Tối qua em lọ mọ lau chùi cái đầu băng cối để lâu quá không sờ đến. Nghe 1 lúc thấy phát ngán mới quay ra nghe cát xét thì thấy phê gần chết. Ngẫm nghĩ 1 lúc, hóa ra là do mấy cái băng cối của em nó chất lượng quá chán!
kết luận là ngon bổ rẻ chọn cassette . vì băng còn có người cho tặng . bưng bê cũng nhẹ . đỡ tốn tiền giác hơi .
E đã được so sánh Naka 1000 với băng cối G-36 tại chỗ này :lol: . Ko biết có khập khiễng ko nhưng E thích nghe G-36 hơn. Tiếng G-36 rất rộng và chi tiết rõ hơn Naka 1000.
Thế tóm lại ông nào là tai trâu? :lol: :lol: :lol: P/s: Naka1000 em cũng không thích (hoặc chỉ thích bề ngoài của nó thôi).
đúng rồi em định hỏi , ai là tai trâu thật . ai là tai trâu giả đó . tai trâu mà cũng có F 1 nữa bó tay .com
Giờ người ta nghe LP khg àh. Nghe băng cối là "taitrau" hết :mrgreen: Hình như Nick giống nhau thì ai Reg sau đều bị thu hồi Nick... :lol:
Với em thì chất lượng âm thanh nguồn nhạc mới là quan trọng! Nhạc Việt trước '75 nếu sở hữu được băng gốc để chơi thì tốt rồi, còn nhạc ngoại thì phải tự thu, nên chất lượng thu em đặt lên hàng đầu.
Cụ vẫn trung thành với cái R2R từ ngày xưa àh? Cụ gửi hết băng cối cho em đi, em nghe thử có chán không!
Đọc thì giống nhưng viết thì khác hoàn toàn đấy Bác ạ! Nếu giống hệt thì đương nhiên E bị thu hồi rồi. Nhưng Bác nói cũng đúng, ko ít người nói nghe băng cối là có vấn đề về tai, nhạc hay ko nghe cứ nghe cái thứ eo éo lóc cóc leng keng :lol:
bữa nào bác thử lấy lp đổ qua băng , rồi nghe lại lúc đó mới thấy cái nào tính năng ưu điểm của định dạng . về tiền đầu tư hệ thống . con đường gần analog nhất là băng . mấy bác chém thoải mái nhé .
Chỉ là cái nick thôi mà các bác..... Nick TAITRAU em đã sử dụng lâu rồi nhưng là bên Phố mua bán, nay qua bên này giử nguyên cho tiện thôi ạ :lol:
Tôi có người bạn già, cũng đồng quan điểm với bác nên cẩn thận ghi giá mua trên món đồ chơi, nhỡ mai này có ngủm củ tỏi, mụ vợ bán clearance đồng nát chí ít cũng được 50%
Em nghĩ vợ em mà đọc giá trên đồ chơi thì em ngủm ngay chứ đâu mà nhỡ mai này ngủm bác à :cry: Trở lại chuyện cát sét hay băng cối, hay dỡ em chưa nói chứ thấy băng cối to quay quay có vẽ hợp ngồi nghe có không khí hơn
Tới lúc đó nó cũng nát tươm rồi, bán được 1 đồng là ngon lắm! Còn không thì làm giống như gã Lotka Gascia đi, chứ dưới đó không có máy để nghe thì buồn lắm :lol:
Theo tôi thấy băng cối sẽ hay khi nguồn băng bác phải có, những bản nhạc trước 75 thì quá cũ rồi không ai dám hát băng gốc cả, đầu từ băng cối mà mòn rồi kể như xong vì đầu từ băng cối cực kỳ khó tìm,băng cối tiếng rộng dày. Nếu các bác lấy băng cassette chrome thu từ đầu băng cối bằng đầu thu Tascam 122II, 122III phát trên đầu pioneer CT-F1000 tiếng rất dày và ấm, còn con Naka 1000 nghe trung âm ấm áp tiếng mid rất hay nghe khi buổi tối yên tỉnh thì bị ghiền luôn các bác, em sắp về con đỉnh nhất của Pioneer CT-A1 sẽ có review sau cho các bác. Tóm lại băng cối tiếng dày, nguồn nhạc ít, tiền băng đắt gấp 3 lần băng cassette, âm thanh tuỳ vào sở thích từng người nếu cùng tầm giá thì nên chọn đầu cassette