Hi các bác, Em vừa nhặt được em CD trên, đọc tất cả các loại đĩa đều ngon. Tiếng hơi rối dù đủ dải. Cơ khá gấu nhưng phần mạch và phần nguồn nhìn rất lởm, em thấy tên giống của mấy anh Nhật, giá rẻ lại nguyên bản nên nhặt về. Em này chạy điện 220V luôn. Bác nào biết gì về hãng này cho em xinb ít thông tin nhé. Thanks các bác Ngô Cảnh
YAMAKAWA đích thị là hàng Trung Quốc đó bác. Vào khoảng năm 1994 thì nhà em sắm cái CD Player đầu tiên hiệu YAMAKAWA có hiển thị bằng LCD, độ bền và khả năng đọc đĩa tốt nhưng âm thanh lại quá tệ, thua cả mấy đầu CD nội địa size nhỏ (33cm, 38cm) của Nhật.
Có bác Macao khẳng định thì chắc là như vậy rồi, lúc em mở nó ra thì cảm nghĩ của em hoàn toàn tinh chắc nó là đồ anh Ba. Tuy nhiên mua rồi cứ để đó để so sánh với các CDP khác các bác nhể.
Khựa khựa khựa, Tàu khựa luôn. Em vẫn còn dùng cái đầu CD này để nghe đĩa đểu ngoài trợ trời đấy ah. Em vẫn nhớ nhà thằng bạn em mua chú này ở Tràng tiền là 1,4M đấy ạ, sau 2 năm VCD player TQ thâm nhập thị trường em được mua lại quả đầu này với giá 150K. đến giờ vẫn chạy tốt và đúng là tiếng tệ thật.
Đầu CD này tiếng đâu đến nỗi tệ các bác, nó cũng ngang ngửa với mấy cái đầu của Nhật cỡ 500K đấy, dù đúng là hàng TQ. Chạy điện 220, điều khiển từ xa rất tiện lợi. Em cũng đã dùng em này
Cái CDP đầu tiên bị em ... mod chính là cụ YA tầu khựa này đây ạ - nguyên do là tiếng ẹ quá , chịu kô nổi :lol: Tiếp theo là quả YA nhật bủn - CD3 ... mắt đọc thì tèo rùi nhưng em còn kịp vặt mấy con tụ black gate ...