Giao hưởng là một thể loại của nhạc cổ điển, nói chung không dễ nghe, nói chính xác là " kén người nghe". Nhạc Giao hưởng có rất nhiều nhạc cụ chơi, cao trào, độ động rất cao, không gian hoành tráng nên nói chung 1 bộ giàn để nghe được giao hưởng và CDP nói riêng thì phải có sân khấu âm nhạc rộng,độ động,và tách bạch nhưng lại phải MỘC. Vì lý đó các bác mà đã phê giao hưởng thì cũng bậc "đai đen", đầu CDP cũng hàng tiếng tăm. Nhưng nếu đã mê cổ điển thì nên chuyển hẳn sang nghe đĩa than thì mới đã. Lúc đầu cũng kiên quyết không màng LP, nhưng một khi dính vào thì cũng không ân hận.
Bác nói rất đúng....nhưng e vẫn có ý kiến ko đồng tình với bác ạ... :mrgreen: E là người thích chơi tanoy và đèn nhưng lại mê cổ điển. Thế mới dở hơi cho em. Nếu bác nào nói kén người nghe thì e nghĩ ko hẳn hoặc ít ra là điều đó chỉ đúng ở một số nơi như Việt Nam. Ví như e nghiền nghe món này từ khi đang bị nhiễm bởi ông già nhà e vừa hút thuốc cuốn vừa nghe BTV. Lớn lên e cũng ti toe đi nghe lung tung. Thì thấy ngay như ở Mỹ là nơi dân tạp toàn cắm tai nghe POP, Rock, hoặc Rap thì cổ điển cũng ko kén ng nghe, và cũng ko kén người chơi, càng ko kén sân khấu. Ngoài đường ai cũng có thể dừng lại nghe 1 nhóm oánh tam tấu BTV hoặc thi thoảng lấy công viên làm sân khấu cho cả dàn nhạc. Từ bác bảo vệ, chú công an, đến ông ăn mày đều say sưa nghe. :mrgreen: Đó là chưa nói đến các nước ở EU có cả 1 lịch sử phát triển cho nền âm nhạc phát triển này. Từ đó theo thiển ý của e là loại hình này ko kén người nghe đâu, mà chỉ do âm nhạc và người yêu nhạc chưa đến được với nhau. Nhất lại là ở VN. Còn e cũng nghĩ là nếu mê cổ điển thì tốt nhất đôi tháng một lần nên đến thẳng nhà hát lớn mà nghe thì mới chuẩn.Chứ món CD hay LP cũng chỉ là cứu cánh lúc nửa đêm hoặc lúc nông nhàn thui. Vả lại bác nào có gan đầu tư cả dàn Hí èn hay Low end thì cũng chẳng tiếc gì time để đi nghe nhạc cả. E thấy nhiều bác cũng nói mê giao hưởng lắm, còn thuộc tên rất rất nhiều dàn nhạc, tên bài, bộ dàn cũng từ chục triêu đến chục ngàn nhưng hỏi ra bác bảo từ bé chưa thấy mặt mũi cái piano hay cái violon bao giờ :mrgreen: Vài lời vớ vẩn cho vui. Dù sao cũng rất cảm ơn các bác nhiều nhiều. P/s: E vẫn chửa kiếm đc con CDP nào ưng ý mới khổ chứ ạ. :mrgreen: Bác nào có xin mách dùm ạ. Tks các bác một lần nữa.
Có bác đang bán sony SACD SCD-777ES kìa bác, hàng flagship của sony trước khi SCD1 ra. Con này tiếng rất đĩnh đạc, và chi tiết, tốc độ đáp ứng tốt để nghe cổ điển, load đĩa hơi chậm, chất âm "hi-fi" một chút, nên có thể nói là độ tự nhiên chưa phải là tốt nhưng em nghĩ tầm trên 1K là lựa chọn tốt. Nếu chỉ nghe CD thì bác tìm XA7ES cũng gần tương tự, giá rẻ hơn nhưng không gấu bằng.
Chào các bac.Em tuy mới gia nhập VNAV nhưng em đọc và theo dõi các bài post của các bác để học hỏi thì đã từ lâu.Nhưng hôm nay đọc được bài post trên của bác medaidom thì em thấy đây là một bài viết về việc nghe nhạc giao hưởng và CDP để nghe là cực kỳ chuẩn xác ,rất xúc tích đầy đủ mọi nghĩa .Rất đáng để học hỏi.Em phê nhất chữ MỘC của bác
Mời bác đọc lại topic từ đầu thì bít ạ. Nhưng e vẫn đắp chiếu vì chưa có ampl. Khó quá. E định sài đèn 845 /211 để oánh nhưng chưa tìm đc.
con d732 mà trong giá nầy thì khó ah` . Em thấy shop mình lẫn ebay đều cao hơn . Tiếng thì chả rõ dư lào cả vì chưa nghe nhung cơ cdm4 lành hơn mấy đời studer & revox cũ . Chơi có vẻ ổn hơn