em đọc đâu đấy thấy Wes Philip of Stereophile cho phòng này là best of show..... http://blog.stereophile.com/ces2009/ong ... s_ecstasy/
Tụi em ở trong phòng này với thời gian khá lâu, và nghe thử nhạc từ dĩa tụi em mang theo, nhưng không nghe được những gì mà Stereophile đã viết. Wes Philip và Stereophile có lẽ đã được Audio Note trả tiền quảng cáo để "thổi". Giá thì ở trên trời :shock: còn sản phẩm thì tầm thường. Họ cứ tưởng mang cái tên Audio Note thì đặt giá bao nhiêu cũng được. Cặp loa này nếu so với cặp JBL L200 hay L300 mà hát chung với cái Dynaco ST70 thì em dám cá là JBL + Dynaco sẽ thắng một cuộc blind test dễ dàng. Nhưng đây là nền kinh tế tư bản nên thằng nào có tiền để quảng cáo nhiều thì có phần trên cơ hơn. Nếu mình có tiền thì chọn đồ hiệu mà mua để cảm thấy mình "xài sang" hơn người khác. Đi xem show CES rồi mới thấy có lắm kẻ ba trợn, họ buôn bán cái tên thôi chứ sản phẩm thì đồ mắc tiền chưa chắc đã hay hơn những cái rẽ tiền đâu. Các Bác bên nhà DIY dùng các components khá hơn thì làm một cái blind test thì chưa chắc ai đã hơn ai!
Giờ này mà bác NoBG & TheHung vẫn còn thức à! Em cứ tưởng em là con vật sống về khuya thôi, chứ đâu biết rằng có nhiều anh em cũng bị insomia. Bây giờ là 2:40 am, thôi hẹn các Bác 8:00 am ra ngoài Paloma ngồi nhâm nhi như sáng ngày hôm qua vậy!
wow...statement của bác extreme quá nếu như Wes Philip cũng có cảm nhận về âm thanh và âm nhạc như bác (assume là common sense), mà anh này viết được bài review như thế trên blog của Stereophile thì đúng là ...What a lie! must be worth a lot of AN dollars Dù sao cũng là một bài review ngắn nhưng khá hay, hơi khác style thông thường của Stereophile. Cheers & happy new year!
Bộ mấy bác tưởng chỉ có bên VN là có "Cò Mồi" thôi sao? Rất tiếc chợ trời high end có nhiều cá mập và vua bịp, nên sản phẩm high end càng ngày càng xuống dốc, không phải như thời high end bắt đầu vào đời khoảng năm 1980. Mấy bác cũng nên hiểu 90% những tên viết báo Audiophile chỉ có tài nói láo. Một ví dụ cho mấy bác biết: Khoảng năm 1990, lúc đó được gặp bác Keith Johnson (người đã ra những LP trứ danh của Reference Recording)qua hãng Ultra-Analog (làm mấy con DAC200), bữa đó được dịp nghe dàn máy biểu diễn chíp HDCD của Pacific Microsonic, Robert Harley phán một câu " When I hear a DAC, I can tell what chip they were usíng ìn ịt", (khi tôi nghe một con DAC, tôi biết liền con chíp DAC nào dùng ở trong đó), nghe xong câu này, vì đau bụng quá, nên mình "chạy" ra khỏi phòng. Ngẫu nhiên nữa là ở CES kỳ này, đang bước vào phòng của Zu Audio, tính nghe thử loa Single Ended của hãng này, thì thấy người bán hàng đang nói chuyện và có 4 người chăm chú nghe, thấy vậy mình tò mò cũng bước tới nghe theo người bán hàng đang tiếp tục kể: " Loa Zu, là một loa lần đầu tiên tôi thấy thật chính xác, chưa có loa nào trên thế giới chính xác bằng! Ở gần nhà tôi có một người bạn, người này chơi violin trong một ban nhạc lớn (tên gì quên rồi) . .. Philharmonic, ông ta tai rất thính vì đã có 30 năm trong nghề luyện violin và đã từng nghe hàng trăm ban nhạc, bữa ấy tôi mời ông này nghe cặp loa Zu, nghe qua một bản classic có nhạc của một ensemble (một ban nhạc khoảng 4-6 người) thì ông hàng xóm phát lên , loa này quả thật hay, tôi nghe bản nhạc này mà tôi có thể biết người này dùng đờn Violin hiệu gì, người kia dùng cái flute hãng nào làm... !!!!. Vừa nghe người bán hàng thổi ra câu chót, mình chỉ nói một câu SHIT!!!" rồi bỏ ra khỏi phòng! (Hehe, lần này không bị đau bụng!!! ) Cũng hên là mình ở xứ Mỹ, cho có thể phát ngôn bừa bãi, chứ không là bị tụi nó "đánh hội đồng rồi". ----Bài viết được thêm dấu Tiếng Việt bởi giahy---
Bác CauYem quá khiêm tốn, Mình nghĩ đâu cần tới loa JBL bác, chỉ cần cặp loa Minuet của Silverline audio, và một ampli ST70 cũng đã đánh chết được không phải hãng Audio Note mà còn ít nhất là 50% những gian hàng trong CES bác ạ. [/quote] Tụi em ở trong phòng này với thời gian khá lâu, và nghe thử nhạc từ dĩa tụi em mang theo, nhưng không nghe được những gì mà Stereophile đã viết. Wes Philip và Stereophile có lẽ đã được Audio Note trả tiền quảng cáo để "thổi". Giá thì ở trên trời :shock: còn sản phẩm thì tầm thường. Họ cứ tưởng mang cái tên Audio Note thì đặt giá bao nhiêu cũng được. Cặp loa này nếu so với cặp JBL L200 hay L300 mà hát chung với cái Dynaco ST70 thì em dám cá là JBL + Dynaco sẽ thắng một cuộc blind test dễ dàng. Nhưng đây là nền kinh tế tư bản nên thằng nào có tiền để quảng cáo nhiều thì có phần trên cơ hơn. Nếu mình có tiền thì chọn đồ hiệu mà mua để cảm thấy mình "xài sang" hơn người khác. Đi xem show CES rồi mới thấy có lắm kẻ ba trợn, họ buôn bán cái tên thôi chứ sản phẩm thì đồ mắc tiền chưa chắc đã hay hơn những cái rẽ tiền đâu. Các Bác bên nhà DIY dùng các components khá hơn thì làm một cái blind test thì chưa chắc ai đã hơn ai![/quote]
Mấy hôm nay em shop around trên ebay và audiogon mua đồ audio đó bác. Khi nào bác ra Paloma cho em biết với nhé. Happy New Year
Bác thức khuya dậy sớm, mất ngủ coi chừng lên cân nửa đó. Tui thức hơi khuya nhưng được .. dậy trể, hổng sao.
Dàn McIntosh. Năm nay kinh tế xuống nên mướn phòng hơi nhỏ, chỉ bằng 1/10 phòng năm ngoái. Hàng chưng cũng ít.
Dàn máy Aesthetix, turntable Clearaudio, loa Vandersteen. Dàn này nghe quá chói, không biết có phải do loa Vandersteen hoặc ampli Aesthetix không.
Dàn máy của Soundsmith, dùng kim Strain gauge, nghe rất khá, với cái loa nhỏ, hiệu gì cũng quên mất (sẽ bổ túc sau). Cây kim Strain gauge này được setup tốt, nên âm thanh rất nhanh, bas sâu và rất chắc, âm thanh dầy đúng là có tính chất như cây kim Win-Fet 10 mình đã từng dùng.
Loa Classic audio reproduction. Cặp này năm nay setup không hay bằng cặp GHátfield như mọi năm. Kỳ này dùng driver mới, toàn là field coil. Mình cảm thấy không nghe hay khi dùng driver của TAD, có lẽ chỉnh chưa được đúng. Với giá S53,450, loa này chả hấp dẫn chút nào.
Loa này rất đặc biệt. Dùng 15" woofer làm bas (tiếng bass nghe hơi nặng), Tannoy dùng làm full range, đặc điểm là cái tweeter thì dùng TAD2001 (!!!). Cậu Yem nhớ loa này giá bao nhiêu không? Âm thanh nghe hơi nặng nhưng cũng khá, có lẽ chỉ cần chỉnh thêm chút nữa là sẽ hay.
Ampli AirTight, PP6550, nhìn ở trong thấy ít nhất 12 cái tube 6550. Năm nào cùng chưng hoài, chưa bao giờ được nghe. Ampli làm rất đẹp.
Giá 29K. Bác chủ nhân quên đem máy chụp hình và nhờ em chụp gởi cho Bác ấy, nhưng tới hôm nay nhờ Bác Unison nhắc đến nên em mới nhớ. Chủ nhân cao trên 6'7" nên làm cho cặp loa thấy nhỏ đi. Thực sự thì cặp loa này to và nặng lắm!
Ampli Kronzilla, bữa đó ở show rao bán cái stereo này $10,000 không biết có ai mua không? Cái tube này hư một cái là đau bụng lắm, $2000!
Một hãng mới ở Trung Cộng, cũng tập làm turntable, khá đẹp, nhưng không biết âm thanh có khá không? Thấy có vẻ bắt chước Clearaudio dùng 3 dây belt, 3 motor, giá cũng nhẹ, $4600.
Cái top of the line, cũng dùng magnetic bearing, đúng là bắt chước Statement của Clearaudio. Cái bên trái bán trên $40,000.
Platter ở dưới chạy bằng 3 motor, 3 dây belt, platter này kéo platter trên bằng magnetic bearing, 2 cái platter cách nhau chưa được 1cm. Đúng là bắt chước Stetement của Clearaudio.