Thà bác nói như đa số là "NGHE" băng cối thấy phê hơn cassette thì chả ai dám cãi bác, đằng này bác lại đưa chỉ tiêu KT vào nó mới rắc rối thế đó :lol:
Tôi không dám bàn về cái sự "NGHE" đâu , vì nó phụ thuộc vào quá nhiều thứ (ví dụ tôi có hỏi mấy anh em làm nghề phân phối lưu thông đồ nghe nhạc ( hàng cỏ thôi ) rằng :bác hay nghe cái gì ?...thì hay nhận được câu trả lời rằng :" nghe Giao hưởng"...) Còn tôi với bác có quan tâm đến vấn đề kĩ thuật thì trao đổi qua lại một chút cho vui thôi...
Thì trước khi trao đổi bác cũng nên tìm hiểu qua về 2 định dạng chút ít để có tư liệu mà trao chứ :lol:
Ý Bác giống ý em. Ta nên học cũng như các cụ nhà ta ngày xưa: Có điều kiện cứ cưới nhiều vợ, mỗi vợ một việc: đứa chuyên tiếp khách dạ hội, nhảy nhót,...con chuyên bếp núc, con chuyên lo chuyện học hành cho bọn trẻ,.......vvv và vvv. Các con vợ này không thể so sánh với nhau con nào hơn con nào được. Do vậy có nhiều tiền em chơi cả BĂNG CỐI VÀ BĂNG CASSETTE, bởi có loại nhạc con này chơi hay, con kia lại không và ngược lại. Nên nếu có cả 2 con thích kiểu gì thì chơi kiểu ấy cho nó thỏa mãn cái lỗ nhĩ khỏi lăn tăn. Khi bị con vợ nó rày la em vặn cho phát cả 2 con R2R và Cassette cho nó chống chọi lại với con vợ...chợi vậy rất hiệu quả.
---------------------------------------------- Cách đối phó với vợ như bác em nghĩ ra lâu rồi nhưng... chưa dám làm...! :roll:
Bài viết này vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, báo cáo với các Mod xóa gấp :lol: , kẻo có nhiều bác chạy theo là cháy nhà :mrgreen:
Vâng thưa bác Rõ Rùi, nhà em chơi cùng lúc 10 con Cassette Deck, mỗi ngày bật chơi một con, thế là tự thấy nhà mình có sự thay đổi mỗi khi nghe nhạc, thấy cũng vui và được thoả mãn. Băng cối đắt, khó tìm nguồn băng hay nên em tạm dừng chưa chơi, khi đủ điều kiện thì vác về vài con gấu gấu chơi sau vậy, giờ đang học hỏi đã.
Em lại đang không chăm sóc nổi các em ấy đây vì nếu mỗi ngày cắm rút một em thì chắc phải hết cả tháng, đấy là chưa kể khi các em ấy hắt hơi xổ mũi nên mệt lắm các bác ạ. chắc sắp tới em chuyển sang chơi cd cho gọn nhẹ.
Bác dùng những 10 con, vậy mỗi lần chọn nghe phải cắm rút hay bác dùng pre có nhiều ngõ vào ạh? Cassette deck và R2R em có mỗi thứ 3 con mà mỗi lần chọn nghe đã thấy mệt rùi
Khi nào bác giải tán Cassette Decks thì báo anh em Hải Dương lên vác về nhé. Đang ngắm mấy con mà Bác đang giữ đấy. Em có bộ chuyển riêng Bác ạ, không phải cắm rút nhiều, đúng là rất ngại khi phải cắm rút nhiều lần...
Các bác cũng máu quá! Em thì chẳng dám mỗi ngày nghe mỗi máy đâu, vì như vậy phải hơn cả tháng sau mới được nghe lại những đầu mình yêu thích
Em lại phải bệnh đa tình với các em cassette Decks nên em nào đã về được và ở lại nhà em là em yêu hết, yêu một vòng cho nó đều bác ạ. Mỗi em, mỗi hãng đều có cái hay riêng...
mình cũng n/c băng cối & cả LP nhưng chưa thử, chơi 2 món này cầu kỳ đấy. chắc là nghe hay và nhìn pro, đầu tư cũng nhiều hơn cassette
Em thấy chơi R2R để cho hay cũng không dễ chút nào, rất nhiều bác đọc trên này thấy mọi người bảo hay, rồi cũng sắm máy, mua vài cuốn băng về nghe. Có bác hên hơn thì nghe sao thấy chẳng giống như mọi người nói, đâm ra chán, thế là để máy trưng bày cho trong nhà nó có hình ảnh analog gọi là! Có bác xui hơn thì nghe thấy âm thanh nó đục đục, mờ mờ, tối tối thì khẳng định thế mới là âm thanh của analog, làm mọi người không biết gì về analog đến nghe cũng ngộ nhận theo.
Mòn đầu từ ra răng vậy bác? Bác có kinh nghiệm, tài liệu hay gì gì để khẳng định như vậy không? Nếu có thì cách khắc phục ra sao? Băng gốc trải qua bao nhiêu năm, âm thanh đại đa số cũng không còn nguyên vẹn như trước, những băng gốc mà chất lượng còn rất tốt thì hoặc là hiếm, hoặc là đắt. Dùng băng trắng chất lượng tốt, thâu từ nhiều nguồn âm khác nhau, chắc chắn có chất lượng tốt hơn những băng gốc đã không tốt về chất nhiều.
Em mạo muội ý kiến chủ quan của em tí xíu: - Mình tự thâu k bằng hãng đc; mỗi máy có ưu nhược riêng - Bảo quản băng gốc cự kỳ khó, nhất là khí hậu VNam --> Do vậy cá nhân em k theo băng cối đc mà e theo Cối Xay và Tape
Chắc em phải theo học bác vài khoá bảo quản băng''tape'' và Lps quá ! Bác có kinh nghiệm và bí quyết nào, chia sẽ với em được không ạ ?
LP thì mình không biết nhưng Cassette Tape mình làm thế này: Ra hiệu máy ảnh mua 01 hộp nhựa chống ẩm cho máy ảnh(theo mình càng to càng tốt, càng đựng được nhiều băng cassette), về nhà nhét băng vào, lấy cục chống ẩm cắm điện cho khô, nóng thì cho nào vào hộp, để cho hạt chống ẩm hút hơi nước một lúc và xem độ ẩm kế báo dưới 70% là được. Cách này vừa chống được ẩm, vừa chống bụi rất tốt.
Với cỡ mức sưu tầm và vốn đầu tư của bác e nghĩ bác nên mua luôn 1 cái tủ chống ẩm chạy điện mà dân nhiếp ảnh hay dùng, tùy lượng băng bác có thì 80-120L là ok, giá bằng nửa con deck cỏ nhất bác đang có à. Điện cắm 24/7, nó chỉ ăn 6W nên k lo. Bản chất nó là làm lạnh ngưng tụ hơi nước. Bác chỉ cắm điện là dùng, khỏi lo sấy siếc hay có bị no ẩm như bộ ở trên.
Hihi, bài viết hay quá. ở nhà em có # 300 băng cát sét. Tủ chống ẩm mua ở đâu vậy bác? Loại nào là tốt ạh. Mong bác tư vấn giúp em
nếu 300 cuốn thì bác phải chi khg 5tr mới có tủ chứa đủ nó , em làm nghề mấy chục năm trong nhiếp ảnh mà chưa mua nổi em nó ..... ..... em chỉ ra chổ đóng tủ kiếng làm 1 em cao 60cm dài 100cm rồi bắt 2 bóng trái ớt bắt nối tiếp để 2 góc , vậy mà xài hơn chục năm rồi chưa đứt bóng ..... :mrgreen: