Đệ nhất, đệ nhị sưu tầm là đây. Với Teac 25, em cũng rất ấn tượng cách em nó thể hiện bộ gõ. Cảm ơn và xin các bác tiếp tục đề cử thêm những lựa chọn mới. Trong cái cuống quay cuồng loạn theo cơn lốc trời Âu, bình tâm nhìn lại mới thấy châu Á cũng có nhiều sản phẩm Audio đáng chơi.
Cái đấy là bản lĩnh đấy bác Steelman ạ. Trong khi rất nhiều người quay lưng lại với hàng NHật thì em cứ âm thầm chơi đồ Nhật thôi. Kệ miễn là thấy hay, thấy thích là cứ mua nghe chơi cho sướng tai, bê sướng tay :lol:
Giới thiệu với Bác ấy thôi chứ em cũng đâu biết mua ở đâu đâu Bác. :lol: :lol: Săn tìm chờ đợi mới thú vị chứ Bác.
SONY CDP 337ESD, hàng Limited đã thay hai con giải mã TDA1541 hai Vương miện. Bán rẻ cho bác 20 củ nhé!
Em cũng nghĩ như Bác vì CDX-10000 đứng đầu dòng CDX nếu so sánh thì phải so với GT-CD1 mới đồng hạng. Có điều kiện em sẽ chơi cả 2 em nhưng ưu tiên CDX-10000 vì thiết kế độc đáo kỷ niệm 100 năm thành lập hãng.
Cảm ơn các bác đã kịp thời động viên Trên này thì em mạnh dạn chứ ra tới các cửa hiệu Hi-end mà hỏi CDP Nhật (Tất nhiên là ngoài DENON ,MARANTZ ,TEAC) cứ thấy ngại ngần, quê kệch sao sao ấy, ngại lắm. Hỏi han vài câu xong, rảo bước ra về, lúc nào sau lưng cũng là những cái nhìn ái ngại...như thế này này : :shock: :shock: :shock:
Trên này thì em mạnh dạn chứ ra tới các cửa hiệu Hi-end mà hỏi CDP Nhật (Tất nhiên là ngoài DENON ,MARANTZ ,TEAC) cứ thấy ngại ngần, quê kệch sao sao ấy, ngại lắm. Hỏi han vài câu xong, rảo bước ra về, lúc nào sau lưng cũng là những cái nhìn ái ngại...như thế này này : :shock: :shock: :shock:[/quote] Ặc Ặc, Em cũng khóa đồ Japan lắm nhưng mà ko đủ tiền, đành dùng đầu DVD Philips cỏ nghe nhạc , Khổ thân em quá Thế tình hình 5L15 của Bác thế nào rồi hả bác Thép?
:evil: hừm - lăn tăn mãi thì ráng chút nửa quất luôn con 25XS teac cho rồi , lố chút xíu có esoteric 10w , rủi mai này có mỏi thì giản tán nhanh :mrgreen: nâng cấp lẹ ở mưc giá 20tr nó lở cở con bồ câu , thường thì người ta hay rướn rướn một chút cho mản phần - dưới 20t thì có teac 10se nhiều khi con 20tr hiệu khác nhìn ngầu vậy mà thua em nó tầm 20tr có teac 25se - philip 800r ....moi đâu ra - bọn em con buôn ít khi nào chịu bán hàng hiếm cho mấy ông hay ...lăn tăn- he he :mrgreen:
Gã bạn không chịu nổi áp lực mè nheo gia tăng liên tục mà em tạo ra nên buộc phải nhả món đồ. :lol: Em Lux này trước cũng là một trong những em mà em nghe, xem ké nhiều nhất. Tháng này giấu diếm được chút tiền chợ nên em mới có cơ hội để mua. Già gân, bác ạ...rên rỉ suốt đêm với Jmlab
Lắm lúc nhớ bác lắm... Nhớ cái chiều chia tay có cả bác Kiên trên Lộc Vừng, ăn đĩa cá luộc, nói chuyện Viễn thông. Mà bác buôn bán cái kiểu gì :shock: ,em thỉnh thoảng cũng buôn và tất nhiên không phải buôn Audio, nhưng có gì là em bán nấy, hàng hiếm cũng bán, khách lăn tăn nhiều cũng vẫn bán. Bác phục vụ thế không được, đồ hay, hiếm lại tính chuyện giữ lại cho mình. 8)
Em này em nghe nói mắt đọc đắt và hiếm lắm hay sao ấy? Em thì lại chơi Amp Luxman rồi, giờ đánh cả bộ CDP lẫn AMP của Lux, liệu sẽ thế nào đây, chất âm rồi có mềm quá không? Đường nào mà lần đây, trả tiền, bê về nghe thử mà không thích thì rồi lại bị trừ tiền..em lại xót. Hầy...à.. 8)
Chẹp Chẹp, hôm nào qua nhà Bác xem em nó ghép với JMlab xem thế nào nhỉ, có khi lại thổi bung mấy tấm cách âm của lão ấy chứ
Đã bảo là rền rĩ, thủ thỉ...nhẹ nhàng nhưng rất có lực trong từng cú nhấn, thì thào rót mật nhưng câu chữ tròn vành.. "Thổi bung" là cái thứ em ghét.Nhá. 8)