Tình hình thế này các bác ạ: Chẳng là em có cái đầu CD cỏ Marantz 1012 một cửa đĩa và một cửa MD, năm ngoái em thấy cửa MD bắt đầu trục trặc (đút tape vào mồm thì cứ nhè ra không chịu nuốt ), bây giờ thì cái cửa đĩa cũng ốm nốt: em đút đĩa vào thấy không đọc gì cả, màn hình hiển thị thì chỉ nhấp nháy "CD ACC" vài phát rồi đứng yên đó. Em mở nắp ra quan sát thì thấy khi đút đĩa vào, đĩa quay vài vòng thì dừng lại, em đoán là mắt bị chết nên không đọc được đĩa. Nhờ các bác đi qua đi lại phán giúp em 1 câu để em đẽo cày phát. Liệu em nên làm gì với nó bây giờ: Hỏng mắt -> thay mắt khác :mrgreen: ? Hỏng cơ -> thay toàn bộ cơ :wink: ? hay hỏng cái gì khác để em thay :| ? hay vứt nó vào kho là vừa và đi mua con khác ? Cảm ơn các bác.
Bác tháo ra, tìm trên bo mạch 2 cái nút có khe (thường là nút nhựa), lấy vít xoay nhẹ tới lui một tí xem thế nào. Trong khi xoay nhớ vẫn mở máy nhé bác. Nếu cứu được thì xài thêm 1 thời gian nữa rồi cho nó đi... về nơi xa lắm cũng chưa muộn.
Đây là phương án cuối cùng khi mà các phương án kia không hiệu quả bác ạ. Lý do là vì hôm qua thủ quỹ đã có vẻ duyệt cho ngân sách tầm 1 em mới nhưng phải đến cuối tháng 12 mới cấp, mà buổi tối nào mà không được ngồi uống trà (1 mình ) nghe nhạc là em thấy bứt rứt vô cùng, thế mới khó chứ. :mrgreen:
Em có tháo bác ạ, nhưng do cái của em vừa là MD vừa là CD nên rất nhiều bo mạch trùng trùng lớp lớp chồng lên nhau. Tối hôm qua vô tình em có để ý mấy cái nút có khe như bác nói, nhưng em thấy gần như bo nào cũng có 2 hoặc 3 cái nút có khe như vậy, không hiểu để làm gì vậy bác? :mrgreen:
Cái đó để chỉnh mắt gì gì đó bác ạ. Cụ thể thì em không rành... :mrgreen: Bác cứ thử xem, xoay nếu không thấy động tĩnh gì thì xoay về chỗ cũ thôi, chắc không ảnh hưởng gì đâu ạ.
@qtuanns: Vâng, tối em sẽ thử ạ. Các bác khác có cao/trung bình/thấp kiến gì không ạ để em cũng thử luôn cho nó máu :lol:
Bác nghiên cứu topic này trước khi cho em nó nghỉ hưu: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=21&t=36107 Tuyệt đối xin Bác đừng thọc vít chỉnh mấy cái "khe". Bác chỉnh là hết thuốc chữa a! Hy vọng giúp Bác.
Chưa sao chứ ko phải là ko sao ! Có lẽ bác may mắn thôi ! Muốn chỉnh mắt đọc thì cần phải hiểu rõ các biến trở chỉnh ( tracking....) nằm ở đâu trên bo mạch thì mới chỉnh được. Còn tư vấn cho người khác chỉnh thì lại cần phải am hiểu nhiều hơn và xác định rõ lỗi. Có khi chưa hẳn là do tại mắt yếu. @bizcafe : Phải tham khảo kỹ bác à. Còn chưa rành thì " quay đầu là bờ " bác ơi. :mrgreen:
Vậy theo các bác có nên mang ra thợ không ạ? Em thì em ngại vì em nó CỎ mà :mrgreen: , mang ra có khéo tiền thợ nhiều hơn tiền đầu CD thế nên nhờ các bác rồi chọc ngoáy, gọi là có cái việc để nghịch chơi...
Thanh củi bác 1 phát :mrgreen: Tối nay về em lại được nghịch ngợm trước sự ngưỡng mộ của vợ rồi :lol:
Báo cáo các bác, về đến nhà là em vật ngay em nó ra đất, trút bỏ áo xống và móc tay vào sờ soạng :mrgreen: lôi ra em đầu đọc. Bắt đầu thấy lọc cọc khi em lôi hẳn em nó ra ngoài, em đã đoán ngay ra bệnh. Mở em đầu đọc này ra thấy 1 con ốc vàng chóe nằm chặn ngay ở chỗ và cái bệ sàng qua sàng lại để cái mắt la-de nó đọc được đĩa (có lẽ bác sĩ nào trước đó phẫu thuật cho em nó đã để quên ). Cắm lại thấy nhận đĩa ầm ầm mới kinh :lol: Tiện thể em moi hết mạch ra để móc 1 cái đường digital coaxial dùng cho em DAC đang lắp dở, vì hiện tại em nó mới chỉ có mỗi optical thôi ạ. Một vài hình ảnh cho xôm: 1./ Em nó sau khi được trút bỏ áo xống... 2./ Đây là 2 cái núm bằng nhựa để xoay xoay như bác Quần Nòa Sòa gợi ý, em đoán là 2 cái biến trở chỉnh tốc độ đọc. 3./ Tí tởn khoe luôn mấy sản phẩm DIY :mrgreen: :lol:
Mừng vì em nó lại thức giấc! Hai cái nút em nói chắc đúng như hình bác chụp đó ạ. Mà vợ bác có nhìn bác ngưỡng mộ không ạ?! :mrgreen:
Ngước nhìn bác ạ :lol: Lúc ấy em lại nhớ đến câu "Dù mình không cao nhưng cô ấy vẫn phải ngước nhìn" :mrgreen: :mrgreen: