiện truyền thông nói trên đã phát lại hình ảnh “người đặc biệt” vỗ tay một cách chế nhạo đối với người cầm cân nảy mực trên sân cỏ còn mồm thì nói bằng tiếng Bồ Đào Nha “Vamos filho de puto” ( Tiến lên, đồ con đĩ ).

    [​IMG]

    Mou cũng gọi trọng tài Romero là "đồ con đĩ" - Ảnh AP

    Tuy nhiên, do trọng tài Paradas Romero ở xa, không nghe thấy lời chửi tục của Mou nên ông chỉ ghi vào trong biên bản của trận đấu “HLV Mourinho đã chỉ trích các quyết định của tôi” khi đề cập đến nguyên nhân dẫn đến việc nhà cầm quân của đội bóng hoàng gia phải nhận hai thẻ vàng và bị đuổi khỏi sân.

    Bắt chước ông thầy cùng quê của mình, hậu vệ Pepe của Real Madrid đã đợi trọng tài ở đường dẫn đến phòng thay đồ để mắng “đồ cướp giật, đồ con đĩ” và lời lăng mạ này đã lập tức được đưa vào biên bản, điều có thể làm cho hậu vệ của đội bóng áo trắng phải nghỉ thi đấu từ một đến bốn trận đấu, thậm chí trong vòng một tháng.

    Vẫn không có họp báo trước trận gặp Real Sociedad

    Không chỉ bỏ cuộc họp báo sau trận hòa 1-1 trước Villarreal, HLV Jose Mourinho và ban lãnh đạo kỹ thuật của Real Madrid tiếp tục bỏ cuộc họp báo trước trận gặp Real Sociedad, theo thông lệ thường được tổ chức trong vòng 15 phút, trước khi diễn ra buổi tập luyện cuối cùng trước mỗi trận đấu mới ở Liga.

    http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBan ... n_di_.aspx
     
  24. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Thầy trò MOU chửi trọng tài: 110 năm là thế này sao?

    2012 là năm Real Madrid kỷ niệm 110 năm thành lập. Dự kiến cho tới hết năm nay, BLĐ “Kền kền trắng” sẽ tổ chức nhiều hoạt động lớn để mừng sự kiện đầy ý nghĩa này. Thế nhưng,…

    Vào hôm 6/3, đúng vào ngày 110 năm thành lập, website của Real Madrid đã cho đăng một bài viết, với nội dung ca ngợi những thành công mà đội bóng đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh đến truyền thống chơi đẹp và tinh thần cao thượng trong thể thao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Cũng phải, bởi trong quá khứ, ngoài những danh hiệu cao quý, Real còn được CĐV biết đến là một đội bóng có phong cách chơi bóng hào hoa đến lãng mạn trên sân bóng. Từ Di Stefano tới Michel, từ Raul Gonzalez tới “Người ngoài hành tinh” Ronaldo, Figo, Zidane cho tới Beckham, Real đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các Madridistas. (Trong đó có cả em nữa :( )

    Real từng được FIFA bầu là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20.

    Nhưng nay thì hình ảnh của Real dường như đang bị hoen ố dưới thời Jose Mourinho. Tất nhiên không thể phủ nhận những thành quả mà “Người đặc biệt” đã làm được cho đội chủ sân Bernabeu trong hai mùa bóng vừa qua. Đó là một lối chơi chắc chắn, tấn công hiệu quả mà tổng số bàn thắng (90 bàn sau 28 vòng đấu) cùng số trận thắng (78 thắng, 15 hòa và 10 thua) của Real tính cho tới thời điểm này là một minh chứng rõ nét. (Em cũng đồng ý với bài báo)

    Ngoài con số thống kê ấn tượng ấy thì Mourinho còn làm được gì nữa cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nữa? Câu trả lời là một chiếc Cúp Nhà vua mang nhiều ý nghĩa tượng trưng hơn là biểu tượng cho sức mạnh đích thực của một đội bóng lớn. Còn xét trên tổng thể, Real đã để lại trong đầu không ít người hâm mộ hình ảnh của một đội bóng thèm khát chiến thắng đến bất chấp tất cả.

    Chẳng ai có thể quên hình ảnh Pepe thản nhiên dẫm lên tay Messi, Sergio Ramos liên tiếp dùng tay đấm vào mặt đối phương, sử dụng chân đốn ngã đồng nghiệp. Còn “Người đặc biệt” thì cay cú chờ ở bãi gửi xe để nói chuyện trái phải với trọng tài. Thậm chí đến Casillas, người đội trưởng mẫu mực, trong phút nóng giận cũng đã lăng mạ trọng tài (sau đó “Thánh” Iker đã lên tiếng xin lỗi).

    Những người yêu Real, tất nhiên có lý lẽ để bảo vệ cho đội bóng con cưng. Theo họ, đã là bóng đá thì phải quyết liệt, phải có cãi vã. Cuộc chơi là thế. Nhưng không phải ai cũng đồng tình, ngay chính một số Madridistas đã quay lưng lại chính với Real, kể cả khi “Real-Moudrid” giành 11 chiến thắng liên tiếp. Tình thế éo le tới mức vị chiến lược người Bồ Đào Nha phải “rát hơi bỏng cổ” kêu gọi CĐV tới sân làm động lực cho Real thi đấu.

    Nhưng cái họ nhận lại là gì? Hai trận hòa liên tiếp trước Malaga và Villarreal cùng với tỷ số 1-1 và những lời lẽ thô tục của cầu thủ Real. “Đồ kẻ cắp”, Ronaldo mạt sát trọng tài. “M…kiếp, đồ con…”, Pepe sỉ nhục người cầm cân nẩy mực. Còn Mourinho và các trợ lý thì chẳng thèm tham dự họp báo.

    Một đội bóng lớn có truyền thống vẻ vang 110 năm là thế này sao? Những lời lẽ ấy chẳng khác nào của ngôn ngữ của kẻ chợ búa. Dường như Ronaldo, Pepe đang mang mặt trái của bóng đá đường phố vào văn hóa chơi bóng của Real.

    Mourinho, Pepe đang làm hoen ố hình ảnh của Real?

    Còn Mourinho sao phải khổ sở như thế. Ông cần gì phải trốn tránh họp báo, hay ông sợ không làm chủ được bản thân để rồi lại có những phát ngôn hại mình. Nếu có thế thật thì quả “Người đặc biệt” đã có sự chuyển biến lớn trong nhận thức.

    Đến bây giờ, có lẽ ngài Florentino mới hiểu người phát ngôn của đội bóng có tầm quan trọng như thế nào? Nhưng Jorge Valdano đã bị sa thải vì tội dám vượt mặt Mourinho trong các phát ngôn.

    Real hiện vẫn đang hơn Barca 6 điểm, cơ hội vô địch rõ ràng vẫn nằm trong tay họ. Nhưng để chiến thắng mà bất chấp tất cả thì quả là điều đáng buồn cho một đội bóng có truyền thống như Real Madrid.

    Có thể vào cuối mùa giải này Real sẽ lập cú đúp vô địch La Liga và Champions League, nhưng những lời lẽ của Ronaldo, Pepe và hành động của Mourinho ngày hôm nay thì hẳn 110 năm nữa nhiều CĐV vẫn sẽ nhớ.

    Thôi thì, tấm huy chương còn có mặt trái, trên vương miện luôn có vết xước mà…
     
  25. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Barca không ạ ?

    Chelsea đang định dùng tiền tấn để mời HLV đương nhiệm Barca này các bác: http://vnexpress.net/gl/the-thao/bong-d ... ong-khung/

    Nếu sang Chelsea, thì Pep là HLV bóng đá hưởng lương cao nhất thế giới.

    Nhưng em tin rằng Pep không sang Chelsea, dù lương có cao đi nữa.
     

Share This Page

Loading...