Bá cáo với các bác! Số là em vừa với làm một mớ CD hải ngoại, giá trên dưới 200k/c, đương nhiên là CD tái bản thôi nhưng xuất xứ thì đúng là từ Âu-Mỹ về! Còn từ đâu nó về Âu-Mỹ thì em chịu ạ! :mrgreen: Hôm qua, em mới nhẹ nhàng bóc cái vỏ nilon mềm mềm mượt mượt của cái gọi là CD xịn sau đây để cho vào bộ dàn cỏ, ngỏng tai trâu lên chờ thưởng thức thì chỉ nghe tiếc ù xoẹt điếc cả con ráy! :twisted: Em tá hỏa tưởng bộ cỏ nhà em thế là teo! Thế nhưng thử mấy CD khác thì vưỡn bình thường. Em mới cho vào PC để xem thì hỡi ôi! Dung lượng từ 8-15MB/file, chắc chất lượng tương đương cỡ 192kbps! Em thì cũng có đánh giá cá nhân nhưng vẫn muốn các bác cao nhân bình loạn cho vui ạ!
Dung lượng 8-15MB/file,chất lượng cỡ 320kpbs đó bác.Nhưng mà bác mua cd đó ở cửa hàng nào vậy ?bác có thể nói rõ hơn được kg?
Em trúng cái CD này, cũng như bác tiếng dở kinh khủng. EM Chắc là CD đặt làm tại Chợ trời vì từ in ấn cho tới chất lượng CD kém tệ nhưng giá thì 240K
Vụ này e nghe mấy a lớn lớn bảo 90% đĩa tàu và hải ngoại đều là MP3 cả. Tây cũng có nhưng ít hơn. K bít đúng k mấy a ui ?
Vậy là kg có cách nào để phân biệt được CD xịn hay dỏm hả các bác?em cũng mới mua vài cái,kg biết là xin hay là gì nữa.chắc là cũng như vụ dây nhợ ,may nhờ rủi chịu.
Mình không phải dân buôn đĩa thì cứ mua ở các shop uy tín giá cao một chút cho nó lành các bác ạ. Hầu hết các đĩa tái bản chất lượng in ấn và vỏ đĩa đều kém, nhất là loại từ 250K đổ xuống.
Tình hình là các đĩa gốc hải ngoại xịn đang được thị trường (đầu nậu) lùng mua bất cứ chủ đề gì. Và chuyện mua để làm gì thì... . Tình hình thì em cũng nghe nói là các đầu nậu đã có hệ thống dập đĩa trắng lâu rồi. Các công đoạn còn lại để cho ra 1 CD gọi là gốc thì quá dễ với trình độ hiện nay tại VN. Vì vậy, CD hải ngoại gốc để mua thì nên nghe trước thấy âm thanh vừa ý thì hả xuống tiền. Còn không cứ F1 30-35 ngàn cho nó lành, khỏi phải suy nghĩ lăn tăn làm cho nghe nhạc mất hay
Khổ nỗi toàn nghe thử từ xa , mua từ xa nên có mà...lành vào mắt bác ạ Thật giả lúc này sao giống...yêu thưong mong manh của Minh Tuyết quá :lol:
Thì bác cứ tới trực tiếp cửa hàng nghe thử thấy âm thanh hay mới mua. Nhạc ngoại mới nên mua từ xa để amazon kiểm tra trước dùm he
@ thucng : Em ko đánh giá người bán mà em hiểu cái nguồn gốc (nguồn nhạc, nơi ra đĩa thành phẩm ...) để ra được cái CD này có lẽ có vấn đề. @ ngtatliem : Đặt làm tại đâu thì em cũng hiểu là có thể! Vấn đề là em biết rõ ràng cái này từ Âu về mới chán! Em lại nói lại là từ đâu về Âu thì em chịu ạ! @ boy9x : Trên web bán hàng của bọn Tây, đúng là có bán cái thể loại mp3. http://www.amazon.com/Mua-Thu-Vua-Qua/dp/B0045AIX9G/ref=pd_sim_dmusic_a_1 @ Sonus Sonny : Bác cứ khéo đùa. :mrgreen: @ bluebird : Em mua cũng khá nhiều mà chưa bao giờ gặp vụ này. Nay đâm ra hoang mang quá! CD gốc xịn thì làm gì có giá đó bác. Tầm trên dưới 200k, 250k thì chỉ là tái bản thôi. Tái bản với nguồn gốc thế này thì ... @ huy_av : Em thấy đánh giá của bác có lẽ là câu trả lời ạ! Kính bác!
Với tình trạng hàng giả từ Trung Quốc thì em nghĩ chả có gì khó khăn để làm những loại CD này . Không loại trừ khả năng đĩa đựơc làm giả ở Trung Quốc sau đó tuồn qua bên trời Âu , Mỹ để bán cho cộng đồng người Việt rồi lại được người Việt tuồn về Việt Nam để bán . Nói chung là quãng đường vòng nhưng cuối cùng...mỡ nó rán nó
Đĩa đời đầu giờ rất khó kiếm nên đĩa tái bản em nghĩ kô hay như đĩa đời đầu được vì phôi...Nhưng đã quá nghiền những đĩa trong quá khứ mua tạm đĩa tái bản thì hên xui. Còn em thì cứ đĩa đời mới Thúy Nga, Asia gốc ít có giả lắm vì là gốc đời đầu, 9-11 USD bên bển qua bên này 230-250k là ok rồi.
Em tạm kết luận việc này thế này, các bác đọc xem có xuôi mắt ko nhé! :mrgreen: 1 - Cover (bìa đĩa) thì giống hệt CD gốc xịn của TT Thúy Anh rùi. Cái giống này đương nhiên là do scan và print lại. 2 - Hình đi-zai kiểu chuối chuối được in thẳng lên mặt CD > tái bản 100%. 3 - Nguồn nhạc cho CD này ko phải là từ CD gốc mà từ nguồn mp3, có lẽ là down trên mạng hoặc bác đặt hàng có sẵn. Có điều đến khi ghi, lẽ ra phải rip thành AudioCD thì chú phụ trách công đoạn này lại rip nhầm thành DataCD! 4 - Từ đây (!!!), CD thành phẩm được chuyển về Âu-Mỹ để có về VN hoặc cộng đồng người Việt ở đâu đó, sẽ có xuất xứ là Âu-Mỹ. Cũng có thể là công đoạn ở mục 3 được thực hiện tại đâu đó ở ngay Âu-Mỹ không chừng. Đơn giản thế thôi mà em cứ phải thắc mắc lăn tăn mãi các bác nhỉ? :lol: Xin các bác bình loạn tiếp ạ!
Có lẽ bác vẫn chưa hiểu vấn đề của em ạ! CD của em là DATA CD (trong CD có 10 file định dạng mp3 đó bác) chứ không phải AUDIO CD (khi xem bằng PC thì hiển thị thành các track .cda) bác ạ! Với cái DATA CD chứa file mp3 này thì đầu CD nào đọc được, biết thế nào là hay dở hả bác! Đương nhiên là với nguồn nhạc là mp3 chất lượng cỡ 192 hay 320kbps thì nếu có thành CD thì tiếng làm sao mà ko dở cho được. Vì CD nhạc chuẩn, nếu rip ngược lại thành wav hoặc lossless thì tương đương 1441kbps cơ bác ạ! Kính bác!
EM đã làm thử bằng NERO nhé MAKE AUDIO CD --> chọn Add file--> add file mp3 vào--> BURN ra nghe ngon lành nhưng dở ẹc :lol: Chứng tỏ nguồn mp3 vẫn lấy để làm file track cho CD như thường! Thân mến!
Đúng là hàng fake thật bác ah. Hôm trước em cũng có mua cái CD Hải Ngoại 260k về mà nghe không hơn gì cái CD china mặt vàng mua 18k :mrgreen: Đã thế cứ F1 mà chơi cho đỡ sợ, tiền thì đắt mà hàng thì dởm > Tiền mất mà tai đau :lol:
Hàng này trước được tặng mấy cái rồi nghe ông bạn rỉ rả hàng làm nhái tại anh 3, chuyển về VN ko vỏ hộp bán 25k/1 CD, nay thêm cái hộp bán 200-250k là biết kinh doanh đấy :lol: Ở nhà em có mấy cái CD này nhưng ko có vỏ, chỉ có ruột và bìa thôi
Có dán tem thúy nga óng ánh ánh lửa luôn nhá! :lol: Nói em xuống làm liền: Lấy mấy cái CD đúng Cụ Nhạc em xách tay về mua bên ấy 8.9 so với mấy CD gần đây em mua trên mấy shop vnav thì: - In ấn CD gần đây không nét bằng - mặt CD thì không phân biệt được. - Nhưng cầm trên tay thì CD ở bên kia rất nặng và đầm tay. Có trời mới biết được bao giờ mình mới hết bị thuốc :lol:
bác chỉ được cái nói đúng,em cũng thấy rão này cd hải ngoại về nhiều! :shock: nhiều khi cũng muốn nhấc vài cái,nhưng phần vì giá chát quá,phần vì lỗ tai em vẫn kém nên nghe F+ và CD xịn ko phân biệt được! nên em chỉ nghe....MP3 :mrgreen:
Ôi...các bác cũng làm em hoang mang quá... Em mới tập tành loại này thôi mà nghe thấy thế này thì... :cry:
Bác Liêm ơi...hay là bác lấy thử 10 cái Cd của Cụ Nhạc đặt thử lên cân tiểu lý xem trọng lượng của nó ra răng , có khác nhau không sau đó ta Fix luôn trọng lượng này làm Trọng Lượng Chuẩn Khi mua hàng ta chỉ việc...đem theo cân tiểu ly
Giờ cứ tamk gọi là hàng tái bản lại tại TQ đi cho nó vui lòng, còn chờ các Dealer và Supplyer lên tiếng nữa thì mới biết chính xác. Ông bà nói rồi mà em mới mấy bác hỏng chịu nghe cứ cãi, "NGười mua mới thiệt chứ ngừoi bán có thiệt bao giờ"