chết rồi, trường hợp của em cũng na ná vậy, 840C so với Technics SL-P1000 chất tiếng thì có khác nhau nhưng hay hơn thì không thấy. chắc em cũng tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. :cry:
Ở đây em không bình luận vì em chưa được nghe cái Cambridge Audio 840C, xem cấu hình em biết 99.99% các cụ Test ở đâu rồi. Nên em CDP giá thấp hơn nữa chắc là em Eso X1 phải không cụ ? Cái phòng em cho là nguyên nhân dẫn đến các cụ đánh giá ko khách quan, phòng bị dội âm quá, và ở phòng này tuỳ từng bản nhạc các dải sẽ có thể tranh chấp chồng lấn sang nhau, sự thể hiện ko tách bạch ko rõ ràng, chắc các cụ chủ yếu đánh giá về Trung âm của em nó... >> do đó sự đánh giá này em cho là sẽ chưa thực sự chuẩn. Em Gia Cát Dự nhé, có gì sai mong bác bỏ qua. @@@ Các cụ đang dùng ESO DV 50 đâu, vào cho chút ý kiến, cụ Huy_Av đâu nhỉ ?
Bác ADN nói quả thật chính xác Chính xác là căn phòng đó bị dội âm rất nhiều, cụ thể là hai bên tường và phía sau Phòng có diện tích ngang 3m sâu 5m được ốp gỗ công nghiệp Như vậy giờ mình nhớ ra là tường ốp gỗ công nghiệp không được hút âm, phía sau là vách kính cũng không được hút âm.... Hừm vậy là đánh giá của mình hơi chủ quan. hay nói cách khác là thiếu tính khách quan
Nói như bác đó thì cứ cdp hàng rẻ tiền mà chơi, tội gì mua cdp đắt tiền. Thóc gạo có tinh đó bác à. Không phải tự nhiên giá trị của các cdp được thị trường đánh giá đắt rẻ. Riêng bác thì hôm nào có dịp mời bác về hn để tham chiếu luôn với hệ thống nhà em Cho bác hiểu thế nào là tiền nào của đấy. Thân
Cambridge Audio 840C vs Esoteric DV50 Loa: Ruark CL20 Amp: Primaluna Prologue 2 Dây tín hiệu: MIT Dây loa: Taralab. Theo em thì nếu ko bàn tới giá cả thì trong bộ dàn này,cặp Ruark Cl 20 hình như là có vấn đề nhất.Sao các bác ko nghĩ tới nó mà lại cho rằng do CD.Vì em đã được nghe cặp này và vài model ở tại Shop rồi nên em cũng biết sơ về chất âm của nó.
Vấn đề này hơi tế nhị ạ, có lẽ sẽ có ở mục Loa trong thời gian tới, với lại cặp Ruark Cl 20 đã có mấy người nghe mà dám bình loạn đâu bác. :lol: Em thì cứ cái gì em nghe rồi, em mới dám nói. :mrgreen:
Oh, bác ADN nghe cặp này rồi ạ, e cũng thích lắm, nhưng chưa được nghe bao giờ. Có khó phối ghép không bác? Nghe loại nhạc nào hay nhất vậy bác nhỉ?
Em là em ví von thế này: Món nước rau muống luộc, ta có thể cho thêm sấu, me :wink: vào là ngon tuyệt. Nhưng nếu cho thêm... rãi yến :roll: , thì vô duyên hết sức.
Rau muống mà đắt hơn rãi yến thì cũng cực vô duyên . Cụ nào mà bỏ tiền đi mua rãi yến về cho vào canh rau muống nữa thì càng vô duyên hết sức !
e thì thấy vầy. Con CDp mà càng tốt, càng đời mới, tiền càng nhiều, chi tiết càng tốt (tùy hãng mà nó sẽ đặc sắc dãi nào hoặc quá nhiều tiền thì 3 dãi đều đặc sắc). Bác lấy 2 con CDP khác nhau về đẳng cấp, rồi lại lấy 2 cái đĩa loss less --> nguồn âm 3 dãi lộn xộn... --> con CDP đắt tiền có khi nghe dở hơn do nó chi tiết quá, nghe như một mớ ồn ào, hỗn độn. Còn CDP rẻ tiền, ù lì, thiếu nét...đĩa nào cũng như đĩa nào, loss less hay gốc thì same the same....lúc này đảm bảo bác nghe khoái hơn cả con CDP xịn kia do nó dễ nghe, ko sáng, ko tối...nói chung là bình bình. Đó là e chưa nói mấy cái vụ khác như a e đã nói bên trên. Đôi dòng , có gì sai mong a e lương thứ. hiii
Hí hí, Ngưu tầm ngưu mà mã tầm mã... Các bác cứ phân biệt ngưu và mã đi trước đã, trước khi đánh giá, phân loại :lol: Bắt ngựa đi kéo cày thì làm sao ngựa đọ lại với trâu.
Qua phân tích của các bác, em thấy bộ dàn ít tiền hoặc phối ghép chưa chuẩn sẽ rất khó phân biệt được sự khác nhau này. Vậy có bác nào có bộ dàn... không ít tiền và đã phối ghép khá chuẩn, nếu có điều kiện xin test thử và công bố kết quả cho mọi người tham khảo thêm có được không ạ? Có bằng chứng vẫn hơn ạ.
Các bác có bộ dàn... không ít tiền và đã phối ghép khá chuẩn thì em nghĩ vấn đề xử lý phòng ốc cũng như vị trí kê như bác nói chắc đã được giải quyết ổn thỏa rồi...
Chưa chắc đâu nhé vì mấy món này tốn tiền và mất thời gian lắm Đơn cử như tớ đây hệ thống âm thanh 2 kênh cũng ngốn gần 100t nhưng vẫn dùng dây nguồn cho CDP và AMP vẫn là dây 50k phòng k có tiêu tán âm vì đầu tư vào nó cũng mất hơn chục củ lên thôi cứ củ từ.... Kê loa vẫn chưa đựoc ưng ý vì phòng ốc nhỏ hẹp.... chắc đợi xây nhà mới hihihi cứ phải đại ra và biết chơi mới có thể đầu tư một lúc đựoc. NGhiệp chơi còn dài dài lên sẽ còn dài dài
Những bác đó thì chả ai test. Chơi đồ để nghe chứ ko phải để test. Nghe qua mà thấy hợp là nghe luôn. :lol: Mới cả, về cảm nhận thì test được, mà cảm nhận lại do mỗi người trình nghe khác nhau, người mới chơi khác người chơi lâu, người chưa nghe nhạc thật bao giờ khác với người hay nghe nhạc sống. Nghe tiếng bass thì chỉ biết là tiếng bass, bass dày, chắc, gọn, hoặc bass mỏng, thiếu lực, mà có biết tiếng bass được tạo ra từ nhạc cụ nào đâu :lol: . Test và chứng tỏ thì mang lại kết quả gì đây???
Em cũng đồng ý với quan điểm của bác. Mỗi lần test cái nào hay hơn em đều rủ bạn gái đến nghe thử. Phụ nữ họ không quan tâm tép bát nên nếu họ bảo hay hơn thì chắn chắn hay hơn. chưa kể giác quan của họ nhạy hơn anh em mình nhiều. Toàn nói em là Audiophile điếc, có lẽ em phải đổi tên thành Deaf_audiophile :mrgreen:
Bác này nói chí phải... em k có bạn gải em bảo vợ em nghe cùng... vợ em nghe xong vợ em hỏi mua bao nhiêu em toàn nói giảm giá 70% thì vợ khen hay em nói nguyên giá vợ em kêu giở ẹc :lol: :lol:
Vậy còn đỡ, em thì không bao giờ nói giá cho vợ nghe cả... Nói ra thế nào cũng bị chê ngay, rằng toàn mấy thứ đồ cũ rích, nghe chẳng khác gì loa vi tính... Mà cũng may vợ em không bao giờ hỏi giá mấy thứ đồ em tha về, mỗi lần thấy tha cái gì về là lại "ba lại mua ah?" rồi thôi.. :lol:
À, cam chịu hay không cần phải làm rõ thêm, tháng đấy có được phát tiền ăn sáng không, có được mua quần áo mới không, tối có được lên giường ngủ không, v.v.. :lol:
Ông nào chẳng quen thói cắm rút, thay đĩa, CDP rẻ hay đắt tiền cũng phải thay đĩa chứ :mrgreen: Mà chắc lúc đấy thì chất âm như nhau cả, các bác nhể :lol:
Vậy dù sao cũng còn đỡ bác à. Chứ mới vác đồ về tới cửa đã bị liếc ngang liếc dọc, nói xỏ nói xiên thì mất hết cảm hứng cắm rút món đồ ấy luôn. Dù sao trước khi rước đồ mới về cũng nên giả lả, "lấy lòng" bà xã một tí nhỉ... cả nhà đều vui thì nghe đĩa chép cũng... vui vui :lol: :lol: Cái này là cả một nghệ thuật đấy! :mrgreen: